U50 cứ ra phố là "lên đồ" thách thức gái trẻ, đứng cạnh con trai bị nghi cặp phi công

Uyên Hoàng - Ngày 13/11/2021 19:10 PM (GMT+7)

Không giới hạn phong cách của mình bằng số tuổi, bà mẹ U50 làm hội chị em ngưỡng mộ với tư duy thời trang sành điệu và hiện đại.

Nhiều người thường cho rằng, việc mặc đẹp và sành điệu là đặc quyền của người trẻ bởi đây là giai đoạn lý tưởng nhất để có thể thoả thích biến hình với đủ kiểu phong cách. Theo đó, tuổi tác, vóc dáng hay diện mạo thời điểm này chẳng phải là vấn đề ngăn cản họ chinh phục các xu hướng. Ngược lại, khi đã bước vào giai đoạn U40, U50 - lúc gương mặt đã xuất hiện dấu vết thời gian, dáng dấp không còn mi nhon như xưa… thì việc trưng diện lại trở thành điều xa xỉ. Thực ra, đây là quan niệm khá sai lầm, bởi ở lứa tuổi nào, phái đẹp vẫn có thể biến hoá trở nên thời thượng và quyến rũ hơn. Vì trong thời trang, không quan trọng bạn bao nhiêu tuổi mà quan trọng là trông bạn bao nhiêu tuổi. 

Đơn cử như trường hợp của chị Hạnh (chuyên gia thẩm mỹ, sinh sống tại Hà Nội) mới đây đã khiến cộng đồng các chị em yêu thích thời trang phải “chao đảo”. Bởi chẳng ngờ rằng dù đã bước vào tuổi 44, bà mẹ một con này vẫn tự tin “cân” đẹp mọi phong cách thời trang.

U50 cứ ra phố là amp;#34;lên đồamp;#34; thách thức gái trẻ, đứng cạnh con trai bị nghi cặp phi công - 1

Bài đăng chia sẻ kinh nghiệm mặc đẹp với đa dạng phong cách "xì tin" của quý cô U50 đã nhận về lượt tương tác khủng với hơn 3.000 lượt thả tim, hàng trăm bình luận khen ngợi.

Trong bài viết, chị Hạnh tự nhận mình không có phong cách thời trang cố định. Bất kể item nào chị cũng thử sức và chinh phục được tuyệt đối. Thậm chí, vì lối lên đồ có phần trẻ trung quá đỗi mà đôi lúc, chị còn bị lầm tưởng là bạn gái của con trai.

Trong bài viết, chị Hạnh tự nhận mình không có phong cách thời trang cố định. Bất kể item nào chị cũng thử sức và chinh phục được tuyệt đối. Thậm chí, vì lối "lên đồ" có phần trẻ trung quá đỗi mà đôi lúc, chị còn bị lầm tưởng là bạn gái của con trai. 

Trò chuyện về phong cách thời trang của bà mẹ một con, hẳn nhiều người còn bất ngờ hơn bởi công thức mà chị áp dụng để trẻ hoá phong cách lại vô cùng đơn giản.

Trò chuyện về phong cách thời trang của bà mẹ một con, hẳn nhiều người còn bất ngờ hơn bởi công thức mà chị áp dụng để trẻ hoá phong cách lại vô cùng đơn giản. 

Trong bài viết chị đăng tải trên Hội chia sẻ kinh nghiệm mặc đẹp, không khó để thấy được dù đã tuổi U50 nhưng chị vẫn “cân” đẹp mọi phong cách. Thậm chí, có những món trang phục rất thách thức vóc dáng mà chị vẫn mặc đẹp. Chị có thể chia sẻ về sự tự tin cũng như cảm hứng ăn mặc của chị có từ đâu không ạ? 

Trên thực tế, mình theo đuổi phong cách thời trang khá đơn giản, không cầu kì. Tuy nhiên, phần lớn mọi trang phục mà mình kết thân đều có phom dáng ôm sát nhằm làm bật đường cong hình thể. Và mình nghĩ rằng sự tự tin “biến hình” với mọi phong cách của mình đến từ việc có lợi thế về mặt vóc dáng, đó là chân thẳng eo nhỏ và da trắng.

