Bất ngờ nhận nghìn lời chúc mừng mang thai lần 2, Thanh Thảo tá hỏa hé lộ sự thật

Ngày 06/12/2018 10:38 AM (GMT+7)

Trên trang cá nhân của "Búp bê" Thanh Thảo, rất nhiều fan hâm mộ đã gửi lời chúc mừng vì tưởng cô mang bầu lần 2 chỉ sau 5 tháng sinh con.

Xem video: Ca sĩ Thanh Thảo chia sẻ nhật ký đi sinh.

Sinh con đã gần nửa năm nhưng mới đây, nữ ca sĩ Thanh Thảo mới tiết lộ công khai những dòng nhật ký suốt thời gian bầu bí của mình. Album được cô đặt tên "Nhật ký của mẹ" nói về cảm xúc của nàng "búp bê" khi lần đầu được chính thức lên chức mẹ. Thanh Thảo bồi hồi kể lại niềm hạnh phúc từ lúc mới biết mình có bầu, đến suốt quá trình thai nghén và khi cảm nhận được hình hài bé nhỏ của "tiểu công chúa" lớn dần trong bụng.

Bất ngờ nhận nghìn lời chúc mừng mang thai lần 2, Thanh Thảo tá hỏa hé lộ sự thật - 1

Thanh Thảo khi mang bầu con gái đầu lòng. 

Thế nhưng, bất ngờ là bài viết này lại khiến cư dân mạng hiểu lầm rằng cô đang mang thai con thứ 2 sau 5 tháng "vượt cạn" và không quên gửi lời chúc mừng tới Thanh Thảo. Và ngay sau đó, bà mẹ một con đành phải đăng tải bài viết đính chính để mọi người hiểu rõ.

Bất ngờ nhận nghìn lời chúc mừng mang thai lần 2, Thanh Thảo tá hỏa hé lộ sự thật - 2

Rất nhiều bạn bè, người hâm mộ chúc mừng vì tưởng Thanh Thảo có bầu lần 2. 

"Thể theo yêu cầu của nhiều fan ruột, mong chị công khai nhật ký viết cho con. Nên mình đăng nhật ký trong album Nhật ký của mẹ lên để cả nhà cùng chia sẻ những tâm sự của lần đầu tiên mình mang trọng trách thiêng liêng.

Nhiều người đọc nhanh quá, bỏ sót album nên tưởng mình lại có thêm bé nữa nên vô nhắn tin chúc mừng.

Trời ơi! Đâu có nhanh vậy! Nhật ký của mình viết cho Tuệ Lâm đó. Đã đăng được vài trang, mỗi ngày lại đăng tiếp để cả nhà từ từ đọc nha. Nhưng đọc từ đầu trang chứ đừng nhảy ngang rồi chúc mừng hụt mắc công em đính chính lắm nha", lời chia sẻ của Thanh Thảo khi bị fan hiểu lầm là đang mang thai lần 2.

Bất ngờ nhận nghìn lời chúc mừng mang thai lần 2, Thanh Thảo tá hỏa hé lộ sự thật - 3

Thanh Thảo và con gái khi được 3 tháng tuổi.

Thanh Thảo sinh con gái đầu lòng với chồng Việt kiều hồi tháng 7 vừa qua. Suốt thời gian mang bầu, cô gần như không chia sẻ bất cứ thông tin gì, mãi cho đến khi thai được 8 tháng, Thanh Thảo mới bất ngờ tung bộ ảnh bầu đẹp mê mẩn. Tại thời điểm này, rất nhiều người hâm mộ đã gửi lời chúc mừng đến cô khi chính thức được lên chức mẹ ở tuổi 41. 

Trong album "Nhật ký của mẹ", Thanh Thảo đã dành những dòng chia sẻ đặc biệt về quãng thời gian lo lắng tới phát khóc khi bác sĩ nói con gái trong bụng nghi ngờ có vấn đề, thuộc "1/16 trường hợp nguy hiểm". May mắn là sau khi làm các xét nghiệm, kết quả lại hoàn toàn bình thường.

Dưới đây là một số trích đoạn trong abum "Nhật ký của mẹ" Thanh Thảo viết cho con gái ngày còn trong bụng: 

Ngày... tháng... năm

Một chút dấu hiệu khác lạ trong cơ thể, một chút linh cảm của phụ nữ mách bảo, mẹ vội tìm lấy dụng cụ thử thai và chờ đợi trong hồi hộp. Vài phút sau, hai vạch đỏ hiện lên, một cảm giác vô cùng khó tả ngay lúc đó! Vui mừng đan xen với sự lo lắng và cả bất ngờ nữa! Mẹ nhẹ nhàng bước đến bên ba, đưa cho ba xem, ba kéo mẹ vào lòng, ôm vào cánh tay và không nói một lời nào. Có lẽ ba cũng bất ngờ như mẹ, cả hai chỉ biết nằm ôm nhau im lặng với những suy nghĩ của riêng mỗi người.....

