Cãi lời bố mẹ cưới chồng da đen, sau kết hôn vợ bất ngờ khi biết ông xã là em trai của cựu Tổng thống Obama

Cẩm Tú - Ngày 24/06/2024 09:21 AM (GMT+7)

Khi xác nhận điều này với chồng, Mark lại thờ ơ nói rằng chuyện đó chẳng có gì đáng để khoe khoang. Bởi vì anh và anh trai chỉ có danh nghĩa “anh em”, chứ không có tình cảm thực sự.

Nhà văn Mark Obama Ndesandjo là em trai cùng bố khác mẹ của cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama. Tuổi thơ của Mark bị bao phủ bởi bạo lực vì bố ông là một người đàn ông bạo hành và nghiện rượu. Khi đó, mỗi khi nhìn thấy mẹ bị đánh đập, anh đều thầm thề sẽ cho bà một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Vì vậy, anh đã học tập chăm chỉ cả ngày lẫn đêm và thi đỗ vào một trường danh tiếng ở Mỹ. Nhưng cuộc sống đại học không hề tuyệt vời như anh tưởng tượng.

Bởi vì tình trạng phân biệt chủng tộc ở Mỹ thời đó vẫn còn khá nghiêm trọng nên anh càng hứng chịu nhiều lời chỉ trích hơn. Những lời nói xúc phạm anh như những lưỡi dao sắc bén, mỗi lời đều xuyên thấu trái tim anh một cách chuẩn xác. Thời điểm đó, có lúc Mark thậm chí còn ghét họ của mình, "Obama". Cho nên, anh chỉ dùng cái tên Mark.

Nhà văn Mark Obama Ndesandjo.

Nhà văn Mark Obama Ndesandjo. 

Những ngày như thế này, anh cứ tưởng sau khi tốt nghiệp sẽ kết thúc, nhưng anh không ngờ rằng sự phân biệt đối xử trong xã hội lại càng lớn hơn.

Sau khi tốt nghiệp, anh đã tìm được công việc ưng ý. Khi đó, cuộc sống của anh có thể nói là buồn tẻ và hạnh phúc, thoải mái đến mức anh từng nghĩ cả cuộc đời còn lại của mình sẽ như thế. Nhưng một “vị khách không mời mà đến” đã phá vỡ cuộc sống yên bình vốn có của anh. Đó chính là cựu Tổng thống Mỹ Obama.

Sau khi tốt nghiệp, cựu Tổng thống Mỹ Obama ở lại Đại học Chicago với tư cách là giáo sư luật. Nhưng trong lòng ông luôn có một “nút thắt”, đó chính là bố mình là người như thế nào, bởi bố đã ly hôn mẹ khi ông mới 2 tuổi.

Cãi lời bố mẹ cưới chồng da đen, sau kết hôn vợ bất ngờ khi biết ông xã là em trai của cựu Tổng thống Obama - 2

Khi tìm hiểu, ông tình cờ phát hiện ra mình có một người em trai chính là Mark. Sau khi biết tin, ông rất vui mừng, nghĩ rằng thông qua em trai, ông có thể biết về bố. Tuy nhiên khi được hỏi về bố, Mark rất phản kháng và không muốn trả lời. Thế là cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa hai anh em đã kết thúc trong kết cục không mấy tốt đẹp.

Chẳng bao lâu, một sự cố đã thay đổi cuộc đời Mark một cách chóng mặt. Sự cố 911 ở Mỹ năm đó khiến mọi người hoảng sợ. Nhiều công ty đã sa thải nhân viên và công ty của Mark cũng không ngoại lệ.

Ở Mỹ, nơi tình trạng phân biệt chủng tộc diễn ra nghiêm trọng, người da đen đương nhiên phải là những người “tiên phong” trước tình trạng này. Vì vậy Mark chắc chắn là người bị sa thải.

Nhà văn Mark Obama Ndesandjo là em trai của cựu Tổng thống Mỹ Obama.

Nhà văn Mark Obama Ndesandjo là em trai của cựu Tổng thống Mỹ Obama. 

Sau khi mất việc, anh một lần nữa quay trở lại “bóng tối”. Khi đó, anh bị trầm cảm và sống một cuộc sống giống như một kẻ lang thang.

Nhưng mọi thứ nhanh chóng chuyển biến tốt hơn. Anh vô tình nhìn thấy một tin tức trên báo về việc tuyển dụng giáo viên nước ngoài ở Thâm Quyến, Trung Quốc. Mark nghĩ đây là một cơ hội tốt và quyết định thử. Thế là anh bắt đầu cuộc hành trình đến một đất nước xa lạ.

Tới Trung Quốc thử vận may, em trai cựu Tổng thống Mỹ gặp “định mệnh” đời mình

Sau khi đến Trung Quốc, Mark bị thu hút sâu sắc bởi phong tục tập quán địa phương. Anh coi nơi đây là “quê hương” thứ hai của mình.

Sau giờ làm việc, anh ấy thích đi dạo trên đường phố, đôi khi ngồi thư giãn trong công viên cả buổi chiều. Sở thích của anh là đến quán trà và uống trà, vì anh nghĩ trà ngon hơn cà phê rất nhiều. Chính trong quán trà, Mark đã gặp được một nửa của mình.

