Những vụ việc xôn xao dư luận tuần qua

Ngày 28/04/2013 17:53 PM (GMT+7)

Hãy cùng Eva.vn điểm lại những vụ việc gây xôn xao cộng đồng mạng trong tuần vừa qua.

3 anh chàng bị trục xuất vì quá đẹp trai

Những ngày qua, cư dân mạng trên toàn thế giới được phen xôn xao với thông tin đất nước Ả Rập trục xuất... đàn ông đẹp trai để tránh kích thích bản năng tình dục của người dân địa phương.

Những vụ việc xôn xao dư luận tuần qua - 1
3 anh chàng đẹp trai gây sốt trên cộng đồng mạng trong tuần vưa qua.

Theo đó, trong lễ hội ở thủ đô Riyadh ngày Chủ nhật (14/4), 3 chàng thanh niên trẻ Ả Rập đã bị cảnh sát trục xuất ra khỏi lễ hội chỉ vì lý do... họ quá đẹp trai. Các thành viên của Ủy ban Bồi dưỡng và Chống suy đồi Đạo đức lo sợ rằng các du khách nữ tham gia lễ hội sẽ xiêu lòng vì 3 chàng trai này. Theo nguồn tin, quản lý lễ hội đã khẩn cấp "đày" 3 người đàn ông quyến rũ này đến thành phố Abu Dhabi.

Ngay sau khi thông tin này được đăng tải trên khắp các mặt báo, cư dân mạng thế giới đã nhanh chóng "săn lùng" danh tính và hình ảnh của những anh chàng điển trai này. Rất nhanh chóng, chân dung của 1 trong 3 chàng trai người Ả Rập vì quá đẹp trai nên bị trục xuất khỏi lễ hội ở Riyadh đã được hé lộ. Chàng trai này có tên là Omar Borkan Al Gala đến từ Dubai. Sau khi ngắm nhìn chân dung của chàng trai này, nhiều người phải lên tiếng... ủng hộ "quy định kỳ quặc" kia bởi vẻ nam tính, cuốn hút của anh chàng thực sự khiến người khác phải "phát cuồng".

Hai mẹ con đánh ghen "kinh dị" ở Bình Dương

Được tung lên mạng ngày 20/4 vừa qua, đoạn clip dài gần 5 phút ghi lại hình ảnh một thanh niên cùng người mẹ đánh đập một phụ nữ và lột sạch quần áo trên đường ở phường Phú Hòa, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

Trong nội dung clip, nạn nhân bị người thanh niên mặc quần sọc, áo thun trắng cùng một người phụ nữ mặc bộ đồ đỏ liên tục đấm đá, “tung cước”, dùng chân đè cổ, và lột sạch quần áo nạn nhân giữa "thanh thiên bạch nhật". Người phụ nữ mặc đồ đỏ còn chụp hình bị hại lõa thể bằng điện thoại di động. Trong khi đó, một người đứng gần quay video.

Những vụ việc xôn xao dư luận tuần qua - 2
Cảnh chị B bị hành hạ, làm nhục và bị lột sạch quần áo (ảnh chụp trên clip)

Hình ảnh của clip hai mẹ con bà Tuyết đánh ghen kinh hoàng trên đường gây phẫn nộ.
Cơ quan công an đã nhanh chóng vào cuộc điều tra. Qua xác minh ban đầu, nạn nhân là chị P.T.B (41 tuổi, ngụ phường Phú Hòa). Còn hai người đánh, làm nhục chị là bà Lê Thị Tuyết (43 tuổi) và con trai của bà là Lê Đình Quý (16 tuổi, ngụ tại khu phố 9, phường Phú Hòa). Cả hai vừa bị CQĐT Công an TP.Thủ Dầu Một (Bình Dương) bắt khẩn cấp về hành vi "làm nhục người khác"

Theo lời khai của B, gần một năm qua, chị đã nhiều lần bị mẹ con bà Tuyết đánh, chửi. Nguyên nhân là do bà Tuyết nghi ngờ chị lén lút quan hệ với ông P (chồng bà Tuyết).

Đoạn clip sau khi được tung lên mạng đã nhận được hàng ngàn bình luận bày tỏ sự phẫn nộ trước hành động quá dã man này. Nickname T.H bình luận trên Facebook: “Đánh thật dã man mà, cho dù người ta có làm sai trái đi chăng nữa hãy nên giải quyết mọi việc theo tình người một chút chứ. Mà đánh người như thế là vi phạm pháp luật rồi đó”.

Giám thị gạ tình nữ sinh "đổi lấy điểm"

Đây là vụ việc đáng đáng buồn trong ngành giáo dục, bởi những người thầy cao quý đứng trên bục giảng lại chính là “yêu râu xanh” làm hại đời học trò.

