Mẹ 9x run sợ khi sinh mổ, nghe tiếng con khóc mà chỉ thấy... "tàu lửa đâm vào người"

Ngày 07/01/2018 13:08 PM (GMT+7)

Đã sinh được gần 2 tuần, chị Trang vẫn chưa hết run mỗi khi nhớ về khoảnh khắc nằm mê man trên bàn sinh mổ.

Là một người mẹ, người phụ nữ, chắc hẳn ai cũng nhớ mãi không quên khoảnh khắc được đón con chào đời, nghe tiếng "oe oe" đầu tiên của con. Vậy nhưng với chị Lê Thị Trang (sinh năm 1991, hiện đang sống tại Bình Dương), kí ức của chị về ngày đi sinh bé thứ 2 hoàn toàn thiếu vắng tiếng khóc của con mà chỉ toàn "ác mộng". 

Vui vẻ, hớn hở khi vào phòng chờ sinh... 

Khi mang bầu bé thứ 2, chị Trang đã xác định mình sẽ phải sinh mổ nên không quá lo lắng. Ngày 24/12, khi mang bầu được 38 tuần, chị Trang cùng chồng còn vui vẻ đi nhà thờ chơi nhân dịp Noel. Nhưng khi chơi được khoảng 1 tiếng thì chị bỗng có cảm giác buồn nôn, khó chịu và hơi đau bụng dưới. 

Chị Trang lo lắng rằng mình sắp sinh nhưng chồng lại trấn an rằng con sẽ chờ hết hôm nay, đến ngày mai bố đi lấy tiền bảo hiểm xã hội rồi con mới ra. 

Mẹ 9x run sợ khi sinh mổ, nghe tiếng con khóc mà chỉ thấy... amp;#34;tàu lửa đâm vào ngườiamp;#34; - 1

Chị Trang khi mang bầu 2 tháng.

"Sau đó về nhà mình nôn hết ra mật xanh mật vàng, cả đêm không ngủ được. Mình nằm lo lắng đến tận 2 giờ sáng, chỉ sợ một cơn đau bụng đẻ. Oái oăm hơn là mình còn nghén ăn gạo sống, cứ nằm vừa lo vừa bốc gạo ăn.

Một lát sau thì mình thấy quần hơi ướt nên bảo chồng là có khi nào vỡ ối rồi nhưng chồng lại trấn an nước ối phải nhiều chứ không ít vậy, con sẽ cố đợi đến ngày mai mà. Vậy mà con đợi được thật", chị kể lại. 

Sáng ngày 25/12, chồng chị Trang đi lấy tiền về, hai vợ chồng ăn uống xong xuôi tới 13h bắt đầu vào viện khám. Sau khi khám trong, bác sĩ thông báo cổ tử cung chị đã mở 1 phân, cần nhập viện luôn để đợi mổ. 

"Sau đó mình đi xét nghiệm máu, nước tiểu rồi ngồi chờ đói bụng, khát nước nhưng không dám ăn. Sau đó, chị bác sĩ bảo có đói thì ra ăn uống một chút lót dạ thôi. Mình mừng quá ra ngoài phòng sinh ngay, lúc đó gặp chồng với chị gái và em chồng, mọi người còn hỏi ơ chưa mổ à.

Ăn cơm xong, bác sĩ gọi vào khám thì mở 4 phân rồi nhưng mình chỉ thấy đau lâm râm. Chồng vào kí giấy mổ xong xuôi, đến 10h15 là được cắm ống chuyền, thay đồ, vào phòng mổ". chị Trang kể tiếp. Bước vào phòng mổ, chị Trang vẫn còn vui vẻ cười đùa, "tám chuyện" cùng hai mẹ khác cũng đang chờ mổ. 

...và rồi "chết đi sống lại" trên bàn mổ

Đang vui vẻ ngồi cùng mọi người thì chị Trang nghe tên mình được gọi vào phòng mổ. Sau khi tiêm thuốc tê, "cơn ác mộng" của chị Trang chính thức bắt đầu. 

