Quý cô U50 ăn mặc chất chơi, váy khoét tới hông, xuống phố với con trai bị nhầm là "mẹ đường"

Anh Vũ - Ngày 29/04/2023 19:00 PM (GMT+7)

Dù nhận về không ít "giông bão" chỉ trích, đánh giá tiêu cực nhưng chị mẹ U50 vẫn quyết ăn mặc "cháy" theo sở thích của mình. Ranh giới gợi cảm và phản cảm được phân biệt hoàn toàn.

Thời trang không chỉ đơn giản là đắp gấm vóc lụa là lên người mà còn giúp người mặc ngầm thể hiện nhiều ý nghĩa, cá tính. Mỗi người ở độ tuổi, môi trường làm việc hay điều kiện tài chính lại có cho mình công thức ăn mặc khác nhau. Phụ nữ bước vào độ tuổi trung niên, lại là người của gia đình, công việc cũng thăng tiến ở một chức vụ nhất định rất khó để có thể nói câu chuyện phong cách. 

Tuy nhiên, có nhiều trường hợp, các lý thuyết thời trang lại không hoàn toàn phù hợp với thực tế. Hiện nay, nữ quyền ngày càng được coi trọng và phái nữ dù ở bất kì hoàn cảnh nào cũng tự do được mượn thời trang để thể hiện cá tính. Song để được sống là chính mình không hề dễ dàng, nhất là khi mỗi cá nhân đều gắn liền với xã hội.

Trường hợp của chị mẹ U50 này có lẽ đã khiến nhiều người phải ngồi xuống chiêm nghiệm lại khái niệm ăn mặc của phụ nữ, đặc biệt là những người đã trải qua sinh nở.

Trường hợp của "chị mẹ" U50 này có lẽ đã khiến nhiều người phải ngồi xuống chiêm nghiệm lại khái niệm ăn mặc của phụ nữ, đặc biệt là những người đã trải qua sinh nở.

Chị Hạnh từng là nhân vật hot trên khắp các diễn đàn MXH chia sẻ về mặc đẹp và bí quyết làm đẹp của chị em phụ nữ. Những bài đăng truyền cảm hứng của quý cô gốc Hà Thành luôn nhận về tương tác khủng với hàng nghìn lượt "thả tim" cùng hàng trăm bình luận khen ngợi. Sinh ra với hình hài nữ tính như bao người khác nhưng ở tuổi sắp sửa sang ngũ tuần thì quý cô lại như thể "lột xác" thành phiên bản quyến rũ, cá tính khiến người đối diện phải "đứng hình".

Khái niệm phụ nữ tuổi trung niên là phải đóng bộ kín đáo hay chất liệu nhung mịn, họa tiết hoa văn,... không còn đúng với chị Hạnh.

Khái niệm phụ nữ tuổi trung niên là phải đóng bộ kín đáo hay chất liệu nhung mịn, họa tiết hoa văn,... không còn đúng với chị Hạnh.

Người ta thường nói rằng, chỉ những U40-50 ở vùng đất Sài Gòn hoa lệ mới thường có phong cách thời trang "mặc kệ số đông”", chị Hạnh lại khác. Là hot mom sinh sống và làm việc tại Hà Nội, chị có thấy mình là nhân tố… đặc biệt?

Thật ra nói rằng đặc biệt thì hơi quá, nhưng mình cũng thấy bản thân có khác hơn với mọi người ở độ U40-50. Tuổi này hầu như hiếm hoi mới gặp 1 người phụ nữ ăn mặc quần áo kiểu như mình. Hầu hết mọi người thường đóng bộ váy liền, nhất là đi đám hội hay nơi ăn chơi đông người, chỉ thấy mọi người diện váy hoặc quần áo rộng thoải mái là chủ yếu.

Chị Hạnh phá cách với muôn vàn kiểu cách lẫn màu sắc như một biểu tượng thời trang thực thụ.

Chị Hạnh phá cách với muôn vàn kiểu cách lẫn màu sắc như một biểu tượng thời trang thực thụ.

Dân gian vẫn thường truyền tai nhau câu cửa miệng như "hồng nhan bạc phận" hay phải có quá khứ giông bão lắm mới sinh ra diện mạo hay phong cách ăn mặc cá tính. Có phải lối ăn mặc "một mình một cõi" như chị được truyền cảm hứng từ những vết đau của quá khứ? 

Hoàn toàn không! Mình đam mê phong cách thời trang tối giản và ôm sát body từ bé. Gout ăn mặc theo sở thích cá nhân chứ không theo mốt. Có nhiều bộ kín cổng cao tường với quần âu, áo sơ mi hoặc áo phông, nhưng đều là ôm sát. Hoặc có khi phá cách hơn, mình sẽ xuống phố với quần suông và áo croptop.

