Những nàng công chúa lấy chồng thường dân, có người từ bỏ hoàng tộc đi theo tiếng gọi tình yêu

Ngày 01/06/2020 06:04 AM (GMT+7)

Những vị công chúa này đã bất chấp thứ mà người ta hay gọi là "môn đăng hộ đối" hoặc nguyện từ bỏ thân phận hoàng tộc để được ở bên ý trung nhân của đời mình.

Trên thế giới từng có rất nhiều trường hợp các vị vua hoặc hoàng tử quyết phá bỏ nguyên tắc hoàng gia để lựa chọn kết hôn với người phụ nữ thường dân mà mình yêu và tạo ra những câu chuyện tình "lọ lem và hoàng tử" đẹp như trong cổ tích. Bên cạnh đó, cũng có những nàng công chúa bất chấp thứ mà người ta hay gọi là "môn đăng hộ đối" hoặc nguyện từ bỏ thân phận hoàng tộc để được ở bên ý trung nhân của đời mình.

Công chúa Nhật Bản Mako: Chọn người mình yêu nhưng bị hôn phu mặc kệ suốt 3 năm qua

Sự việc Công chúa Mako - 25 tuổi, con gái cả của Hoàng tử Akishino và Công nương Kiko của Nhật Bản - từ bỏ địa vị Hoàng gia để kết hôn với Kei Komuro - người bạn học cùng lớp tại trường Đại học Cơ đốc giáo quốc tế ở Tokyo - hiện thu hút sự quan tâm rất lớn của dư luận xứ sở Mặt trời mọc nhiều năm nay.

Bởi theo quy định của Hoàng gia Nhật, các thành viên nữ trong Hoàng gia sẽ bị tước bỏ địa vị Hoàng gia sau khi kết hôn. Chính vì vậy, nếu kết hôn với người bạn trai bằng tuổi, Công chúa Mako sẽ không còn là công chúa nữa.

Những nàng công chúa lấy chồng thường dân, có người từ bỏ hoàng tộc đi theo tiếng gọi tình yêu - 1

Người yêu của công chúa Mako là Kei Komuro, hiện đang là một trợ lý luật sư, với những sở thích rất đỗi bình dị: thích trượt tuyết, chơi đàn violin hay nấu ăn cực giỏi. Trước khi bắt đầu công việc của một luật sư, Komuro từng tham gia một dự án tuyên truyền và quảng bá du lịch biển tại quê nhà ở thành phố Fujisawa, phía nam thủ đô Tokyo. 

Anh chàng còn được mọi người biết đến với biệt danh là "Hoàng tử của biển cả". Cả hai gặp nhau lần đầu tại một bữa tiệc sinh viên ở trường Đại học Công giáo khi chỉ mới 20 tuổi. Tin tức liên quan đến việc thoái vị của Mako được truyền thông đăng tải một cách chóng mặt, nhất là khi có tin cho rằng, công chúa đã giới thiệu chồng tương lai với gia đình hoàng tộc và dường như bố mẹ của Mako đều ưng thuận cuộc hôn nhân này.

Những nàng công chúa lấy chồng thường dân, có người từ bỏ hoàng tộc đi theo tiếng gọi tình yêu - 2

Tuy nhiên không lâu sau, gia đình của Komuro vướng vào vụ lùm xùm liên quan đến tiền bạc. Vào tháng 2/2018, đại diện hoàng gia thông báo hôn lễ của cả hai sẽ tạm thời bị hoãn lại và dự kiến sẽ diễn ra vào năm 2020. Mặc dù vậy, gần 3 năm trôi qua, đám cưới của Công chúa Mako vẫn chưa có dấu hiệu tích cực.

Cô vẫn lặng lẽ tham gia các nhiệm vụ hoàng gia nhưng vị hôn phu của cô hoàn toàn vắng bóng trên truyền thông. Trong các sự kiện trọng đại của hoàng gia Nhật, Komuro cũng biến mất hút. Thông tin về Komuro cũng từ đó hoàn toàn là một bức màn bí ẩn.

Thậm chí, theo trang Nippon, đã có cuộc tranh cãi xảy ra về hôn lễ của Công chúa Mako khiến sức khỏe của vợ chồng cựu Nhật hoàng bị ảnh hưởng. Nếu Công chúa Mako hủy hôn ước đây chắc chắn sẽ là một tin chấn động hoàng gia Nhật khi họ vốn coi trong chữ tín và sự chuẩn mực.

Công chúa Nhật Bản Noriko: Chọn người mình yêu nên không còn được làm công chúa

Vào năm 2014, Công chúa Noriko (lúc đó 29 tuổi) con gái của em họ Nhật hoàng Akihito là Hoàng tử quá cố Takamado - cũng đã chấp nhận từ bỏ địa vị Hoàng gia để kết hôn với một thường dân. 

Công chúa Noriko kết hôn với giáo sĩ Kunimaro Senge (lúc đó 44 tuổi), con trai cả của người đứng đầu ngôi đền lớn Izumo Taisha tại tỉnh Shimane. Mặc dù cách nhau 15 tuổi, tình yêu giữa công chúa Noriko và ông Kunimaro Senge được đánh giá là một mối tình đẹp.

