Võ Hoàng Yến: "Thích có con trước khi cưới"

Ngày 19/02/2015 00:02 AM (GMT+7)

Siêu mẫu Võ Hoàng Yến chia sẻ về dự định sẽ sinh con trước khi cưới chồng nhân dịp đầu năm mới.

Mặc dù được gắn mác "nữ hoàng thị phi" trong làng mẫu Việt, nhưng khó ai có thể phủ nhận hết những cống hiến và sức hút của siêu mẫu Võ Hoàng Yến mỗi khi được nhắc đến.

Cô không chỉ sở hữu vẻ đẹp lai Tây cá tính, chiều cao vượt trội, gương mặt góc cạnh và phong cách trình diễn chuyên nghiệp mà còn khiến nhiều chị em trong nghề "ghen tị" vì vòng 1 vô cùng bốc lửa.

Đối với khá nhiều người phụ nữ, được trời phú cho số đo vòng ngực gợi cảm là một niềm kiêu hãnh. Riêng Võ Hoàng Yến thú nhận cô gặp không ít phiền phức, thậm chí còn cảm thấy thiếu tự tin.

Nhân dịp đầu năm mới, phóng viên đã có cuộc trò chuyện thú vị với Giải vàng Siêu mẫu Việt Nam và nghe cô tâm sự về những scandal đã qua, đồng thời bày tỏ quan điểm về chuyện cưới xin trong thời gian tới.

Võ Hoàng Yến: quot;Thích có con trước khi cướiquot; - 1

Siêu mẫu Võ Hoàng Yến có dịp trải lòng nhân dịp đầu năm mới.

Oan ức nhất là vụ xe hơi!

- Những ngày đầu năm mới, chị có thói quen đi xem bói không?

Có chứ, tôi cũng có đức tin vào chuyện bói toán, nhưng không phải tin đến mức quá cuồng để bị gọi là mê tín dị đoan. Trong thời gian qua, tôi cũng có đôi lần đi xem bói, đi chùa vì liên tục gặp xui quá. Lần đầu gặp chuyện xui xẻo, tôi hay đổ thừa do người này, người kia, nhưng dần dần thì tôi hiểu có những vận xui mình khó tránh khỏi, còn gọi là "năm tam tai". Khi đã trưởng thành và hiểu về cuộc sống, tôi không còn đổ thừa do ai cả, mà tôi tự nhủ mình phải làm tốt trước đã.

- Vậy khi nhìn lại những scandal đã qua, chị thấy "ngán" nhất vận xui nào?

Ở mỗi thời điểm thì mỗi scandal sẽ có một ảnh hưởng nhất định. Cái nào cũng tạo nhiều áp lực, cái nào cũng khiến tôi mệt mỏi. Từ những chuyện nhỏ, đơn giản cho đến tai tiếng ồn ào, nhưng tôi đã có thể vượt qua được. Tôi quan niệm chuyện gì cũng phải qua, nên hai năm trước khi bị báo chí chỉ trích, tôi cứ tự hỏi tại sao mình cố gắng vậy mà cứ bị chê hoài, nhưng nhìn lại thì lúc đó tôi thấy mình có phần diêm dúa thật. Chính vì tôi đã cố gắng nên mới thay đổi được, để công chúng và giới truyền thông thấy mình là siêu mẫu chứ không phải hoa hậu.

- Được điểm danh là một trong số những "nữ hoàng scandal" của showbiz Việt có khiến chị cảm thấy khó chịu sau nhiều năm cống hiến cho làng mẫu?

Lúc đầu tôi bức xúc dữ lắm chứ, nhưng sau đó tôi nghe riết rồi. Giới showbiz hào nhoáng nhưng phải chấp nhận những thị phi. Nhiều người nghĩ rằng tôi giỏi tạo ra scandal nhưng thật ra mấy vụ ồn ào đó toàn là "trời cho" không à. Chắc tại các số của tôi bị dính đến thị phi.

- Sau nhiều lần "nếm mùi" tai tiếng trong showbiz thì bản thân chị có ủng hộ nghệ sĩ trẻ tạo chiêu trò và scandal để nhanh chóng nổi tiếng?

