Chàng trai Việt yêu cô gái Estonia xinh như hoa hậu, nhớ mãi lần đầu gặp mẹ chồng tương lai

Bình An - Ngày 04/12/2020 04:21 AM (GMT+7)

Ngọc tình cờ quen Liisi khi cả hai sang Trung Quốc du học. Trải qua rất nhiều thử thách, giờ đây họ đang có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc bên nhau.

Năm 2012, Trần Ngọc (sinh năm 1987) sang Trung Quốc du học dưới dạng trao đổi sinh viên. Tại đây, chàng trai Việt gặp Liisi Mari (sinh năm 1990), người Estonia, cô bạn học cùng khóa có đôi mắt sâu, sống mũi cao. Họ đều không biết được rằng chính định mệnh đó đã gắn kết hai người đến với nhau.

Chàng trai Việt yêu cô gái Estonia xinh như hoa hậu, nhớ mãi lần đầu gặp mẹ chồng tương lai - 1

Vợ chồng Trần Ngọc và Liisi nên duyên khi sang Trung Quốc du học. 

Chàng trai Việt yêu cô gái Estonia xinh như hoa hậu, nhớ mãi lần đầu gặp mẹ chồng tương lai - 2

Nhìn Liisi với ánh mắt âu yếm, Ngọc bắt đầu kể về câu chuyện tình lãng mạn của mình với cô gái người Estonia. Anh cho biết từ khi mới quen nhau cả hai chỉ dừng lại ở việc trò chuyện xã giao và hỏi thăm tên tuổi. Họ trở thành bạn thân sau chuyến thăm quan Hong Kong do trường tổ chức.

Từ những câu chuyện không đầu không cuối, từ cảm xúc bỡ ngỡ ban đầu họ chuyển sang thân thiết và rất đỗi gần gũi. Kết thúc chuyến đi, Liisi để quên áo khoác trên xe, Ngọc thấy được nên cất giúp. Và đây cũng như một cái cớ để hai người có buổi hẹn hò đầu tiên.

Anh nói: “Ngày gặp lại Liisi để đưa chiếc áo cô ấy để quên cũng là buổi tối hẹn hò đầu tiên của hai đứa. Mình ấn tượng với Liisi là cô gái có phong cách thời trang cá tính. Liisi thường mặc đồ đen, tóc nhuộm đỏ và cạo sát một bên thái dương. Mặc dù sinh ra ở nền văn hóa Bắc Âu nhưng Liisi có tính cách khá giống với phụ nữ Á Đông. Nhìn vẻ kín đáo, e thẹn, ít nói và khép nép của Liisi con tim của mình chính thức bị lỗi nhịp”.

Chàng trai Việt yêu cô gái Estonia xinh như hoa hậu, nhớ mãi lần đầu gặp mẹ chồng tương lai - 3

Chàng trai Việt yêu cô gái Estonia xinh như hoa hậu, nhớ mãi lần đầu gặp mẹ chồng tương lai - 4

Dù sinh ra và lớn lên ở Estonia nhưng Liisi có tình yêu đặc biệt với văn hóa Việt, nhất là những tà áo dài Việt Nam.

Thời gian học ở Trung Quốc, Ngọc chủ động rủ Liisi đi dạo, tham quan nhiều địa danh nổi tiếng của vùng đất này. Không lâu sau đó, chàng trai người Việt lấy hết can đảm tỏ tình với cô bạn. Sau hơn hai tháng nhận lời yêu Ngọc, Liisi cùng bạn trai ra mắt bố mẹ anh. Tình cảm nồng hậu và sự gần gũi của bố mẹ Ngọc đã giúp cô xóa tan mọi khoảng cách. Những e dè ban đầu do khác biệt về văn hóa dần qua đi.

Giới thiệu thêm về nửa kia của mình, anh cho biết Liisi được sinh ra trong gia đình nghệ thuật, 3 đời đều theo nghề họa sĩ, bản thân cô cũng là họa sĩ tài năng. Liisi đặc biệt bị thu hút bởi văn hóa truyền thống và tà áo dài Việt Nam. Cô nhiều lần tự vẽ những họa tiết trang trí trên giấy, hi vọng một ngày có thể đưa những họa tiết đó vào tà áo dài.

Ấn tượng hơn cả, ngày về thăm gia đình Ngọc, Liisi còn được mẹ anh may tặng một bộ áo dài. Cô nâng niu, giữ gìn món quà đến bây giờ. Liisi cũng dành nhiều thời gian để nghiên cứu văn hóa, con người và các phong tục, tập quán Việt Nam như một niềm yêu thích bất tận.

Sau ngày ra mắt gia đình bạn trai, cô cũng đưa Ngọc về quê nhà giới thiệu. Bà nội và bố mẹ cô tỏ ra yêu mến chàng trai người Việt, anh nhận được nhiều tình cảm của gia đình Liisi, đặc biệt là từ bà nội của cô. Anh xúc động nói: “Ngay từ ngày đầu tiên ra mắt, Ngọc may mắn nhận được rất nhiều yêu thương từ gia đình Liisi, mình nhớ nhất là cái ôm của bà. Bà luôn giúp đỡ, yêu thương và đối xử với mình thân thiện, tự nhiên, coi Ngọc như một thành viên trong nhà vậy”.

