"Vâng, tôi nghiện mua sắm!"

Ngày 29/03/2014 00:07 AM (GMT+7)

"Mua đồ đắt thì có kế hoạch, còn đồ bình dân cứ gặp gì đẹp đẹp, yêu yêu là mua liền"

Moon Doãn

Một cô nàng thời trang và cá tính, 26 tuổi.

Là người sáng lập Saigon Flea Market kiêm stylist.

Với Moon, thời trang là công cụ giúp mình đẹp hơn và tự tin hơn trong giao tiếp.

Theo nhà tâm lý học Nadezhda Yugrina "Nghiện mua sắm tương tự như ma túy, cờ bạc hay nghiện rượu", khiến người nghiện có thể lâm vào thế khuynh gia bại sản. Đây là chứng bệnh thuộc về tâm lý rất khó kiểm soát, rất khó chữa. Vậy thì với những người trong cuộc, những quý cô yêu thời trang thì đây có thực là "căn bệnh" nguy hiểm với họ? Sự kiềm chế và kiểm soát mình sẽ như thế nào? Eva Talk hôm nay, chúng ta hãy cùng  trò chuyện với Moon Doãn, một người không chỉ yêu mà còn đang có nhiều hoạt động trong lĩnh vực thời trang để cùng lắng nghe những chia sẻ, quan điểm của cô về căn bệnh nghiện mua sắm ở nữ giới.

quot;Vâng, tôi nghiện mua sắm!quot; - 1

Moon Doãn.

- Chào Moon Doãn, cám ơn chị đã nhận lời tham gia Talk cùng Eva. Từ góc độ cá nhân, Moon có thấy mình là người nghiện mua sắm?

Nếu nói là "nghiện" theo nghĩa vui vui thì đúng là nghiện đó vì phụ nữ ai cũng thích mua sắm mà. Nhưng mình có kế hoạch cho những khoản phải chi cho cuộc sống, những khoản tiết kiệm và các việc khác nữa, chứ không dốc trọn hầu bao hay cầm cố tài sản để mua sắm quần áo (cười)

Thi thoảng mình cũng chịu khó dọn tủ đồ của mình, những món mua mà không mặc tới hay đã chán thì mình bán đi.

- Theo nhà tâm lý học Nadezhda Yugrina "Nghiện mua sắm tương tự như ma túy, cờ bạc hay nghiện rượu" chị có đồng ý với quan điểm này?

Mình không có "nghiện" thứ nào hết cả nên khó so sánh, đồng tình hay không.

- Mường tượng của chị về việc nghiện mua sắm thì sao?

Rất tốn kém. Mình nghĩ phụ nữ ai cũng thích mua sắm cả, nhưng mua sắm để vui để đẹp thì hay chứ để "khuynh gia bại sản" thì không nên chút nào.

- Tâm trạng vui sướng hay đau buồn của phụ nữ, theo Moon có ảnh hưởng tới kiểu trang phục họ chọn khi shopping?

Quan điểm của mình là dù có buồn bã vì ai đó, có hết tiền hôm qua, có khóc hay trời có sập...  thì là phụ nữ, mỗi khi bước ra khỏi nhà là phải đẹp, phải cuốn hút. Nên mình ko bị chi phối bởi chuyện cảm xúc đâu. Mình bị chi phối bởi sở thích nhiều hơn: Giả dụ có một đợt mình thích áo khoác denim thì sẽ hay mặc denim, 1 dạo thích váy hoa thì hay mặc váy hoa, hay 1 dạo thích leather skirt thì hay mix leather skirt với nhiều kiểu khác nhau. Còn mỗi khi cảm thấy tâm trạng không vui lắm mình hay đi mua son, mua 1 thỏi son là thấy vui trở lại (cười).

quot;Vâng, tôi nghiện mua sắm!quot; - 2

Moon Doãn thần tượng Chanel Coco.

- Là stylist, có khi nào là chị gặp trường hợp khách hàng là quý cô nghiện mua sắm, sở hữu tủ đồ hoành tráng nhưng lại chẳng mấy quan tâm đến chất lượng và bản thân từng món đồ không?

Khách hàng của mình ai cũng có tủ đồ quần áo hoành tráng hết ấy, nhưng sáng dậy lại không biết nên mặc gì. Đa phần có thói quen mua đồ hiệu đắt tiền, theo bộ và chỉ dùng một lần. Ví như đầm ren dài này mặc dự sự kiện A, rồi sau đó không biết mặc sao nữa vì mặc ban ngày không hợp, mặc đi sự kiện lần nữa thì không thích vì hình ảnh bị "cũ". Thêm nữa, hầu hết mọi người rơi vào trường hợp có rất nhiều quần áo nhưng những món đồ cơ bản thì lại không (như blazer, giày trơn màu đen, cardigan, denim chẳng hạn...).

Họ thường mua sao mặc vậy, chứ ít khi biết kết hợp để từ 1 chiếc váy biến hóa thành nhiều style khác nhau, ứng dụng trong nhiều hoàn cảnh. Công việc của mình là giúp họ dọn dẹp tủ quần áo, bỏ đi các món đồ không cần thiết, lên danh sách những món đồ cần bổ sung.

