Bị chồng Úc bỏ khi trắng tay, 9X tái hôn với bạn của chồng cũ, từng bước gây dựng lại sự nghiệp

Cẩm Tú - Ngày 18/04/2024 14:30 PM (GMT+7)

Vốn là người phụ nữ năng động nên chỉ 10 ngày sau khi sinh con, cô đã đi làm lại. Bây giờ cô sự nghiệp thăng tiến, gia đình hạnh phúc, cô có thể vừa chăm con vừa làm việc.

Bị chồng Úc bỏ khi trắng tay, 9X tái hôn với bạn của chồng cũ, từng bước gây dựng lại sự nghiệp - 1

Sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp, Đàm Nhã (sinh năm 1991, nhà thiết kế thời trang tại Thành Đô, Tứ Xuyên, Trung Quốc) được không ít anh chàng theo đuổi. Nhưng trước đó từng trải qua 2 cuộc tình thất bại, cô hơi sợ đàn ông nên từ chối tất cả những người theo đuổi mình. Người duy nhất không bỏ cuộc sau nhiều lần bị cô từ chối chính là T – một người đàn ông người Úc hơn cô 14 tuổi.

Đàm Nhã cho biết, anh là bạn của giáo viên cô. Sau khi gặp nhau, cảm thấy rất hòa hợp và vui vẻ khi bên T nên dần dần cô liên lạc với anh nhiều hơn. Cả hai yêu nhau những 5 - 6 năm.

Nhớ lại những ngày bên anh, dường như chỉ có hạnh phúc mà không có lo âu. Nhưng anh mãi không ngỏ lời cầu hôn, trong khi lúc ấy Đàm Nhã rất muốn tìm một người để ổn định cuộc sống. Vì vậy cô đã chủ động nhắn tin cho anh, khi ấy anh vừa về Úc: “Chúng ta kết hôn nhé!”

Gửi tin nhắn xong, cô lại thấy đôi chút hối hận. Cô sợ anh sẽ từ bỏ mối tình này, nghĩ cô bị điên. Nếu anh đồng ý, cô lại không biết bản thân có thực sự muốn gắn bó với anh cả đời không.

Không ngờ chỉ 10 phút sau, anh T đã gửi tin nhắn lại: "Thật sao? Anh sẽ mua vé máy bay ngay. Đợi anh nhé!". Đàm Nhã vừa vui mừng vừa lo lắng, mừng vì trong lòng anh thực sự có chị, nhưng lo lắng cho cuộc sống vô định.

“Cho đến khi nhận được giấy đăng ký kết hôn, tôi vẫn còn bàng hoàng không ngờ mình sẽ kết hôn một cách bốc đồng như vậy. Anh ấy cũng bàng hoàng, không thể tin được rằng thực sự đã ở bên tôi. Khi tỉnh táo lại, tôi nhận ra rằng vẫn còn rất nhiều việc phải giải quyết. Để sống ở Úc, cần phải làm thủ tục nhập cư. Sau khi T trở về Trung Quốc, tôi bắt đầu làm nhiều thủ tục khác nhau”, Đàm Nhã chia sẻ.

Bị chồng Úc bỏ khi trắng tay, 9X tái hôn với bạn của chồng cũ, từng bước gây dựng lại sự nghiệp - 2

Sau đó, vì không thể đưa chú mèo cưng nhiều năm qua Úc cùng, Đàm Nhã nghĩ có thể khởi nghiệp ở Trung Quốc. Khi biết chuyện này, chồng cô không vui. Sau khi được cô thuyết phục, cuối cùng chồng cũng đồng ý để cô ở lại, còn anh về Úc, thi thoảng cả hai lại đến thăm nhau hoặc cùng nhau đi du lịch.

Tháng 8/2016, Đàm Nhã nhận được tin cơ sở kinh doanh của gia đình do bố và các chú điều hành đã phá sản, nợ nần rất nhiều. Ô tô, nhà cửa đều bị tịch thu, thẻ ngân hàng bị đóng băng, thậm chí còn không có nơi ở. “Tôi vừa sốc vừa lo lắng nên nhanh chóng rút tiết kiệm của mình gửi cho người thân để lo cuộc sống. Lúc này tôi hoàn toàn không biết gì nên chỉ biết hỏi thăm thông qua các mối quan hệ và nhờ luật sư tư vấn. Khi xảy ra việc lớn như vậy, tôi chỉ có thể nói với T. Anh ấy bảo tôi hãy bình tĩnh và tìm hiểu sự việc trước”, Đàm Nhã chia sẻ.

