Lấy chàng trai Đức, cô gái Việt chưa một ngày phải làm dâu, còn được bố chồng làm thầy giáo

Như Loan - Ngày 23/03/2021 06:00 AM (GMT+7)

Khánh Ngọc quyết định lên xe hoa ở tuổi 23 với một người đàn ông quốc tịch Đức.

Lấy chàng trai Đức, cô gái Việt chưa một ngày phải làm dâu, còn được bố chồng làm thầy giáo - 1

Mỗi sáng Khánh Ngọc (24 tuổi) thức dậy khá sớm, cô pha cho chồng là Matthias Verhey (26 tuổi) một ly cà phê sau đó bắt tay vào nấu bữa trưa cho anh mang đi làm. Đó là những những việc làm thể hiện sự quan tâm của cô gái Việt từ ngày sang xứ người làm dâu. Dù kết hôn với người nước ngoài song cô vẫn giữ sự dịu dàng và chăm chút của người phụ nữ Á Đông, điều mà chồng cô rất thích.

Từ một người con gái từng nghĩ sẽ kết hôn sau tuổi 30 để được sống hết mình với những ngày tuổi trẻ đầy màu sắc. Thế nhưng, từ khi gặp anh chàng người Đức, Khánh Ngọc đã thay đổi hoàn toàn suy nghĩ. Trải qua quãng thời gian tìm hiểu, giờ đây cả hai đã kết hôn và có cuộc sống hạnh phúc ở thành phố Cleve, Đức.

Lấy chàng trai Đức, cô gái Việt chưa một ngày phải làm dâu, còn được bố chồng làm thầy giáo - 2

Hình ảnh Khánh Ngọc cùng chồng tổ chức đám cưới ở Việt Nam.

Lấy chàng trai Đức, cô gái Việt chưa một ngày phải làm dâu, còn được bố chồng làm thầy giáo - 3

Cuối tháng 3/2019, Khánh Ngọc có ý định du lịch Hàn Quốc và muốn tìm người bản địa với hy vọng có thể làm hướng dẫn viên du lịch cho cô. Thời điểm này Matthias cũng mới đặt chân đến Việt Nam và cần một người địa phương đồng hành để tìm hiểu văn hoá, con người nơi đây. Cả hai tham gia chung nhóm cộng đồng du lịch để rồi quen nhau một cách tình cơ như thế.

Cô kể: “Lúc đó nhóm có kế hoạch off ở phố Bùi Viện. Mình thấy Matthias bình luận trên nhóm kiểu thật thà, ngờ nghệch quá, mình sợ anh bị lừa nên có nhắn tin riêng và được biết do trễ giờ nên anh không tham. Thế là hai đứa bắt đầu nói chuyện từ đó. Nhắn tin được một lúc thì anh muốn mời mình ăn. Mình hơi bận cũng nên hẹn anh vào một dịp khác. Ngày hôm sau anh tiếp tục mời, thấy tội nên đồng ý. Vậy là cả hai gặp mặt nhau sau 3 hôm nhắn tin”.

Lấy chàng trai Đức, cô gái Việt chưa một ngày phải làm dâu, còn được bố chồng làm thầy giáo - 4

Cả hai quen nhau trong nhóm cộng đồng du lịch.

Lần gặp mặt đầu tiên của chàng trai Đức và cô gái Việt diễn ra khá suôn sẻ. Sau mấy tiếng đồng hồ trò chuyện Matthias bất ngờ choàng vai Ngọc rồi nói: “I like you” như một cách thể hiện tình cảm của mình. Sau vài lần tiếp xúc trực tiếp đó Ngọc nhận thấy Matthias là người đàn ông rất có trách nhiệm, rất thật thà, chăm chỉ, đặc biệt là cưng chiều cô như công chúa, tôn trọng mọi sở thích và quyết định của đối phương. Chính những cử chỉ đó đã “hạ gục” trái tim non nớt của cô gái trẻ.

