Hạnh phúc của mẹ, đơn giản chỉ là…

Ngày 30/09/2015 08:00 AM (GMT+7)

Cuộc thi “Khoảnh khắc của bé, hạnh phúc cho mẹ” đã mang lại không khí yêu thương cho đêm trăng rằm mùa Thu.

Từ một cuộc thi nho nhỏ để mang lại không khí yêu thương cho đêm trăng rằm mùa Thu, hàng trăm tâm sự, những lời nhắn nhủ, những khoảnh khắc đáng yêu đã được gửi về, ban tổ chức xin gửi tới các bố mẹ, các bé những chia sẻ đoạt giải cao nhất, để cảm nhận hạnh phúc của mẹ đơn giản chỉ từ những khoảnh khắc của bé.

Mỗi dịp Trung Thu về, cùng với con gái đón trăng, mẹ và bé Đinh Lan Phương ở Đống Đa, Hà Nội lại như trở về mùa trăng rằm tuổi ấu thơ của mẹ. Bài dự thi đã đạt giải 3 như bức tranh tái hiện lại mùa Trung Thu ngày nào

Hạnh phúc của mẹ, đơn giản chỉ là… - 1

"Trung thu của ngày ấy đã đi vào tuổi thơ của tôi cho đến tận bây giờ. Tôi còn nhớ lần đầu khi được mẹ cho ăn bánh trung thu tôi rất ghét và nhất quyết không chịu ăn, mẹ vỗ về tôi nói rằng đây là bánh tinh túy của dân tộc ta mỗi năm chỉ có dịp này con mới được ăn thôi. Mẹ bóc vỏ bánh, cái mùi thơm nhẹ nhàng của chiếc bánh nướng bánh dẻo đã quyến rũ tôi và tôi đã ăn, ngay lập tức tôi bị say mê bởi hương vị của bánh, chả vì thế mà cứ đến trung thu nhà tôi lại được biếu toàn bánh trung thu.

Vị thơm của chiếc bánh mỗi khi ta cắn vào cộng thêm vị ngọt của nếp nhẹ nhàng thanh tao. Nghĩ tới đó mà tôi thèm, thèm cái cảm giác của tuổi thơ, thèm mùi vị của tình cảm gia đình ẩn vào những chiếc bánh, thèm được nhảy nô đùa chờ trung thu, thèm được rước đèn cùng bè bạn hát vang những bài hát về chị Hằng chú Cuội, thèm được ông bà đút cho mẩu bánh rồi cho uống chén trà.

Hồi hộp, háo hức là tâm trạng chung của tụi trẻ con như tôi, chỉ mong mau chóng đến ngày để được khoe đèn đứa nào đẹp hơn, sáng hơn, thậm chí còn tự tổ chức một cuộc thi đèn với giải thưởng đơn giản chỉ là quả na, quả ổi mà xôm tụ và hứng khởi đến lạ kỳ. Mâm cỗ đầy ứ với đủ thứ hoa quả, kẹo bánh được mỗi nhà đóng góp một ít và ngon nhất phải kế đến món bánh nướng, bánh dẻo. Mỗi đứa chỉ được một góc miếng bánh mỗi loại. Nếm mùi vị của thứ bánh mà cả năm mới được thưởng thức có 1 lần luôn để lại sự thòm thèm và tiếc nuối, để đứa nào cũng ước giá như ngày nào cũng là trung thu. Có lẽ mọi thứ đã qua và thực tại trước mắt tôi là công việc là những tính toán những nặng nhọc trong cuộc sống mưu sinh thường ngày".

Trong khi đó, hạnh phúc của mẹ Phan Hạnh, xã Vĩnh Quỳnh - Thanh Trì - Hà Nội đơn giản chỉ là được nhìn 3 bố con vui cười mỗi ngày. Từng khoảnh khắc đáng yêu của các con, đến những giọt mồ hôi hạnh phúc của bố sau một ngày làm việc được trở về nhà với gia đình được mẹ Phan Hạnh khắc họa trong bài dự thi đạt giải nhì này.

Hạnh phúc của mẹ, đơn giản chỉ là… - 2

“Mẹ luôn ghi trong lòng những khoảnh khắc hạnh phúc của mẹ đơn giản như mỗi ngày được nhìn thấy cả gia đình bên nhau, tiếng cười vui của con thơ trong vòng tay ấm của ba.