Mẹ ngồi dậy nhắn tin cho bác sĩ thân thiết, báo tin vui và xin lịch hẹn đến khám gấp vào sáng hôm sau và hỏi ý bác sĩ xem có thể đi vacation ngay lúc này không vì chuyến đi này cả nhà mình đã lên lịch lâu rồi, ba sẽ lái xe đưa cả nhà đi Las Vegas tham dự marathon. Dường như bác sĩ cũng vui mừng thay cho mẹ và lập tức cho mẹ thuốc an thai trước khi mẹ lên đường, không quên dặn mẹ phải cẩn thận trong thời gian đầu tiên này. Mẹ đi vacation mà tâm trạng ngổn ngang. Có chút gì đó lo lắng vì phải cẩn thận từng chút một cho quãng thời gian này. Mẹ bắt đầu đi đứng nhẹ nhàng, ăn uống kỹ lưỡng và mong chuyến đi sẽ qua nhanh để trở về nhà cho yên tâm.

Mẹ biết từ nay mọi thứ sẽ hoàn toàn thay đổi..... Con đã đến bên đời của mẹ.....

Hình của mẹ ngày đầu tiên có con nè!

Bất ngờ nhận nghìn lời chúc mừng mang thai lần 2, Thanh Thảo tá hỏa hé lộ sự thật - 4

Hình ảnh Thanh Thảo khi mới mang thai.

Ngày.... tháng.... năm....

Hôm nay mẹ siêu âm, con của mẹ chỉ là 1 cái chấm nhỏ.

Mẹ bắt đầu lên kế hoạch để nghỉ ngơi, tất cả công việc hay show diễn trong thời gian này đều được mẹ tìm cách từ chối khéo. Mẹ ngoan ngoãn tuân theo lịch trình của bác sĩ từ những ngày đầu để con được chăm sóc chu đáo và an toàn nhất.

Ngày... tháng... năm...

Giáng Sinh này mẹ cảm thấy vô cùng ấm áp vì có con bên cạnh mẹ. Mẹ thấy mình bỗng nhiên xinh hơn rất nhiều. Ai nói mấy tháng đầu ốm nghén đâu ta. Mẹ thấy mẹ hạnh phúc ngập tràn! Mẹ bay show dưới sự hộ tống của ba, tha hồ mà nhõng nhẽo nha. Chẳng cần phải làm gì nặng nhọc cả con ạ, ai cũng nâng niu cưng chiều mẹ hết á. Đón giáng sinh và năm mới cùng mẹ nha con yêu. Mẹ yêu con.

Bất ngờ nhận nghìn lời chúc mừng mang thai lần 2, Thanh Thảo tá hỏa hé lộ sự thật - 5

Ngày... tháng... năm...

Điện thoại của văn phòng bác sĩ vang lên, đầu dây bên kia cô y tá nói với mẹ rằng mẹ hãy bình tĩnh nhé! Mẹ bắt đầu hồi hộp... Giọng cô ấy nhỏ nhẹ nói, kết quả thử máu lần hai nghi ngờ em bé có chút vấn đề không ổn, cần phải có các xét nghiệm đặc biệt để có kết quả chắc chắn. Nghe tới đây thôi là tim mẹ như ngừng đập, đầu óc mẹ choáng váng. Chiếc điện thoại trên tay mẹ như chực rơi xuống. Những tưởng 3 tháng đầu tiên mọi kết quả đều ổn định như vậy là không cần lo lắng nữa. Ai ngờ đến tháng thứ 4 thì mẹ cần phải đến bệnh viện chuyên khoa kiểm tra lại để có kết quả chính xác. Mẹ phải làm sao đây? Chỉ còn biết cầu mong mọi việc may mắn đến với mẹ con mình. Con ơi! Hãy khoẻ mạnh, hãy bình an và bên cạnh mẹ nha con!

Ngày... tháng... năm...

Cả tuần nay mẹ buồn quá con ạ. Đang chờ đến ngày đi kiểm tra lại kết quả quan trọng. Bao năm qua mẹ chỉ mong có được một em bé do chính mình sinh ra, một em bé kháu khỉnh có nét giống mẹ. Đến bây giờ ước mơ mới thành sự thật. Ông Trời đừng cướp đi niềm hạnh phúc của mẹ lúc này nha ông! Mẹ đã chờ rất lâu để có ngày hôm nay, xin đừng bắt mẹ phải đối diện với một kết quả không mong muốn... Mẹ bắt đầu tìm hiểu về các chứng bệnh không mong muốn của thai nhi và cách chữa trị. Đâu đó vẫn còn nhiều tia hy vọng với sự hiện đại của y học hiện nay...

