Chàng trai bị chia tay vì trong 2 tuần bao ăn bạn gái bằng cả 1 tháng lương

Ngày 15/12/2019 10:18 AM (GMT+7)

Một chàng trai đã đăng lời thú tội của mình lên trang Confession với hy vọng mọi người có thể cho anh lời khuyên.

Chàng trai bị chia tay vì trong 2 tuần bao ăn bạn gái bằng cả 1 tháng lương - 1

Ảnh minh họa

Vào ngày 6.12 vừa qua, một chàng trai Malaysia giấu tên đã nhờ trang UTAR Confession đăng bài viết của mình. Bài viết của anh đã thu hút rất nhiều sự chú ý vì tính chất vô lý trong lời thú tội.

Chàng trai bắt đầu kể lại những sự việc khiến anh khó chịu trong mối quan hệ yêu đương với bạn gái. Anh nói rằng mỗi bữa ăn của 2 người lúc nào cũng tốn kém khoảng 100RM (khoảng 600 nghìn đồng). Mỗi ngày có 3 bữa ăn vì vậy số tiền anh phải chi ra là 300 RM (khoảng gần 2 triệu đồng).

2 tuần trước khi bài viết được đăng, anh đã phải bỏ ra số tiền là 4.400 RM (24 triệu 600 ngàn đồng) để nuôi bạn gái. Nhiều người sau khi đọc tới đoạn này đều thốt lên rằng đó quả thật là một số tiền rất lớn để chi tiêu vào việc ăn uống.

Anh cũng nói thêm rằng mức lương hàng tháng của mình chỉ có 4.200 RM (23 triệu 500 nghìn đồng). Điều đó có nghĩa là anh đã bao bạn gái ăn uống trong 2 tuần bằng cả một tháng lương anh làm. Cũng chính vì chuyện ăn uống mà 2 người đã cãi nhau và cô gái đã nói lời chia tay với anh.

Cuối bài đăng, anh tự hỏi chẳng lẽ chỉ có những người có mức lương gấp 2, 3 lần anh thì mới có thể đủ điều kiện để duy trì tình yêu sao.

Cư dân mạng sau khi đọc bài đăng của chàng trai này đều tự hỏi cả 2 đã ăn gì mà số tiền ăn mỗi bữa lại lên tới 600.000 đồng vậy. Thậm chí nhiều người còn hài hước nói rằng nên ăn vàng thay thức ăn có khi lại hợp lý.

Những người khác sau đó để lại bình luận rằng ngay cả khi một người có thu nhập cao lên tới trăm triệu mỗi tháng, bữa ăn không phải là cách để họ tiêu tiền.

Một số ít quyết định đưa ra lời khuyên rằng anh không nên tập trung vào số tiền mà thay vào đó là nên thay đổi bạn gái của mình.

Người yêu gạ ngủ nốt đêm cuối rồi chia tay, tôi gào khóc khi biết anh đã làm điều này
Toàn bộ quá trình tôi đều bị anh dẫn dắt. Được anh nuông chiều quen rồi, nên khi vừa nghe thấy anh nói chia tay, chỗ dựa của tôi như kiểu bị biến mất....
Theo Phan Hằng - WOB
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Câu chuyện tình yêu