Sau buổi họp lớp đầu năm, chồng muốn bỏ công việc lương tháng 70 triệu về quê trồng cây nuôi cá

Ngày 04/02/2025 18:30 PM (GMT+7)

Buổi đêm anh không thể ngủ ngon giấc, nhiều hôm đến 12h anh còn dậy ra ban công đứng suy nghĩ điều gì đó. Chồng đang có nỗi lòng mà không chịu nói cho vợ biết, tôi không thể im lặng đứng ngoài cuộc được, phải truy hỏi đến cùng.

Năm nay chồng tôi 50 tuổi, đang có công việc ổn định, lương tháng 70 triệu. Chúng tôi có ngôi nhà 3 tầng ở thành phố sầm uất, gần chợ, trung tâm mua sắm, trường học và bệnh viện. Tháng nào gia đình tôi cũng vào viện khám sức khỏe định kỳ.

Chồng tôi tính tình điềm đạm, quan tâm đến vợ con và tốt tính. Lấy nhau gần 20 năm nay, vợ chồng hiếm khi cãi nhau, nếu có thì chỉ to tiếng chút rồi sau đó anh chủ động làm lành trước. Từ ngày lấy chồng, tôi chưa bao giờ phải rơi nước mắt vì anh ấy bao giờ. Vợ chồng tôi đã có tuổi nhưng tình cảm dành cho nhau lúc nào cũng như thời mới cưới.

Bố mẹ đẻ của tôi đều mất cả rồi nên chúng tôi rất ít khi về ngoại nhưng lại thường xuyên về nội. Bố mẹ chồng tôi ngoài 80 tuổi và khỏe mạnh, đang sống ở quê, không cần con cháu phải chăm sóc. Tết năm nào chúng tôi cũng về quê nội, không chỉ chồng mà các con đều thích về. Bởi ông bà nội rất quý con cháu nên mỗi khi về đó mọi người cảm nhận được sự ấm cúng của tình thân.

Trước khi quay trở lại thành phố vào Mùng 4 Tết, chồng luôn rủ vợ đi họp lớp cấp 2 đầu năm. Mấy người bạn lớp rất nể chồng tôi, bởi ngày trước anh là lớp trưởng và luôn học giỏi nhất khối. Bây giờ anh cũng là người khá giả thuộc top đầu của lớp nên càng có uy tín lớn với bạn học hơn.

Bởi ông bà nội rất quý con cháu nên mỗi khi về đó mọi người cảm nhận được sự ấm cúng của tình thân. (Ảnh minh họa)

Bởi ông bà nội rất quý con cháu nên mỗi khi về đó mọi người cảm nhận được sự ấm cúng của tình thân. (Ảnh minh họa)

Vì thế mỗi lần đi họp lớp với chồng, tôi cảm thấy hãnh diện và sự ấm áp mà mọi người dành cho mình. Sau khi ăn uống xong, bạn bè ngồi lại nói chuyện về gia đình và những thành tựu đã đạt được trong năm qua. Có người khoe về con cái lập gia đình, có cháu hoặc mua được mảnh đất hay xe mới. Năm mới nhìn mặt ai cũng rạng ngời hạnh phúc làm tôi cũng vui lây.

Kết thúc buổi họp lớp, trở về nhà, tôi thấy chồng ít nói hơn, anh thường ngồi một chỗ trầm ngâm suy tư như đang thể có điều gì đó trăn trở khó nói vậy? Lấy làm lạ nên tôi gặng hỏi vài lần nhưng anh nhất định không chịu nói.

Mấy hôm nay, anh đã quay trở lại với công việc nhưng mỗi lần về nhà, anh chẳng thiết tha vào bếp cùng vợ, ngồi cả tiếng ở trong phòng, đến khi gọi vài lần ăn cơm mới chịu xuống.

Buổi đêm anh không thể ngủ ngon giấc, nhiều hôm đến 12h anh còn dậy ra ban công đứng suy nghĩ điều gì đó. Chồng đang có nỗi lòng mà không chịu nói cho vợ biết, tôi không thể im lặng đứng ngoài cuộc được, phải truy hỏi đến cùng.

Tối hôm qua, sau khi ăn cơm xong, tôi kéo chồng đi dạo công viên và khéo léo gợi mở anh ấy nói ra vấn đề khó nói bấy lâu nay trong lòng.

Tôi kéo chồng đi dạo công viên và khéo léo gợi mở anh ấy nói ra vấn đề khó nói bấy lâu nay trong lòng. (Ảnh minh họa)

Tôi kéo chồng đi dạo công viên và khéo léo gợi mở anh ấy nói ra vấn đề khó nói bấy lâu nay trong lòng. (Ảnh minh họa)

Cuối cùng chồng cũng chịu nói sự thật:

“Năm vừa rồi bạn cùng khóa của anh có 2 người bị đột quỵ trong lúc làm việc. 2 người ấy sức khỏe tốt, kinh tế khá giả nhưng công việc rất áp lực. Anh thấy sức khỏe bản thân không tốt như họ, công việc ở cơ quan khá căng thẳng, sai một ly đi một dặm. Một năm có vài tháng dự án gặp vấn đề, bọn anh làm việc xuyên đêm, không ai thiết tha ăn ngủ, phải tìm cho ra giải pháp.

Anh nghĩ kỹ rồi, vợ chồng mình kiếm tiền như thế là đủ rồi. Bây giờ anh muốn về quê thả cá nuôi gà và hít thở không khí trong lành ở thôn quê. Anh quá mệt mỏi với cuộc sống căng thẳng bận rộn rồi.

Bạn bè anh mỗi tháng 2 vợ chồng thu nhập 10 triệu mà sống thoải mái hạnh phúc ở quê. Vợ chồng mình cứ làm hùng hục thế này, rồi chẳng biết chết có được hưởng thụ cuộc sống không nữa? Chúng ta nghỉ việc về quê nội sống đi em?”.

Có lẽ anh đã quá mệt mỏi với công việc, muốn được nghỉ ngơi. Vì sức khỏe của chồng, tôi ủng hộ quyết định của anh. Các con tôi đều đã có công việc tốt, chúng tôi phải nghĩ cho bản thân để không phải hối hận.

Theo Minh Khang
Nguồn: [Tên nguồn]04/02/2025 17:20 PM(GMT+7)

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự