Ưng Hoàng Phúc kể lần đầu và duy nhất bật khóc trước mặt Kim Cương, từng bất lực thấy mình như tàn phế

Tracy - Ngày 18/06/2023 15:00 PM (GMT+7)

Trên sóng truyền hình, Ưng Hoàng Phúc kể về lần đầu tiên và duy nhất bật khóc trước mặt bà xã Kim Cương.

Trong chương trình Khu vườn thanh âm tuần này đã đưa khán giả về miền ký ức của những năm 2010 – 2015 với nhiều kỷ niệm đáng nhớ. Khi nhớ về quãng thời gian đó đã gợi lại cho ca sĩ Ưng Hoàng Phúc những ký ức anh không bao giờ quên. Từ cảm giác bất lực, tuyệt vọng với tình hình sức khỏe của mình, nam ca sĩ đã may mắn tìm lại được ánh sáng cuộc đời.

Theo chia sẻ của giọng ca “Thà rằng như thế”, sau quãng thời gian 15 năm sống chung và đối đầu với căn bệnh cột sống (2001 đến 2015) và trải qua 4 ca phẫu thuật lớn nhỏ thì năm 2015 là thời điểm anh bị bệnh tật “quật” cho tơi tả. Dư âm của những cuộc phẫu thuật kết hợp với bệnh tình ngày một nặng đã khiến Ưng Hoàng Phúc gần như mất hết sức khỏe, nằm liệt giường vì lưng luôn trong tình trạng đau nhức.

Suốt 15 năm, cứ hễ nghe ai chỉ cho ở đâu có thầy thuốc giỏi, Ưng Hoàng Phúc lại tìm tới đó bất kể là Nam hay Bắc.

Suốt 15 năm, cứ hễ nghe ai chỉ cho ở đâu có thầy thuốc giỏi, Ưng Hoàng Phúc lại tìm tới đó bất kể là Nam hay Bắc.

Và chính tình trạng bệnh như thế khiến cho sự nghiệp của nam ca sĩ cũng bị gián đoạn, cuộc sống rơi vào bế tắc, kiệt sức và không còn đủ thể lực để theo đuổi đam mê. “Lúc đó Phúc phải cắn răng chịu đựng những cơn đau hành hạ, đồng thời Phúc vẫn đi hát nên không thể cháy hết mình trên sân khấu. Điều đó khiến Phúc rất buồn. Phúc thấy mình giống như bị tàn phế. Phúc không chấp nhận được việc đó nhưng lực bất tòng tâm”, nam ca sĩ kể lại.

Suốt những năm tháng khó khăn, may mắn là ca sĩ Ưng Hoàng Phúc luôn có một người bên cạnh đồng hành cùng anh vượt qua lúc khó khăn, bế tắc đó là bà xã Kim Cương. Giọng ca “Thà rằng như thế” thấy hạnh phúc và có động lực vươn lên mỗi ngày bởi mỗi buổi sáng thức dậy, bàn tay của anh được chạm vào tình yêu của mình.

Anh khẳng định chỉ có tình yêu, sự yêu thương và san sẻ của bà xã mới giúp Ưng Hoàng Phúc có thêm niềm tin, động lực vượt qua những giai đoạn khó khăn, bế tắc nhất trong cuộc sống.

Anh khẳng định chỉ có tình yêu, sự yêu thương và san sẻ của bà xã mới giúp Ưng Hoàng Phúc có thêm niềm tin, động lực vượt qua những giai đoạn khó khăn, bế tắc nhất trong cuộc sống.

Khi được hỏi trong khoảng thời gian yêu nhau, khi thấy Kim Cương đứng trước búa rìu dư luận vì cho rằng không hợp với mình. Nhưng trên thực tế, hoàn cảnh lúc đó của Ưng Hoàng Phúc lại vô cùng khó khăn khi đang đối mặt với bệnh tật thì có khoảnh khắc nào anh muốn buông tay để đối phương đi tìm hạnh phúc mới hay không?