Hôm đó, như thường lệ, anh chỉ ngồi uống trà và nghe người khác nói chuyện thì Lưu Tuyết Hoa mặc sườn xám xuất hiện trong tầm mắt anh. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, anh đã bị cô gái này hớp hồn.

Cựu Tổng thống Obama tới thăm vợ chồng em trai.

Cựu Tổng thống Obama tới thăm vợ chồng em trai.

Vốn không phải là người dè dặt nên Mark đã tiến lên bắt chuyện với Lưu Tuyết Hoa. Cô nàng không thể nhịn cười khi nghe Mark bập bõm trò chuyện với cô bằng vốn tiếng Trung Quốc rất tệ.

Sau khi cả hai để lại thông tin liên lạc cho nhau, họ thường xuyên trò chuyện qua mạng. Khi Mark rảnh, anh sẽ đón Tuyết Hoa tan sở. Hai người sẽ cùng nhau thưởng thức bữa tối, đi dạo trong công viên.

Khi Tuyết Hoa rảnh, cô sẽ dạy Mark tiếng Trung. Dưới sự hướng dẫn của Tuyết Hoa, Mark nhanh chóng thông thạo tiếng Trung và nói tiếng phổ thông rất trôi chảy.

Thời gian trôi qua, tình cảm của cả hai ngày càng bền chặt. Sau đó, Mark đã sử dụng tiếng Trung để bày tỏ tình yêu của mình, học nấu những món ăn Trung Quốc và nhận được cái gật đầu của Tuyết Hoa.

Không lâu sau đó, cô dẫn bạn trai da đen về nhà ra mắt nhưng bị bố mẹ phản đối kịch liệt, bởi họ không muốn con gái lấy chồng nước ngoài.

Cãi lời bố mẹ cưới chồng da đen, sau kết hôn vợ bất ngờ khi biết ông xã là em trai của cựu Tổng thống Obama - 5

Nhưng Mark rất chân thành, bày tỏ anh sẵn sàng ở Trung Quốc định cư. Anh còn thể hiện sự chân thành của mình bằng cách tới nhà Lưu Tuyết Hoa giúp bố mẹ cô dọn dẹp, làm việc nhà.

Thái độ của Tuyết Hoa cũng rất kiên quyết, cô xác định đời này sẽ không gả cho ai ngoài Mark. Thấy hai người kiên quyết như vậy, bố mẹ Lưu Tuyết Hoa đành phải nhượng bộ, gật đầu đồng ý cuộc hôn nhân.

Năm 2008, cặp đôi chính thức trở thành vợ chồng sau 5 năm yêu nhau.

Vợ bất ngờ phát hiện chồng là em trai cựu Tổng thống Obama ngay sau cưới

Cùng năm đó, anh trai của Mark là Barack Obama được bầu làm Tổng thống Mỹ. Thời điểm đó, ông Obama thực sự rất bận rộn. Vì vậy sau khi biết được tin em trai kết hôn, ông không thể đến dự tiệc được.

Để bày tỏ sự chúc phúc, ông đã gửi email cho em trai mình với mong muốn cặp đôi có thể cùng nhau già đi. Cũng chính qua email này, Lưu Tuyết Hoa mới biết được rằng em trai của Tổng thống Mỹ thực sự đang ở bên cạnh cô.

Con gái của Mark rất thân thiết với bác.

Con gái của Mark rất thân thiết với bác. 

Khi xác nhận điều này với chồng, Mark lại thờ ơ nói rằng chuyện đó chẳng có gì đáng để khoe khoang. Bởi vì anh và anh trai chỉ có danh nghĩa “anh em”, chứ không có tình cảm thực sự. Mark thực sự không ngờ rằng anh trai sẽ gửi lời chúc phúc tới mình, và anh cảm thấy có chút áy náy vì trước đó từng lạnh lùng với anh trai.

Điều Mark không ngờ là khi cựu Tổng thống Obama đến thăm Trung Quốc vào năm 2009, ông đã tới thăm Mark để trực tiếp gửi lời chúc phúc đến em trai và em dâu mặc dù lịch trình bận rộn. Nhờ đó, mối quan hệ giữa hai anh em ngày càng thân thiết hơn và Obama đã trở thành “thần tượng” của Mark.

Chính anh trai đã khiến Mark cảm thấy cái họ “Obama” không phải là một điều xấu hổ mà là một vinh dự. Anh đã từng không thể ngẩng cao đầu vì họ của mình. Bây giờ, anh có thể rất tự hào khi nói rằng họ của anh là "Obama".

Mark hiếm khi nhận lời phỏng vấn từ giới truyền thông mà tập trung vào cuộc sống. Được biết, sau khi kết hôn, sự nghiệp của anh ngày càng khởi sắc và Mark đã dành nhiều tiền cũng như thời gian hơn cho hoạt động từ thiện. Vợ luôn ủng hộ anh hết lòng.

Hai vợ chồng có với nhau một cô con gái. Cuộc sống hôn nhân rất ngọt ngào, hạnh phúc.

Loạt ông chú số hưởng lấy được vợ trẻ, vợ sinh con xong lại về dáng đẹp hơn thời con gái
Những ông chú tuy lớn tuổi nhưng lại kết hôn với toàn mỹ nhân. Những mỹ nhân này kể cả sau khi sinh nhiều con vẫn giữ được vóc dáng nuột nà, mê mẩn.

Giảm cân sau sinh

Theo Cẩm Tú
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Câu chuyện tình yêu