Mẹ lơ đễnh để con một mình trong xe đẩy bị gió thổi lăn xuống hồ

Ngày 16/08/2016 09:19 AM (GMT+7)

Người mẹ chủ quan để con trai khoảng 1 tuổi lại trong xe đẩy. Đúng lúc trời nổi gió to, chiếc xe đẩy bị lăn xuống hồ.

Sự việc xảy ra vào khoảng 9h50 ngày 15/8 tại khu vực Hồ Xuân Hương, phường 2, TP Đà Lạt, Lâm Đồng. Theo lời kể của một nhân chứng, khi đó bạn đang ngồi uống nước trong công viên giải trí cũ thì có tiếng hét lớn. Ngay lập tức bạn chạy lại thì thấy một người đàn ông ngước ngoài tốt bụng lật đật bỏ điện thoại và đồ dùng cá nhân trên thảm cỏ nhảy xuống hồ.

Chỉ trong vài giây, một bé trai khoảng 1 tuổi và chiếc xe đẩy đã được người này đưa lên bờ. Rất đông người có mặt gần hồ chứng kiến vụ việc đã chạy lại. Một phụ nữ áo đen đã cởi đồ ướt của em bé và lấy khăn quàng cổ của mình quấn cho em khỏi lạnh.

Sau khi xe đẩy của con bị lăn xuống hồ, người mẹ (mặc áo hồng) đã có mặt tuy nhiên cô nhận không ít lời trách mắng của mọi người vì đểnh đoảng để con một mình.

Theo chia sẻ của mọi người, khi đó trời gió rất to. Có thể đây là lý do khiến cho chiếc xe đẩy bất ngờ lăn xuống hồ. 

Mẹ lơ đễnh để con một mình trong xe đẩy bị gió thổi lăn xuống hồ - 1

Người đàn ông nước ngoài tốt bụng nhảy xuống hồ cứu bé trai trong xe đẩy.

Mẹ lơ đễnh để con một mình trong xe đẩy bị gió thổi lăn xuống hồ - 2

Mẹ lơ đễnh để con một mình trong xe đẩy bị gió thổi lăn xuống hồ - 3

Bé trai ngồi trong xe đẩy bị lăn xuống hồ.

Mẹ lơ đễnh để con một mình trong xe đẩy bị gió thổi lăn xuống hồ - 4

Chỉ vì một phút lơ đễnh nhưng để lại hậu quả khôn lường.

Tào Nga
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan