Nhập viện vì nghi nhiễm trùng thận, cô gái trẻ "ngơ ngác" khi bác sĩ đẩy sang phòng mổ đẻ

Ngày 13/03/2018 06:00 AM (GMT+7)

Khi cô gái trẻ nhập viện, các bác sĩ thấy lượng bạch cầu trong máu tăng cao nên nghi ngờ cô bị nhiễm trùng thận.

Mang thai, sinh con luôn là sự kiện trọng đại, được chuẩn bị kỹ lưỡng trong cuộc đời một người phụ nữ. Vậy nhưng với cô gái trẻ Allyson Opfer (23 tuổi, sống tại Ohio, Mỹ), cô chỉ biết mình đang mang bầu trước khi vào phòng sinh... vài phút. 

"Một ngày, tôi tỉnh dậy và thấy bụng bị đau kèm theo cơn co thắt rất khó chịu. Tôi nghĩ mình sắp đến chu kỳ kinh nguyệt nhưng sau đó cơn đau càng trầm trọng hơn nên tôi đã đến bệnh viện khám", Allyson kể lại. 

Nhập viện vì nghi nhiễm trùng thận, cô gái trẻ amp;#34;ngơ ngácamp;#34; khi bác sĩ đẩy sang phòng mổ đẻ - 1

Chưa đầy 30 phút sau khi biết tin mang thai, Allyson đã được đẩy vào phòng mổ.

Tại đây, các bác sĩ tiến hành xét nghiệm máu cho Allyson. Vì số lượng tế bào bạch bầu của cô tăng quá cao nên họ nghi ngờ cô bị nhiễm trùng thận. Vậy nhưng sau khi siêu âm, một sự thật đáng kinh ngạc đã được tiết lộ, Allyson... đang mang thai. 

"Kỹ thuật viên nhìn màn hình siêu âm nhưng không nói gì. Một lát sau thì có bác sĩ đến tìm tôi. Anh ấy hỏi tôi có mang thai không, tôi trả lời không. Sau đó anh ấy nói rằng tôi thực sự đang chuyển dạ. Thai kỳ đã bước sang tuần 42, nghĩa là quá ngày sinh 2 tuần", Allyson nhớ lại. 

Cô gái trẻ cho biết cô có mối quan hệ yêu đương cách đó 9 tháng nhưng không thể ngờ mình đang mang thai do chu kỳ kinh nguyệt vốn không đều và cũng không hề thấy bụng to lên. 

Nhập viện vì nghi nhiễm trùng thận, cô gái trẻ amp;#34;ngơ ngácamp;#34; khi bác sĩ đẩy sang phòng mổ đẻ - 2

Cô không hề biết mình đang mang thai do chu kỳ kinh nguyệt vốn không đều.

Cảm giác khi biết mình mang trong mình một em bé và chuẩn bị sinh của cô là kinh ngạc và sợ hãi. Sở dĩ Allyson cảm thấy sợ hãi là vì các bác sĩ cảnh báo có thể cô bị mắc chứng tiền sản giật, một căn bệnh nguy hiểm có thể đe dọa tính mạng của cả hai mẹ con. 

Do huyết áp cao nên Allyson được bác sĩ đưa đi mổ cấp cứu ngay lập tức. 

"Khi họ nói tôi chuẩn bị mổ. Tôi đã rất sợ hãi. Tôi vừa khóc vừa cáu kỉnh. Mẹ đã cố an ủi tôi và đưa tôi vào tận phòng sinh. Tôi không thể tin nổi mình sắp sinh con. Khi thấy thằng bé khóc, tôi thấy thật diệu kỳ. Tôi cũng đã rất lo lắng vì mình không biết đang mang thai nên không bồi bổ hay chăm sóc gì cho con. May mắn là con hoàn toàn khỏe mạnh", Allyson tâm sự. 

Nhập viện vì nghi nhiễm trùng thận, cô gái trẻ amp;#34;ngơ ngácamp;#34; khi bác sĩ đẩy sang phòng mổ đẻ - 3

Cậu bé Oliver chào đời với cân nặng 3,4kg.

Sau khi sinh con, Allyson nhắn tin chia sẻ với những người bạn thân thiết nhưng không ai tin. 

"Tôi còn phải gửi ảnh của mình và Oliver cho cô bạn gái thân Nicole để chứng minh đây không phải trò đùa. Sau đó cô ấy đã thốt lên "Trời ơi! Điều này thật điên rồ", Allyson cười nói. 

Lần đầu làm mẹ và còn chưa hề chuẩn bị tâm lý gì, Allyson gặp không ít khó khăn, bỡ ngỡ. Vậy nhưng bố mẹ cô luôn bên cạnh để giúp đỡ nên mọi chuyện diễn ra khá suôn sẻ. 

Nhập viện vì nghi nhiễm trùng thận, cô gái trẻ amp;#34;ngơ ngácamp;#34; khi bác sĩ đẩy sang phòng mổ đẻ - 4

Đối với Allyson, bé Oliver là một món quà bất ngờ và tuyệt diệu.

Mới lên chức bà, người phụ nữ ngớ người khi bất ngờ đẻ con dù không biết mang bầu
Đẻ con thứ 2 sau khi vừa lên chức bà chưa được bao lâu, chuyện khó tin này đã từng xảy ra với 1 người phụ nữ tại Arlington, Vương Quốc Anh.
Minh An (Dịch từ Daily Mail)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Sinh con