Ca sĩ Băng Châu tuyệt sắc một thời: 74 tuổi vẫn có người tán tỉnh, nói về thông tin "cặp" với tài tử Chánh Tín

ANNE - Ngày 03/10/2024 19:10 PM (GMT+7)

Nói về tình duyên, bà cho biết: "Tôi mà kể chắc phải viết một cuốn tiểu thuyết thật là dài về chuyện tình cảm, nghe rùng rợn luôn".

XEM VIDEO: Ca sĩ Băng Châu thời trẻ hát "Qua cơn mê".

Mỹ nhân tuyệt sắc một thời được ví "đi đôi hia 7 dặm"

Mới đây trong chương trình Nhà có khách, Thúy Nga có dịp trò chuyện cùng với ca sĩ Băng Châu - giọng ca nhạc vàng nổi danh thập niên 70, 80. Băng Châu từng được coi là mỹ nữ tuyệt sắc sở hữu giọng ca oanh vàng. Có thời, bà được nghệ sĩ Thanh Nga đưa về dạy cải lương. Băng Châu cũng từng tham gia đóng phim. 

Ở tuổi 74, Băng Châu vẫn còn rất đẹp. Được Thúy Nga gọi là danh ca nhưng nghệ sĩ Băng Châu chia sẻ: “Nói danh ca thì tôi xin lỗi. Tôi là một người nghệ sĩ làm nhiều nghề liên quan tới nghệ thuật như ca hát, đóng phim, đóng kịch, MC, xướng ngôn viên cho đài truyền hình/radio”.

Nói về cái tên Băng Châu, nữ nghệ sĩ cho biết đó là nghệ danh bà tự đặt cho mình, còn tên thật là Nguyễn Thị Xuân Mai. “Tên thật cũng rất đẹp nhưng ngàn người Việt Nam có cùng tên cùng họ. Hồi nhỏ, tôi học ban văn chương nên cũng hơi mơ mộng, thấy bà cô có tiệm vàng tên là Minh Châu, tôi rất thích. Tôi lấy tên Băng Châu: Băng có thể hiểu là băng giá, Châu là một vùng đất, nôm na là vùng đất lạnh băng giá khó đến giống như Alaska hay Iceland. Còn không, nó là một viên ngọc lạnh ở dưới đáy biển sâu”, bà giải thích. Thúy Nga hài hước cho biết thảo nào mà mời Băng Châu rất khó, phải mời đến hơn 5 lần mới được.

Người đẹp Tây Đô Băng Châu nổi tiếng với nhan sắc và giọng ca oanh vàng.

"Người đẹp Tây Đô" Băng Châu nổi tiếng với nhan sắc và giọng ca oanh vàng.

Từ nhỏ, Băng Châu đã mơ ước làm cô giáo nhưng rất mê hát, thường ru em hát nghêu ngao. Lên trung học, bà được bầu làm phó trưởng ban văn nghệ. Mỗi lần có sinh hoạt văn nghệ ở cộng đồng, Băng Châu luôn góp mặt nhưng không nghĩ mình sẽ đi theo con đường ca hát. Bà vốn có óc phiêu lưu, mạo hiểm. Là con gái tỉnh lẻ, nếu làm cô giáo thì cả đời khó mà đi du lịch như ước muốn của mình. Cơ duyên đến với bà khi học lớp Anh văn của một người thầy có rất nhiều nghệ sĩ từ Sài Gòn xuống học như Thẩm Thúy Hằng, Thanh Tuyền… Từ đó, bà mới nghĩ nếu đi hát sẽ được đi du lịch. 

Lúc đó, Băng Châu đã nổi tiếng ở Cần Thơ vì học rất giỏi. Nhân một dịp cô bạn ở Sài Gòn đi theo đoàn xuống và ngỏ lời lên thành phố ở cùng, giúp đỡ nên Băng Châu đã xách gói từ vùng đất Tây Đô lên Sài Gòn. Từ trước đó, khi lên Sài Gòn chơi, bà cũng từng được vài người bạn mời hát trên truyền hình.

Ở tuổi 74, Băng Châu được Thúy Nga khen vẫn rất đẹp, sống mũi thẳng tắp.

Ở tuổi 74, Băng Châu được Thúy Nga khen vẫn rất đẹp, sống mũi thẳng tắp.

Tưởng chừng như con đường đến với nghệ thuật rất suôn sẻ khi không phải qua trường lớp nhưng Băng Châu cho biết nó cũng nhiều cay đắng. Nữ nghệ sĩ lên truyền hình hát cho chương trình của nhạc sĩ Châu Kỳ, lúc đó đạo diễn Lê Dân đang đi tìm tài năng mới cho phim Trần Thị Diễm Châu. Người đạo diễn này lại có sở thích tìm những tài năng mới chưa bao giờ đóng phim. Có một cô khán giả tên là Kim Oanh đã xem chương trình mà Băng Châu tham gia, liền gọi điện cho đạo diễn Lê Dân rằng mở đài truyền hình lên đi, sẽ thấy một cô đang hát.