Bất ngờ nhận nghìn lời chúc mừng mang thai lần 2, Thanh Thảo tá hỏa hé lộ sự thật - 6

Ngày... tháng... năm...

Hôm nay đến ngày đi gặp viên chức và thử ối. Trên đường đi mẹ nắm tay ba hỏi rằng, nếu kết quả không được như ý muốn thì ba muốn thế nào? Ba im lặng 1 lúc rồi nói, “không thể để con ra đời với một kết quả không tốt như vậy cả đời con sẽ buồn lắm. Chỉ mong con bình an vô sự, nhưng nếu kết quả có ra sao cũng phải cố gắng mà đối diện với sự thật”. Mẹ buồn như chết lặng. Cùng nhau bước vào bệnh viện trong sự trĩu nặng. Khi được gọi đến tên mình, tim mẹ đập liên hồi, chân run rẩy bước vào phòng thẩm vấn. Hai cô viên chức gật đầu chào và bắt đầu trò chuyện về các chứng bệnh không mong muốn của thai nhi. Sau đó cô ấy đưa cho mẹ coi kết quả hiện tại. Con của mẹ là 1/16 trường hợp nguy hiểm.

Mẹ bật khóc và cảm giác cả thế giới quanh mình tối sập xuống. Ba nắm chặt tay mẹ, lau nước mắt cho mẹ, bình tĩnh trả lời các câu hỏi thẩm vấn của viên chức về lịch sử y tế của cả hai bên nội ngoại. Rõ ràng là cả ba đời nhà nội ngoại đều không có ai mắc các chứng bệnh về chậm phát triển hay các dị tật thai nhi. Thậm chí gia đình bên nội ai cũng sống thọ và rất khoẻ mạnh.

Tại sao chỉ vì tuổi tác của mẹ cộng với kết quả thử máu lại ra chỉ số như vậy. Mẹ suy sụp vô cùng khi viên chức đưa ra hai sự lựa chọn, nếu như kết quả của ngày hôm nay không như ý muốn, vậy mẹ có muốn giữ lại con hay không? Câu trả lời dứt khoát là không thể nào bắt mẹ xa con! Mẹ nhất định tin vào ý Trời! Trời không nỡ đối xử nhẫn tâm với mẹ như vậy đâu!

Viên chức đưa ra yêu cầu thử ối, mẹ lắc đầu từ chối, vì trước khi đến viện thì mẹ đã nghiên cứu rất kỹ, nếu chọc ối rất dễ sảy thai ngoài ý muốn. Nên mẹ nhất định không đồng ý, mặc dù chỉ có cách đó mới cho ra một kết quả chắc chắn nhất về thai nhi trong bụng mẹ. Sau một hồi bình tĩnh lại, ba mẹ hỏi viên chức ngoài cách đó ra, mẹ có đọc sách thấy khoảng 2 năm gần đây có một phương pháp khác để kiểm tra đó là thử máu để kiểm tra tế bào. Mặc dù kết quả không ra được 100% nhưng cũng được 99% chính xác. Ba mẹ quyết định sử dụng phương án này để kiểm tra dù cho có tốn kém bao nhiêu cũng không màng. Miễn sao bảo vệ cho sự an toàn của con.

Được sự đồng ý của bệnh viện và các bác sĩ, mẹ bước vào phòng siêu âm với sự kiểm tra hai lần với hai bác sĩ khác nhau để đối chiếu kết quả cho chắc ăn là trùng khớp. Và bắt đầu thử máu cho việc kiểm tra tế bào trong cơ thể mẹ. Các bác sĩ nói với mẹ rằng, nhìn mẹ còn rất trẻ và khoẻ, không tin là mẹ đã ngoài 40. Trấn an mẹ hãy yên tâm vì có thể chỉ số như hiện nay là do tuổi tác của mẹ cao hơn mức 35 tuổi nên thai nhi thuộc diện bị nghi ngờ thôi chứ chưa có kết quả chắc chắn về thai nhi, mong mẹ hãy bình tĩnh chờ đợi kết quả sau hôm nay.

Bước chân ra khỏi bệnh viện, trong đầu mẹ hỗn độn bao nhiêu là suy nghĩ, làm sao đây nếu như kết quả không như mong đợi? Một quyết định quan trọng cho cả đời con và nửa phần đời còn lại của mẹ. Thời gian chờ đợi kết quả là 2 tuần. Mẹ phải sống sao đây trong thời gian này con ơi! Cầu mong cho con bình an vô sự, nguyện xin ơn trên che chở cho con của mẹ....