Khoảng thời gian đó, cô đi làm lương tháng 24.000 tệ (khoảng 84 triệu đồng), nhưng cô chỉ giữ lại 5.000 tệ (khoảng 17 triệu đồng) để trang trải chi phí sinh hoạt, phần còn lại gửi cho gia đình. Sau đó, cô bán xe nhưng vẫn như muối bỏ bể.

Rồi một ngày Đàm Nhã phát hiện không thể liên lạc được với chồng, gửi tin nhắn cũng không thấy anh trả lời. Ban đầu cô tưởng anh bận công việc, nhưng sau mấy lần gọi không có ai bắt máy, cô mới nhận ra có chuyện chẳng lành.

Tôi hoảng hốt tự nhủ đừng nghĩ vớ vẩn. Anh yêu tôi nhiều đến thế, sao anh có thể xa lánh tôi chỉ vì tôi không có tiền? Không, anh ấy sẽ không bao giờ rời bỏ tôi vào lúc này. Nhưng sự thật đã giáng cho tôi một đòn. Người từng yêu tôi bằng cả trái tim bỗng “bốc hơi” 3 tháng.

Sau này chúng tôi liên lạc lại, nhưng tôi thấy anh ấy đã thay đổi, anh ấy không còn chủ động gọi điện cho tôi nữa, không còn bàn bạc với tôi khi có chuyện gì nữa, cũng không còn giục tôi đi Úc nữa. Mỗi lần tôi gọi cho anh, anh không hề có hứng thú nói chuyện với tôi và cúp máy chỉ sau vài câu”, Đàm Nhã kể lại.

Bị chồng Úc bỏ khi trắng tay, 9X tái hôn với bạn của chồng cũ, từng bước gây dựng lại sự nghiệp - 3

Biết rằng mối quan hệ của cả hai đã kết thúc, Đàm Nhã muốn chấm dứt nhưng chồng cô không chịu sang Trung Quốc để giải quyết, tình trạng trì hoãn kéo dài mấy năm.

Không còn lựa chọn nào khác, 9X đành nói với chồng rằng cô không cần gì khi ly hôn, chấp nhận ra đi tay trắng. Đến lúc này, anh ta mới đến Trung Quốc để làm thủ tục ly hôn. Năm 2018, cuối cùng Đàm Nhã đã thoát khỏi cuộc hôn nhân chỉ tồn tại trên danh nghĩa này.

Bị chồng Úc bỏ khi trắng tay, 9X tái hôn với bạn của chồng cũ, từng bước gây dựng lại sự nghiệp - 4

Một loạt chuyện tồi tệ xảy ra khiến sức khỏe của Đàm Nhã xuống dốc. Cô thường bị run tay dữ dội và không thể thở được, đi khám bác sĩ nói cô bị cường giáp và cần phải nghỉ ngơi. Nhưng vì cần tiền để giúp đỡ gia đình, cô chỉ có thể kiên trì.

Sau đó, Đàm Nhã chuyển sang kinh doanh, ban đầu hợp tác với bạn, sau đó tách ra làm riêng. Chặng đường khởi nghiệp của cô khá suôn sẻ. Lúc này, 9X cũng không muốn nghĩ đến vấn đề tình cảm nữa mà tập trung vào sự nghiệp cũng như các mối quan hệ gia đình. Nhưng Đàm Nhã không ngờ rằng cô sẽ gặp được anh D, thần tượng của mình và thậm chí trở thành vợ của anh ấy.

Anh D là người Pháp, có tính cách trầm tĩnh và rất đẹp trai. Anh đến Trung Quốc hơn 20 năm trước và kinh doanh ở Thượng Hải. Dù trong giới kinh doanh hay giới nghệ thuật, anh đều rất nổi tiếng.

Khi mới bước chân vào lĩnh vực thiết kế thời trang, Đàm Nhã đã nghe nói về anh ấy và rất ngưỡng mộ anh. Cô luôn coi anh là thần tượng của mình.