U50 cứ ra phố là amp;#34;lên đồamp;#34; thách thức gái trẻ, đứng cạnh con trai bị nghi cặp phi công - 4

Ngoài ra, cách diện đồ của mình cũng không phải học hỏi từ ai mà là do chính mình tích cóp từ kinh nghiệm nhiều năm qua. Nếu có thời gian thì mình xem qua các chương trình thời trang trên tivi để cập nhật thêm những xu hướng mới và hoàn thiện hơn phong cách của bản thân. 

Theo như những hình ảnh mặc đẹp hầu như là mỗi ngày, có phải chị cũng là “con nghiện” mua sắm?

Như mình đã chia sẻ, mình theo đuổi sự đơn giản trong phong cách và cũng chưa bao giờ bỏ tiền mua hàng hiệu hay quá đắt tiền. Đối với việc shopping, bất kỳ món đồ nào mình sắm về đều có sự tính toán kỹ lưỡng để phối cùng các trang phục đã có sẵn sao cho thật ăn ý. 

Nguyên tắc khi đi mua sắm của mình là chỉ “móc hầu bao” cho những món đồ cần thiết, phù hợp với mình. Đơn cử như mình thích quần phối áo chứ không thích váy đầm nên hiếm khi mua sắm 2 item này. 

U50 cứ ra phố là amp;#34;lên đồamp;#34; thách thức gái trẻ, đứng cạnh con trai bị nghi cặp phi công - 5

Chị xây dựng tủ đồ ra sao? Những item nào mà chị cho là cần có với hội chị em phụ nữ khi ở tuổi ngoài 40, 50?

Mình không giới hạn phong cách bằng con số tuổi tác, mà chủ yếu chọn trang phục phù hợp với vóc dáng, sở thích. Về lời khuyên dành cho các chị em, mình nghĩ là hãy cứ tự do thể hiện cái tôi của bạn qua phong cách. Đối với mình, những item mình trưng dụng đều không quá “cưa sừng làm nghé”, đủ để giúp mình đẹp khoe xấu che cũng như phù hợp với hình tượng bản thân hướng đến. 

U50 cứ ra phố là amp;#34;lên đồamp;#34; thách thức gái trẻ, đứng cạnh con trai bị nghi cặp phi công - 6

U50 cứ ra phố là amp;#34;lên đồamp;#34; thách thức gái trẻ, đứng cạnh con trai bị nghi cặp phi công - 7

Theo chị chia sẻ, có lúc chị cũng từng được xem là “bạn gái” của con trai vì ăn diện quá trẻ trung. Con trai chị nghĩ sao về vấn đề này? Chị đã từng vấp phải ý kiến trái chiều nào về style của mình hay chưa?

Đúng là mỗi khi ăn diện ra phố và đi cùng con trai, cả hai mẹ con cũng thường khiến người khác lầm tưởng là bồ bịch. Lúc đầu còn thấy bất ngờ và lúng túng nhưng dần về sau, mình lại khá vui vì mọi người đều khen ngợi mình trẻ. Thậm chí, bạn gái của con trai mình từng có lúc còn ghen nhầm với mẹ. 

U50 cứ ra phố là amp;#34;lên đồamp;#34; thách thức gái trẻ, đứng cạnh con trai bị nghi cặp phi công - 8

Về phần cậu con trai, bạn ấy rất gia trưởng nhưng lại cũng rất phóng khoáng. Gia trưởng là nếu thấy mẹ hở hang, ăn diện sexy ra ngoài thì đôi lúc thấy xót vì nhiều người hay dòm ngó. Có lần còn cài luôn giúp mẹ chiếc cúc áo để bộ trang phục kín đáo hơn. Còn phóng khoáng là rất thích mẹ đẹp, mẹ ăn diện nhưng cũng chỉ hở hang có chừng mực, không quá lộ liễu và phản cảm.