Mẹ 9x run sợ khi sinh mổ, nghe tiếng con khóc mà chỉ thấy... amp;#34;tàu lửa đâm vào ngườiamp;#34; - 2

Chị Trang cực kỳ nuối tiếc vì không được nghe tiếng khóc chào đời của con.

"Lần sinh mổ bé đầu mình thấy suôn sẻ lắm vậy mà lần này thuốc tê vào chẳng ăn thua, một bên phần bụng tê còn bên kia thì không tê lắm. Khi bác sĩ rạch từ bên phải sang bên trái, mình khóc thét, gào lên em đau quá, thuốc không tê. Vậy là bác sĩ ngừng mổ, bảo y tá tiêm thuốc mê nhanh nếu không không mổ được. 1 phút sau là thuốc vào tay mình rồi mê man luôn.

Tiêm thuốc mê mà mình không ngủ hẳn, người cứ mê sảng như bị lạc vào rừng rồi lại toàn thấy tàu lửa đâm vào người thôi. Miệng cứ vô thức gọi chồng ơi, chồng ơi nhưng đầu thì chuyển hết cảnh này đến cảnh khác ", chị Trang chia sẻ. 

2 tiếng sau, chị Trang mở mắt ra thì đã nằm trong phòng hậu phẫu. Lúc có ý thức trở lại thì cũng là khi chị Trang thấy cả người rét run, cứng đờ, hai hàm răng va vào nhau cầm cập. Sợ mình cắn vào lưỡi nên chị Trang còn phải tự đút ngón tay vào miệng. Sau đó, bác sĩ vào cắm đèn sưởi cho chị. 

Lúc này, chị Trang mới nghe được một mẹ cùng đi mổ, nằm giường bên cạnh kể lại rằng khi chị về phòng hậu phẫu, bác sĩ có lay, có tát để chị tỉnh lại nhưng không được. 

"Lên bàn mổ từ 23h ngày 25 mà đến 9h ngày 26 mới được xuống phòng nằm. Và rồi đến tận 4 giờ chiều ngày hôm đó mới được gặp con", chị Trang nói. 

Mẹ 9x run sợ khi sinh mổ, nghe tiếng con khóc mà chỉ thấy... amp;#34;tàu lửa đâm vào ngườiamp;#34; - 3

Bé nhà chị Trang chào đời nặng 2,9kg.

Những ngày sau mổ, chị Trang vừa đau dạ con, đau vết mổ, vừa đau đầu đến mức không nói thành lời. Sau 4 ngày nằm viện, chị Trang và bé được về nhà. Đến tận bây giờ, khi ôm con trong tay, chị vẫn tiếc nuối vì ngày sinh không được nghe tiếng khóc của con. 

Dù hành trình đi sinh gian nan, vất vả nhưng chị Trang vẫn cảm thấy đáng giá vì có một thiên thần bé bỏng. Chị nhắn nhủ: "Có được đứa con là hạnh phúc nhất đời mình rồi, có nhiều gia đình, bà mẹ thèm khát lắm một đứa con nhưng may mắn không mỉm cười với họ. Vậy nên cho dù đánh đổi tất cả, hi sinh tất cả để có được con, gian lao mấy mình cũng không nản. Mình cũng chúc tất cả các mẹ bầu vượt cạn thành công. Vì một thiên thần bé bỏng, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi". 

Chuyên mục Bà bầu – nơi cung cấp những thông tin, kiến thức hữu ích về thụ thai, mang bầu, những kinh nghiệm sinh nở cho phụ nữ trước, trong và sau khi có thai.

Mời độc giả có những thắc mắc, chia sẻ, tâm sự liên quan đến vấn đề này gửi thư về địa chỉ babau@eva.vn để được chia sẻ, tư vấn từ chuyên gia.  

Minh An - Ảnh: NVCC
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức mẹ bầu