Người phụ nữ tặng nước vối miễn phí cho bệnh nhân

Ngày 19/10/2015 10:08 AM (GMT+7)

Dù phải chăm sóc người chồng bị liệt hơn 5 năm nay, nhưng bà vẫn nấu nước vối, mang đến Bệnh viện K phát miễn phí cho bệnh nhân ung thư.

Thời gian gần đây, bệnh nhân và người nhà đang điều trị tại Bệnh viện K (Quán Sứ, Hà Nội) cảm thấy ấm lòng hơn khi nhận được những ly nước vối miễn phí cùng sự hỏi han, quan tâm từ một người phụ nữ có tấm lòng nhân hậu. Người phụ nữ đó tên là Nguyễn Thị Thụng, sinh năm 1949, sống tại phố Phúc Tân (Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Thời điểm tôi có mặt tại nhà bà Thụng cũng là lúc bà đang lau rửa cho người chồng bị liệt. Vừa chăm sóc chồng, bà Thụng tâm sự, chồng của bà bị liệt cách đây 5 năm. Mọi việc lớn, nhỏ trong nhà đều dựa vào bà và người con trai làm nghề bán hàng rong. 

"Cuộc sống gia đình tôi không dư giả gì. Nhìn cảnh vạ vật của bệnh nhân và người nhà trong ngày nắng nóng cũng như mưa dầm, khát nước không dám bỏ tiền ra mua khiến tôi nảy ra ý định phát nước miễn phí cho mọi người. Ngày trời nắng, tôi phát nước vối đá, trời chuyển lạnh tôi đang tìm cách giữ nóng những chai nước vối để mọi người uống cho ấm bụng. Số tiền mua nguyên liệu tôi tích cóp được từ việc con cái biếu tiêu vặt hàng ngày", bà Thụng tâm sự.

Bà kể, lần đầu mang nước vối đến trước cổng viện K phát cho mọi người, ai cũng cảnh giác vì không nghĩ giữa chốn Thủ đô đắt đỏ lại có người sẵn sàng làm từ thiện. Tuy nhiên, sau khi nghe bà chia sẻ, mọi người bắt đầu chấp nhận và tin tưởng. "Được giúp đỡ mọi người là tôi thấy vui rồi. Còn sức khỏe, tôi còn tiếp tục đi phát nước. Rất may, tôi cũng được sự ủng hộ và giúp đỡ từ các con", bà Thụng vui vẻ chia sẻ.

Vẻ mặt trầm ngâm khi nhắc về chồng, bà cho biết, chồng bà bị liệt cách đây 5 năm sau một cơn bệnh nặng. Từ đó, mọi việc trong nhà đều một tay bà lo liệu. "Buổi sáng, tôi dậy từ 4h30 đun nước vối rồi lên vệ sinh cá nhân cho chồng và cho ông ấy ăn. Sau đó, tôi đi phát nước cho mọi người. Ông ấy ở nhà có con chăm sóc nên tôi cũng yên tâm. Mặc dù vừa phải chăm chồng, vừa đi phát nước cho mọi người khá vất vả. Nhưng cứ nghĩ tới ánh mắt và niềm vui của mọi người sau khi nhận được cốc nước vối tôi lại thấy vui", bà Thụng nói. 

Người phụ nữ tặng nước vối miễn phí cho bệnh nhân - 1

Hàng ngày, trước khi đi phát nước bà Thụng lại vất vả chăm sóc chồng bị liệt.

Người phụ nữ tặng nước vối miễn phí cho bệnh nhân - 2

Chồng của bà bị liệt cách đây 5 năm sau một cơn bệnh nặng.

Người phụ nữ tặng nước vối miễn phí cho bệnh nhân - 3

Mọi việc trong nhà do một tay bà vun vén.

Người phụ nữ tặng nước vối miễn phí cho bệnh nhân - 4

Việc chăm sóc chồng khá vất vả nhưng chưa khi nào bà than vãn nửa lời.

Người phụ nữ tặng nước vối miễn phí cho bệnh nhân - 5

Vì sợ trong nước máy có nhiều clo gây độc nên bà còn sắm một bình lọc nước.

Người phụ nữ tặng nước vối miễn phí cho bệnh nhân - 6

Nước sẽ được lấy từ bình lọc xuống trực tiếp nồi nước đang để trên bếp.

Người phụ nữ tặng nước vối miễn phí cho bệnh nhân - 7

Sau khi cho chồng ăn xong, bà bắt đầu ra khỏi nhà đi phát nước cho mọi người lúc 9h00.

Người phụ nữ tặng nước vối miễn phí cho bệnh nhân - 8

Trước khi đi, bà Thụng không quên nhắc nhở con trai ở nhà chăm sóc bố.

Người phụ nữ tặng nước vối miễn phí cho bệnh nhân - 9

Bên cạnh nước vối, trên xe của bà còn có thêm vài chục vỏ chai nước để người đến xin nước không có gì đựng, bà tặng luôn cả nước và chai.

Người phụ nữ tặng nước vối miễn phí cho bệnh nhân - 10

Ngoài ra trên xe của bà còn có thêm bọc quần áo bà đi quyên góp khắp nơi để tặng lại cho những người có nhu cầu.

Người phụ nữ tặng nước vối miễn phí cho bệnh nhân - 11

Khoảng 9h30, bà Thụng có mặt trước cổng Bệnh viện K (Quán Sứ, Hà Nội).

Người phụ nữ tặng nước vối miễn phí cho bệnh nhân - 12

Rất nhiều bệnh nhân đã có mặt ở bệnh viện để chờ xe nước của bà.

Người phụ nữ tặng nước vối miễn phí cho bệnh nhân - 13

Xếp hàng chờ lấy nước.

Người phụ nữ tặng nước vối miễn phí cho bệnh nhân - 14

Người phụ nữ tặng nước vối miễn phí cho bệnh nhân - 15

Khi có thời gian rành, bà Thụng cũng đóng sẵn các chai nước để ai có nhu cầu tới là lấy được ngay.

Người phụ nữ tặng nước vối miễn phí cho bệnh nhân - 16

Nụ cười hiền từ của người phụ nữ có tấm lòng nhân hậu.

Người phụ nữ tặng nước vối miễn phí cho bệnh nhân - 17

Nhiều người sau khi xin xong đứng uống trực tiếp trước quầy phát nước của bà.

Người phụ nữ tặng nước vối miễn phí cho bệnh nhân - 18

Những bệnh nhân nghèo đang ngồi chọn quần áo do bà mang tới.

Người phụ nữ tặng nước vối miễn phí cho bệnh nhân - 19

Nam Nguyễn
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Thời sự