Ở cái thời tôi mới vào nghề cùng với nhiều đàn chị khác, chuyện đời tư của nghệ sĩ nói chung là người mẫu nói riêng ít bị soi mói. Thời đó ai cũng sợ bị tai tiếng, nhưng không ngờ thời gian qua tôi liên tục bị ồn ào. Tôi nghĩ, để nổi tiếng thì dễ lắm, chỉ cần tạo scandal là được nhiều người chú ý, nhưng quan trọng là sau đó bản thân họ có làm được gì hay không. 

Tôi quan niệm thế này, nếu bản thân một nghệ sĩ trẻ có tài thật thì có quyền làm "chiêu trò" đủ cách để được chú nhanh nhất, nhưng qua đó người ta có thấy bạn được gì không. Nếu có tài năng thật thì có quyền làm scandal để chú ý, nhưng nếu họ vốn bất tài thì dù có tung "chiêu" thế nào vẫn bằng không.

- Nếu phải "bình chọn" một scandal khiến chị chịu nhiều oan ức nhất thì đó là gì?

Oan ức nhất có lẽ là vụ cái xe gây tai nạn. Tôi không chỉ bị thiệt hại nặng nề về tiền bạc, mà còn ảnh hưởng tới tên tuổi. Tôi nghĩ, nguyên nhân cũng chỉ vì mình không khéo léo xoay chuyển vấn đề. Đó là bài học xương máu nhất. Đến thời điểm hiện tại, chiếc xe hơi của tôi vẫn chưa sửa xong nữa. Tôi vẫn đi lại bằng taxi từ đó đến giờ. Chắc tại các số của tôi "trúng số" hay sao đó, chiếc xe bị hưng đúng chuẩn "hiểm nghèo" vì ở Việt Nam chưa từng có chiếc xe nào bị hư như trường hợp của tôi. Ngoài ra, cũng vì vụ tai nạn xe hơi này đã kéo theo nghi án tôi là người thứ ba rất không đúng.

Võ Hoàng Yến: quot;Thích có con trước khi cướiquot; - 2

Cô chia sẻ khá nhiều về những thị phi trong thời gian qua.

- Thế có bao giờ chị hối hận với quyết định ngày xưa dấn thân vào làng mẫu với biết bao thị phi?

Lúc mới vô nghề, tôi không nghĩ mình sẽ mê được cái nghề này đâu. Lúc đó tôi không thích làm người mẫu lắm. Tôi thích được kinh doanh, vì bố làm ngân nhàng, nhưng do chị gái làm ngươi mẫu và nhờ cô Minh Hạnh đỡ đầu nên tôi đã bị mê lúc nào không hay. Sau này, khi đã quyết định đi theo, tôi đã làm việc cho nơi tới chốn.

Chính xác là tôi chưa bao giờ hối hận với bất cứ quyết định nào. Thậm chí với danh hiệu Á hậu 1 cuộc thi "Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2008" cũng chưa từng khiến tôi hối hận. Thời điểm đó nhiều người hâm mộ thấy tiếc khi tôi chỉ dừng lại vị trí Á hậu 1, nhưng thực ra thời điểm đó tôi rất hài lòng vì đang yêu. Lúc đó tôi không thích làm Hoa hậu vì sợ bận rộn, không có thời gian cho tình yêu của mình, sợ đi xa sẽ nhớ người yêu này nọ. Tôi từng tâm đắc với vị trí thứ 2, nhưng không ai thông cảm.

- Vậy hỏi thật, đến thời điểm này chị còn có tham vọng sẽ "soán ngôi" vị trí số 1 của siêu mẫu Thanh Hằng?

Chưa bao giờ tôi có tham vọng soán ngôi chị Hằng cả. Tôi chỉ cần làm việc, kiếm được thu nhập đúng là một siêu mẫu thôi. Tôi tự tin để không bị thua ai, nhưng không đến mức phải sân si. Chị Hằng là đàn chị thì có hơn mình cũng đâu sao. Ai cũng có một vị trí riêng trong nghề, đàn chị rồi cũng sẽ nhường vị trí cho đàn em. Như tôi đang dần nhường vị trí trên sàn diễn cho đàn em để tập trung công việc đào tạo người mẫu đấy thôi.

