"Hoàng tử cải lương" một thời bị nhà vợ cấm cửa, sốc muốn quỵ xuống ngày vợ con ra nước ngoài 

Tracy - Ngày 19/02/2024 19:00 PM (GMT+7)

"Ngôi nhà với hình bóng của đứa nhỏ con mình giờ trống vắng, tôi sốc 3-4 ngày, muốn bệnh luôn", ông cho hay.

Nghệ sĩ cải lương Tuấn Châu thành danh từ những vai kép chính như trong vở Thái hậu Dương Vân Nga, nhiếp chính Ỷ Lan, Nữ kiệt sang sông... Sự nghiệp của ông lên như "diều gặp gió" và còn được gọi là "Hoàng tử cải lương".

Mới đây trong chương trình Nhà có khách cùng Thúy Nga, nam nghệ sĩ chia sẻ về gốc gác của mình: "Ông nội tôi là người Ấn Độ, lấy bà nội tôi là người Việt Nam. Tôi nói được tiếng Hoa chút là vì hồi nhỏ ở Chợ Lớn, rồi lấy bà xã cũng là người Hoa".

Nghệ sĩ cải lương Tuấn Châu đến nhà Thúy Nga và có cuộc trò chuyện thú vị.

Nghệ sĩ cải lương Tuấn Châu đến nhà Thúy Nga và có cuộc trò chuyện thú vị.

Biết được chuyện tình của đàn anh với vợ bị phản đối, Thúy Nga đã dí dỏm hỏi: "Gia đình ngăn cản sao mà lại 'lòi' ra được đứa con gái hay vậy, là chị vác vali theo trai đúng không?" Tuấn Châu hài hước trả lời: "Chính xác".

"Lúc đó bả mới 20 tuổi, tôi lớn hơn 1 tuổi thôi. Tôi đang ở đoàn cải lương Thanh Minh Thanh Nga. Bả vác vali theo tôi còn hết hồn. Bả đi coi tôi hát rồi quen 1, 2 năm. Gia đình không thích là bả đi theo tiếng gọi tình yêu luôn. Tôi rất là đàng hoàng, 1 vợ đến bây giờ", nam nghệ sĩ tiết lộ.

Ông từng được gọi là Hoàng tử cải lương, sớm nổi tiếng trong nước, sau đó được biết tới ở cộng đồng hải ngoại.

Ông từng được gọi là "Hoàng tử cải lương", sớm nổi tiếng trong nước, sau đó được biết tới ở cộng đồng hải ngoại.

Ông cho hay, khi đó phụ huynh của bà xã đã tới đoàn để nói chuyện. Tuấn Châu khi đó vừa diễn xong, trên người mặc trang phục như một vị vua. Ông đã nói: "Kể từ giờ phút này, con sẽ đối xử với con bác..." Chưa nói hết câu, ba vợ đã bảo "Thôi thôi" và đi về, từ đó cấm cửa. Đến khi cặp đôi có con gái, má vợ mới kêu về ở.

Lý do khiến ba mẹ vợ Tuấn Châu ngăn cản là vì muốn con gái đi Mỹ nên đã làm khó ông. Song rốt cuộc, vợ nam nghệ sĩ vẫn đi. "Hoàng tử cải lương" một thời cho hay: "Được cái tôi đàng hoàng nên nhà vợ sau đó cũng yên. Năm 1987, ba vợ đi Mỹ. Năm 1989, vợ con tôi đi. Đến năm 1997, tôi mới đi. Đến nay là hơn 20 năm".

Nam nghệ sĩ từng bị gia đình vợ phản đối chuyện tình yêu.

Nam nghệ sĩ từng bị gia đình vợ phản đối chuyện tình yêu.