Đáng nói, anh D là bạn của chồng cũ, cô thỉnh thoảng gặp anh tại các buổi tiệc. Sau này Đàm Nhã nghe tin công việc kinh doanh của anh phá sản và anh đã ly hôn. Khi cô liên lạc lại với anh D, anh đã có kế hoạch rời khỏi Trung Quốc.

Đàm Nhã và chồng hiện tại.

Đàm Nhã và chồng hiện tại. 

Nhưng rồi sợi dây tơ hồng đã nối hai người lại với nhau. “Mặc dù tôi cảm thấy mình không phải là mẫu người lý tưởng của anh, nhưng cũng chẳng mất gì khi thử yêu anh. Trong một bữa tiệc, tôi lấy hết can đảm, nói đùa với anh: ‘Chúng ta chưa có cuộc hẹn hò riêng nào cả. Cả hai đều thích uống rượu. Khi nào có thời gian chúng ta hẹn nhau đi chơi nhé!’. Không ngờ sau đó anh rủ tôi đi chơi riêng thật. Dần dần, chúng tôi đã trở thành một đôi”, Đàm Nhã kể lại.

Yêu nhau được hai tháng, anh D tỏ tình với cô. Vào tháng 9/2020, cặp đôi đăng ký kết hôn. Vốn dĩ cả hai không có ý định sinh con nhưng nhìn thấy cuộc sống hạnh phúc của bạn bè, cả hai cũng mong muốn có một đứa con.

Nhưng cố gắng một thời gian mà Đàm Nhã vẫn không có thai nên chồng cô quyết định đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe và được kết luận anh bị vô tinh. “Anh ấy báo tin cho tôi với vẻ mặt chán nản, như thể trời sắp sập. Tôi trấn an anh ấy rằng không có gì to tát và sau này cả hai sẽ đến một bệnh viện lớn khác để kiểm tra. Không quan trọng có con hay không, điều tôi yêu là con người anh ấy, và việc anh ấy không có con cũng không thành vấn đề”, Đàm Nhã chia sẻ.

Kết quả khám lần thứ hai thật đáng ngạc nhiên, anh D không bị vô tinh mà chỉ bị tắc ống dẫn tinh. Sau khi phẫu thuật thành công, cặp đôi quyết định làm thụ tinh trong ống nghiệm. Phải mất 3 lần Đàm Nhã mới thành công mang thai.

Đàm Nhã và 2 con song sinh.

Đàm Nhã và 2 con song sinh. 

Tháng 4/2023, 9X sinh một cặp song sinh lai Trung-Pháp bằng phương pháp sinh mổ. Đàm Nhã cho biết, cô cảm thấy rất hạnh phúc, vì dù khi mang thai hay sau sinh, chồng vẫn luôn kiên nhẫn chăm sóc cô.

Vốn là người phụ nữ năng động nên chỉ 10 ngày sau khi sinh con, cô đã đi làm lại. Bây giờ cô sự nghiệp thăng tiến, gia đình hạnh phúc, cô có thể vừa chăm con vừa làm việc. Bố mẹ hai bên cũng bình an, khỏe mạnh, thỉnh thoảng hai vợ chồng lại đưa con đến thăm bố mẹ. Cuộc sống này cô chẳng mong cầu gì hơn nữa.

“Mọi điều tôi từng mơ ước đều đã trở thành hiện thực, nhưng cuộc sống còn vô vàn biến số, tương lai thật đáng để hướng tới và cố gắng. Nhưng lần này, tôi không còn đơn độc nữa mà là một gia đình bốn người, cùng nhau hướng tới tương lai”, Đàm Nhã nói.

Phải lòng 10X Việt xinh đẹp, mỗi ngày anh chàng Trung Quốc tới tiệm nail tán, cưới xong xây nhà cho bố mẹ vợ
Phải lòng cô gái Việt xinh đẹp, ngày nào anh chàng Trung Quốc này cũng tới tiệm nail tán tỉnh và sau 10 ngày anh đã "cưa đổ" cô.

Câu chuyện tình yêu

Theo Cẩm Tú
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Câu chuyện tình yêu