- "Mua sắm điên cuồng giúp xoa dịu trái tim người phụ nữ thất tình". Chị nghĩ sao về điều này?

Thế à? Mình nghĩ thất tình thì cũng là khoảng thời gian tốt để tự mình làm mới bản thân (ngoại hình, tóc tai, nhan sắc, chăm chút cho mình hơn). Cái này là hoàn toàn hợp lý thôi. Cảm giác sắm được món đồ nào đó mà mình đã ao ước hoặc thích từ lâu rất thú vị. Tuy nhiên không biết người khác thế nào, chứ mình thì đẹp mới mua, không mua bừa hay tiêu tiền giải khuây.

- Chà, vậy là Moon đã từng ở trong hoàn cảnh ấy?

Không, thường thì khi buồn vì một ai đó trước đây tầm 3, 4 năm mình hay book vé đi du lịch 1 mình. Còn bây giờ à, thất tình thì mình nghĩ nó chỉ là trạng thái cảm xúc bình thường, có thất tình thì mới biết thêm hương vị cuộc sống. Không cần thiết phải làm gì đó để quên đi nó. Nhưng có lẽ mình nghĩ vậy nên chả có ai làm cho mình rơi vào cảm xúc "thất tình" như hồi sinh viên đại học cả. Buồn vì ai đó thì có, nhưng buổi sớm hôm sau thức dậy là mình quên luôn chuyện đó rồi (cười). Thấy cuộc sống còn nhiều điều phải làm cho bản thân mình hơn nên có lẽ nỗi buồn vì thất tình không có chỗ để ở lâu.

quot;Vâng, tôi nghiện mua sắm!quot; - 3

"Không biết người khác thế nào, chứ mình thì  đồ phải đẹp mới mua, không mua bừa hay tiêu tiền giải khuây".

- Thói quen mua sắm và nhãn hiệu yêu thích của Moon là gì?

À, mình thường window shopping khi có thời gian rảnh để cập nhật xem ở tiệm họ có gì, giá cả ra sao, thậm chí là khi nào có đợt sales của hãng đó... Còn mua thì hay mua khi đi du lịch ở nước ngoài (vì mình đi cũng khá thường xuyên) mua vào dịp giảm giá trong nước. Đồ ở Việt Nam thì mình thường mua quần áo của các nhà thiết kế trong nước, còn phụ kiện mua ở một số tiệm quen. Nhãn hiệu yêu thích của mình là Dior, Chanel, YSL, Prada, Zara, Topshop.

- Việc shopping có do cảm hứng chi phối?

Những món đồ đắt thì có kế hoạch, còn đồ bình dân thì mình gặp cái gì đẹp thì mình mua. Tuy nhiên hàng tháng cũng cân đối để mua ở mức cho phép thôi. Nếu lỡ mua quá đà thì tự liệu là 1, 2 tháng sau sẽ nhịn ko mua gì hết. Đôi khi cũng phá kế hoạch nếu nó làm mình thấy vui hơn (cười).

- Bản thân Moon thấy mình là người có style thế nào? Thần tượng thời trang của chị?

Mình à? (cười) Style của mình thì tuỳ hứng nhưng đề cao sự đơn giản. Thần thượng Victoria Beckham, Miranda Kerr và Chanel Coco.

quot;Vâng, tôi nghiện mua sắm!quot; - 4

"Là phụ nữ, mỗi khi bước ra khỏi nhà là phải đẹp, phải cuốn hút."

- Đối với chị, thời trang đúc kết trong 1 câu ngắn gọn là...

Là sức hấp dẫn từ vẻ bề ngoài.

- Thời trang không phải là tuyên ngôn của tâm hồn ư?

Với mình thì thời trang là cái gì đó gần gũi hàng ngày và là một thứ công cụ giúp mình đẹp hơn và tự tin hơn trong giao tiếp thôi.

- Bạn bè có thường nhờ Moon tư vấn về style và xu hướng?

Có chứ, nhiều là đằng khác. Gần đây nhất là cô bạn học cùng từ hồi cấp 2 về Việt Nam (bạn mình làm ở Google Singapore, môi trường dân công nghệ). Mình ko có thời gian dẫn đi shopping nên để bạn tự lựa đồ. Khi gặp nhau, thấy bạn khệ nệ ôm 1 đống chừng hơn 20 váy áo các loại thì... hoảng quá. Nhưng sau đó, mix khéo với nhau được nhiều style ưng ý. Bạn khoái chí bảo mình "tôi thích rồi đó".

Là phụ nữ, ai cũng đam mê mua sắm thế nhưng, hãy là một tín đồ thời trang thông minh, biết cách quản lý tài chính của bản thân để mua sắm là một cách để bạn giải tỏa những căng thẳng, đem đến niềm vui cho bản thân nhé. Đừng biến nó trở thành một áp lực trong cuộc sống của bạn bằng cách mua sắm quá đà.

Pica Trịnh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan