Hành trình làm mẹ - Hãy chỉ là những giọt nước mắt hạnh phúc

Ngày 24/02/2022 20:00 PM (GMT+7)

Nói tới thị trường sách giáo dục cho thiếu nhi, phải kể đến những đầu sách khá nổi tiếng như: Bách Khoa Thai Giáo, Nuôi Con Không Phải Cuộc Chiến, Để Con Được Ốm, Tuần Khủng Hoảng,… Mỗi tác giả đều có cách tiếp cận vấn đề khác nhau nhưng hầu hết các tác p

Hành trình làm mẹ hạnh phúc thì ngược lại. Tác giả đã lựa chọn tâm trí, suy nghĩ, hành động của người mẹ làm nhân vật để kể chuyện. Với lối viết không hoa mỹ, cuốn sách mang đậm phong cách tư duy của một nhà giáo dục với phương châm: Hãy làm mẹ thật hạnh phúc - bởi vì, chúng ta có quyền lựa chọn điều đó.

Bìa sách

Bìa sách

Lựa chọn cách tiếp cận vấn đề giản dị nhưng đầy tính chân thực, cuốn sách đã khơi dậy trong lòng độc giả những cảm xúc tự nhiên, thuần khiết nhất. Mỗi trang sách giống như mỗi thước phim ghi lại hành trình làm mẹ của chính tác giả: “Trong suốt một thập kỷ qua, ngày ngày tôi vẫn đều đặn có mặt trong một lớp học đặc biệt mang tên “lớp học làm mẹ”. Ở đó, tôi vừa làm cô trông trẻ kiêm giáo viên, vừa là người học sinh cần mẫn. Thành tích viên mãn nhất mà tôi đạt được chính là sự trưởng thành, khỏe mạnh và bình an của con mình”.

Gia đình tác giả

Gia đình tác giả

Nhưng không dừng lại ở đó, chị Huyền Vy đã rất thành công khi dựa trên những câu chuyện, cảm xúc của một người mẹ cụ thể để truyền tải những câu chuyện, cảm xúc điển hình của hàng triệu độc giả. Dường như, chẳng còn sợi dây ngăn cách nào giữa các bà mẹ trên thế giới. Dường như có một phép màu nào đó đã xóa bỏ những điểm mù trong tư duy, cảm xúc, sự hoài nghi, vô định ban đầu. Để rồi, tất cả đều vỡ òa khi trang sách khép lại: “Muốn con mình hạnh phúc, trước hết bạn cần là một người mẹ hạnh phúc”. “Làm mẹ hạnh phúc chính là làm sao đón nhận tất cả… thật nhẹ nhàng, trong tâm thế mở, hiểu về bản chất vấn đề để đồng hành cùng con, thay vì áp đặt, ra lệnh, gọt giũa và nhào nặn con theo ý muốn của mình. Để làm được điều đó thì chúng ta phải hiểu chính bản thân mình và hiểu con”.

“Người ta có thể lấy đi mọi thứ của một người, trừ một điều duy nhất – sự tự do cuối cùng của một con người – đó là tự do lựa chọn thái độ của mình trong bất kỳ hoàn cảnh nào” - (Bác sĩ Victor Frankl). Tác giả đã chỉ ra một trong những quyền lựa chọn lớn nhất của con người, đó là quyền được lựa chọn thái độ. Hành trình làm mẹ cũng vậy. Chúng ta có quyền lựa chọn hạnh phúc.

Xuất thân là một doanh nhân, tác giả Đào Huyền Vy có góc nhìn khá mới mẻ về việc làm mẹ. Cô là chủ nhà hàng ẩm thực Nhật Bản Toryu, là người đồng sáng lập My Gym Việt Nam - một thương hiệu vận động cho trẻ nhỏ nhượng quyền từ Mỹ, đồng thời là người sáng lập và vận hành chuỗi Trường Mầm non My Kinder từ năm 2017. Với tư duy phân tích của một nhà làm giáo dục, dựa trên lý thuyết của tâm lý học hành vi và sự trải nghiệm sâu sắc, Hành trình làm mẹ hạnh phúc chỉ ra nguyên nhân chủ yếu khiến các bà mẹ không còn cảm nhận được niềm vui.  

Tác giả Đào Huyền Vy

Tác giả Đào Huyền Vy

Người làm mẹ nếu muốn tìm lại sự cân bằng, cần phải học được cách quản trị cảm xúc. Nguyên tắc đầu tiên trong quản trị cảm xúc chính là việc xác định một tâm thế vững vàng.

“Đã rất nhiều lần trong hành trình làm mẹ, tôi học cách đập vỡ những tư duy cũ kỹ, buông tay với những cố chấp của chính mình. Bởi tôi hiểu rằng tôi sinh ra các con nhưng không sở hữu các con. Tôi ở đây là để giúp con tìm ra và phát triển thế mạnh của mình. Và bạn cũng vậy!”.

Cuốn sách đã định nghĩa lại một lần nữa khái niệm “làm mẹ”. Thay vì áp đặt, ra lệnh để điều khiển con một cách cứng nhắc, người mẹ giờ đây cởi mở hơn, linh hoạt và làm chủ tình hình với vai trò “người dẫn dắt”. Phương pháp tư duy giáo dục gợi mở của tác giả đã chỉ dẫn cho người mẹ chìa khóa để tìm lại bản ngã của tình yêu thương.

Có thể nói, phương pháp tư duy giáo dục gợi mở và cách giải quyết vấn đề mang tính hệ thống là điểm cộng lớn nhất của Hành trình làm mẹ hạnh phúc. Tác giả Huyền Vy đã giúp độc giả đối diện với mọi cảm xúc một cách tự nhiên, chân thật nhất. Mục đích của việc cho người đọc nhìn thấu nỗi cô đơn, trăn trở cũng là cách để họ tự tìm ra lời giải của hạnh phúc trong hành trình làm mẹ.

Một trang trong cuốn sách

Một trang trong cuốn sách

Cuốn sách đang đợi ai đó ngoài kia khám phá. Với mong muốn các con sẽ được lớn lên, trưởng thành và sống cuộc đời hồn nhiên, tỏa hương như cỏ cây, đơm hoa, kết trái thuận với lẽ tự nhiên. Hành trình làm mẹ - nếu có nước mắt - hãy chỉ là những giọt nước mắt của hạnh phúc.

Tìm hiểu thêm thông tin chi tiết về sách tại: www.hanhtrinhlammehanhphuc.com

Nguồn: [Tên nguồn].