Làm cho người yêu có bầu nên cưới vội, ngay đêm tân hôn đã xảy ra sự cố

Thảo Nguyên - Ngày 16/10/2023 06:00 AM (GMT+7)

Vợ mất hơn năm rồi tôi mới quyết định lấy vợ mới, vậy mà ngay đêm tân hôn thì đã gặp sự cố chẳng ra gì.

Tôi với vợ tìm hiểu nhau gần 3 năm mới làm đám cưới. Trước và sau cưới, tính cách vợ tôi hay ghen tuông lắm. Cô ấy lúc nào cũng muốn quản lý chồng khiến tôi thấy ngột ngạt. Nhiều lúc sau giờ làm tôi đi nhậu nhẹt với bạn về muộn tầm 2 tiếng là về nhà vợ đã quát tháo ầm ĩ còn nghĩ tôi có gì bên ngoài. Chính vì vợ như vậy mà tôi mất khá nhiều bạn vì ai cũng sợ và kiềng mặt cô ấy.

Trước tôi chẳng chê được vợ bất cứ điểm gì ngoài tính cách thích quản lý chồng và ghen tuông. (Ảnh minh họa)

Trước tôi chẳng chê được vợ bất cứ điểm gì ngoài tính cách thích quản lý chồng và ghen tuông. (Ảnh minh họa)

Nhưng dù thế nào vợ tôi cũng rất xinh xắn. Em lại nhanh nhẹn, đảm đang hay làm. Cô ấy nấu ăn ngon tuyệt, bất cứ món nào vào tay vợ đều có một hương vị lôi cuốn. Nhờ khéo léo và yêu thích bếp núc mà cô ấy kiếm được khá nhiều tiền. Từ bán những món ăn cô ấy tự làm, vợ còn bán các dụng cụ nhà bếp được các chị em rất tin tưởng.

Vì điều này mà thu nhập của vợ mỗi ngày một nhiều hơn. Có những thời điểm, thu nhập 1 tháng của vợ từ việc bán đồ ăn và dụng cụ nhà bếp còn hơn hẳn tôi gấp mấy lần. Do vợ chồng cùng có thu nhập tốt nên cả hai cũng nhanh chóng mua được nhà sau cưới 2 năm. Ngoài ra, cả 2 còn giúp đỡ được bên nội ngoại rất nhiều.

Nói thật ra, tôi chẳng có điểm nào chê được vợ cả ngoài cái tính hay ghen tuông, thích kiểm soát chồng. Nhất là khi vợ bầu bí và sinh con xong, cô ấy càng thích kiểm soát tôi chặt. Tôi để mật khẩu kiểu gì vợ cũng mò ra mới tài khiến tôi cấm có dám à ơi được ai khác bên ngoài.

Nhiều lần vợ còn đe:

“Cấm anh được phép léng phéng ăn chả ăn nem bên ngoài. Em mà phát hiện ra đừng có trách rồi không sống yên ả quãng đời còn lại đâu. Vợ con vất vả thì phải luôn trân trọng biết chưa?”.

Biết tính vợ và rén ngang với lời hăm dọa của cô ấy nên suốt 5 năm vợ chồng, tôi chẳng dám lăng nhăng bên ngoài. Đi làm xong là về thẳng nhà phụ cơm nước, chăm con cái.

Hơn năm trước, vợ tôi bị mất sau một vụ tai nạn giao thông khi đang cô ấy đang trên đường tới trường mẫu giáo đón con. Mất vợ, 2 bố con tôi hụt hẫng và đau khổ. Vì tôi phải đi làm không chăm con được nên bà nội, bà ngoại thay nhau lên nhà chăm con cháu. Có những thời điểm cháu được đưa về quê để tiện cho 2 bà chăm nom.

Sống đơn độc mãi sau khi vợ mất, tôi cũng dần quen với cảm giác cô đơn. Nhưng 8 tháng trước, trong lần đi gặp đối tác thì tôi phải lòng 1 cô gái độc thân. Cô ấy có nét xinh xắn gần giống vợ tôi và cũng rất khéo léo trong bếp núc. Tôi phải lòng em nên tấn công chớp nhoáng. Nào ngờ em cũng cho tôi cơ hội tìm hiểu dù biết tôi mất vợ và có con nhỏ.

Tháng vừa rồi thì cô ấy thông báo lỡ có bầu ngoài ý muốn. Thấy em bầu bí, tôi lên kế hoạch đám cưới luôn. Ban đầu vợ mới một mực ngăn cản, cứ bảo đợi sinh con xong lúc đó kết hôn. Hơn nữa thời gian này em hay bị giật mình khi ngủ nên giữa đêm hay bị thức giấc rất mệt mỏi. Em muốn tình trạng này ổn định rồi mới nghĩ đến chuyện khác. Với lại vợ tôi mới chỉ qua giỗ đầu vài tháng nay, đám cưới ngay thì không hay.