Quý cô U50 ăn mặc chất chơi, váy khoét tới hông, xuống phố với con trai bị nhầm là amp;#34;mẹ đườngamp;#34; - 4

Thế nhưng, những bộ cánh sexy chỉ có ở trên ảnh chứ ngoài đời lại không được áp dụng. Những gì bạn thấy là các set đồ mặc đi du lịch với người đàn ông của mình hoặc ở trong bối cảnh riêng tư chứ thực tế, ngoài đời hiếm khi mình mới mặc hở.

Phụ nữ phương Đông sống được là chính mình không dễ, nhất là khi tư tưởng của số đông vẫn đang còn truyền thống, chị Hạnh lại đang nằm trong độ tuổi mà xã hội cho là nên theo đuổi "quy tắc ăn mặc khắt khe". Hỏi thật là tính đến hiện tại, chị có bị chỉ trỏ, ngó nghiêng không? Chị có buồn khi nghe những lời gièm pha, chê bai đó?

Thật ra mình cũng từng bị một số người phụ nữ bằng tuổi, hoặc hơn tuổi đánh giá về cách ăn mặc. Lúc đầu có buồn 1 chút! Vì người ta bẻ cong sự thật về mình quá nhiều. Họ chê bai và bàn tán cực kỳ thiếu văn minh mặc dù đó chỉ là ảnh ở trên mạng.

Song mình may mắn có con trai hiểu chuyện, nhóc con có nói rằng: "Mẹ đừng quan tâm đến người đời bình phẩm về mẹ thế nào. Mẹ cứ làm gì mà mẹ thấy vui và hạnh phúc là được. Cách ăn mặc mỗi người 1 gout, mỗi người 1 cách nhìn nhận. Trong mắt con, mẹ ăn mặc rất trẻ trung, hiện đại và rất đẹp.  Có lúc rất sang, có lúc sexy nhưng cực kỳ vừa đủ, không quá phản cảm hay lố lăng. Con luôn tự hào về mẹ nên mẹ có quyền tự tin, miễn sao không bị lố là được."

Quý cô U50 ăn mặc chất chơi, váy khoét tới hông, xuống phố với con trai bị nhầm là amp;#34;mẹ đườngamp;#34; - 5

Với phong cách hiện đại cộng với giao diện lão hóa ngược này, có khi nhiều người không biết lại nghĩ chị là “mẹ đường” (sugar mommy) thích lái phi công dù chỉ là chụp cạnh con trai cũng nên! Chị có thể kể cho mọi người nghe mẩu chuyện “cười ra nước mắt” với sự tích ăn mặc đồng điệu cùng trai cưng xuống phố không?

Suy nghĩ của mọi người thì vô cùng phong phú, mình nghe chỉ thấy buồn cười thôi. Nhiều câu chuyện cũng "cười ra nước mắt" lắm. Mình còn nhớ, có lần 2 mẹ con gọi xe ôm công nghệ qua nhà đón, khi lên xe nói chuyện xưng hô "mẹ mẹ con con" là y như rằng lái xe nhìn thẳng mặt với thái độ kiểu không tin đây là mẹ. Họ bảo: "Ôi đây là mẹ con á? Em tưởng là yêu nhau".

Bạn ấy là người con trai rất galant, thường mở cửa xe cho mẹ, đợi mẹ ngồi vào ghế ngồi xong rồi bạn ấy mới lên xe. Con trai mình luôn thể hiện với mẹ như với bạn gái. Ví dụ như mở cửa xe ô tô hay đánh cà phê lên cho mẹ khi nhân viên vừa mang ra,… Có lần 2 mẹ con đang đi bộ, 1 bên dây giày bị tuột, bạn ấy cúi xuống cột dây chắc chắn cho mẹ luôn.

Cô chủ bán cà phê ở cửa sảnh nhà nhìn thấy lại nói với người khác là: "Hạnh nó cặp với thằng ranh con nào ấy, trẻ và đẹp trai lắm…". Chả là con trai thi thoảng mới ra Hà Nội với mẹ. Bạn ấy sinh sống ở Hàn Quốc và TP.HCM là chủ yếu. Nói chung rất nhiều sự ngạc nhiên của mọi người vì họ nghĩ là tình nhân trẻ.

Có con trai lớn, chị Hạnh thường xuyên phải đi giải thích mối quan hệ trên mạng lẫn ngoài đời.

Có con trai lớn, chị Hạnh thường xuyên phải đi giải thích mối quan hệ trên mạng lẫn ngoài đời.

Mẹ con chị Hạnh có những màn trưng diện đồng điệu mỗi lần xuống phố cực chất.

Mẹ con chị Hạnh có những màn trưng diện đồng điệu mỗi lần xuống phố cực chất.

Phong cách cá tính thế này, bảo sao con trai của chị Hạnh luôn tự hào về mẹ.

