O Sen Ngọc Mai canh giờ "yêu" để có con, đi đẻ chồng vào xem la hét như "huấn luyện khỉ trong rạp xiếc"

Diệu Thuỳ - Ngày 22/11/2022 06:00 AM (GMT+7)

Câu chuyện mang thai, sinh nở của O sen Ngọc Mai - Quán quân "Ca sĩ mặt nạ" khiến người nghe liên tục phì cười.

Vợ chồng thức trắng đêm canh giờ "yêu" để có con

Ngọc Mai sinh năm 1987, cô và "hoàng tử xiếc" Quốc Nghiệp đăng ký kết hôn vào năm 2015. Hiện tại, tổ ấm của Ngọc Mai và Quốc Nghiệp đã có thêm 2 thành viên nhí là Hùng Tâm (SN 2016) và Tâm An (SN 2018).

Chia sẻ về chuyện bầu bí, Ngọc Mai tâm sự Quốc Nghiệp rất thích có 2 cậu con trai, do đó, cô đã mua que thử rụng trứng để canh con trai. Cộng thêm với bí quyết của một người họ hàng nhà Quốc Nghiệp chia sẻ, hai vợ chồng sẽ "gần gũi" vào khoảng thời gian 3-5 giờ sáng.

Ngọc Mai và Quốc Nghiệp đã ở bên nhau 7 năm nhưng chưa tổ chức đám cưới.

Ngọc Mai và Quốc Nghiệp đã ở bên nhau 7 năm nhưng chưa tổ chức đám cưới. 

O Sen Ngọc Mai vừa đăng quang cuộc thi Ca sĩ mặt nạ khiến tên tuổi của cô được nhiều người quan tâm.

"O Sen" Ngọc Mai vừa đăng quang cuộc thi "Ca sĩ mặt nạ" khiến tên tuổi của cô được nhiều người quan tâm. 

Hôm đó, cặp đôi đã quyết định thức trắng đêm nói chuyện, chờ đến giờ “hành sự” thay vì đi ngủ. 2 tuần sau, Ngọc Mai không thử thai bằng que mà quyết định đến bệnh viện để thử máu. Kết quả là cô đã có em bé. Vì muốn “vất vả luôn một thể” nên Ngọc Mai quyết định “thả” để sinh luôn em bé thứ 2.

Cả 2 lần mang bầu, Ngọc Mai đều nghén rất nặng. Trong lần bầu bé Hùng Tâm, Ngọc Mai cùng chồng đi du lịch Đài Loan ngay trong tam cá nguyệt đầu tiên. Suốt cả chuyến đi, Ngọc Mai mệt mỏi và nôn ói liên tục. Đến nỗi, sau này chỉ cần nhắc tới 2 từ Đài Loan là cô vẫn cảm thấy sợ hãi.

Lần thứ 2 mang thai, “O Sen” nghĩ rằng mọi chuyện sẽ khác nhưng tình trạng nghén ngẩm của cô nghiêm trọng không kém, ngày nào đánh răng cũng buồn nôn. Dẫu vậy, có một điều là ngoài việc nghén thì sức khỏe của Ngọc Mai khá tốt, cô vẫn đi hát, thu âm bình thường và cảm thấy bản thân hát cao hơn lúc chưa bầu.

Quốc Nghiệp làm xiếc trên cơ thể vợ đang bầu 7 tháng.

Quốc Nghiệp làm xiếc trên cơ thể vợ đang bầu 7 tháng.

O Sen Ngọc Mai canh giờ amp;#34;yêuamp;#34; để có con, đi đẻ chồng vào xem la hét như amp;#34;huấn luyện khỉ trong rạp xiếcamp;#34; - 4

Ngọc Mai sinh 2 con khá liền nhau.

Ngọc Mai sinh 2 con khá liền nhau.

Lần bầu con thứ 2 thì mình cũng gặp nhiều vấn đề tâm lý hơn lần đầu. Khi đi khám thì bác sĩ nói mình đi lại nhiều quá nên có nguy cơ sảy thai, cần hạn chế đi lại hơn.

Thời điểm đó anh Nghiệp bị đau nhưng vẫn tham gia một cuộc thi và có động tác khá nguy hiểm khiến mình lo lắng không ngủ được. Tâm lý mình bị ảnh hưởng đến nỗi tiễn chồng đi mà trong đầu nghĩ: 'Liệu có phải tiễn chồng đi lần này là lần cuối không?'.

Lúc này, mình lại phải đối diện với nguy cơ sảy thai lần 2. Những đêm không ngủ được, mình nói chuyện với con rằng: 'Mẹ biết là con rất mệt mỏi nhưng nếu có duyên thì con hãy ở lại với ba mẹ. Gan dạ lên con nhé'. May mắn là rồi em bé cũng mạnh khỏe”, Ngọc Mai nhớ lại.