Mỗi buổi chiều, khi chị Nghé tan học, mẹ đưa chị về nhà. Sau khi pha cho chị ly sữa, mẹ chuẩn bị bữa cháo chiều cho em Ngựa. Vừa nấu mẹ vừa nghe chị kể chuyện ở lớp, ở trường: nào là hôm nay chỉ có 1 cô dạy tiếng anh (còn hôm trước có 2 cô) rồi lại đố mẹ các con vật trong tiếng anh nói thế nào ; hôm nay cô giáo dạy chữ bờ (b) và ghép bờ e (be) (sắc bé) ...Em Ngựa đang tuổi tập nói, ngồi cạnh cũng bi bô theo chị, chị Nghé được thể làm cô giáo nhỏ của em luôn. Nhưng dù tập nói từ nào, em Ngựa cũng phát âm thành “Ba” ... Nhắc tới Ba là em Ngựa nhớ đến Ba. Em lổm nhổm ngồi dậy chạy tới bên mẹ khoanh tay nói “ạ”, “ạ” mẹ thật to để em được mẹ cho cầm điện thoại. Em thích lắm, hí hoáy bấm mở gọi ba về nhà măm cơm.

Em bắt chước y như người lớn vậy: em mở máy, tìm danh bạ,rồi nhấn nút gọi (tuy em chưa biết gì nhưng bắt trước người lớn thì chuẩn lắm). Nhiều khi đang đi trên đường nên ba không nghe máy, em Ngựa tiếp tục khám phá thêm các cuộc gọi khác và chị Nghé phải vất vả xin lại điện thoại của mẹ để chị mang đi cất.

Đến lúc ba về, hai chị em chạy ùa ra đón ba, cu Ngựa của mẹ lúc nào cũng giữ điệu bộ khệnh khạng chạy ra đón ba trông rất buồn cười. Cứ như vậy thôi, mỗi ngày đối với mẹ luôn là một ngày thật quý giá và mẹ luôn trân trọng từng giây từng phút, mẹ được nhìn các con khôn lớn mỗi ngày, được nhìn thấy ba về khi nhà nhà đã lên điện, lau vội những giọt mồ hôi còn lăn trên trán, ba ôm các con vào lòng và mỉm cười thật hạnh phúc".

Với bức tranh gia đình mình bé Hồng Minh, ở Từ Liêm, Hà Nội đã mang lại cho mẹ niềm hạnh phúc không gì có thể diễn tả được. Khoảnh khắc ấy đã được mẹ bé Hồng Minh xuất khẩu thành thơ và mang lại cho hai mẹ con giải nhất cuộc thi “Khoảnh khắc của bé, hạnh phúc cho mẹ”.

Hạnh phúc của mẹ, đơn giản chỉ là… - 3

"Khi sinh con ra mẹ cười hạnh phúc.
Con ốm con đau mẹ khóc trong lòng.
Thời gian trôi qua nhanh quá con nhỉ
Con mẹ giờ đã lớn khôn hơn rồi.
Con đã biết tặng niềm vui cho mẹ
Tặng mẹ một bức tranh gia đình mình.
Mẹ nhìn thấy mà nước mắt tuôn rơi.
Niềm hạnh phúc mà con gái mang lại.
Không có gì diễn tả được con ơi.
Khoảnh khắc này mẹ sẽ mãi nhớ ghi.
Để Thời gian con lớn con xem lại
Tình yêu con dành cho mẹ như nào.
Cảm ơn con gái tình yêu bé bỏng.
Hãy ngoan ngoãn mạnh khoẻ và đáng yêu.
Với mẹ con luôn là quan trọng nhất.
Mãi mãi sẽ không bao giờ phai nhoà"

Con gái à khi thấy bức tranh con tặng mẹ mẹ làm được bài thơ này đọc nó không được hay nhưng là tình cảm mà mẹ dành cho con. Cảm ơn con vì đã đến bên mẹ để mẹ biết được cuộc sống này rất có ý nghĩa mẹ yêu con nhiều lắm mẹ sẽ lưu giữ lại bức tranh mà con vẽ gia đình mình khoảnh khắc này mẹ hạnh phúc lắm con gái ạ.

Yêu công chúa của mẹ. Mẹ hạnh phúc vì có con."

“Khoảnh khắc của bé, hạnh phúc cho mẹ” là một trong những cuộc thi ý nghĩa dành cho các bé và mẹ của nhãn hàng men vi sinh Golden LAB và PreVipteen của DP Vinh Gia. Còn nhiều khoảnh khắc yêu thương, sẽ còn nhiều cuộc thi trong thời gian tới được gửi đến các mẹ và bé.

Cùng tìm hiểu và chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc con trẻ tại: facebook.com/bekhoemevui.vn

Nguồn: [Tên nguồn].