Bà mẹ vừa sinh con gái thì phát hiện một loạt điểm trùng hợp kỳ diệu khó lý giải

Chương Ngọc - Ngày 14/10/2023 09:00 AM (GMT+7)

Người mẹ này đã có cảm xúc lẫn lộn sau khi sinh con.

Cô Rachael Woolsey (31 tuổi), đến từ Queen Creek, Arizona (Mỹ) đã sinh con trai đầu lòng vào ngày 19/2/2018. Tuy nhiên, chỉ 18 tiếng sau đó, đứa trẻ đã qua đời vì mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo. Đây là nỗi ám ảnh và sự tổn thương mà cô Rachael khó lòng quên đi được. 

Vào thời điểm biết được mình mang thai con trai đầu lòng, vợ chồng cô Rachael đã rất vui sướng và hạnh phúc, nghĩ ra rất nhiều viễn cảnh cho một cuộc sống mới với thành viên thứ 3. Tuy nhiên, cuộc đời không hề bằng phẳng đối với họ. Người mẹ này chia sẻ rằng, khi siêu âm con trai cô đã nhận được thông báo vô cùng đau lòng. Theo đó, não của thai nhi phát triển không bình thường như những đứa trẻ khác và các bác sĩ khuyên cô nên chấm dứt thai kỳ. 

Người mẹ sinh con gái trong một hoàn cảnh đặc biệt.

Người mẹ sinh con gái trong một hoàn cảnh đặc biệt.

Tuy nhiên, vợ chồng cô Rachael đã kiên quyết giữ thai nhi lại với hy vọng rằng phép màu sẽ đến, con trai cô có thể sống sót và lớn lên. Người mẹ chia sẻ: "Các bác sĩ đề nghị tôi chấm dứt thai kỳ vì biết rằng đứa trẻ không thể khỏe mạnh khi chào đời. Mặc dù vậy, chúng tôi vẫn quyết định giữ lấy con".

Sau đó, cô đã sinh bé Zachery tại Bệnh viện St Joseph ở Phoenix, Arizona ở tuần thứ 36, lúc này nước ối đã bị vỡ ra. Cặp đôi đã có thời gian âu yếm, chăm sóc con trai trước khi cậu bé qua đời trong vòng tay họ vào ngày hôm sau.

"Ban đầu, các bác sĩ rất kinh ngạc khi biết con trai tôi vẫn còn sống khi được sinh ra. Chúng tôi đã khóc và cầu nguyện, ôm con trai trong lòng cho đến khi đứa trẻ qua đời", người mẹ nhớ lại. 

4 tháng sau đó, cô Rachael may mắn mang thai tiếp. Tuy nhiên, nỗi đau về việc mất con trai vẫn chưa thể nguôi ngoai trong lòng người mẹ này. Thật kỳ lạ là vào ngày 19/2/2019, đúng vào ngày một năm trước con trai chào đời, người mẹ đã sinh ra con gái Brynlee, tại cùng một bệnh viện.

Bé trai xấu số qua đời khiến người mẹ đau buồn.

Bé trai xấu số qua đời khiến người mẹ đau buồn.

Một điểm trùng hợp nữa là, nữ hộ sinh chăm sóc bé gái cũng chính là người đã chăm sóc anh trai yểu mệnh của cô bé. Cô Rachael, một người làm nghề sáng tạo nội dung, cho biết: "Cảm xúc của tôi rất lẫn lộn. Một mặt tôi cảm thấy buồn khi không thể có mặt ở nghĩa trang để thăm con trai mình vào ngày sinh nhật. Mặt khác thì tôi thấy hạnh phúc khi đã sinh con gái an toàn và có nhiều điểm trùng hợp với anh trai đã khuất như vậy".

Hiện tại bé gái đã được 4 tuổi và đang sống rất tốt. Cô bé luôn nhắc đến người anh trai đã khuất của mình. Bà mẹ cũng vừa mới sinh thêm một con trai nữa, bé Beckham (11 tháng tuổi). Rachael cho hay, việc sinh con trai thứ hai mang đến nhiều bất ngờ cho vợ chồng cô. Họ không nghĩ rằng mình sẽ lại có thêm một người con trai nữa sau biến cố trong quá khứ. 

Giờ đây, gia đình cô Rachael đang có cuộc sống êm đềm và hạnh phúc. Tất cả các thành viên trong gia đình cô sẽ không bao giờ quên bé Zachery. Người mẹ tin rằng, con trai xấu số vẫn luôn ở bên và dõi theo gia đình, chứng kiến các em nhỏ lớn lên mỗi ngày. 

Những tai nạn hy hữu khi sinh con: Người sinh xong mất tử cung, người bị bác sĩ bỏ quên dụng cụ y tế trong bụng
Sinh đẻ không chỉ tiềm tàng những tai biến sản khoa, mà đôi khi những tai nạn đến từ sự bất cẩn của con người cũng khiến nhiều sản phụ lo sợ.

Câu chuyện đi đẻ

Theo Chương Ngọc
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức mẹ bầu