Chị Hải Yến cho biết, thành quả của chị sau khi khám phá nhiều bãi rác là một chiếc mo cau khô vàng và những cành lá khô với tông màu vintage.
Bà mẹ đơn thân hài hước cho biết: “Bình bông người ta cưng vậy mà ông Louis kêu mập thù lù”.
Mỗi lần về quê chơi, mẹ đảm lượn một vòng quanh vườn là được vài bình hoa, cắm rải khắp nhà.
Chị đẹp Hà thành cho biết, cắm bình quả kinh tế hơn cắm hoa vì quả bền, khi chín lại có thể ăn được.
Mới đây, Ngọc Lan cắm một loài hoa khó nở nhưng chơi được rất lâu, 10 ngày bình hoa chưa nở những vẫn rất đẹp.
Cành quả không hề dễ cắm, nhưng vào tay mẹ đảm này lại đẹp như một bức tranh.
Nguyễn Ngọc Anh không chỉ cắm hoa một cách ngẫu hứng mà cô còn tận dụng tối đa giá trị của những bông hoa mình mua.
Dân mạng không ngớt lời khen, không chỉ vì tài cắm hoa mà cả về ngôi nhà gọn gàng, ấm áp của Phương Phạm.
Với chị Dung, mỗi loài hoa đều mang một vẻ đẹp riêng và gần như hoa gì chị cũng có thể thả vào lọ được.
Ngắm những bình hoa của chị Hà, nhiều người đã không kìm lòng được mà thốt lên: "Mãn nhãn quá".
Phương Phạm - bà xã Mạnh Trường đã tỉ mỉ ghi lại quá trình cắm cành thị của mình để chị em có thể tham khảo.
Nhạc sĩ Minh Khang chịu khó cắm hoa chỉ để vợ con ngắm, Thúy Hạnh hài hước bình luận: "Dạo này đổi tính cắm hoa này kia".
Bất kể loại cành, loại quả gì thì qua tay mẹ đảm này đều trở thành tác phẩm nghệ thuật tuyệt đẹp.
Khi nhìn ô cửa sổ tròn nhà chị Dung, nhiều người u mê tới nỗi ngắm mãi không thoát ra được.
Có khi chị Trang cắm hẳn 1.000 bông hoa sen Nghi Lương trong nhà, có khi chị phủ khắp nhà bằng hàng nghìn bông hoa loa kèn, hoa thược dược.
Năm nào cũng vậy, cứ đến mùa sen nở là chị Thúy lại mang hoa về phủ kín nhà.
Bằng đôi tay khéo léo và tình yêu dành cho hoa sen, Kim Thư đã biến những bông sen thành những tác phẩm nghệ thuật sống động.
Khi chia sẻ video tự tay cắm hoa sen, vợ diễn viên phim "Hương vị tình thân" thổ lộ: "Ước gì em bền được vài ngày để cho mình ngắm".
Hoa sen tuy là loài hoa phổ biến, đang vào mùa hoa nở rộ nhưng không phải ai cũng biết cách dưỡng hoa, cắm hoa sao cho hoa nở lâu, nở đẹp.
Nhiều hôm mẹ đảm thức tới 1-2 giờ sáng để cắm hoa, nhưng chị không thấy mệt vì được thỏa mãn với đam mê.
Để hoàn thành studio ngập hoa này, chị Quỳnh Liên đã thức dậy từ 4h30 sáng để cắm hoa. Sau 4 tiếng cắm cụi thì hoàn thành.
Chắc chắn với những biến tấu này bánh chưng thừa sau Tết đảm bảo hết bay trong vòng một nốt nhạc.