O Sen Ngọc Mai canh giờ amp;#34;yêuamp;#34; để có con, đi đẻ chồng vào xem la hét như amp;#34;huấn luyện khỉ trong rạp xiếcamp;#34; - 6

Quốc Nghiệp luôn vào phòng sinh để cùng vợ vượt cạn và chào đón các con.

Quốc Nghiệp luôn vào phòng sinh để cùng vợ vượt cạn và chào đón các con.

"Hoàng tử xiếc" chăm vợ con chu đáo, không nề hà việc gì

Khi Ngọc Mai đi đẻ, Quốc Nghiệp phải chọn bệnh viện nào có dịch vụ cho chồng vào cùng vì muốn đồng hành với bà xã trong khoảnh khắc thiêng liêng nhất.

Lần sinh con đầu lòng của Ngọc Mai hài hước như Gặp nhau cuối tuần: “3-4 giờ sáng thì mình có dấu hiệu sinh, đau bụng từng cơn. Mình gọi chồng dậy mà anh ấy cứ đủng đỉnh lắm. Vào bệnh viện thì mình vừa đau đẻ vừa ngủ, cứ hết cơn là lại lăn ra ngủ, đến nỗi bác sĩ phải gọi: 'Mở hết rồi em ơi, dậy sinh đi'.

Mình cứ chủ quan nghĩ rằng bản thân là dân thanh nhạc, có nhiều kỹ năng lấy hơi này kia nên tự tin rặn đẻ. Nhưng thực tế lại không phải như mình nghĩ, rặn mãi mà con không ra. Anh Nghiệp đứng cạnh thì la hét ầm ĩ: 'Cố lên em, cố lên em, thấy cái đầu rồi, sắp ra rồi'. Tới lúc anh Nghiệp ra ngoài, ba mẹ chồng mình nói: 'Con làm cái gì mà la hét như huấn luyện khỉ trong rạp xiếc vậy con?'".

O Sen Ngọc Mai canh giờ amp;#34;yêuamp;#34; để có con, đi đẻ chồng vào xem la hét như amp;#34;huấn luyện khỉ trong rạp xiếcamp;#34; - 8

Tổ ấm nhỏ của vợ chồng Ngọc Mai.

Tổ ấm nhỏ của vợ chồng Ngọc Mai. 

Khi sinh bé thứ 2 thì Ngọc Mai cảm thấy đau nhiều hơn. Tuy nhiên cô sinh nở lại khá dễ dàng, lên bàn đẻ chỉ rặn 2 lần là em bé ra luôn khiến Quốc Nghiệp không có cơ hội la hét.

"Hoàng tử xiếc" xứng đáng là "ông bố quốc dân" khi không ngại chăm vợ, chăm con. Anh đảm nhận hết việc giặt giũ, chăm sóc, tắm rửa cho con và cả việc vệ sinh cho vợ.

Lần sinh Hùng Tâm, Ngọc Mai bị dị ứng chỉ khâu tầng sinh môn nên rất đau, đứng không được mà ngồi cũng không xong, lại thêm việc mọc răng khôn nên vất vả vô cùng.

Gia đình Quốc Nghiệp - Ngọc Mai được nhiều người yêu mến.

Gia đình Quốc Nghiệp - Ngọc Mai được nhiều người yêu mến. 

Tâm sự về chuyện vợ chồng sau sinh, “O Sen” cho hay cô không bị sợ, nhưng vì chăm con mệt nên hay ngủ quên. "Mình thương chồng nên cũng hỏi han, chia sẻ với anh, muốn chiều chồng lắm nhưng lại hay ngủ quên. Có những hôm đã chuẩn bị sẵn sàng nhưng đến giờ lại lăn ra ngủ mất khiến anh Nghiệp giận. Trong khi chồng mình luôn cố gắng tìm ra phương án để 2 đứa có thể bắt đầu lại chuyện đó. Những lúc như vậy mình cảm thấy rất là ăn năn.

Sau này mình cũng sắp xếp lại thời gian chăm con để có thể dành khoảng riêng cho chồng. Anh Nghiệp nói anh bị tổn thương vì vợ không quan tâm, còn đâu chỉ cần vợ nằm gần là ok rồi".

Vợ Phan Mạnh Quỳnh khoe đường cong lạ lắm, chưa đẻ đã lo ngay ngáy khó về dáng
Bà xã của giọng ca “Vợ người ta” khiến bao người trầm trồ vì giữ được vóc dáng quá tuyệt dù đã ở tam cá nguyệt thứ 3.

Nhân vật mang bầu

Theo Diệu Thuỳ
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Câu chuyện đi đẻ