Ảnh: Người Mỹ tưởng niệm các nạn nhân vụ khủng bố 11.9

Ngày 12/09/2015 17:30 PM (GMT+7)

Sự kiện diễn ra ở nhiều nơi trên nước Mỹ, như Trung tâm Thương mại Thế giới (World Trade Center - WTC) tại New York, Lầu Năm Góc và Nhà Trắng ở Washington,…

Đã 14 năm trôi qua kể từ khi vụ khủng bố xảy ra vào ngày 11.9.2001 tại New York (Mỹ), cướp đi gần 3.000 sinh mạng, người Mỹ vẫn chưa bao giờ quên được khoảnh khắc kinh hoàng đó. Và theo thông lệ, ngày 11.9 hằng năm sẽ là ngày tưởng niệm các nạn nhân trong thảm kịch.

Bộ ảnh dưới đây cho thấy một ngày 11.9 nhiều hoài niệm với người dân New York. Họ dành những khoảng lặng để tưởng nhớ về các nạn nhân, đặt hoa lên tên của những người đã mất hay cúi đầu trước các đồng nghiệp đã hi sinh khi tham gia cứu hộ cách đây 14 năm. Sự kiện diễn ra ở nhiều nơi trên nước Mỹ, như Trung tâm Thương mại Thế giới (World Trade Center - WTC) tại New York, Lầu Năm Góc và Nhà Trắng tại Washington,…

Ảnh: Người Mỹ tưởng niệm các nạn nhân vụ khủng bố 11.9 - 1

Cảnh sát New York đang diễn tập nghi thức cầm cờ trước giờ chính thức diễn ra lễ tưởng niệm. Ảnh: AFP/Getty Images

Ảnh: Người Mỹ tưởng niệm các nạn nhân vụ khủng bố 11.9 - 2

Một cô gái đang chạy bộ đã bước chậm lại để chạm vào tên của các nạn nhân thiệt mạng trong vụ khủng bố 11.9 trên bức tường ở New York vào sáng sớm ngày 11.9.2015. Ảnh: AP

Ảnh: Người Mỹ tưởng niệm các nạn nhân vụ khủng bố 11.9 - 3

Các thành viên trong lực lượng quân sự Mỹ, trong đó có Bộ trưởng quốc phòng Hoa Kỳ - ông Ash Carter và Phó Tổng tham mưu trưởng Liên quân Hoa Kỳ - tướng Paul Selva, đang làm lễ tưởng niệm 14 năm vụ khủng bố 11.9 tại Lầu Năm Góc. Ảnh: AP

Ảnh: Người Mỹ tưởng niệm các nạn nhân vụ khủng bố 11.9 - 4

Ông Ben Wainio, cha của cô gái tên Elizabeth Wainio (đã thiệt mạng cùng 39 người khác trên chuyến bay có số hiệu 93 của hãng hàng không United Airlines) đang đi vào Trung tâm Tưởng niệm Quốc gia tại Shanksville, Pennsylvania. Ảnh: AP

Ảnh: Người Mỹ tưởng niệm các nạn nhân vụ khủng bố 11.9 - 5

Một thành viên thuộc quân đội Hoa Kỳ, ông Edwin Morales đã cầu nguyện trong suốt buổi lễ tại Đài tưởng niệm ở WTC. Tại đây, tên của gần 3.000 nạn nhân đã được đọc lại đầy đủ trong sự im lặng và ảm đạm. Ảnh: AP

Ảnh: Người Mỹ tưởng niệm các nạn nhân vụ khủng bố 11.9 - 6

Terry Miller (bên phải) và Chris Miller (ở giữa) đang tìm kiếm tên anh trai của họ là Robert Cromwell Miller trên bức tường tưởng niệm “Empty Sky”, đó cũng là cháu của ông New Jersey, người đứng bên trái bức ảnh. Ảnh: AP

Ảnh: Người Mỹ tưởng niệm các nạn nhân vụ khủng bố 11.9 - 7

Bộ trưởng quốc phòng Hoa Kỳ đặt hoa tại Đài tưởng niệm các nạn nhân vụ khủng bố 11.9 ở Lầu Năm Góc. Ảnh: AFP/Getty Images

Ảnh: Người Mỹ tưởng niệm các nạn nhân vụ khủng bố 11.9 - 8

Tổng thống Mỹ - Barack Obama và phu nhân tham gia lễ tưởng niệm tại Nhà Trắng. Trong ảnh, tất cả đều đang cúi đầu, dành một phút mặc niệm cho những người đã mất. Ảnh: AP

Ảnh: Người Mỹ tưởng niệm các nạn nhân vụ khủng bố 11.9 - 9

Joseph McCormick, một người lính cứu hỏa đã về hưu của thành phố New York, tới thăm lại người đồng nghiệp tên South Pool tại WTC. Ảnh: AP

Ảnh: Người Mỹ tưởng niệm các nạn nhân vụ khủng bố 11.9 - 10

Hoa tươi và ảnh trải hàng dài ở WTC lúc mặt trời vừa mọc vào sáng 11.9.2015. Ảnh: AP

Ảnh: Người Mỹ tưởng niệm các nạn nhân vụ khủng bố 11.9 - 11

Thượng nghị sĩ Charles Schumer, Thống đốc Andrew Cuomo, Thống đốc New Jersey, ứng cử viên tổng thống đảng Cộng hòa - Chris Christie, Thượng nghị sĩ Kirsten Gillibrand, Thị trưởng Bill de Blasio và các cựu Thị trưởng Rudy Giuliani, Michael Bloomberg của thành phố New York tham dự một buổi lễ kỷ niệm tại thành phố này. Ảnh: SIPA USA

Ảnh: Người Mỹ tưởng niệm các nạn nhân vụ khủng bố 11.9 - 12

Bà Betsy Wolk đến từ Columbia và chồng là ông Herb Wolk tới dự sự kiện tưởng niệm tại Lầu Năm Góc. Ảnh: AP

Ảnh: Người Mỹ tưởng niệm các nạn nhân vụ khủng bố 11.9 - 13

Một lá cờ Hoa Kỳ được treo bên ngoài Lầu Năm Góc, ngay vị trí mà nơi này từng bị không tặc tấn công cách đây đúng 14 năm. Ảnh: AP

Theo Ngọc Phạm
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Thời sự