Theo chân "tín đồ làm đẹp" đi chữa da liễu

Ngày 03/09/2015 09:06 AM (GMT+7)

Cùng nghe chia sẻ chân thực của 9X Hà Thành sau một tuần đi chữa da.

Nguyễn Hạnh Mai (sinh năm 1992) là một blogger làm đẹp đất Hà Thành. Blog Mailovesbeauty nhận được rất nhiều sự quan tâm của các tín đồ làm đẹp, đặc biệt là chị em phụ nữ. Điều này một phần là do Hạnh Mai rất quan tâm đến chăm sóc da- vấn đề quan tâm hàng đầu của chị em phụ nữ. Mới đây, cô gái này vừa tiến hành điều trị da liễu và câu chuyện này được chia sẻ trên blog cá nhân của Hạnh Mai đã nhận được sự quan tâm lớn của dân mạng. 

Hiện tại, Hạnh Mai đang trong thời gian điều trị. Câu chuyện dưới đây được kể sau một tuần điều trị của Hạnh Mai. Các phần tiếp theo sẽ được cập nhật sau khi cô kết thúc việc trị liệu. 

Theo chân quot;tín đồ làm đẹpquot; đi chữa da liễu - 1

"Rất nhiều bạn comment (bình luận) và inbox (nhắn tin) hỏi Mai về việc Mai chữa da liễu như thế nào. Vì vậy hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn một số thông tin và trải nghiệm của mình trong 1 tuần chữa da vừa qua nhé. Đây mới là tập 1 thôi vì Mai sẽ update (cập nhật) đến khi kết thúc trị liệu nhé.

1. Lí do mình đi khám

Không hiểu sao cứ hết mụn rồi lại nổi lên, mỗi lần vài nốt phân bố đều 2 bên má ngoài (vùng vốn dĩ chẳng bao giờ mình bị mụn). Chỗ tuyến dầu hoạt động mạnh nhất thì không có cái mụn nào. Mình vô cùng hoang mang vì mình đã cố gắng tự chữa trị ở nhà, dù đỡ rất nhiều nhưng ko hết hẳn 100%. Làn da là miếng cơm manh áo của mình nên mình không thể để nó bị xấu được nữa. 

2. Tình trạng khi đến khám

Da nhiều vết thâm do tự cậy mụn, mụn bọc đầu trắng, kích thước như đầu hạt gạo tẻ ở 2 bên má ngoài sát mang tai 3-4 cm và má giữa.

Thể chất của mình khá tốt, sức đề kháng cao, ít khi ốm vặt. Có chế độ ăn tương đối lành mạnh, tập Yoga 1 tiếng mỗi ngày. Tuy nhiên vẫn chưa chữa được cái tội hay thức khuya. Một tháng gần đây có cố gắng là tầm 11h30-12h đêm mới đi ngủ. Đôi khi vẫn stress. Mình phải nói rõ điều này vì cơ địa của mỗi người ảnh hưởng đến quá trình điều trị rất nhiều. 

3. Kết luận của bác sĩ

Mình bị viêm da do rối loạn nội tiết tố, mức độ nhẹ. Cho 1 đơn thuốc 700.000 đồng gồm cả thuốc bôi và thuốc uống trong 1 tháng. Trong đó có isotretinol dạng uống 10mg/viên/ngày và isotretinol dạng bôi.

Bác sĩ dặn rất cẩn thận là không được có thai hay truyền máu cho người khác trong thời gian sử dụng thuốc và ngưng thuốc 3 tháng. Ngoài đơn thuốc thì mình được bác sĩ kê 2 buổi lấy mụn bằng laser (gọi là "làm mặt"). Bác sĩ cũng khuyên mình nên ngủ sớm trước 23h và không được ăn cay. 

4. Quy trình trị liệu

Trước khi lấy mụn bằng laser, bạn sẽ được sát trùng và bôi một cái kem gì đó trắng trắng vào các nốt mụn sau đó dẫn đi làm. Xác định nhé, đau dã man, mình đi xăm còn chẳng đau tí nào nhưng lấy mụn bằng laser khiến mình toát hết mồ hôi và cắn răng chịu đựng. Lại còn được tự ngửi mùi da của mình cháy khét lẹt như mực nướng quá tay.

Làm laser xong da tê tê, cảm tưởng mặt nát bét ý, mình chẳng dám soi gương vì sợ ngất xỉu. Tiếp tục được dẫn đi đắp mặt nạ và chiếu đèn. Mặt nạ của bác sĩ tự điều chế làm dịu da và chiếu ánh sáng sinh học giúp da mau hồi phục. 

Sau khi lấy mụn bằng laser thì 4 ngày tiếp theo không được dùng sữa rửa mặt hay bôi bất cứ cái gì trừ chỉ định của bác sĩ. Chỉ được rửa bằng nước muối sinh lí thôi. Xin thề với các bạn 4 ngày đó là 4 ngày rảnh nhất đời mình khi không skincare (chăm sóc da). Không dùng sữa rửa mặt cảm tưởng như không được tắm và không dùng kem chống nắng giống như không mặc quần áo ý.  

Về nhà bôi thuốc đến khi nào mụn đẩy lên thì đi làm laser lần nữa (số buổi phải làm laser tùy thuộc vào tình trạng mụn của bạn nhé). Mình cũng thấy lên mụn vài nốt bé xíu xíu, nhưng thôi mình vẫn phải làm một lần nữa cho nó hết hẳn đi. Mỗi lần làm laser hết 700.000 nhé! 

Các chị chuyên viên khuyên mình là nên đi đắp măt nạ và chiếu đèn sinh học thường xuyên thì da sẽ khôi phục nhanh hơn. Mình nghĩ một ngày rồi quay lại mua ngay thẻ 10 buổi trị giá 1.200.000 đồng. Hiện tại mình đã làm được 3 buổi.

Kết hợp với những gì đã nói ở trên da mình cải thiện siêu tích cực. Những người thân thiết chứng kiến làn da mộc của mình từ lúc nó kinh dị nhất đến lúc này đều bảo là cải thiện rất tốt, rất đáng mừng. Tự mình cũng thấy mừng lắm ý, vui vẻ líu lo suốt ngày luôn. 

Trừ 4 ngày sau làm laser không được bôi gì thì mấy ngày sau mình vẫn bôi một số thứ như kem dưỡng da, lotion, kem chống nắng,... nhưng mình phải ngưng tẩy da chết vì trong quá trình điều trị thì không được tẩy da chết.

Lưu ý: Mình có hỏi bác sĩ về chuyện kiêng makeup (trang điểm) thì bác sĩ bảo nếu cháu kiêng được thì tốt nhất vì da nổi mụn makeup cũng chẳng đẹp mà. Công nhận rất là chuẩn nên mình cũng nhẫn nhịn để chữa da cho hết hẳn đi. Hiện tại da mình cực ngoan luôn, không thêm cái mụn nào. Mình sẽ tiếp tục cập nhật tình trạng da cho đến khi kết thúc trị liệu. Khi đó mình sẽ update da mộc cho các bạn". 

Hoàng Minh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Câu chuyện làm đẹp