Đã già!

- Liệu rằng chị có thể chia sẻ hết những "tuyệt chiêu" trong nghề cho học trò một cách vô tư mà không đắn đo, suy nghĩ?

Tôi sẽ dậy từng bước cho các em người mẫu trẻ đang theo học. Đó là những "chiêu" đơn giản nhất trước khi cố gắng tỏa sáng trên mọi sàn diễn hay bất kỳ sự kiện nào. Tôi có thể chỉ dạy bất cứ "chiêu" nào, nhưng quan trọng là các em có cảm nhận và tiếp thu tốt hay không. Nghệ thuật là cần phải biết cảm nhận và có năng khiếu hay không.

- Bản thân chị có "chiêu" nào để giữ được vóc dáng đúng chuẩn người mẫu?

Tôi từng nói, đã là người mẫu thì đừng có mập mập, nhìn thấy mập là hết đẹp, nhìn không đã. Bản thân tôi giờ đã có tuổi, nên cũng khó giữ được vóc dáng ổn định như trước. Tôi thích ốm nhưng ốm quá lại bị mọi người la.

- Sao chị lại tự nhận mình "đã có tuổi" trong khi nhan sắc vẫn còn rất xinh đẹp và cá tính?

Tính tôi ngay thẳng, thực tế, không sống ảo tưởng. Tôi biết mình đã già để còn cố gắng chứ lúc nào cũng nghĩ mình trẻ sợ vô tình già đi lúc nào không biết.

Võ Hoàng Yến: quot;Thích có con trước khi cướiquot; - 3

Võ Hoàng Yến tự nhận cô đã già.

- Có phải chị rất tự tin và kiêu hãnh về số đo vòng 1 vô cùng gợi cảm của mình?

Ngược lại, vòng 1 quá to là một sự tự ti đối với tôi. Lẽ ra phụ nữ nên kiêu hãnh khi có vòng 1 lớn, nhưng tôi lại mất tự tin. Tôi muốn mình là một siêu mẫu mặc đồ đẹp chứ không phải mặc đồ để phô trương ngực. Số đo chuẩn của một người mẫu là 83, nhưng tôi giờ là 88. Tôi nghĩ ngực của mình to hơn chuẩn.

- Vì vòng ngực to quá chuẩn nên chị mới bị nghi "dao kéo" vòng 1. Bản thân chị có thấy đây cũng là một hiểu lầm oan ức?

Ai cũng nghĩ tôi sửa ngực hết trơn. Con gái cao ráo thường sẽ có ngực nhỏ, nhưng tôi thì ngược lại. Ngày xưa tôi không có vòng 3, nhưng sau một thời gian luyện tập thì vòng 3 của tôi đã ổn. Riêng vòng 1 thì chẳng thể làm cho nó nhỏ hơn được.

- Chị có tự thấy làm phụ nữ vốn luôn chịu khổ và nhiều thiệt thòi hơn cánh đàn ông không?

Làm phụ nữ khổ thiệt, nên tôi thích một cuộc sống mà đàn ông đi làm, phụ nữ cũng đi làm kiếm tiền chứ đừng có bắt phụ nữ lấy chồng rồi thôi ở nhà nấu bếp chờ chồng nuôi. Tôi thích mình phải tự lập, nên kiếp sau cũng muốn làm đàn ông. Tôi có vẻ ngoài gợi cảm, nhưng tính tôi đàn ông lắm.

- Xung quanh chị đàn ông xấu hay tốt nhiều hơn?

Xung quanh tôi đàn ông xấu nhiều hơn. Xấu ở đây là vì tính họ thích đùa giỡn, họ thích tôi nằm trong danh sách BST người đẹp, tình cũ của họ. Họ muốn vậy nhưng tôi không thích.

- Nếu vô tình bắt gặp người đàn ông nhìn chị với ánh mắt say đắm vào vòng 1 thì chị sẽ ứng xử sao?

Ai nhìn tôi chằm chằm là tôi nhìn lại. Tôi chả sợ vì luôn tự tin đối diện với họ.

