Ngày xuân, nam NSND bần thần đứng bên bàn thờ vợ con - 2 người thân yêu nhất của ông đã không còn.
XEM VIDEO: NSND Thanh Điền tâm sự về con gái quá cố - Hồng Loan.
NSND Thanh Điền khựng lại trước cổng trường của con gái quá cố
Mùa xuân là mùa của sự sum họp, đoàn viên, nhất là trong những ngày Tết. Thế nhưng với NSND Thanh Điền, điều đó đã không còn trọn vẹn khi vợ - nghệ sĩ Thanh Kim Huệ và con gái của 2 người là bé Hồng Loan đã không còn trên cõi đời. Ngày Tết, ông còn lo giỗ cho con gái.
Được biết, NSND Thanh Điền và vợ quá cố Thanh Kim Huệ có mối tình gần 50 năm. Cả hai kết hôn vào dịp Tết năm 1975 và có với nhau 2 người con là Nguyễn Đăng Quang (con trai, sinh năm 1977) và Nguyễn Đức Hồng Loan (con gái, sinh năm 1986, đã mất vì bệnh). Gần đây, nam nghệ sĩ đăng tải clip cặm cụi lo ngày giỗ 20 năm cho con gái cưng, những lời tâm sự của ông khiến nhiều người xúc động xen lẫn xót xa.
NSND Thanh Điền bần thần bên bàn thờ vợ con vào ngày Tết.
Nam nghệ sĩ vẫn đi qua ngôi trường của con và nhớ đến những ký ức của cô con gái thân thương: "20 năm, một chớp mắt, đủ để mùa xuân của một đời người khẽ khàng lướt qua. Dòng người vội vàng lướt qua. Trên đường về nhà, cha đi ngang qua trường cũ của con - Nơi ngày xưa cha hay chờ con mỗi dịp hội trại chào đón năm mới. Cha khựng lại trước cổng trường một lúc, nhìn những lá cờ đủ màu tung bay trong gió.
Ngôi trường giờ đã đổi thay. Tiếng cười, tiếng nói vang vọng một góc trời. Cha như thấy con đâu đó giữa dòng ký ức. Nào là bé Loan đang hợp ca cùng các bạn. Ngày ấy, dù đoàn biểu diễn ở đâu, con cũng tranh thủ trở về làm khán giả của chính mình. Con bé bảo cha quay phim cho con, để sau này lớn lên con sẽ xem lại. Cha đã quay rất nhiều, nhưng có lẽ vẫn không đủ để giữ trọn từng khoảnh khắc của đứa con gái chưa kịp lớn. Bây giờ, những thước phim ấy trở thành nơi cha tìm thấy con, trong những giây phút con sống trọn vẹn và hạnh phúc nhất".
Con gái Hồng Loan của nam nghệ sĩ đã mất vì bệnh, đến nay tròn 20 năm.
Ông nhắn nhủ đến ái nữ quá cố: "Con gái, cha biết giờ này con ở một nơi rất xa, nơi cha không thể chạm tới. Nhưng mỗi lần cha nhìn lại những ký ức ấy, cha như được gặp con thêm một lần. Mọi thứ có thể phai mờ, nhưng hình bóng con vẫn luôn dịu dàng và ấm áp giữa những đổi thay vô tình của thời gian".
Ngày Tết, trong khi những nhà khác sum vầy thì ông lo giỗ con gái. Nam nghệ sĩ tâm sự: "Tết về trong những ngày cuối năm. Mọi nhà đều lo chăm chút bàn thờ, cúng ông bà để đón năm mới. Nhà mình cũng vậy. Nhưng có một điều cha chưa từng nghĩ đến: Tết về, cha cặm cụi lo dọn dẹp, chuẩn bị mâm cơm cho con.
... Lòng cha đang trống vắng, vì thiếu mẹ và con. Thật ra, tiết trời vẫn đẹp, Tết vẫn không có gì thay đổi nhiều. Chỉ là những người ở bên ta đã đổi thay mà thôi".
Nam nghệ sĩ nhớ khoảnh khắc Hồng Loan chờ đợi mẹ về trước khi mất
Ông xã Thanh Kim Huệ nhớ lại ngày con bị bệnh và trước lúc qua đời: "Mới đây mà đã gần 20 năm… Cha cứ nghĩ, sao mà nhanh quá. Nhanh quá, thời gian qua nhanh quá. Cha còn nhớ như in ngày con bị bệnh. Lúc đó, cha đang thu âm cho một chương trình của đoàn truyền hình TP.HCM. Nhưng vừa nghe tin con như vậy, cha bỏ luôn. Cha chạy xe 2 bánh từ Phú Lâm về nhà, lòng nôn nóng.
Mẹ con lúc đó đang đi hát ở Mỹ. Tất cả những gì cha làm lúc ấy chỉ là một chút hy vọng mong manh rằng con sẽ khỏi bệnh, vì con vẫn còn ấm lắm nơi ngực. Con đã cố đợi mẹ về. Cha nhớ mẹ con khi ấy đã phải vội vã bay về. Mẹ bay quá giang qua Đài Loan rồi mới về Việt Nam. Khi mẹ về đến nơi, con vẫn đang nằm đó… và đợi mẹ con về để tiễn con đi. Cha chẳng biết lúc đó mình đã nói gì. Chỉ biết miệng lắp bắp, cầu nguyện cho con. Hy vọng mong manh, nhưng vẫn cứ cầu nguyện".
Hình ảnh vợ con quá cố vẫn khiến NSND Thanh Điền vương vấn khôn nguôi.
2 thập kỷ trôi qua, ông vẫn nhớ con gái khôn nguôi. Nam nghệ sĩ bày tỏ nhắc lại chuyện xưa, ông vẫn còn hồi hộp. Với ông, không có tình nào lớn hơn tình cha mẹ. Giờ già rồi, ông mới thấm thía nỗi lòng ấy sâu sắc hơn. Ngày kỷ niệm của con, nam nghệ sĩ nấu những món ăn mà ngày xưa bé Hồng Loan thích để tưởng nhớ con. Đơn sơ thôi nhưng trong từng món ăn ấy là tất cả tình cảm của gia đình. Ông mong cho vợ và con gái được an yên.
Được biết, sau khi bà xã Thanh Kim Huệ qua đời, NSND Thanh Điền từng trải qua 3 lần cấp cứu và một cuộc phẫu thuật. Đến nay, nhờ sự nỗ lực và lạc quan, sức khỏe của nam nghệ sĩ đã cải thiện. Dù phải vật lộn với cảm xúc mất mát suốt thời gian dài, vương vẩn kỷ niệm với vợ con đã khuất nhưng nam nghệ sĩ cũng thể hiện sự mạnh mẽ và bản lĩnh khi đối mặt với những khó khăn, cố gắng giữ tinh thần để vợ lẫn con gái quá cố an lòng.
Với NSND Thanh Điền, những ký ức về người vợ quá cố, dù vui vẻ hay buồn bã cũng không thể xóa mờ trong tâm trí ông.