Một ngày khi Băng Châu đang ở nhà, mấy cháu nói có bà nào đi xe hơi của Mỹ tới kiếm cô. “Ngày xưa mấy bà đi xe đó là hay đi bắt ghen lắm. Mình nghĩ đâu có quen với ông lớn nào đâu. Mình cũng lịch sự mời người ta lên nhà, rót nước. Chị đó dễ thương lắm và giới thiệu tên là Kim Oanh, bạn của nhạc sĩ Châu Kỳ. Chị ấy nói: Chị muốn tới đây kiếm em để xem người thật của em như thế nào, có giống như trong truyền hình hay không. Chị thích em quá, bây giờ để chị chở em tới nhà đạo diễn Lê Dân”, bà kể.

Băng Châu vào nghề nhanh đến nỗi bạn bè đồng nghiệp ví như bà “đi đôi hia 7 dặm”. Song bà cũng gặp nhiều khó khăn chứ không đơn giản. 20 tuổi mới ở dưới quê lên, Băng Châu vào vai một cô gái lúc đầu ngây thơ nhưng sau hận đời, trở thành trùm du đãng, cuối cùng vô tù. Bà vừa phải đóng vai thơ ngây, vừa đóng vai ác liệt. Bà còn phải thử hút thuốc để vào vai. Bà tính “trốn” vì không biết có làm được không nhưng nhạc sĩ Khánh Băng khuyến kích rằng đóng phim sẽ nổi tiếng hơn làm ca sĩ. 20 tuổi lúc ấy chưa đủ tuổi để ký hợp đồng, Băng Châu phải về nhờ cha ký hộ. Đóng phim mấy tháng, tới năm 1971, bộ phim bà tham gia được chiếu, khán giả đón nhận. Cũng lúc ấy, bà nổi lên với bài hát Qua cơn mê, đâu đâu cũng mở.

Bà là chủ nhân bản hit Qua cơn mê một thời.

Bà là chủ nhân bản hit "Qua cơn mê" một thời.

Nhiều mối tình đến nỗi kể không hết và tin đồn cặp tài tử Nguyễn Chánh Tín

Thừa nhận mình may mắn trong nghệ thuật nhưng ca sĩ Băng Châu cho biết “được cái này sẽ mất cái khác”. Bà nói cuộc đời mình trôi nổi bồng bềnh, nhiều sóng gió tình cảm. Nữ nghệ sĩ cho biết: “Người ta nhìn bề ngoài thấy mình lúc nào cũng tươi rói, lúc nào cũng diện. Tôi lúc nào cũng tươm tất, đầu tóc xấu là không muốn ra đường. Thứ nhất là tôn trọng khán giả, những người yêu mến mình, thứ hai là tôn trọng chính mình”.

Băng Châu cho biết mình có nhiều mối tình và chuyện tình với thầy Duy Khánh không phải là tình đầu. “Tôi mà kể chắc phải viết một cuốn tiểu thuyết thật là dài về chuyện tình cảm, nghe rùng rợn luôn. Trong đời, những ước mơ về sự nghiệp, tôi cố gắng thì đều làm được, nhưng về tình cảm thì trật lất hết trơn. Tôi yêu người nào là người đó đảm bảo cũng sẽ bay bướm, hào hoa, phong nhã. Kỳ vậy đó. Nên tôi ở độc thân cũng mấy chục năm rồi”, nữ nghệ sĩ tâm sự.

Từ thập niên 90 đến giờ, bà sống độc thân khiến Thúy Nga đặt cho biệt danh là “sắc đẹp bị phơi khô”. Băng Châu cho rằng cuộc đời quá nhiều người thương mình nhưng 10 người cộng lại mới được người bà mơ ước. 

Băng Châu cho biết bà nhiều mối tình đến nỗi kể không hết.

Băng Châu cho biết bà nhiều mối tình đến nỗi kể không hết.

“Có lẽ ông Trời cho tôi nhiều may mắn về nghề nghiệp nên con đường tình duyên rất lận đận. Tôi nhiều mối tình lắm, kể ra không hết đâu. Bây giờ già rồi, thành bà lão rồi mà rất nhiều người muốn đến với tôi. Tôi nói giờ này đã trễ quá rồi. Tôi nghĩ, với tuổi này rồi mình có tiến cũng không đi tới đâu, làm phiền cho nhau mà thôi. Tôi không muốn làm phiền người khác, chắc tại ở một mình lâu quá rồi, thành thói quen. Tôi sợ nhất là đi đâu bị gọi điện ‘Em đang ở đâu vậy?’

Ngày xưa yêu, người ta đào hoa nhưng cũng rất ghen. Hồi xưa tôi quen người này, một trong những người tình trăm năm, tôi gặp khán giả cũng tay bắt mặt mừng, thấy người đó lù lù ở dưới nhìn lên, sao chịu được. Bình thường tôi nói chuyện như ‘dùi đục chấm mắm nêm’, nhiều khi bầu sô gọi thì mình phải nhẹ nhàng, rồi xong là có chuyện, tôi bảo không nói vậy ai mà mời”, bà tiết lộ.