U50 cứ ra phố là amp;#34;lên đồamp;#34; thách thức gái trẻ, đứng cạnh con trai bị nghi cặp phi công - 9

Tuy nhiên, dù con trai và bạn bè, một số người thân xung quanh mình đều ủng hộ nhưng trên mạng xã hội, mình cũng từng là nạn nhân của một số bình luận kém duyên. Và đối với mình, những lời gièm pha không mang tính xây dựng đều không đáng để khiến mình bận lòng hay quá buồn. Mình nghĩ là mỗi người đều có một thước đo về chuẩn mực phong cách khác nhau, có thể với người này là đẹp nhưng trong mắt người kia lại là chưa đẹp. 

Và thay vì tốn thời gian phản bác cũng như thuyết phục mọi người, chỉ cần mình thấy tự tin với phong cách mà mình đang theo đuổi là đủ.

Và thay vì tốn thời gian phản bác cũng như thuyết phục mọi người, chỉ cần mình thấy tự tin với phong cách mà mình đang theo đuổi là đủ. 

Dạo quanh trang cá nhân của chị, chị luôn mang đến những bản phối rất cá tính và có phần sexy. Liệu theo chị nghĩ làm cách nào để phụ nữ có thể cân bằng giữa việc mặc phù hợp với độ tuổi nhưng vẫn tươi trẻ, quyến rũ vừa phải mà không bị cho là “cưa sừng làm nghé” quá đà?

Thật ra thì mình là người không giới hạn bất kì style nào, từ hở vừa đủ, hở toang toác đến cả kín như bưng. Tuy nhiên, những hình ảnh mọi người thấy khi mình ăn diện có phần mát mẻ đều là ảnh mình chụp và chia sẻ trên mạng xã hội. Còn ngày thường khi ra phố, đi làm..., mình luôn biết cách cân đối giữa sexy và thanh lịch, nếu gợi cảm lắm chỉ là áo croptop. Còn chủ đạo là sơ mi, áo phông cổ tròn sát, cổ cao 3 phân sơ vin và vest. 

Ngoài ra, vì công việc của mình là chuyên gia thẩm mỹ, làm đẹp nên việc ăn mặc chau chuốt hơn cũng là yêu cầu của nghề cũng như là cách để thể hiện sự tôn trọng với khách hàng. Việc nhận được những lời khen ngợi của khách hàng, bạn bè trên mạng xã hội cũng là động lực giúp mình ngày càng thêm hoàn thiện phong cách nịnh mắt hơn. 

U50 cứ ra phố là amp;#34;lên đồamp;#34; thách thức gái trẻ, đứng cạnh con trai bị nghi cặp phi công - 11

Từ kinh nghiệm mặc đẹp của mình, chị hãy đưa ra một số bí quyết lựa chọn trang phục dành cho các chị em Eva nữa nhé!

Phụ nữ mặc đẹp trước tiên là gọn gàng, chỉn chu từ đầu tóc đến trang phục. Không cần bạn phải sở hữu một hình thể chuẩn chỉnh thì "lên đồ" mới đẹp, mà điều đó phụ thuộc vào gout thẩm mỹ phối đồ. Dù vóc dáng của bạn ra sao, nếu biết lựa chọn, biết phối màu thì hoàn toàn có thể "đẹp khoe, xấu che" và nâng tầm hình ảnh của mình. Mình tin là các chị em Eva đều có thể trở thành những người phụ nữ quyến rũ và sành điệu bậc nhất nếu luôn tìm cách trau dồi những điều này. 

Chân thành cảm ơn những chia sẻ thú vị của chị Hạnh. 

Đâu chỉ có gương mặt giống hệt, chị em Nhã Phương ra đường mặc đồ bộ cũng phải y chang
Không so kè hàng hiệu hay lên đồ lộng lẫy như nhiều hội chị em nổi tiếng khác, những cô công chúa nhà Nhã Phương gây bất ngờ khi cùng nhau "đụng hàng"...

Thời trang yêu thích của sao

Uyên Hoàng
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Mặc đẹp mỗi ngày