8X rời phố về đồi trọc hoang bị nhiều người bảo điên, giờ nhìn thành quả ai cũng tấm tắc

Bình An - Ngày 30/05/2021 06:08 AM (GMT+7)

Khi biết chị Việt Anh cùng gia đình rời Sài Gòn lên Đà Lạt dựng nhà, làm nông dân ai cũng bảo chị điên.

8X rời phố về đồi trọc hoang bị nhiều người bảo điên, giờ nhìn thành quả ai cũng tấm tắc - 1

Vốn có công việc và kinh tế rất ổn định ở thành phố, song sau đợt nghỉ dịch COVID-19, chị Việt Anh (34 tuổi) cùng chồng và các con bất ngờ rời Sài Gòn lên Đà Lạt dựng nhà, trồng rau, nuôi các con vật sống một cuộc đời an yên.

Chị tâm sự, trước đây hai vợ chồng chị làm trong lĩnh vực thời trang khá ổn, thậm chí phát triển tốt. Từ 2 bàn tay trắng, vợ chồng chị đã mua xe và căn hộ cao cấp ở thành phố từ khá sớm, mọi thứ đề rất ổn cho tới khi dịch bệnh ập đến đột ngột.

Trong thời gian nghỉ dịch đợt 1, do cảm thấy buồn chán nên chị đã lên Đà Lạt chơi và thăm cơ sở kinh doanh du lịch khá thành công của người bạn thân. Và rồi, anh chị đã bén duyên với xứ sở ngàn hoa từ thời điểm đó.

8X rời phố về đồi trọc hoang bị nhiều người bảo điên, giờ nhìn thành quả ai cũng tấm tắc - 2

Chị Việt Anh đã nên duyên với vùng đất Đà Lạt sau đợt nghỉ dịch COVID-19.

8X rời phố về đồi trọc hoang bị nhiều người bảo điên, giờ nhìn thành quả ai cũng tấm tắc - 3

Chị đã phủ xanh đồi trọc bằng nhiều loại rau/cây khác nhau.

8X rời phố về đồi trọc hoang bị nhiều người bảo điên, giờ nhìn thành quả ai cũng tấm tắc - 4

Em bé được trải nghiệm những điều mà ở thành phố không có.

8X rời phố về đồi trọc hoang bị nhiều người bảo điên, giờ nhìn thành quả ai cũng tấm tắc - 5

Vùng đất mà chị chọn để chọn để sinh sống có diện tích 1 héc ta.

Đến với vùng đất mới - cách trung tâm thành phố Đà Lạt 3km, chị Việt Anh có ý tưởng sẽ xây dựng một khu phức hợp vừa có hoa, có cây, có rau sạch, có khu cafe và cả cắm trại. Chị kể: “Từ một vùng đồi trọc rộng 1ha hoang vu cỏ còn không lên, cả nhà mình mỗi người 1 tay đổ đất làm phân bón, trồng từng cái cây nhổ từng ngọn cỏ, có những hôm phải đội mưa bão giữ từng cái trụ cây, lật đật lấy lưới che lại cả ngàn luống cây sắp bị mưa bão cuốn đi. Song bằng tình yêu mãnh liệt ấy, chúng mình đã có được thành quả như ngày hôm nay. Đó là tất cả mồ hôi nước mắt cũng như của cải tài sản mà chúng mình đã gom góp cùng nhau cố gắng”.

Vì làm thuận theo tự nhiên để mọi người cùng trải nghiệm nên các hạng mục nơi sinh hoạt của chị Việt Anh rất hạn chế xây dựng. Trước khi bắt đầu làm bất cứ hạng mục chị đều tìm hiểu kỹ công năng, tính ứng dụng cùng giá thành vật tư... để tránh lãng phí.

8X rời phố về đồi trọc hoang bị nhiều người bảo điên, giờ nhìn thành quả ai cũng tấm tắc - 6

8X rời phố về đồi trọc hoang bị nhiều người bảo điên, giờ nhìn thành quả ai cũng tấm tắc - 7

8X rời phố về đồi trọc hoang bị nhiều người bảo điên, giờ nhìn thành quả ai cũng tấm tắc - 8

Các thành viên trong gia đình chị ai nấy đề vô cùng hào hứng, hạnh phúc vì đã tìm kiếm được sự an yên muốn có bấy lâu nay.

Không chỉ chú trọng và công trình nhà ở, nơi sinh hoạt, chị Việt Anh còn tập trung làm mới khu vườn. Từ những ngày mới bắt đầu đi mua hạt giống về gieo, sau 1 năm họ đã tự tin cung cấp năng suất cho chính khu phức hợp của mình.

Hiện tại, khu vườn nhà chị trồng đủ thứ rau củ: Gần chục loại xà lách nội ngoại, bầu bí, dưa chuột, cà chua, ớt chuông, dền, su hào tím/cảnh, bạc hà, đủ loại rau gia vị... Vì mê cải kale nên chị trồng đủ giống: Tím, xanh, cải kale Dinosaur khổng lồ, cải Kale Walking Stick siêu to...