Trước câu hỏi đó, Ưng Hoàng Phúc bày tỏ: “Lúc đó Phúc cũng không biết có phải duyên trời định đã mang cô ấy đến với mình hay không nhưng khi hai đứa đến với nhau thì cả trái tim của hai bên cùng dành cho nhau. Có những lúc Phúc cũng nghĩ không lẽ mình sẽ sống một cuộc đời tàn phế như vậy suốt đời hay sao, người yêu của mình sẽ như thế nào? May mắn, Kim Cương thời điểm đó dù thấy sự khó khăn, bế tắc của Phúc nhưng vẫn không buông bỏ, buông xuôi và quyết tâm đồng hành cùng Phúc vượt qua”.

Khi nhớ lại giai đoạn đó, nam ca sĩ chỉ cầu nguyện làm sao có được một phép màu xảy ra với mình và điều đó đã thành hiện thực.

Khi nhớ lại giai đoạn đó, nam ca sĩ chỉ cầu nguyện làm sao có được một phép màu xảy ra với mình và điều đó đã thành hiện thực.

Mạnh mẽ và nghị lực là thế nhưng ít ai biết được ca sĩ Ưng Hoàng Phúc đã từng yếu lòng mà bật khóc trước mặt Kim Cương thuở mới yêu nhau. Theo chia sẻ của anh, có lần trong lúc lái xe chở Kim Cương trên đường, nam ca sĩ đã kể về quá khứ và những khó khăn xảy ra xung quanh cuộc sống của anh lúc đó, nhận được sự đồng cảm từ người yêu khiến Ưng Hoàng Phúc yếu lòng bật khóc.

“Đó là lần đầu tiên và lần duy nhất trong cuộc đời Phúc kể về cuộc sống của mình mà phải rơi nước mắt. Đó cũng là lần duy nhất Phúc khóc trước mặt bà xã”, nam ca sĩ nói thêm.

Dù phải đối mặt với nhiều khó khăn trong cuộc sống tới mức bế tắc, nghĩ quẩn nhưng bây giờ khi nhớ lại, Ưng Hoàng Phúc luôn trân trọng những khó khăn đã xảy ra với mình. Kể cả những thành công ở tuổi trẻ hay những thất bại, bế tắc ở tuổi trưởng thành thì với giọng ca “Thà rằng như thế”, những sóng gió giúp anh mạnh mẽ hơn, nhận ra nhiều ý nghĩa cuộc sống.

Lắng nghe những chia sẻ của đàn anh, nhạc sĩ Hamlet Trương cho biết mình đã tìm để nghe đi nghe lại câu chuyện của Ưng Hoàng Phúc rất nhiều lần vì câu chuyện đó đã truyền cho nam nhạc sĩ nguồn cảm hứng mạnh mẽ.

Bên cạnh những câu chuyện về khoảng thời gian đối mặt với khó khăn, bệnh tật, ca sĩ Ưng Hoàng Phúc cũng hào hứng, vui vẻ khi nhớ về quãng thời gian tuổi thơ đầy màu sắc của mình.

Bên cạnh những câu chuyện về khoảng thời gian đối mặt với khó khăn, bệnh tật, ca sĩ Ưng Hoàng Phúc cũng hào hứng, vui vẻ khi nhớ về quãng thời gian tuổi thơ đầy màu sắc của mình.

Nam ca sĩ cho biết, khi còn ở độ tuổi mới lớn, anh có rất nhiều năng khiếu về nghệ thuật. Cậu bé Nguyễn Quốc Thanh ngày ấy đã sớm bộc lộ năng khiếu “làm chủ cuộc vui” khi tự tin đứng trước cửa nhà để giới thiệu về một bộ phim cho bà con hàng xóm nghe. Thời đó, gia đình nào có điều kiện lắm mới sắm được một chiếc tivi để xem phim nên cứ mỗi tối, hàng xóm xung quanh tập trung ở nhà anh rất đông.

Thời gian đầu, “tiểu” Ưng Hoàng Phúc “mở cửa” miễn phí để chào đón mọi người tới xem. Tuy nhiên, nhận thấy được cơ hội kiếm tiền hấp dẫn từ chiếc tivi, cậu bé Nguyễn Quốc Thanh đã bắt đầu bán vé để kiếm tiền. Từ nhỏ, nam ca sĩ đã có năng khiếu tổ chức các chương trình nghệ thuật như vậy để kiếm sống. Công việc đó không chỉ mang lại cho cậu bé Nguyễn Quốc Thanh niềm vui, có thêm thu nhập mà còn trau dồi cho bản thân vốn sống và kỹ năng.

Tracy
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Show truyền hình