Sự việc giám thị T.T.B của Trung tâm giáo dục thường xuyên quận Tân Bình (TP.HCM) thường xuyên nhắn tin, gọi điện đề nghị một số nữ sinh khối 10, 11, 12 của trung tâm này đi nhà nghỉ để được "giúp đỡ" nâng điểm môn học, bị phanh phui khiến dư luận rất bức xúc. Tuy nhiên, đây không phải là lần đầu tiên xảy ra sự việc giáo viên lạm dụng chức vụ của mình để lợi dụng nữ sinh.

Những vụ việc xôn xao dư luận tuần qua - 3
Một số tin nhắn do ông T.T.B gửi cho một nữ sinh ở trung tâm - Ảnh An Bang

N. cho biết, ông T.T.B, giám thị tại trung tâm thường xuyên nhắn tin, gọi điện thoại gợi ý em “đổi tình lấy điểm”.

N. kể: “Khoảng một tháng trước, bất chợt em nhận được tin thông báo điểm số học kỳ 2 từ số máy lạ, bảo em có một số môn bị điểm thấp nhiều khả năng không thể lên lớp. Em hỏi lại thì mới biết đó là số điện thoại của thầy B., giám thị trong trường”.

Không chỉ có N. mà một nữ sinh khác (đề nghị giấu tên) ở trung tâm cho chúng tôi biết nhiều ngày liền em bị thầy giám thị tên T.T.B dùng các số điện thoại “+8490xxx9066” và “+8493xxx9066” nhắn tin đề nghị đi nhà nghỉ làm “chuyện người lớn” nếu muốn "đổi điểm".

Nữ sinh này nói: “Hiện tại, em đang tập trung thời gian chuẩn bị cho kỳ thi học kỳ 2. Tuy nhiên trong những ngày qua, thường xuyên bị thầy B. gọi điện, nhắn tin “gạ gẫm” đi uống cà phê, và đi nhà nghỉ để làm “chuyện người lớn” với thầy. Dù em đã nhiều lần từ chối, nhưng thầy B. vẫn gọi điện thoại, nhắn tin đề nghị em đi với thầy làm “chuyện ấy” để đổi điểm, khiến tinh thần bất an”.

Cướp giật lộng hành

Ngày 19/4 vừa qua, một bà mẹ trẻ đã chia sẻ lên Facebook cá nhân chuyện bị một băng nhóm côn đồ ngang nhiên dàn cảnh cướp đường. Tình huống tưởng chừng như chỉ gặp trong phim ảnh này ngay lập tức được cộng đồng mạng lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội.

Theo lời bà mẹ này, vụ việc xảy ra vào ngày 18/4. Hôm đó, chị đưa mẹ và con gái lên Vincom chơi. Trên đường về, chị vừa đi đến đoạn đường Kim Liên rẽ sang đèn xanh đèn đỏ ngã tư Đê La Thành và Khâm Thiên thì một tiếng va chạm khủng khiếp vang lên. Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì chị đã thấy tay chân rướm máu đau đớn, quay lại chiếc xe vẫn đè trên chân của mẹ chị, con gái ngã lăn ra đường.

Những vụ việc xôn xao dư luận tuần qua - 4
Status của chị Thảo trên Facebook cá nhân nhận được nhiều sự động viên từ bạn bè

Chị ôm con xem có sao không rồi mới định thần quay ra dựng xe lên. Một người đàn ông đi đường chạy lại giúp chị thì một tiếng quát vang lên: "Thằng kia! Mày là chồng con này à?". Người đàn ông thấy vậy sợ hãi lắp bắp: “Không, tôi chỉ đi đường thôi", rồi lên xe chạy mất.

Ngước mắt lên, người phụ nữ nhìn thấy đôi nam nữ đầu không mũ bảo hiểm, người xăm trổ không còn sót chỗ nào, ánh mắt giận dữ tiến đến. Người đàn bà chạy lại rút chìa khóa xe máy của chị và cả hai bắt đầu chửi rủa những lời lẽ thô tục và đòi tiền sửa xe.

Lúc ấy không có công an xung quanh, người đi đường làm ngơ, hoặc chẳng may có ai đó ngó vào là bị dọa nạt. Định thần lại chị mới biết 2 kẻ côn đồ đã rình sẵn gần đó, chờ con mồi đi qua cùng đồng bọn… Và cuối cùng, có bao nhiêu tiền trong túi chị phải lôi hết ra đưa cho chúng để mua sự yên mình cho con gái và mẹ.

Tình huống gặp lũ cướp đường với thủ đoạn tinh vi này sau khi được chia sẻ trên Facebook đã nhanh chóng lan truyền. Hầu hết mọi người đều tỏ thái độ vô cùng phẫn nộ và bất bình trước hành vi cướp đường trắng trợn của 2 kẻ côn đồ. Đặc biệt là khi đối tượng chúng nhắm tới lại là người già, phụ nữ và trẻ em.

Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan