Trao ngàn vàng cho trai trẻ 19 tuổi, tưởng anh ta ngây thơ hóa ra sành sỏi không ngờ

Ngày 11/10/2019 10:15 AM (GMT+7)

Quả thật, dù là lần đầu tiên nhưng Khải đã mang đến cho tôi những cảm giác mới lạ hạnh phúc ngoài tưởng tượng. Khải rất biết cách chiều chuộng phụ nữ trên giường và rất có kinh nghiệm.

Trao ngàn vàng cho trai trẻ 19 tuổi, tưởng anh ta ngây thơ hóa ra sành sỏi không ngờ - 1

Tôi nhanh chóng rơi vào lưới tình của Khải. Ảnh minh họa

Năm nay, tôi 23 tuổi, vừa mới tốt nghiệp đại học và đang thử việc tại một chi nhánh phân phối hàng bán lẻ của một hãng mĩ phẩm. Suốt những năm sinh viên, tôi không yêu ai cả vì bận làm thêm kiếm tiền trang trải cuộc sống. Bởi gia đình tôi ở quê rất khó khăn, để tiếp tục việc học, tôi phải tự lo liệu mọi chi phí.

Vì thế, trong tình yêu, tôi là một cô gái khá khờ khạo, ngây thơ. Ngày trước, tôi vẫn tưởng tượng sau này mình sẽ yêu và lấy một người hơn mình ít nhất 5 tuổi để được bao bọc che chở. Nhưng không ngờ, trái tim tôi lại rung động trước một chàng trai mới 19 tuổi, vừa mới thi đỗ đại học.

Tôi quen Khải trong chiến dịch tiếp sức mùa thi của năm cuối đại học. Từ chỗ giúp đỡ theo tình cảm “chị em”, chúng tôi bắt đầu yêu nhau. Dù nhỏ tuổi hơn nhưng Khải luôn tỏ ra chín chắn, quan tâm và chiều chuộng tôi. Khải đã từng thi trượt một năm, phải bươn bả lên thành phố vừa ôn thi lại vừa làm thêm nên tính tình khá chững chạc.

Ở bên Khải, lúc nào tôi cũng thấy mình nhỏ bé cần được che chở yêu thương. Hàng ngày, Khải qua đưa tôi đi làm rồi mới về đi học, chuyện tiền bạc cũng rất sòng phẳng dù nhiều lần tôi chủ động đưa tiền cho Khải tiêu.

Quen nhau được 6 tháng, Khải đề nghị chuyện quan hệ nhưng tôi nhất quyết không đồng ý. Tôi giải thích mình muốn giữ đến ngày cưới và chúng tôi còn quá trẻ để nghĩ đến việc lập gia đình. Nhưng Khải giận dỗi, bảo tôi không thật sự yêu mình mà chỉ bông đùa cho vui, nếu tin tưởng nhau sẽ không ngần ngại gì cả.

Sau đó, Khải còn chủ động cắt liên lạc làm tôi quay cuồng trong nhớ thương vô vọng. Dù lớn tuổi hơn nhưng kinh nghiệm tình trường của tôi còn quá non nớt so với Khải. Đến khi tôi chịu đựng không được nên đã chủ động làm hoà với Khải.

Tất nhiên, lúc đó, tôi dễ dàng trao đời con gái cho người yêu để khẳng định tình yêu của mình. Quả thật, dù là lần đầu tiên nhưng Khải đã mang đến cho tôi những cảm giác mới lạ hạnh phúc ngoài tưởng tượng. Khải rất biết cách chiều chuộng phụ nữ trên giường và rất có kinh nghiệm.

Xong việc, Khải đã ôm tôi vào lòng và hứa sẽ chịu trách nhiệm suốt đời. Khải cũng tỏ ra bất ngờ khi tôi còn trong trắng dù đã học xong đại học. Tôi hạnh phúc ngây ngất và không chút hối hận khi trao tất cả cho người mình yêu.

Về sau, mỗi lần gặp nhau, điểm cuối của chúng tôi bao giờ cũng là nhà nghỉ, khách sạn và tôi lo hầu hết chi phí. Nhưng hai tháng sau, Khải bất ngờ đề nghị chia tay, lý do đưa ra là do chúng tôi chênh lệch tuổi không biết tương lai sẽ đi đâu về đâu, mong tôi tìm người khác tốt hơn để yêu. Khải xin lỗi vì mình không thể đem lại hạnh phúc cho tôi, giờ tôi đã đi làm mà Khải còn phải học gần 4 năm nữa.

Trao ngàn vàng cho trai trẻ 19 tuổi, tưởng anh ta ngây thơ hóa ra sành sỏi không ngờ - 2

Đang ngất ngây hạnh phúc thì tôi bị rơi xuống vực thẳm. Ảnh minh họa

Dù tôi hết mực năn nỉ, hứa sẽ đợi chờ nhưng Khải nhất quyết chia tay không ngần ngại. Tôi đau khổ và tuyệt vọng khi mối tình đầu của mình tan vỡ quá nhanh chóng. Nhất là khi tôi không tiếc hiến dâng “cái ngàn vàng” cho người mình yêu.

Bạn bè tôi biết chuyện khuyên tôi nên quên Khải đi vì anh ta chẳng yêu thương gì đâu ngoài việc muốn chinh phục và chiếm đoạt.

Tôi đã gặp phải một kẻ “cáo già đội lốt thỏ non” mà thôi, những chiêu bài anh ta dùng quá cũ nhưng tôi vẫn bị mắc bẫy dễ dàng. Thằng đàn ông nào khi đã “no xôi chén chè” đều kiếm cớ chia tay với lý do cao thượng “anh không mang lại hạnh phúc, em hãy tìm người tốt hơn”.

Tôi chỉ biết tự trách bản thân không tỉnh táo nhưng trái tim vẫn đau đớn không nguôi khi nghĩ đến Khải. Bởi thật sự, tôi yêu Khải rất nhiều. Nhưng Khải đã chuyển chỗ ở, tắt máy, khoá Facebook nên tôi không thể nào tìm gặp được.

Tôi phải làm sao để thoát ra khỏi tâm trạng này, xin hãy cho tôi một lời khuyên.

Sau một đêm đi khách sạn với bạn trai Tây, tôi nhất quyết chia tay dù cho mẹ dọa chết
Nếu không vừa ý với chàng trai nào, mẹ tôi có thể chì chiết và chê bai thẳng mặt, khiến cho anh ta khó xử và tự đề nghị chia tay.
Theo Minh Tâm
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự