Danh hài Duy Phương: Thời hoàng kim đếm tiền mỏi tay, 3 đời vợ, tuổi già bệnh tật được Quyền Linh cho mượn nhà

Cẩm Giang - Ngày 17/11/2023 19:00 PM (GMT+7)

Cuộc đời Duy Phương trải qua rất nhiều thăng trầm, đến nay ở tuổi xế chiều, ông vẫn phải vất vả mưu sinh.

XEM VIDEO: Quyền Linh đến thăm Duy Phương.

Quá khứ rực rỡ, cát-xê lên đến 7 chỉ vàng

Nghệ sĩ Duy Phương sinh năm 1953, là một trong những ngôi sao nổi đình nổi đám trong thập niên 90. Từ nhỏ, Duy Phương đã bị quyến rũ bởi ánh đèn lung linh của sân khấu. Không có tiền đi coi hát, đêm nào ông cũng canh ngoài cổng rạp hát để đi ké người ta vào.

Cũng vì vậy mà việc học chẳng đến nơi đến chốn, ông bị bố đánh bầm lưng nhưng nào có sợ. Có lần, khi nghe bố mắng nếu còn đi xem hát nữa thì ngủ luôn ngoài vỉa hè, thế mà ông làm thật. Không cản được con, gia đình dần đồng ý cho ông theo nghề.

Duy Phương là danh hài đình đám một thời.

Duy Phương là danh hài đình đám một thời.

Ban đầu, Duy Phương chọn đi hát. Gọi là thỏa đam mê chứ cát-xê cũng chẳng được mấy đồng. Một thời gian, ông chuyển sang hát tân nhạc, thay đổi trang phục cho hợp xu thể, rồi kèm thêm 2 cô gái xinh đẹp nhảy múa phụ họa thì bắt đầu được nhiều người biết đến. Nhưng để là ngôi sao phải kể từ thời điểm ông chuyển sang diễn hài. Gương mặt tỉnh queo, lối diễn duyên dáng khiến khán giả cứ vỗ tay rần rần.

Duy Phương thời hoàng kim.

Duy Phương thời hoàng kim.

Nổi tiếng ở miền Nam không ông đâu có chịu, phải chiếm được tình cảm của khán giả ngoài Bắc nữa mới thỏa Duy Phương. Kết hợp cùng ca sĩ Ngọc Tân, cả hai trở thành cặp bài trùng ăn khách, tung hoành khắp các sân khấu lớn nhỏ miền Bắc. Thời đó, cát-xê của ông mỗi sô diễn mua được 7 chỉ vàng, ai nhìn cũng ao ước.

Độ nổi tiếng và khả năng kiếm tiền của Duy Phương khiến “đàn em” Quyền Linh mỗi lần nhớ lại vẫn không khỏi trầm trồ. Anh nói rằng, thời ấy kể cả chuyện đứng gần Duy Phương anh còn không dám, nhìn cách Duy Phương kiếm tiền anh chảy nước miếng. “Anh dữ lắm”, Quyền Linh nhớ lại.

Nghệ sĩ Duy Phương và danh hài Bảo Quốc.

Nghệ sĩ Duy Phương và danh hài Bảo Quốc.

Hào quang của Duy Phương tỏa ra sáng đến độ vợ cũ của ông – diễn viên Hải Lý – từng quyết định bỏ nghề sau khi chia tay chồng. Bởi một lẽ, bà tin rằng những vai diễn bà có được hoàn toàn nhờ cái bóng của ông chứ mình chẳng có tài cán gì cả. Chỉ bấy nhiêu thôi là đủ để thấy sức ảnh hưởng của Duy Phương lớn đến nhường nào.

Mai nghe ông diễn điểm nào, nay nơi ấy đã bán sạch vé. Khán giả đến chờ xem Duy Phương ngồi ngoài bãi mấy tiếng đồng hồ không biết mệt, cũng chẳng một lời ca thán. Sau này, khi ông lập nhóm với nghệ sĩ Bảo Quốc tấu hài, mỗi đêm diễn hàng chục suất, thu băng cát-sét nhiều không đếm xuể.

Hiện tại vất vả mưu sinh khiến Quyền Linh thương cảm

Song, không một ngôi sao nào sáng mãi. Ở thời đỉnh cao, Duy Phương bị phá sản do kinh doanh thất bại, cũng có tin đồn ông dính vào bài bạc. Chẳng biết đúng được bao nhiêu, chỉ biết rằng từ đó trở đi, tình cảm dành cho Duy Phương đã có nhiều thay đổi. Có lúc chán nản, ông tính bỏ nghề nhưng không đặng.

Chia tay Lê Giang, một mình ông ôm 2 đứa con, không đi diễn thì tiền đâu lo nổi. Thế là, ông lại lên sân khấu, bỏ mặc ánh mắt soi xét, lạnh nhạt của người đời, nhìn hai đứa con vắng mẹ trong cánh gà để hoàn thành vai diễn. Nhưng ngày khó này đi qua, ngày khó khác lại đến, cuộc sống của Duy Phương từ đó chưa bao giờ dễ dàng.

Duy Phương bán bánh bèo cùng vợ 3.

Duy Phương bán bánh bèo cùng vợ 3.

Nghệ sĩ đi ship hàng rất vui vẻ.

Nghệ sĩ đi ship hàng rất vui vẻ.

Thỉnh thoảng ông cũng đi diễn.

Thỉnh thoảng ông cũng đi diễn.

Càng lớn tuổi, Duy Phương càng ít đất diễn. Cùng với người vợ thứ 3, ông mở quán bán bánh bèo qua ngày. Thỉnh thoảng ông cũng chạy show đi diễn, ai kêu gì thì làm đó, miễn có tiền trang trải. Có lúc vì lao lực, ông đổ bệnh, bác sĩ chẩn đoán ông bị cao huyết áp, thiếu máu cơ tim, máu nhiễm mỡ, viêm dạ dày… Lúc bần hàn thiếu thốn, ông cũng lên tiếng kêu gọi sự hỗ trợ từ khán giả. Người thương thì gửi thuốc, gửi tiền để ông bồi bổ, người ghét thì nói ra nói vào. Họ nói ông là nghệ sĩ mà không có sĩ diện, ngửa tay xin tiền công chúng. Nghe vậy, Duy Phương buồn lắm.

May mắn là thời điểm hiện tại, 2 con của ông cùng Lê Giang – Lê Lộc và Duy Phước – đã trưởng thành và dần có chỗ đứng trong nghề. Cả hai đã giúp ông trả nợ, chia sẻ gánh nặng kinh tế để ông có đồng ra đồng vào nuôi các em. Hiện tại, căn nhà ông đang thuê để vừa ở vừa bán bánh bèo mỗi tháng đều do Lê Lộc trả.

Quyền Linh cho Duy Phương mượn nhà để mưu sinh.

Quyền Linh cho Duy Phương mượn nhà để mưu sinh.

Hiểu được cái khó của “đàn anh”, cũng như thương tấm lòng hiếu thảo của Lê Lộc, nghệ sĩ Quyền Linh gần đây đã tìm đến Duy Phương và đưa ra một lời đề nghị rất rộng rãi. Theo lời MC nổi tiếng, anh có một mảnh đất có mặt tiền 60m2, đang dựng nhà để làm quán bán cà phê. Anh muốn nghệ sĩ Duy Phương cùng vợ qua đó để xe bán bánh bèo. Vì quán của anh rất gần chợ, đông người qua lại nên Quyền Linh tin rằng sẽ có nhiều khách ăn bánh bèo hơn chỗ Duy Phương đang bán.

Chưa hết, tiền điện và nước cũng hoàn toàn do Quyền Linh chi trả và nếu anh có thu tiền thuê của hai vợ chồng Duy Phương thì con số đó cũng chỉ là tượng trưng. Vậy mới thấy, tình cảm và sự trân trọng của Quyền Linh dành cho Duy Phương từ ngày xưa đến bây giờ dường như chưa bao giờ thay đổi. Anh hy vọng với sự giúp đỡ của mình, nghệ sĩ Duy Phương và gia đình sẽ có một cuộc sống tốt hơn.

Duy Phương cảm ơn đàn em một cách xúc động. Trong khi đó, những người theo dõi kênh của Duy Phương đều cảm kích trước tấm lòng của Quyền Linh. Ai cũng khen anh sống nghĩa khí, chắc chắn sẽ gặp được nhiều may mắn.

Vợ đầu NS Duy Phương nhường chồng cho người khác: Giờ một mình 3 căn nhà, lên tiếng về khối tài sản 100 tỷ
Nghệ sĩ Hải Lý tâm sự, nếu ai đó nhận ra và hỏi bà là vợ cũ của nghệ sĩ Duy Phương phải không, bà chọn lắc đầu.

Diễn viên Hải Lý

Theo Cẩm Giang
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Show truyền hình