Chàng trai Việt yêu cô gái Estonia xinh như hoa hậu, nhớ mãi lần đầu gặp mẹ chồng tương lai - 5

Chàng trai Việt yêu cô gái Estonia xinh như hoa hậu, nhớ mãi lần đầu gặp mẹ chồng tương lai - 6

Liisi thướt tha bên trang phục truyền thống của người phụ nữ Việt Nam.

Chàng trai Việt yêu cô gái Estonia xinh như hoa hậu, nhớ mãi lần đầu gặp mẹ chồng tương lai - 7

Khi hoàn thành chương trình học ở Trung Quốc, Ngọc trở về Việt Nam và Liisi về đất nước của cô ấy. Thời gian này cả hai tạm thời yêu xa, họ trò chuyện với nhau nhiều hơn qua mạng xã hội mỗi ngày, nhờ vậy khoảng cách địa lý không còn là trở ngại.

Năm 2014, Liisi sang Việt Nam thăm bạn trai. Lần này, Ngọc lên kế hoạch cầu hôn và giữ cô ấy mãi bên mình. Để chuẩn bị lễ cầu hôn bất ngờ dành cho bạn gái, tối đó anh đưa Liisi đến nhà bạn chơi, lấy lý do là ăn tiệc. Thực chất, anh và người bạn đã trang trí khung cảnh lãng mạn từ trước đó. Trong không gian đậm chất yêu, Ngọc đã hát tặng Liisi một bài hát nước ngoài. Giữa những ngọn nến được xếp hình trái tim, anh thổ lộ tâm tư của mình và quỳ gối cầu hôn cô ấy, trong thời khắc lãng mạn đó Liisi đã gật đầu và cả hai đều rơi những giọt nước mắt hạnh phúc.

Sau ngày về chung một nhà vợ chồng Ngọc sinh sống chủ yếu ở Thành phố Hồ Chí Minh. Mỗi năm Ngọc đưa vợ về Estonia nghỉ ngơi vài tháng. Ngoài căn nhà ở Thành phố Hồ Chí Minh, họ cũng xây được căn nhà gỗ xinh xắn ở quê hương của Liisi.

Chàng trai Việt yêu cô gái Estonia xinh như hoa hậu, nhớ mãi lần đầu gặp mẹ chồng tương lai - 8

Chàng trai Việt yêu cô gái Estonia xinh như hoa hậu, nhớ mãi lần đầu gặp mẹ chồng tương lai - 9

Cả hai đang cùng nhau thực hiện những dự định lớn trong sự nghiệp.

Chia sẻ về cuộc sống hôn nhân, Ngọc cho biết: “Hai vợ chồng mình gặp khá nhiều mâu thuẫn, chúng mình không xung đột ở khía cạnh văn hóa mà do sự khác nhau giữa tính cách của 2 người. Chẳng hạn, Liisi thích nhà cửa phải thế này còn Ngọc muốn ngược lại. Tuy nhiên, sau những bất đồng, cả hai học cách thay đổi vì nhau, biến những khó khăn đó trở thành tình yêu để rồi lại hiểu và quan tâm nhau nhiều hơn, làm cho cuộc sống gia đình cứ đầm ấm, vẻ vẻ suốt những năm qua”.

Về phía Liisi nhờ khéo vun vén và dung hòa với hai bên gia đình nên mọi mối quan hệ trở nên khăng khít hơn. Chia sẻ về bí quyết giữ lửa tình yêu suốt 8 năm qua, Trần Ngọc chia sẻ, vợ chồng anh thường đi du lịch để hâm nóng tình cảm, 8 năm bên nhau, cả hai đã cùng nhau đến 7 đất nước. Mỗi chuyến đi giúp đôi vợ chồng trẻ có thêm sự gắn kết. Sắp tới, họ dự định đến thăm Nhật Bản và Hy Lạp.

Nói về dự định trong tương lai, anh cho biết, 5 năm nữa khi sự nghiệp ổn định, cả hai mới sinh con. Hiện tại, Ngọc làm việc ở Việt Nam còn Liisi thì về châu Âu tìm khách hàng nhập khẩu lụa Việt. Mục tiêu trước mắt của đôi vợ chồng là phát triển thương hiệu lụa Việt Nam ra nước ngoài.

Chàng trai Việt yêu cô gái Estonia xinh như hoa hậu, nhớ mãi lần đầu gặp mẹ chồng tương lai - 10

Mục tiêu trước mắt của đôi vợ chồng là phát triển thương hiệu lụa Việt Nam ra nước ngoài.

Chàng trai Việt lấy gái Palestine, đám cưới với 500 anh em Trung Đông bê tráp đại náo Đồng Nai
Biết Thọ yêu cô gái người Palestine, ba mẹ anh vô cùng bất ngờ và không đồng ý vì định kiến xã hội lẫn những khác biệt văn hóa.
Bình An (Ảnh: NVCC)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Câu chuyện tình yêu