Chàng thợ cắt tóc Vũng Tàu cưa đổ cô gái Châu Phi, nhìn bờ môi liền muốn "chiếm lấy"

Bình An - Ngày 06/01/2021 06:50 AM (GMT+7)

Sau lần gặp nhau ở quán nước, Hùng và Zani đã nảy sinh tình cảm.

Câu chuyện tình yêu của chàng trai Vũng Tàu có tên Vũ Hùng (đang là thợ cắt tóc) và cô gái người Nam Phi – Zani (giáo viên Tiếng Anh) cho thấy, khoảng cách địa lý và khác biệt ngôn ngữ đôi khi không thể ngăn cản được tình yêu lớn mạnh của con tim.

Muốn nhắn tin với bạn gái phải nhờ “google dịch”

Tháng 6/2019, qua một người bạn thân Hùng vô tình quen Zani ở quán nước. Biết Zani là người nước ngoài lại rất cá tính anh tìm cách làm quen và không quên xin cách liên lạc. Càng tiếp xúc anh lại càng nhận thấy được vẻ đáng yêu, sự gần gũi của cô gái.

Những lần hẹn hò sau đó, Hùng bị ấn tượng mạnh với vẻ đẹp gợi cảm, quyến cũ của Zani. Chàng trai kể: “Mình cảm nhận trong con người cô ấy có một điều gì đó bí ẩn thôi thúc con tim người đàn ông muốn chiếm lấy, đặc biệt Zani sở hữu nụ cười và bờ môi cực kỳ sexy, quyến rũ khiến một chàng trai như Hùng chết mê chết mệt”.

Dù bất đồng ngôn ngữ vì tiếng Anh của Hùng hạn chế song cả hai vẫn cảm nhận được sự đồng điệu trong tâm hồn. Sau khoảng hơn 3 tháng tìm hiểu và trò chuyện, cặp đôi chính thức trở thành người yêu của nhau. Thời gian đầu mới làm quen mỗi lần muốn nhắn tin với Zani anh lại phải nhờ tới công cụ google dịch. Anh từng nghĩ chính rào cản về ngôn ngữ sẽ giết chết mỗi quan hệ. Thế nhưng Hùng và cô nàng ấy vẫn duy trì liên lạc và ngày càng cảm thấu hiểu nhau hơn, và rồi tình cảm cũng lớn dần lên theo thời gian, để giờ đây cả hai đã có với nhau một tình yêu tuyệt đẹp.

Chàng thợ cắt tóc Vũng Tàu cưa đổ cô gái Châu Phi, nhìn bờ môi liền muốn amp;#34;chiếm lấyamp;#34; - 1

Cả hai cùng nhau có nhiều chuyến đi trải nghiệm.

Hùng thừa nhận, việc yêu một cô gái ngoại quốc tuy bất đồng ngôn ngữ, văn hoá song anh nhận được sự ủng hộ từ người thân hai bên gia đình. “Người thân mình hoàn toàn ủng hộ, ban đầu mẹ mình cũng rất lo vì khác biệt văn hoá, sinh hoạt lẫn ẩm thực nhưng sau một thời gian thấy được sự hòa hợp của hai đứa thì mẹ cũng yên tâm hơn” – anh cho biết.

Về phía cô giáo dạy tiếng Anh, cô luôn là chỗ dựa vững chắc cho Hùng, khiến anh có đủ can đảm nuôi dưỡng tình yêu. Zani kiên trì giao tiếp với bạn trai giúp anh trau dồi ngoại ngữ, cả hai nói về văn hoá của hai đất nước để có thể thích nghi.

Chàng thợ cắt tóc Vũng Tàu cưa đổ cô gái Châu Phi, nhìn bờ môi liền muốn amp;#34;chiếm lấyamp;#34; - 2

Chàng thợ cắt tóc Vũng Tàu cưa đổ cô gái Châu Phi, nhìn bờ môi liền muốn amp;#34;chiếm lấyamp;#34; - 3

Hùng từng thú nhận, anh mê Zani bởi bờ môi quyến rũ.

Dọn về sống chung sau lần đầu ra mắt nhà bạn gái

Đầu năm 2020, Hùng bay tới Nam Phi để thăm quê hương cũng như gia đình của Zani. Sự khác biệt quá lớn về văn hóa khiến chàng trai Việt khó tránh khỏi bỡ ngỡ, lạ lẫm song chính những cử chỉ quan tâm và cả lời hỏi thăm về đất nước hình chữ S xinh đẹp, về con người đất nước Á Đông từ ba mẹ của Zani đã giúp Hùng cảm thấy mọi khoảng cách như được xóa nhòa. “Lúc được các thành viên trong gia đình Zani hỏi thăm về con người và văn hóa Việt Nam mình nghĩ như đang ở quê nhà của mình vậy” - Hùng nhớ lại.

Sau chuyến về ra mắt nhà bạn gái, mối quan hệ của hai người trở nên nồng ấm hơn. Ngay sau ngày đầu tiên quay trở lại Việt Nam, cả hai đã quyết định chuyển về sống chung một nhà. Sau hơn năm hẹn hò, gần đây cặp đôi đã cùng nhau lên kế hoạch cho một “Happy ending” trong tương lai. Anh nói: “Hiện tại mình vẫn chưa cầu hôn cô ấy nhưng mình sẽ làm điều đó sớm nhất. Mình cần thời gian để chuẩn bị một không gian hoàn hảo nhất”.

Nói về cuộc sống hiện tại, Hùng ngắn gọn trong hai từ: “Hạnh phúc”. Chàng trai cũng thừa nhận, chắc chắn trong mối quan hệ nào cũng sẽ có mâu thuẫn, bản thân anh và Zani cũng vậy, vẫn thường xuyên xảy ra những hiểu lầm, mâu thuẫn song chính tình yêu lại là thứ xoa dịu và hóa giải mọi bất đồng.

Chàng thợ cắt tóc Vũng Tàu cưa đổ cô gái Châu Phi, nhìn bờ môi liền muốn amp;#34;chiếm lấyamp;#34; - 4

Họ không ngần ngại thể hiện tình yêu ở bất cứ nơi đâu.

Từ ngày về sống chung, Zani được bạn trai quan tâm và chiều chuộng hết mực. Mỗi sáng trước khi Zani đi dạy tiếng Anh, Hùng đến tiệm hớt tóc, cả hai đều hôn lên trán nhau rất tình cảm. Anh luôn tranh thủ làm xong việc sớm nhất có thể để trở về nhà nấu những món ăn ngon, đưa bạn gái đi dạo quanh bãi biển Vũng Tàu. Dù đi đâu, làm gì cả hai luôn nắm tay nhau, luôn để ý quan tâm đối phương, không ngần ngại hôn hay thể hiện cử chỉ yêu thương.

Trước đây, Hùng chưa từng nghĩ sẽ yêu một cô gái ngoại quốc. Bản thân anh luôn e ngại khoảng cách địa lý, màu da, sự bất đồng về ngôn ngữ, văn hoá. Nhưng khi gặp Zani, anh được tiếp sức và đủ tự tin để vượt qua tất cả trở ngại, cùng cô chia sẻ, thấu hiểu và đồng cảm cho nhau.

Sau gần 2 năm gắn bó, cả hai đã cùng nhau đến nhiều vùng miền thăm thú và trải nghiệm. Mỗi chuyến đi đều giúp đôi trẻ có thêm sự gắn kết, nối dài giấc mơ hạnh phúc về tổ ấm nhỏ mà cả hai đang vun đắp.

Chàng thợ cắt tóc Vũng Tàu cưa đổ cô gái Châu Phi, nhìn bờ môi liền muốn amp;#34;chiếm lấyamp;#34; - 5

Nói về cuộc sống hiện tại, Hùng ngắn gọn trong hai từ: “Hạnh phúc”.

Chàng trai Việt yêu cô gái Estonia xinh như hoa hậu, nhớ mãi lần đầu gặp mẹ chồng tương lai
Ngọc tình cờ quen Liisi khi cả hai sang Trung Quốc du học. Trải qua rất nhiều thử thách, giờ đây họ đang có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc bên nhau.
Bình An (Ảnh: NVCC)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Câu chuyện tình yêu