Băng Châu và Nguyễn Chánh Tín đóng phim Vĩnh biệt tình hè.

Băng Châu và Nguyễn Chánh Tín đóng phim Vĩnh biệt tình hè.

Rất nhiều tin đồn cho rằng Băng Châu từng là người yêu của tài tử Nguyễn Chánh Tín. Bà lên tiếng: “Nguyễn Chánh Tín phải nói là người tình điện ảnh thì đúng hơn. Tôi với Chánh Tín đóng phim 'Vĩnh biệt tình hè'. Nghệ sĩ đóng phim rồi có một tuần lễ đi ra Vũng Tàu để đóng ngoại cảnh, hãng phim thuê một villa. Tín với tôi ngang ngang nhau. Khung cảnh đẹp rồi đóng tình tứ, anh cũng ve vãn. Tôi bảo: ‘Tín à, tôi với ông là không có được rồi đó!’

Có những người bạn sẽ mãi là bạn, không bao giờ là người yêu. Tôi không dám kêu ‘mày - tao’ nhưng kêu ‘ông - tôi’. Thời đó, Chánh Tín cao to đẹp trai lắm, gái xỉu tới xỉu lui. Lúc hãng phim mời đóng cặp, tôi hỏi nam tài tử là ai, họ bảo Nguyễn Chánh Tín, tôi chịu liền! Hồi trẻ tôi cũng mê đẹp trai! Sau này chúng tôi còn đóng phim 'Giữa hai làn nước'. Chúng tôi cũng có duyên lắm. Khi Tín mất đi, Châu có viết một bài là ‘Người tình điện ảnh’. Thật sự 2 đứa quý nhau lắm nhưng là bạn”.

Bà lên tiếng về tin đồn với nam tài tử.

Bà lên tiếng về tin đồn với nam tài tử.

Băng Châu từng kết hôn. Khi qua Mỹ, bà tính đi học vì học giỏi chứ không nghĩ sẽ đi hát trở lại. Bỗng bà được nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ mời đi đóng phim, đi hát. Bà nói: “Ổng nói qua 1 tháng thôi. Lúc đó, chồng con ở bên đó, tôi tính qua chừng 1 tháng rồi về. Qua 1 tuần, ông chồng chở con xách gói qua Cali ở đây luôn. Tôi vừa đi hát, vừa đi học. 4 năm sau, gia đình lục đục, 2 đứa chia tay. Tôi bỏ học luôn, đang học dở dang nếu không đã làm kỹ sư rồi.

Anh ấy ghen. Giờ nghĩ lại mình cũng thông cảm, vì mình nhiều người theo đuổi, đi học cũng nhiều người theo nữa. Tôi nghĩ lại tất cả, mình lỗi nhiều hơi, tính mình khó. Trong cuộc tình, khi chia tay người nào cũng có lỗi nhưng quan trọng là không đúng người, không hợp”.

Trải qua nhiều mối tình nhưng đến giờ bà đã ở không mấy chục năm.

Trải qua nhiều mối tình nhưng đến giờ bà đã "ở không" mấy chục năm.

Nữ nghệ sĩ đã ở không mấy chục năm. Lúc hơn 50 tuổi, bà nghĩ đó là dịp cuối để gặp một người bạn đời: “Tôi quen một anh chàng cũng dễ thương. Một ngày đẹp trời, người đó nói về Việt Nam đi công chuyện, đi với một cô em nào đó. Tôi nghĩ một người đàn ông với một người phụ nữ làm sao có chuyện anh em được, tôi nói: ‘Thôi hai anh em đi chơi cho vui” rồi chia tay luôn. Cuộc tình cuối đó. Tôi đào hoa mà người ta còn đào hoa hơn mình. 20 - 30 năm nay tôi không yêu ai”.

Trong số những mối tình của mình, có những mối tình khiến Băng Châu khắc cốt ghi tâm. Trong đó có một anh chàng hoàn hảo nhưng kỹ tính. Bà nghĩ 2 người kỹ tính ở với nhau rất khó. Sau mối tình với bà, người đó cũng yêu một vài người nhưng chưa bao giờ kết hôn. Thỉnh thoảng họ vẫn gọi cho nhau hỏi thăm xem “sống chết” thế nào nhưng không đến với nhau. Bà bày tỏ: “Không biết sao nữa, chắc cái số!”

Người đẹp Tây Đô sốc nặng khi qua Mỹ: Ôm con đi vì mâu thuẫn với người nhà, phải nhờ cảnh sát trị con
Cuộc sống vợ chồng mỗi người một nơi của diễn viên Kim Ngọc cũng khiến nhiều người thắc mắc. Ông xã cô đã có lời nhắn nhủ vợ.

Chuyện đời qua Youtube

Theo ANNE
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Show truyền hình