Bất ngờ nhận nghìn lời chúc mừng mang thai lần 2, Thanh Thảo tá hỏa hé lộ sự thật - 7

Ngày... tháng... năm...

Đây có lẽ là quãng thời gian buồn nhất trong đời mẹ, lòng mẹ nặng trĩu, chả muốn bước chân ra đường, chả muốn trò chuyện cùng ai cả. Tất cả trên thế giới này không còn gì quan trọng hơn sự bình an của con vào lúc này. Mọi sự hờn giận, ghen ghét, ích kỷ, bon chen hay tham sân si không còn tồn tại trong cuộc sống của mẹ. Đối với mẹ, tất cả không quan trọng nữa rồi, ngày ngày mẹ chỉ biết nguyện cầu cho con của mẹ ra đời trong sự khoẻ mạnh và thông minh. Con là tất cả những gì mẹ cần và cần hơn bất cứ điều gì trên thế gian này.

Hai tuần chờ đợi dài như hai thế kỷ, mẹ đếm từng ngày trong sự trĩu nặng, lo lắng và bất an trong lòng. Bà ngoại thì đi chùa suốt để cầu khẩn, bà nội thì ngày ngày cầu nguyện mong Đức Chúa Trời che chở cho con. Cả gia đình đều mong chờ một kết quả tốt đẹp từ việc phân tích tế bào máu. Và mẹ tin rằng sự nhân từ, đức độ của ba mẹ sẽ mang lại may mắn cho con của mẹ. Mẹ phải mạnh mẽ để vượt qua giai đoạn khó khăn này bằng mọi cách....

Ngày... tháng... năm...

Chuông điện thoại vang lên, đầu dây bên kia là từ bệnh viện. Tim mẹ như ngừng lại, bỗng một giọng rất ngọt ngào từ bên kia “Very good news... Xin được chúc mừng  bạn, kết quả thai nhi trong bụng bạn rất tốt”. Mẹ run lập cập đưa điện thoại sang cho ba, muốn ba nghe lại cho chính xác một lần nữa vì mẹ không đủ bình tĩnh nữa rồi. Mẹ oà khóc như một đứa trẻ, giọt nước mắt này có lẽ cả đời không bao giờ lặp lại, cảm giác thật là khó tả nổi tâm trạng hiện tại của mẹ.

Không một bút mực nào diễn đạt được tâm trạng này của mẹ đâu. Mẹ ôm chầm lấy ba vui mừng khôn xiết, vẫn là sự im lặng, vì ba vốn kiệm lời, nhưng mẹ tin rằng ba cũng như mẹ, mừng lắm con ạ! Như vậy là con của mẹ đã bình an. Nhưng để cho chắc ăn, thì kể từ hôm nay mỗi tuần mẹ đều phải đến bệnh viện thăm khám, siêu âm với hai bác sĩ khác nhau và chấp nhận lịch trình khám thai kỹ lưỡng hơn dành cho sản phụ cao tuổi. Mẹ đồng ý hết con ạ! Miễn sao con của mẹ được khoẻ mạnh ra đời, có nhọc công thế nào mẹ cũng chịu được!

Bất ngờ nhận nghìn lời chúc mừng mang thai lần 2, Thanh Thảo tá hỏa hé lộ sự thật - 8

Thanh Thảo trong ngày hạ sinh con gái đầu lòng. 

Ngày... tháng... năm...

Mẹ quyết định công khai việc mình có em bé vào ngày hôm nay. Loạt ảnh hai mẹ con mình cùng với anh Hai được các báo ưu ái đưa vào chuyên mục hot, tin chúc mừng mẹ lan khắp các mặt báo lẫn trên FB của mẹ.

Chưa bao giờ FB của mẹ hot như vậy đấy con à. Hơn 1000 comments chúc mừng  từ khắp nơi và mấy chục ngàn người like để chia sẻ niềm vui của mẹ. Tin vui này đối với mọi người quả thật rất là bất ngờ. Mẹ cảm nhận được ai cũng mừng cho mẹ lắm khi biết mẹ đã có một thiên thần bé nhỏ là một bé gái. Mọi người hoan hỉ chúc hai mẹ con mình mạnh khoẻ và mẹ tròn con vuông.

....

Mổ đẻ cho mẹ Nghệ An sinh đôi, bác sĩ kêu trời khi nhìn vào bên trong bụng sản phụ
Sau khi nhấc 2 bé ra khỏi bụng mẹ xong xuôi, bác sĩ đang chuẩn bị lấy nhau thai ra thì phát hiện điều bất ngờ.
May Lily
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Thanh Thảo