8X rời phố về đồi trọc hoang bị nhiều người bảo điên, giờ nhìn thành quả ai cũng tấm tắc - 9

8X rời phố về đồi trọc hoang bị nhiều người bảo điên, giờ nhìn thành quả ai cũng tấm tắc - 10

8X rời phố về đồi trọc hoang bị nhiều người bảo điên, giờ nhìn thành quả ai cũng tấm tắc - 11

Rất nhiều loài hương thảo được trồng xung quanh vườn.

8X rời phố về đồi trọc hoang bị nhiều người bảo điên, giờ nhìn thành quả ai cũng tấm tắc - 12

8X rời phố về đồi trọc hoang bị nhiều người bảo điên, giờ nhìn thành quả ai cũng tấm tắc - 13

Ngoài ra chị còn trồng ti tỉ thứ hoa: hoạ mi, thạch thảo trắng/tím, hoa cánh bướm, hoa cải vàng, cẩm tú cầu Việt/Nhật, ngũ sắc đủ màu, hoa hồng, cúc thân gỗ, cẩm quỳ.... để tạo cảnh quan cho khu phức hợp.

Nhớ lại những ngày đầu khi có ý định và kế hoạch rời thành phố lên Đà Lạt dựng nhà, làm những nông dân nghiệp dư, ai biết cũng đều nói chị điên. Tuy vậy, giờ đây khi nhìn thấy thành quả mà chị gây dựng, mọi người đều trầm trồ, thán phục.

8X rời phố về đồi trọc hoang bị nhiều người bảo điên, giờ nhìn thành quả ai cũng tấm tắc - 14

8X rời phố về đồi trọc hoang bị nhiều người bảo điên, giờ nhìn thành quả ai cũng tấm tắc - 15

8X rời phố về đồi trọc hoang bị nhiều người bảo điên, giờ nhìn thành quả ai cũng tấm tắc - 16

Mẹ 8X nói: “Khi gia đình mình vừa về Đà Lạt thì ai cũng bảo điên, vì ở Sài Gòn quá đầy đủ, cũng tạm gọi là thành công mà lại tay xách nách mang đưa cả nhà lên rừng sống. Nhưng sau khi mình "khoe" ngôi nhà xanh bơ dậy sóng cộng đồng mạng thì mọi người khen và ủng hộ rất nhiều”.

Theo chị Việt Anh, để hoàn thiện được như ngày hôm nay, anh chị đã mất 1 năm để chăm chút và gây dựng. Vì yêu rừng núi Đà Lạt, anh chị đã trồng cả vài chục ngàn giống cây/rau truyền thống Đà Lạt. Ngoài ra chị cũng sưu tầm nhiều giống cây quý đem về phủ xanh đồi núi trọc.

8X rời phố về đồi trọc hoang bị nhiều người bảo điên, giờ nhìn thành quả ai cũng tấm tắc - 17

8X rời phố về đồi trọc hoang bị nhiều người bảo điên, giờ nhìn thành quả ai cũng tấm tắc - 18

8X rời phố về đồi trọc hoang bị nhiều người bảo điên, giờ nhìn thành quả ai cũng tấm tắc - 19

Và cả vườn cẩm tú cầu đua nhau khoe sắc.

8X rời phố về đồi trọc hoang bị nhiều người bảo điên, giờ nhìn thành quả ai cũng tấm tắc - 20

Giờ đây mỗi ngày được hít hà những làn hương thanh mát của cỏ thơm, của thiên nhiên, đi thu hoạch những cây xà lách tươi ngon, hái những đọt bí đọt su xanh mướt… Các thành viên trong gia đình chị ai nấy đề vô cùng hào hứng, hạnh phúc vì đã tìm kiếm được sự an yên muốn có bấy lâu nay.

Theo chị Việt Anh, với nhiều người, bỏ phố về rừng là phải thật sự đại gia mới về được nhưng với gia đinh chị, khi về với vùng đất Đà Lạt, điều cần nhát là ý chí và nghị lực, bởi tiền bao nhiêu bạn cũng sẽ hết và khi đó sẽ dễ rơi vào sự thất bại, từ bỏ, nhưng khi có ý chí thì đó lại là cái phao để kéo bạn lên khi gặp những khó khăn vượt quá sức chịu đựng của mình.

8X rời phố về đồi trọc hoang bị nhiều người bảo điên, giờ nhìn thành quả ai cũng tấm tắc - 21

8X rời phố về đồi trọc hoang bị nhiều người bảo điên, giờ nhìn thành quả ai cũng tấm tắc - 22

8X rời phố về đồi trọc hoang bị nhiều người bảo điên, giờ nhìn thành quả ai cũng tấm tắc - 23

8X rời phố về đồi trọc hoang bị nhiều người bảo điên, giờ nhìn thành quả ai cũng tấm tắc - 24

Quả thật, đây là cuộc sống bình yên rất nhiều bạn trẻ hướng tới trong xu thế phát triển như hiện nay.

Chán phố thị, 9X bỏ Sài Gòn lên Đà Lạt dựng nhà gỗ, nuôi 16 chú chó tìm bình yên
Từ khi dựng xong căn nhà gỗ, Nguyên dành trọn thời gian cho khu đất này, kể cả việc đón tiếp bạn bè, mời khách cà phê, hay một bữa BBQ ở lưng chừng...
Bình An (Ảnh: NVCC)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Nhà - Vườn