Sau khi chia sẻ với gia đình bên vợ đã mất và bố mẹ tôi, họ đều giục làm đám cưới sớm để cho vợ mới 1 danh phận. Dù sao cô ấy cũng có bầu con của tôi. Vậy là đám cưới của tôi với vợ mới được tổ chức.

Đêm tân hôn, gỡ tấm ảnh vợ cũ xuống mà tôi và vợ mới bị khung ảnh rơi trúng chân đau điếng. (Ảnh minh họa)

Đêm tân hôn, gỡ tấm ảnh vợ cũ xuống mà tôi và vợ mới bị khung ảnh rơi trúng chân đau điếng. (Ảnh minh họa)

Trước cưới tôi cũng dành chút thời gian dọn dẹp hết lại nhà cửa và gỡ những tấm hình của vợ cũ xuống. Ấy thế mà do vội quá nên vẫn còn sót lại 1 tấm trong khung ảnh phòng ngủ. Thấy vậy đêm tân hôn, vợ mới đề nghị gỡ nốt tấm ảnh đó. Nào ngờ khi 2 đứa đứng gỡ khung ảnh có bức ảnh sót kia xuống thì trượt tay khiến khung ảnh rơi trúng vào chân của 2 vợ chồng đau điếng.

Cũng may chỉ bị đau chân chứ không sao nhưng từ hôm đó tôi lại thấy hãi hãi và cứ nghĩ ngợi lung tung. Tôi lo vợ cũ thấy chồng cưới vợ mới nên ghen tuông chăng? Trong khi vợ mới mấy hôm nay về tôi ở thì cho biết tần suất giật mình khi ngủ của cô ấy càng tăng lên không thuyên giảm. Không biết vợ bầu giật mình là do đâu, tôi có cần phải đưa cô ấy đi khám bác sĩ  sớm không?

Bà bầu giật mình khi ngủ nguyên nhân do đâu?

Mẹ bầu giật mình khi ngủ là hiện tượng diễn ra một cách đột ngột, phá vỡ giấc ngủ khiến thai phụ  tỉnh giấc giữa đêm. Dưới đây là một vài nguyên nhân phổ biến gây ra tình trạng giật mình khi ngủ như sau:

Bà bầu nằm ngủ sai tư thế: Nếu mẹ bầu nằm ngủ sai tư thế, não bộ sẽ tự nhân thức được nguy hiểm đang cận kề, khiến giấc ngủ không sâu, gây giật mình tỉnh giấc.

Căng thẳng: Vào ban ngày, mẹ làm việc quá sức, những lo âu căng thẳng với công việc thì khi ngủ rất dễ bị giật mình. Chính sự lo âu sẽ gây áp lực lên hệ thần kinh phản xạ, truyền tới não khiến mẹ bầu bị giật mình thức giấc nửa đêm và rất khó để ngủ lại.

Đau lưng và nhức chân: Thai nhi càng ngày càng lớn khiến chân và lưng phải chịu sức nặng gây nên cảm giác khó chịu khi ngủ. Nhiều mẹ bầu vào những tháng cuối thai kỳ, do sự gia tăng trọng lượng của thai dẫn tới chứng chuột rút ban đêm.

Mẹ thiếu canxi: Trong quá trình mang thai canxi có vai trò quan trọng giúp thai nhi phát triển hệ xương và răng. Ngoài ra, canxi giúp hệ thần kinh và tim mạch của mẹ hoạt động linh hoạt. Vì vậy,  khi mẹ thiếu canxi có thể gây hiện tượng co cơ khiến mẹ bầu giật mình khi ngủ

Khó thở: Khi mang thai, hormone bị thay đổi khiến hơi thở sâu và chậm hơn dẫn đến cảm giác khó chịu khi ngủ. Thai nhi càng lớn thì phần dạ con chiếm và ép lên cơ hoành dẫn tới tình trạng mất ngủ ở mẹ bầu.

Việc thường xuyên giật mình khi đang ngủ sẽ khiến tinh thần mẹ không thoải mái, cảm thấy uể oải và mệt mỏi. Tuy nhiên, nếu mẹ giật mình do ngủ ngáy, nghiến răng khi ngủ hoặc do bệnh lý tim mạch, đau nhức bụng, thai nhi đạp, đau vùng xương chậu lúc này mẹ không nên chủ quan cần đến cơ sở y tế để được khám tránh gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm cho sự phát triển của thai nhi và sức khỏe của mẹ.

Làm cho người yêu có bầu nên cưới vội, ngay đêm tân hôn đã xảy ra sự cố - 3

Bỏ mặc vợ đang có bầu, chồng trẻ kém 5 tuổi xách vali về ở với bố mẹ
Mẹ chồng bắt buộc anh phải chọn, một là vợ chồng tôi về quê ở với họ, bỏ tất cả công việc, hai là anh bỏ lại vợ bầu và về với mẹ.

Tâm sự bà bầu

Theo Thảo Nguyên
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự bà bầu