Đừng gọi người ta là gái ế…

Ngày 06/08/2013 13:36 PM (GMT+7)

… Chỉ là họ không thích lấy chồng, hoặc là chưa sẵn sàng cho việc có người yêu.

Đôi khi, thấy một cô gái nào đó rất xinh xắn, dễ chịu nhưng lại ở cái tuổi ‘hơi cứng’ mà chưa có người yêu, hoặc còn đi về lẻ bóng, bạn sẽ ‘phán’ gì? Chắc chắn bạn sẽ nói một câu mà tôi đảm bảo rằng rất nhiều người đều nói khi nhìn thấy cô ấy và nhất là khi biết cô ấy chưa có người yêu: “Chắc tại kén quá thôi mà”.

Và một ngày đẹp trời, bạn thấy một người con gái khác rất ăn diện, nhan sắc bậc trung, vào túm năm tụm ba với mấy cô bạn, ngồi tao lao câu chuyện trong quá cà phê bệt, bạn lại nhăn mặt: “Chắc là hội gái ế với nhau”.

Bạn sẽ luôn nói với cô bạn của mình mỗi lần gặp cô ấy rằng: “Thôi kén làm gì, lấy chồng đi không lại ế dài ra”. Xin thưa, nếu có lần sau, bạn đừng bao giờ nói những điều như thế. Nếu thật sự người ta muốn lấy chồng, muốn có người yêu mà vẫn chưa có được, họ sẽ bị tổn thương bởi câu nói ấy. Còn nêu thật sự, họ chẳng màng tới chuyện chồng con, bạn trai hay người yêu, câu nói của bạn sẽ trở nên vô duyên hết sảy. Hãy cứ ngồi đó và hàn huyên theo đúng nghĩa là hai người bạn lâu ngày không gặp. Hãy hỏi han, tìm hiểu cuộc sống của bạn, chuyện tình yêu tình báo của bạn một cách tế nhị thay vì những câu ‘phán xét’ như kiểu đã ‘đi guốc trong bụng’ người ta. ‘Mỗi cây  mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh’, chẳng ai giống ai cả nên cần rất tế nhị khi nhìn nhận và đánh giá một ai đó, nhất là khi mới gặp họ lần đầu hoặc là quá lâu ngày không gặp lại nhau.

Đừng gọi người ta là gái ế… - 1

Nhiều người không tin vào hôn nhân (ảnh minh họa)

Thế nên, lời khuyên cho các bạn là thế này nhé!

Đừng thấy người ta không có người yêu thì bảo là người ta ế. Hãy đơn giản rằng, cái duyên chưa tới với họ hoặc là họ cũng chưa sẵn sàng cho con tim mình rung động trước bất kì một chàng trai nào.

Đừng thấy mình có người dắt tay vào quán cà phê, còn người ta vào một mình thì tự hào phán xét. Cũng không hẳn những người đã qua tuổi xuân sắc, chưa có chồng, chưa có bạn trai thì gọi là ‘kén cá chọn canh’. Kiếm một người để yêu thương không hẳn là dễ, và kiếm một người chồng thì lại càng khó hơn. Có nhiều thứ không thể như ta mong đợi và ta thà rằng chọn cách sống độc thân, làm mẹ đơn thân còn hơn phải chịu kiếp ‘nằm bên người mà chẳng có ngày vui’.

Bạn đã cà phê một mình bao giờ chưa, thú vị cực kì đấy, hoặc là bạn không cần ai kiểm soát giờ giấc của mình, tha hồ vui chơi với bạn bè, tụm năm tụm ba? Nếu bạn là người ưa điều đó, bạn sẽ chưa thích có người yêu đâu!

Đừng gọi người ta là gái ế… - 2

Phụ nữ độc thân không có nghĩa là ế, người không chồng mà chửa không có nghĩa là hư. Chỉ vì, họ thích thế… (ảnh minh họa)

Bạn cũng từng nghĩ tới chuyện sống với người không yêu chưa, hay người đàn ông bạn muốn lấy làm chồng lại không như bạn mong đợi? Nếu nghĩ được như thế, bạn sẽ không bao giờ nông nổi mà lấy chồng, thà là khi đã quá tuổi, bạn sẽ chọn cách là mẹ đơn thân.

Trên thực tế, có rất nhiều người không muốn có người yêu sớm, hoặc là dù đã quá tuổi xuân sắc, họ vẫn không kiếm được người trong mọng và họ ngậm ngùi, đành độc thân. Cũng có người chọn cách làm mẹ đơn thân vì không còn nghĩ tới chuyện nương tựa vào một người đàn ông nào khác. Đơn giản là họ có thích hay không mà thôi!

Thế nên, thay vì gọi họ là gái ế, hãy nói họ là người yêu tự do, thích chủ nghĩa độc thân. Như thế, họ sẽ thấy thoải mái hơn nhiều. Phụ nữ độc thân không có nghĩa là ế, người không chồng mà chửa không có nghĩa là hư. Chỉ vì, họ thích thế…

TT
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin bài cùng chủ đề Gái ế