Tin tức 24h: Rùng mình lời khai của nghi phạm sát hại anh họ rồi hồn nhiên phủ bạt che

Ngày 14/05/2019 19:00 PM (GMT+7)

Kế khai từ Hà Nội về Nghệ An rồi vào nhà anh họ để rủ đi ăn giỗ. Khi gặp nhau, hai người xảy ra mâu thuẫn nên Kế đã dùng dao cắt cổ nạn nhân rồi kéo thi thể ra cổng, phủ bạt phi tang.

Rùng mình lời khai của nghi phạm vụ em sát hại anh họ rồi phủ bạt che

Ngày 14/5, thông tin từ phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An, phía đơn vị này đang tạm giữ hình sự đối tượng Hồ Đăng Kế (SN 1974, trú huyện Đông Anh, Hà Nội) để điều tra về hành vi Giết người.

Kế là nghi phạm gây ra vụ án làm người anh họ Hồ Đăng H. (SN 1969), trú xã Quỳnh Bảng, huyện Quỳnh Lưu tử vong và khiến một người phụ nữ là Hồ Thị H. (SN 1974, cùng trú xã Quỳnh Bảng) bị thương.

Tại trụ sở, Hồ Đăng Kế khai vào ngày 11/5 đã bắt xe khách từ Hà Nội về Nghệ An để đi giỗ một người trong họ. Vào sáng 12/5, khi về đến nơi thì Kế đã vào nhà anh họ để rủ đi cùng.

Thời điểm này, ông Hồ Đăng H. đang chung sống như vợ chồng với chị Hồ Thị H. ở xóm bên cạnh. Vì vậy, khi thấy Kế trở về thì ông H. đã dùng xe máy chở em họ vào nhà cũ.

Tin tức 24h: Rùng mình lời khai của nghi phạm sát hại anh họ rồi hồn nhiên phủ bạt che - 1

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc.

Tại đây, giữa 2 người xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cãi vã. Kế đã dùng một con dao cắt cổ ông H. khiến ông này tử vong. Phát hiện ông H. đã chết, Kế mang thi thể nạn nhân giấu dưới các bó cây ngô khô trước cổng nhà, rồi phủ bạt lên với mục đích giấu không cho mọi người biết.

Ông Nguyễn Văn Bình, người dân địa phương cho biết: “Thời điểm chúng tôi phát hiện thi thể ông H., thì nạn nhân đang nằm cạnh chiếc xe máy, phía trên phủ các bó ngô. Vì vậy, chúng tôi đoán rằng khi ông H. đang ngồi trên xe máy chuẩn bị đi thì Kế từ phía sau rút dao hạ sát anh họ. Do bất ngờ nên ông H. không thể chống cự, cuối cùng tử vong”.

Được biết, Hồ Đăng Kế và nạn nhân là con chú con bác, tình cảm giữa 2 người lâu nay khá thân thiết. Sự việc đã khiến cho người dân vô cùng xôn xao, vùng quê yên bình này từ trước đến nay chưa hề xảy ra án mạng nào khủng khiếp như vậy.

Một số người cho rằng giữa 2 anh em có tranh chấp đất đai, số khác đoán vì mâu thuẫn tiền bạc. Tuy nhiên, không ai giải thích được nguyên nhân vì sao Kế lại có thể ra tay tàn độc như vậy đối với người anh họ của mình.

“Mặc dù ông Kế đã đi làm ăn xa từ lâu nhưng thỉnh thoảng vẫn về quê hương nên chúng tôi cũng có biết. Bình thường ông ấy cũng khá điềm đạm, với anh em thì thân thiết, với hàng xóm thì gần gũi, không ngờ lại ác độc như vậy”, một người dân cho hay.