Biết con gái qua lại với trai Tây, ba mẹ Khánh Ngọc e ngại do sợ cô bị lừa, chưa kể cô còn là con một của gia đình. Ngày đi chơi thứ 2 với Matthias, mẹ cô gọi cháy máy để nhắc nhở chuyện phải về sớm. Để ba mẹ bạn gái an tâm, Matthias gọi taxi đi cùng cô về tận nhà chào gia đình Khánh Ngọc, những ngày sau đó anh thường xuyên ghé qua nhà chào hỏi người lớn, dần dần vì tin tưởng nên ba mẹ giao cô con gái cho anh.

Lấy chàng trai Đức, cô gái Việt chưa một ngày phải làm dâu, còn được bố chồng làm thầy giáo - 5

Sau đó họ đã cùng nhau có nhiều chuyến đi ý nghĩa.

Do khác biệt về văn hóa, thời gian đầu cả hai phát sinh nhiều mâu thuẫn, nhất là những lúc đi du lịch cùng nhau, sau mỗi lần như vậy cặp đôi lại tự rút ra bài học để hiểu và có nhiều kỷ niệm đẹp bên nhau. Có lần, cả hai trở về Sài Gòn sau dịp du lịch Vũng Tàu vì quá mệt Ngọc lên giường chùm chăn ngủ thiếp đi, lúc từ nhà vệ sinh đi ra không thấy bạn gái đâu, Matthias tưởng cô buồn vì anh sắp phải về Đức nên bỏ đi lang thang. Anh thất thần ra đường đêm khuya kiếm cô cả tiếng đồng hồ. Matthias định ra báo công an, định gọi về cho gia đình cô song lại thôi vì sợ ba mẹ lo lắng. Không tìm thấy Khánh Ngọc giữa thành phố đông anh lủi thủi đi về, anh tiến lại phía giường rồi lật tấm chăn lên thì thấy cô đang ngủ ngon lành.

9X nhớ lại kỷ niệm: “Sau này mình mới nghe Matthias kể lại, bữa đó về thấy mình nằm trên giường ngủ anh đã ôm mình khóc. Sáng hôm sau mình dậy sớm để đi mua đồ ăn sáng, xem điện thoại thì thấy quá nhiều tin nhắn “Where are you?” của anh nhắn tối qua”.

Lấy chàng trai Đức, cô gái Việt chưa một ngày phải làm dâu, còn được bố chồng làm thầy giáo - 6

Lấy chàng trai Đức, cô gái Việt chưa một ngày phải làm dâu, còn được bố chồng làm thầy giáo - 7

Và không quên lưu lại những khoảnh khắc đẹp.

Lấy chàng trai Đức, cô gái Việt chưa một ngày phải làm dâu, còn được bố chồng làm thầy giáo - 8

Sáu tháng sau ngày gặp mặt, Matthias dẫn bạn gái đến căn hộ mà anh thuê khi tới Việt Nam rồi bất ngờ chìa hộp nhẫn có gắn đèn và hỏi: “Em có đồng ý làm vợ anh không?”. Nhìn người yêu quỳ xuống trước mặt, bên dưới là toàn cảnh những nơi đã bắt đầu mối tình của cả hai, Ngọc xúc động gật đầu ôm chầm lấy chồng tương lai.

“Mình đã suy nghĩ rất nhiều về mối quan hệ này vì mình đã trải qua một vài mối quan hệ trước nhưng không bao giờ cảm thấy hạnh phúc như bên Matthias. Mình đã cảm nhận được đây chính là Mr.Right của cuộc đời mình nên khi anh cầu hôn thật sự bất ngờ và đã rất đúng đắn khi “Say yes” để đến với hôn nhân” – 9X kể.

Lấy chàng trai Đức, cô gái Việt chưa một ngày phải làm dâu, còn được bố chồng làm thầy giáo - 9

Lấy chàng trai Đức, cô gái Việt chưa một ngày phải làm dâu, còn được bố chồng làm thầy giáo - 10

Cặp đôi đã có một cái kết ngọt ngào.

