Đêm tân hôn tôi mới biết chồng chính là ân nhân đã cứu mình 17 năm trước

Thảo Nguyên - Ngày 10/05/2023 18:19 PM (GMT+7)

Trái đất đúng là quá tròn và định mệnh thật khéo se duyên để tôi và anh có thể gặp lại nhau.

Trước lúc vợ chồng đến với nhau, tôi cũng đã trải qua vài ba mối tình. Dù yêu đương rất mặn nồng nhưng không hiểu sao vẫn chia tay và chẳng đi đến đâu.

Ngay cả đến khi gặp chồng, tôi chẳng dám xác định yêu lâu dài, chỉ nghĩ yêu là yêu chứ sẽ không lấy được nhau. Bởi quê 2 đứa cách xa nhau tận 80km. Anh cũng hơn tôi những 5 tuổi. Với lại tính cách của anh hiền lắm, không trẻ trung lãng mạn gì nhưng quan tâm đến tôi thật lòng, chu đáo.

Ấy thế mà chẳng hiểu sao 2 đứa cứ yêu nhau được tận hơn năm. Sau đó anh còn đưa tôi về nhà ra mắt rồi xin cưới. Được cái bố mẹ anh thấy con trai nguy cơ ế vậy bỗng có bạn gái nên rất yêu quý và sốt sắng đòi cưới hỏi luôn. Do cũng thấy mình 25 tuổi rồi nên tôi và gia đình cũng đồng ý.

Do cũng thấy mình 25 tuổi rồi nên tôi và gia đình cũng đồng ý đám cưới. (Ảnh minh họa)

Do cũng thấy mình 25 tuổi rồi nên tôi và gia đình cũng đồng ý đám cưới. (Ảnh minh họa)

Tận khi 2 bên gia đình gặp gỡ, nói chuyện, qua lời kể của mẹ anh, nhà tôi mới biết quê ngoại chồng cũng ở cách nhà tôi khoảng 2km. Do các cụ đã mất hết, các cô dì chú bác đằng ngoại đi làm ăn xa quanh năm nên gia đình anh rất ít khi về quê ngoại.

Cá nhân tôi từ khi vào đại học đi học rồi đi làm trên thành phố nhưng lúc nào cũng thích về quê. Ở quê không khí thoáng đãng và nhiều kỷ niệm tuổi thơ. Tôi cũng từng 1 lần suýt chết hụt khi đi chơi ở cách nhà 2km.

Đêm tân hôn, vợ chồng chưa ngủ được nên quay ra trò chuyện với nhau. Rồi chồng tôi kể chuyện ngày nhỏ về quê ngoại gần nhà tôi, anh cũng đi chơi và cứu được 2 cô bé suýt chết vì đuối dưới nước.

Nghe chồng kể ở chỗ đó, chỗ nọ và cô bé ấy chừng 8 tuổi mà tôi cứ đơ ra vì thấy quen quá thể. Nhất là đoạn anh hôm đó chỉ cứu được 2 cô bé còn 1 cô bé lúc vớt lên đã mất rồi.

Thấy đúng câu chuyện năm xưa của chị em mình, tôi mới nhận ra ân nhân cứu mạng mình 17 năm trước. Thì ra chồng tôi chính là cậu bé 13 tuổi giỏi bơi lội, đã cứu được tôi và chị họ hôm ấy.

Thì ra chồng tôi chính là cậu bé 13 tuổi giỏi bơi lội, đã cứu được tôi và chị họ hôm ấy. (Ảnh minh họa)

Thì ra chồng tôi chính là cậu bé 13 tuổi giỏi bơi lội, đã cứu được tôi và chị họ hôm ấy. (Ảnh minh họa)

Có nằm trong mơ tôi cũng chẳng bao giờ nghĩ vợ chồng lại có duyên trước với nhau như thế. Nếu không có anh chắc gì tôi đã còn sống trên cõi đời này. Thế mà giờ 2 đứa lại là vợ chồng, đúng là định mệnh.

Mới cưới thôi, cứ nghĩ đến cái duyên của 2 vợ chồng mà tôi hạnh phúc quá. Chồng thì cứ bảo, vậy phải nhanh chóng tặng anh 1 đứa con thật xinh đẹp, kháu khỉnh. Tôi cũng muốn sinh con ngay sau cưới và đang tính ngày rụng trứng để mau chóng có bầu nhưng anh thì bảo cứ “yêu” thường xuyên và đúng thời điểm là tin vui đến sớm thôi. Sự thật có thật như vậy không mọi người ơi?

Thường xuyên “yêu” và “yêu” đúng thời điểm giúp sớm cấn bầu?

Thường xuyên “yêu” và có “cuộc yêu” đúng thời điểm là một trong những cách thụ thai hiệu quả. Điều này có nghĩa là trong thời gian rụng trứng, nếu “cuộc yêu” diễn ra với tần suất đều đặn thì rất dễ thu được trái ngọt.

Có nhiều phụ nữ không xác định được thời gian rụng trứng của mình nên các chuyên gia cũng khuyên rằng họ nên “yêu” 3 lần/tuần để dễ thụ thai. Tuy nhiên, cũng có lưu ý nhỏ rằng: người chồng nên xuất tinh ít nhất 1 lần trong những ngày trước khi trứng rụng để tránh hiện tượng tinh trùng chết tích tụ một thời gian dài trong tinh dịch khiến việc thụ thai trở nên khó khăn hơn.

Với những người đã biết được thời gian rụng trứng thì việc lên kế hoạch “yêu” trong thời gian này không hề khó. Thời điểm được cho là dễ thụ thai nhất đó là 3 ngày từ trước khi rụng trứng đến ngày rụng trứng. Tinh trùng có thể tồn tại 3 - 6 ngày trong cơ thể còn trứng chỉ sống sót khoảng 1 ngày.

Vì thế, có nhiều ngày để thụ tinh, chỉ cần tinh trùng tồn tại được trong ống dẫn trứng và chờ đợi được đến ngày rụng trứng là quá trình thụ thai sẽ dễ dàng diễn ra.

Đêm tân hôn tôi mới biết chồng chính là ân nhân đã cứu mình 17 năm trước - 3

Bỏ vợ nghèo lấy vợ giàu, đêm tân hôn tôi đờ người khi nghe cô ấy nói
Lúc chị sếp mặc váy ngủ sexy ra, tôi thật sự cũng không kìm lòng được vì nhìn vợ nóng bỏng quá. Đang lúc định kéo váy xuống thì sếp gỡ tay tôi ra lật bài ngửa.

Tâm sự bà bầu

Theo Thảo Nguyên
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự bà bầu