Liên quan đến vụ việc, ông Nguyễn Văn Long, Trưởng Công an xã Quỳnh Bảng: “Sau khi bị bắt giữ, Kế không có dấu hiệu gì bất thường về tâm thần và bước đầu khai nhận gây án là do mâu thuẫn cá nhân. Chúng tôi đã bàn giao nghi phạm cho Công an huyện Quỳnh Lưu và Công an tỉnh Nghệ An để tiếp tục điều tra theo quy định của pháp luật”.

Bộ Công an khởi tố Phó Ban chấm thi vụ gian lận điểm ở Hòa Bình

Chiều nay (14.5), Bộ Công an cho biết: Mở rộng điều tra vụ án “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại tỉnh Hòa Bình, ngày 13/5/2019, Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với Diệp Thị Hồng Liên, Phó Trưởng phòng khảo thí & Quản lý chất lượng, Phó Trưởng Ban chấm thi, phụ trách chấm bài thi tự luận môn Ngữ văn về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” theo quy định tại Điều 356 - Bộ luật Hình sự.

Tin tức 24h: Rùng mình lời khai của nghi phạm sát hại anh họ rồi hồn nhiên phủ bạt che - 2

Bị can Diệp Thị Hồng Liên (ảnh Bộ Công an).

Kết quả điều tra xác định, bị can Diệp Thị Hồng Liên (sinh ngày 04/3/1974; trú tại số 28, tổ 10, đường Ngô Sỹ Liên, phường Phương Lâm, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình) đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn nhiệm vụ được giao trực tiếp can thiệp và chỉ đạo các Tổ trưởng chấm thi tự luận môn Ngữ văn nâng điểm thi trái Quy chế thi Trung học phổ thông Quốc gia, làm sai lệch kết quả thi của các thí sinh tham dự kỳ thi Trung học phổ thông Quốc gia năm 2018 tại tỉnh Hòa Bình.

Ngày 14/5/2019, sau khi được Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn, Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an đã thực hiện tống đạt Quyết định khởi tố bị can, thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam, khám xét nơi ở và nơi làm việc đối với Diệp Thị Hồng Liên.

Dâm ô nữ sinh ở quán cà phê, thầy dạy võ Vĩnh Long bị bắt giam

Sáng nay (14.5), thông tin từ Công an huyện Tam Bình (Vĩnh Long) cho biết, đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 tháng đối với Võ Thanh Làng (31 tuổi, ngụ tại xã Ngãi Tứ, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long) để điều tra về hành vi dâm ô với người dưới 16 tuổi.

Tin tức 24h: Rùng mình lời khai của nghi phạm sát hại anh họ rồi hồn nhiên phủ bạt che - 3

Đối tượng Võ Thanh Làng tại cơ quan công an.

Trước đó, Công an huyện Tam Bình nhận được tin tố giác tội phạm của người dân về việc em N (SN 2002, ngụ huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long) bị đối tượng Làng nhiều lần dâm ô. Sau đó, phía công an đã tiến hành điều tra và mời Làng về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan công an, Làng khai nhận là thầy dạy võ Taekwondo tại địa phương. Từ cuối năm 2017 đến nay, Làng thường xuyên dùng xe máy chở N đến Trường năng khiếu Thể dục thể thao tỉnh Vĩnh Long để xem các trận thi đấu võ thuật.

Trên đường về, Làng đưa N vào các quán cà phê sân vườn thuộc huyện Tam Bình. Sau đó, Làng đe dọa N phải cởi quần áo để đối tượng này sờ mó, hôn các vùng nhạy cảm.

Kết quả trưng cầu giám định của Phân viện Khoa học hình sự tại TP.HCM xác định tại thời điểm bị dâm ô, em N chỉ 15 tuổi 5 tháng.

Xót xa người mẹ cầu cứu vì con gái 6 tuổi bị cha ruột hành hạ dã man
Chị L. không cầm nổi nước mắt khi người chồng chụp ảnh và gửi cho chị xem cảnh con gái mới tròn 6 tuổi bị chính người cha nhẫn tâm này hành hạ dã man...
Khai Tâm (Tổng hợp)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức 24h