Đám cưới của cặp đôi tổ chức ở Việt Nam diễn ra ấm cúng, đặc biệt có đầy đủ sự góp mặt của gia đình hai bên. Tại Đức, đúng ngày lễ tình nhân năm 2020, sau lễ ký giấy kết hôn trong toà thị chính, Ngọc cùng ông xã bước ra ngoài thì bạn bè đã chờ sẵn để dự lễ thành hôn. “Tiệc cưới rất vui, có họ hàng và bạn bè thân đến. Chúng mình tổ chức lễ cưới vào mùa đông, mình mặc váy cưới mỏng tanh, nhiệt độ thì 7-8 độ, ở bên ngoài chụp hình cưới mà run cầm cập làm mình nhớ hoài” – cô dâu Việt nói.

Để thích nghi với môi trường mới, sau đám cưới, 2 vợ chồng Khánh Ngọc sống chung với ba mẹ chồng suốt hai tháng. Tuy nhiên, cô chưa phải làm dâu một ngày nào, mẹ chồng đối xử với cô như con gái trong nhà, bà luôn nấu ăn, giặt đồ, lau dọn nhà cửa, Ngọc không phải đụng tay vào bất cứ việc gì. Ở chung bố mẹ chồng Ngọc học được nhiều thứ như những món ăn truyền thống của Đức, văn hoá của họ.

Sau này ra ở riêng, hằng ngày Ngọc thức dậy khá sớm, cô pha cho chồng một ly cà phê sau đó bắt tay vào nấu bữa trưa cho anh mang đi làm. Dù kết hôn với người nước ngoài nhưng cô vẫn giữ sự dịu dàng và chăm chút của người phụ nữ Á Đông, điều mà chồng cô rất thích.

Lấy chàng trai Đức, cô gái Việt chưa một ngày phải làm dâu, còn được bố chồng làm thầy giáo - 11

Ngày cưới Khánh Ngọc ở quê hương của chồng.

Từ ngày lấy vợ, những lúc lái ô tô đến chỗ làm Matthias hay chiều từ chỗ làm về nhà anh đều gọi điện để nói chuyện với vợ, anh hỏi hôm nay vợ cảm thấy thế nào, cần mua gì ở siêu thị hay không? Những ngày không phải đi làm, anh lại thức dậy ép nước cam và nấu đồ ăn sáng đem đến tận giường cho vợ.

Một buổi sáng cuối tuần giữa tháng 3, Matthias cùng vợ chạy xe đến thăm bố mẹ anh. Trong lúc Matthias cùng mẹ vào bếp nấu đồ ăn, bố chồng cho cô xem lại những bức ảnh ngày xưa của gia đình. Ông cũng làm thầy giáo giúp con dâu luyện nói tiếng Đức để ngôn ngữ bản địa không còn là trở ngại với cô gái Việt Nam.

Ngọc cho biết, cuộc sống hôn nhân của hai vợ chồng hiện tại rất hạnh phúc. Cô từng quyết tâm kết hôn sau 30 tuổi để có thời gian tận hưởng tuổi trẻ. Tuy nhiên, khi kết hôn ở tuổi 23 với Matthias cô thấy đó là một quyết định không thể hợp lý hơn. “Đến khi mình trải nghiệm mình mới thấy, trong cuộc đời này gặp đúng người thì không có gì là sớm hay muộn” – cô gái cho hay.

Mẹ đơn thân cưới chồng Pháp có tướng đào hoa, bị anh trai nhốt trong phòng một tuần
Ra tới bãi giữ xe vắng người Nguyệt Quế bỗng dưng khóc oà, Julien thấy vậy lôi cô lại, ôm vào lòng rồi khóc theo.
Như Loan (Ảnh: NVCC)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Câu chuyện tình yêu