Nghệ sĩ cải lương còn tiết lộ: "Khi bà xã chuẩn bị đi Mỹ thì phát hiện có thai, siêu âm con gái. Con được hơn 1 tuổi thì bả quyết định đi. Tưởng bả đi bỏ con nhỏ lại nhưng ra sân bay bả ngồi gục xuống không đi nổi, mới vào phòng ký tên cho ba má và 2 đứa em bả đi. 2 năm sau bảo lãnh bả với con gái đi. Tới tận 7 năm sau bà xã mới đưa tôi qua Mỹ cùng".

Tuấn Châu hài hước kể: "Bả với con đi, trời ơi mừng muốn chết luôn. Khi bả bay đi, tôi gọi cho bạn tối nay đi chơi. Đi trên đường vẫn còn vui nhưng bước vô nhà thôi, vô cái phòng, quỵ xuống luôn. Nó khác liền, ngộ lắm. Ngôi nhà với hình bóng của đứa nhỏ con mình giờ trống vắng, tôi sốc 3-4 ngày, muốn bệnh luôn.

2 tháng đầu, chúng tôi không có thư, sau đó cứ 15 ngày 1 tờ, viết hoài mấy năm liền. Giờ vẫn còn 1 thùng thư bự, vợ tôi giữ".

Khi vợ sang Mỹ, ông mừng muốn chết nhưng về đến nhà lại muốn quỵ xuống.

Khi vợ sang Mỹ, ông "mừng muốn chết" nhưng về đến nhà lại muốn quỵ xuống.

Sau khi nam nghệ sĩ sang Mỹ và ở Boston, ông làm hết công việc này đến công việc kia, cứ 3-4 tháng lại bỏ việc. Ông kể: "Đầu tiên tôi làm cá bỏ vô hộp, rồi gỡ tem dán vào, làm không kịp, làm 2 tiếng đồng hồ là tôi chóng mặt, đi về. Sau đó chuyển sang làm keo cũng bỏ vô hộp. Là nghệ sĩ, đang đi hát ngon lành xong giờ xách hộp cơm đi làm 8 tiếng, chịu không nổi".

Khi gặp được người Việt Nam và có mối duyên lại với nghệ thuật, nghệ sĩ Tuấn Châu đòi sang California để hoạt động nhưng vợ bảo: "Ông làm người bình thường giùm tôi đi". Tuy nhiên máu nghệ sĩ trong ông rất lớn nên nam nghệ sĩ quyết mua vé máy bay qua một mình. Sau đó, bà xã cũng nghỉ việc để qua với ông. 

Nam nghệ sĩ đã chuyển nhiều nghề sau khi sang Mỹ, không cam tâm làm việc khác gì vẫn mê nghệ thuật.

Nam nghệ sĩ đã chuyển nhiều nghề sau khi sang Mỹ, không cam tâm làm việc khác gì vẫn mê nghệ thuật.

Nam nghệ sĩ cho biết, trước kia bà xã cũng hay ghen, có khi thấy chồng ôm cổ đồng nghiệp nữ cũng la um sùm khiến ông "nhức đầu". Tuy nhiên, sau này, vợ đã có bí quyết giữ chồng. Ông tiết lộ: "Bả giữ chồng bằng cách 'mắt nhắm mắt mở' nên chồng đi đâu cũng về hết".

Ông cho biết trong cuộc sống vợ chồng không tránh khỏi cãi vã. "Nói chung đàn ông thì cũng có lúc nọ lúc kia, nhưng mỗi khi làm gì tôi đều nghĩ vợ đã từ bỏ tất cả để theo mình, rồi có con với nhau, còn đưa tôi qua Mỹ, nên tôi chung thủy đến cùng", Tuấn Châu bộc bạch.

Thần đồng cải lương được phong NSƯT khi còn rất trẻ: Cao 1m80, ngoài đời phong cách như trai Hàn
Thành công khi tuổi đời còn rất trẻ, "hot boy làng cải lương" Võ Minh Lâm có cuộc đời nhiều người mơ ước.

Sao cải lương vang bóng

Theo Tracy
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Show truyền hình