Những nàng công chúa lấy chồng thường dân, có người từ bỏ hoàng tộc đi theo tiếng gọi tình yêu - 3

Theo đó, Noriko gặp Senge lần đầu tiên vào tháng 4-2007 khi công chúa và mẹ đến thăm một ngôi đền. Lúc ấy công chúa đang là sinh viên trường ĐH Gakushuin. Công chúa và ông Senge trúng “tiếng sét ái tình” ngay lần đầu gặp gỡ. Đôi uyên ương thường xuyên cùng nhau trồng cây và chăm sóc chim chóc.

Senge trở thành giáo sĩ tại các ngôi đền ở Tokyo và Kyoto sau khi tốt nghiệp trường đại học Kokugakuin. Ông là phụ tá của giáo sĩ Takamasa Senge tại Izumo Taisha từ tháng 3-2005.

Đám cưới của cặp đôi chênh nhau 15 tuổi diễn ra trước sự chứng kiến của 21 thành viên thân thiết từ hai bên gia đình. Sau khi kết hôn với thường dân, Noriko sẽ không còn là công chúa và chỉ đơn giản được gọi với tên Noriko Senge (lấy theo họ chồng). Bởi theo luật của hoàng gia, các công chúa sẽ phải từ bỏ tước vị khi kết hôn với một người dân thường. Chính quyền Nhật Bản quyết định trao tặng 106,75 triệu yen cho đám cưới của công chúa.

Những nàng công chúa lấy chồng thường dân, có người từ bỏ hoàng tộc đi theo tiếng gọi tình yêu - 4

Công chúa Thụy Điển Victoria: Vì tình yêu biến chàng trai thôn quê thành phò mã giỏi giang

Có lẽ đây là một trong những câu chuyện cổ tích tình yêu đẹp nhất về hoàng gia trong nhiều năm trở lại đây, bởi chuyện tình cực kỳ lãng mạn giữa một bên là công chúa Thụy Điển cao quý và một bên là anh chàng thôn quê chất phác. Lễ cưới của họ trở thành một sự kiện trọng đại, mang tầm vóc không khác gì đám cưới giữa Hoàng tử Charles và Công nương Diana của nước Anh vào năm 1981.

Công chúa Victoria bắt gặp anh Daniel Westling lần đầu tiên tại một buổi tập gym, khi đó Daniel là huấn luyện viên thể hình cho cô.

Thời buổi đó, hoàng thất Thụy Điển hết sức nặng nề chuyện "xứng đôi vừa lứa", thậm chí khi biết được tin cả hai bắt đầu hẹn hò, Vua Carl XVI Gustav, còn tuyên bố chắc nịch rằng ông sẽ phản đối kịch liệt tình cảm của Daniel và Victoria. Lý do là bởi cô công chúa đã được nhắm kết duyên với một vị hoàng tử Đan Mạch khác có dòng dõi hoàng gia xứng tầm hơn rất nhiều.

Trước sức ép từ gia đình hoàng tộc, mối quan hệ của cặp trai tài gái sắc suýt chút nữa đã đi đến hồi kết vào năm 2004, khi mà giữa họ xảy ra những sự rạn nứt sâu sắc. Nhưng bằng ý chí kiên định của mình, Victoria vẫn một mực níu giữ lấy tình cảm của mình với người mà cô nguyện đi theo hết cuộc đời này.

Những nàng công chúa lấy chồng thường dân, có người từ bỏ hoàng tộc đi theo tiếng gọi tình yêu - 5

Để xứng với người vợ tương lai của mình, Daniel đã chấp nhận theo học một lớp đào tạo về nghi thức hoàng gia, với sự giúp đỡ từ những cận thần khác của công chúa. Họ dạy Daniel đủ thứ, từ cách ăn nói, đi đứng cho đến tác phong quyền quý của một thành viên trong hoàng tộc. Từ việc học ngoại ngữ bao gồm cả tiếng Anh, Pháp và Đức, cho đến việc thay đổi trang phục cũng như phương tiện đi lại, tất cả đều được cố vấn một cách cặn kẽ.

Trước hành động của Daniel và lời thỉnh cầu không ngừng từ con gái yêu quý Victoria, Vua Gustav cũng phải xiêu lòng trước khi chính thức tác hợp cho cặp uyên ương được đến với nhau. Với những người dân tại Ockelbo, quê hương của Daniel, cách thủ đô Stockholm 100 km về phía Bắc, tin tức về đám cưới giữa Daniel và Victoria trở thành một sự kiện trọng đại mang tầm vóc lịch sử.

Với họ, Daniel không chỉ đơn giản là vị phò mã tương lai đại diện cho hoàng gia Thụy Điển, mà thực chất anh vẫn luôn là chàng trai thôn quê thân thiện với chiếc quần bò quen thuộc. Chưa bao giờ khoảng cách giữa người dân với gia đình hoàng tộc lại trở nên gần gũi đến thế. 

Cô gái gốc Việt từng phát tờ rơi lấy chồng hoàng gia, đám cưới khiến cả thế giới ngỡ ngàng
Sau ngày cưới, họ đồng hành qua nhiều vùng đất như Moscow, Bali... Không chỉ cùng chồng tận hưởng thế giới hai người, cô gái gốc Việt còn cùng anh...
Tú Anh (T/H)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Câu chuyện tình yêu