- Thế chị có nghĩ, phụ nữ mà sở hữu ngực lép kẹp thì đó là một sự bất hạnh?

Qua lép thì cũng hơi thiệt thòi, vì phụ nữ cần phải có đường cong dù ít hay nhiều. Bởi thế, nếu ai không có ngực vừa vặn thì cứ nên "dao kéo", nhưng đừng có ham lời, kẻo rước họa vào thân. Tôi thấy có khá nhiều người bị "nghiện" phẫu thuật thẩm mĩ đó.

Võ Hoàng Yến: quot;Thích có con trước khi cướiquot; - 4

Vòng 11 có số đo 88 khiến cô gặp phiền phức.

Thích sinh con trước khi cưới!

- Sở hữu vòng 1 vượt chuẩn siêu mẫu đã ảnh hưởng đến nguyên tắc chọn đồ của chị thế nào?

Vì tôi sở hữu ngực hơi lớn nên các NTK đều hiểu rõ một bộ trang phục họ cầm trên tay có vừa với tôi hay không. Thường thì tôi mặc các bộ trang phục được hết, nhưng riêng chỉ có vòng ngực là hơi bị chật. Vì thế tôi cũng hơi kén đồ diễn. 

- Chị ngại mặc nhất kiểu trang phục nào?

Tôi ngại quần chẽn, thích trang phục có form dáng giữ người, ghét đồ thun.

- Thế chị có "nghiện" hàng hiệu không?

Ngày xưa thích chứ giờ tôi thích hàng lạ, khoái hàng độc hơn.

- Bản thân chị có thích được người yêu tặng quà như khá nhiều phụ nữ khác?

Ai khi yêu cũng thích được người yêu chiều chuộng, vì nó tạo sự gần gũi. Tuy nhiên, cũng đừng có nên lợi dụng tình yêu để kiếm quà, đừng lấy tình yêu để thỏa mãn tham vọng săn quà. Bản thân tôi thích những món quà thực tế như đôi giày hơn là một chiếc nhẫn kim cương to đùng. 

- Đã bao lâu rồi chị chưa được người yêu tặng những món quà dễ thương khi đang hẹn hò?

(Cười), Tôi độc thân khoảng hai năm nay rồi. Thật ra tôi cũng có đôi lần trò chuyện khi thấy ai đó có cảm tình, nhưng rồi cũng không hợp để yêu đương.

- Vậy là chị vẫn chưa thể cưới chồng trong thời gian tới?

Mẹ tôi thì cứ suốt ngày nôn nóng nhưng tôi thích những người đàn ông không quan trọng chuyện cưới xin, vì nếu cưới xong mà dắt nhau ra tòa ly dị thì cưới làm cái gì. Tôi thích có con trước khi cưới. Suy nghĩ của tôi rất thoáng và hiện đại, nhưng đôi khi cũng rất nguyên tắc.

Võ Hoàng Yến: quot;Thích có con trước khi cướiquot; - 5

Siêu mẫu họ Võ chưa nghĩ chuyện cưới xin trong thời điểm hiện tại.

- Chị thích cưới những anh chàng có gout bên ngoài thế nào?

Tôi không thể dối lừa con mắt của mình được, nên chỉ tìm hiểu nếu cảm thấy hợp nhãn. Tôi không hẹn hò hay thích bất kỳ ai vì một lý do nào đó mà bất chấp nhiều điểm mình không thích. Còn về vẻ đẹp thì tôi thích đàn ông kiểu Lưu Đức Hòa, David Beckham hay Brad Pitt,...

- Hôm nay cũng là Mùng 1 Tết Nguyên đán rồi, chị sẽ gửi lời chúc nào đến độc giả dịp năm mới?

Nhân dịp đầu năm mới, tôi xin chúc độc giả báo có một năm thật bình yên, vui vẻ và thành công. Riêng chúc chị em phụ nữ có một năm thật tràn đầy sức sống, luôn xinh đẹp, thời trang, sành điệu và đẹp trong mắt chồng! 

Xin cảm ơn siêu mẫu Võ Hoàng Yến và chúc chị thật thành công!

Hà Nhuận Nam
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan