Nam sinh 10 năm cõng bạn đến trường thiếu 0,25 điểm vào ĐH Y Hà Nội, tạm gác mong ước

Ngày 06/10/2020 10:30 AM (GMT+7)

Thông tin này khiến cộng đồng mạng không khỏi tiếc nuối. Nhiều người đã đưa ra những ý kiến, đề xuất mong Bộ GD&ĐT cũng như trường Đại học Y Hà Nội có thể xét đặc cách cho Minh Hiếu. Còn bạn, bạn nghĩ thế nào về trường hợp này?

Câu chuyện về tình bạn vượt lên mọi khó khăn, thách thức của Minh Hiếu và Tất Minh (học sinh của trường THPT Triệu Sơn 5, Thanh Hóa) đã khiến ai nấy đều vô cùng xúc động và ngưỡng mộ. Minh sinh ra với cơ thể không trọn vẹn, gia đình hoàn cảnh khó khăn, bố đau ốm suốt, mẹ phải gánh vác thu nhập gia đình, Minh muốn đi học nhưng thật khó. Biết hoàn cảnh của bạn, Hiếu khi đó mới chỉ 7 tuổi, đã nói với bố mẹ: "Con sẽ cõng bạn Minh đi học".

Nam sinh 10 năm cõng bạn đến trường thiếu 0,25 điểm vào ĐH Y Hà Nội, tạm gác mong ước - 1

Đôi bạn Minh Hiếu và Tất Minh.

Tưởng chỉ là một câu nói bộc phát của trẻ con, thế nhưng hơn một thập kỉ vừa qua, Hiếu trở thành đôi chân của Minh, cùng chơi, cùng học, cùng giúp nhau tiến bộ. Từ những ngày cắp sách tới trường, Hiếu đã đồng hành cùng Minh, mỗi bước đi của Minh đều có Hiếu. Ngày đi thi, Hiếu chính là "đôi chân" của Minh, đôi bạn cùng nhau chắp cánh giảng đường ước mơ vào đại học.

Nam sinh 10 năm cõng bạn đến trường thiếu 0,25 điểm vào ĐH Y Hà Nội, tạm gác mong ước - 2

Minh Hiếu nguyện vọng khối B với điểm số (Toán: 9,4; Hóa: 9,75; Sinh: 9; tổng: 28,15 điểm). Còn điểm số của Tất Minh với nguyện vọng khối A (Toán: 9,60; Lý: 9,25; Hóa: 9,25; tổng: 28,1 điểm).

Mới đây, loạt trường Đại học, Cao đẳng trên cả nước đã công bố điểm trúng tuyển năm 2020. Thế nhưng dường như niềm vui đến với đôi bạn Minh Hiếu và Tất Minh chưa được trọn vẹn khi Tất Minh đủ điểm đỗ vào khoa Công nghệ Thông tin của trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, còn Minh Hiếu lại thiếu 0,25 điểm để vào ngành Y đa khoa của trường Đại học Y Hà Nội.

Trao đổi với báo chí, cô Thu Thủy, mẹ của cậu bạn Minh Hiếu cho biết, Hiếu rất buồn không muốn nói chuyện vói ai khi biết điểm chuẩn. Từ nhỏ, cậu bạn đã có ước mơ thi ĐH Y Hà Nội và muốn trở thành bác sĩ để chữa bệnh cho người nghèo và giúp Tất Minh chữa lành đôi chân. Minh Hiếu đang vô cùng hụt hẫng vì không thể lên Hà Nội với người bạn đã gắn bó với mình suốt 10 năm.

Nam sinh 10 năm cõng bạn đến trường thiếu 0,25 điểm vào ĐH Y Hà Nội, tạm gác mong ước - 3

Đã 10 năm Hiếu làm “đôi chân” đưa bạn đến lớp. (Ảnh: Hoàng Đông)

Thông tin này cũng khiến cộng đồng mạng không khỏi tiếc nuối. Nhiều người đã đưa ra những ý kiến, đề xuất mong Bộ GD&ĐT cũng như trường Đại học Y Hà Nội có thể xét đặc cách cho Minh Hiếu để nam sinh có thể tiếp tục đồng hành cùng với người bạn của mình trong những năm tháng Đại học.

Bạn Dung Pham bày tỏ: "Mong nhà trường ưu tiên cho trường hợp của em. Vì em rất có tâm, nên sẽ trở thành một bác sĩ giỏi".

Facebook Le Bich Thao bình luận: "Mình nghĩ gia đình nên viết đơn lên hiệu trưởng trường Y Hà Nội và thư giới thiệu của địa phương cũng như của cô giáo chủ nhiệm lớp 12, xin phép đặc cách! Cháu hoàn toàn xứng đáng".

Bạn Sơn Lã cho rằng: "Mong nhà trường hãy đặc cách cho em ý. Em thiếu ít điểm nhưng đủ đức. Để em có thể giúp đỡ đồng hành với người bạn khuyết tật chặng đường đại học".

Bạn Tuyết Hương bình luận: "Người có tấm lòng nhân hậu như em, sau này sẽ là bác sĩ tốt".

Nam sinh nổi như cồn vì ngủ quên, CSGT phải phá cửa gọi đi thi đỗ vào trường nào?
Mới đây, nam sinh ngủ quên khiến cảnh sát giao thông phải phá cửa gọi đi thi chia sẻ trên trang cá nhân rằng đã đỗ ngành Thiết kế đồ họa của trường CĐ...
Theo Linh Linh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức 24h