Phong cách cá tính thế này, bảo sao con trai của chị Hạnh luôn tự hào về mẹ.

Em thấy phong cách của chị đi theo hướng quyến rũ nhưng cũng có nhiều bộ siêu táo bạo khiến người nhìn choáng ngợp. Liệu chị phân biệt gợi cảm và phản cảm ra sao?

Mình táo bạo khi ra biển, tại bể bơi hoặc có khi nude trong khách sạn ở 1 nơi du lịch nào đó thôi. Bình thường ở ngoài, mình mặc cùng lắm là quần shorts hoặc áo croptop.

Thật lòng, không biết mọi người đánh giá thế nào là phản cảm còn mình thì chưa thấy cái ảnh nào phản cảm cả. Đi biển thì phải mặc bikini rồi! Mà mặc bikini không lẽ lại chụp nửa người ư? Hơn nữa, mình khá tự tin về thân hình của mình. Xét về tổng quát là mịn, căng mướt, săn chắc và thon gọn, chẳng khi nào mình lên đồ để thừa mỡ hay lộ liễu về các phần kín thì không thể đánh giá là phản cảm được.

Quý cô U50 ăn mặc chất chơi, váy khoét tới hông, xuống phố với con trai bị nhầm là amp;#34;mẹ đườngamp;#34; - 9

Có thể thấy sự tự tin trong phong cách của chị Hạnh nằm ở vóc dáng, làn da. Nhìn chung, phụ nữ ai cũng muốn có được số đo 3 vòng chuẩn đồng hồ cát nhưng cũng có khi phải mượn thời trang để che đậy khuyết điểm. Liệu chị Hạnh có bao giờ dùng tới chiêu trò này?

Mình chưa bao giờ phải sử dụng công thức thời trang nào để che đậy cả. Vì đồ của mình hầu hết là ôm sát người kể cả đông hay hè. Tất cả đều là thật hết, không sử dụng bất cứ thứ gì để độn đẩy cho to phồng.

Quý cô U50 ăn mặc chất chơi, váy khoét tới hông, xuống phố với con trai bị nhầm là amp;#34;mẹ đườngamp;#34; - 10

Chị Hạnh có nghĩ, phụ nữ thành đạt là phải dùng đồ hàng hiệu không? Hay chỉ cần mặc trông đẹp, hút mắt là đủ?

Quan điểm của các chị em khác thế nào mình không biết nhưng với mình thì đồ dùng rất bình thường. Trang sức hoặc giày thì có thể.

Quý cô U50 ăn mặc chất chơi, váy khoét tới hông, xuống phố với con trai bị nhầm là amp;#34;mẹ đườngamp;#34; - 11

Món phụ kiện nào mà chị Hạnh yêu thích nhất? Nếu được chọn, chị Hạnh sẽ liệt kê những món đồ nào đáng sắm nhất cho tủ đồ của phái nữ tuổi tứ tuần? (Có thể là áo quần hay phụ kiện,...)

Quý cô U50 ăn mặc chất chơi, váy khoét tới hông, xuống phố với con trai bị nhầm là amp;#34;mẹ đườngamp;#34; - 12

Nhất là giày, tuyệt đối không đi nó nữa nếu bị bong tróc da hoặc xước đế, phải nguyên form và không bụi bẩn. Kém tinh tế vô cùng. Quan điểm của mình là như vậy!

Còn đồng hồ thì mình thích một số cái tên như Rolex, Hublot, Versace, Franck Muller, Cartier, Gucci hay Swarovski. Đó là những thương hiệu vừa xinh, sang mà lại dễ phối đồ.

Style lựa chọn mẫu của mình là mặt to, mỏng nhiều kim cương và đá. Màu dây nổi và sặc sỡ thường sẽ ấn tượng và nổi bật cho áo quần màu trầm tính. Tuy nhiên, mình vẫn có nhiều item hàng fake nhưng không có "em" nào vài triệu cả. Mình thích đeo dây da nên ít có đồng hồ nào dây kim loại. 

Xin cám ơn chị về những chia sẻ đầy thú vị này!

Quý cô U50 ăn mặc chất chơi, váy khoét tới hông, xuống phố với con trai bị nhầm là amp;#34;mẹ đườngamp;#34; - 13

Người yêu 138kg của Đức Phúc giảm hơn 50kg và nâng ngực, giờ là mỹ nhân, chuyên trị đồ bó sát
Sau 5 năm không gặp, "người yêu" của Đức Phúc nay hóa người mới. Từ chân lên đầu quá xinh đẹp và rạng rỡ. Cô nàng còn chuyên trị những item bó sát siêu gợi cảm.

Thời trang cho phụ nữ U30-U40

Theo Anh Vũ
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Gặp gỡ nhân vật đẹp