Cô hầu bàn lấy chồng đại gia nước ngoài: Sáng dậy sớm uống cafe cùng ông xã, chồng đi làm thì ngủ tiếp

Cẩm Tú - Ngày 08/12/2023 11:31 AM (GMT+7)

Tuy ở nhà nhưng cuộc sống của chị khác với những người phụ nữ Lebanon bình thường. Chị không phải làm việc nhà, không phải phục vụ bố mẹ chồng, thậm chí là việc nấu ăn cũng sẽ có giúp việc.

Chị Lưu Yên sinh ra trong một gia đình nông thôn bình thường ở tỉnh An Huy, Trung Quốc, bố mẹ là công nhân, gia cảnh rất bình thường. Là con gái duy nhất trong nhà, từ nhỏ chị Lưu Yên đã được bố mẹ chiều chuộng hết mực, không bao giờ phải chịu một chút ấm ức nào.

Mặc dù được cưng chiều là vậy nhưng từ nhỏ đến lớn chị Lưu Yên luôn ngoan ngoãn, là “con nhà người ta” trong mắt mọi người. Không chỉ xinh đẹp, chị còn có thành tích học tập xuất sắc nên được nhiều anh chàng theo đuổi ngay từ khi ngồi trên ghế nhà trường.

Khi ở độ tuổi 20, chị có một mối tình ngắn ngủi. Bạn trai cũ nóng lòng cầu hôn chị chỉ sau nửa tháng 2 người quen nhau. Hành động này của bạn trai cũ khiến chị Lưu Yên chán ghét và thất vọng.

Lưu Yên không muốn thỏa hiệp với bản thân và kết hôn với một người đàn ông mà chị không hiểu gì về anh ta. Vì vậy khi ngoài 30 tuổi, chị vẫn chưa kết hôn khiến bố mẹ vô cùng lo lắng, sốt ruột. Gia đình liên tục ép Lưu Yên đi xem mắt, điều này khiến chị rất khó chịu, muốn thoát khỏi sự kiểm soát của bố mẹ.

Để tránh sự thúc ép của bố mẹ, chị Lưu Yên đã sang Lebanon làm việc.

Để tránh sự thúc ép của bố mẹ, chị Lưu Yên đã sang Lebanon làm việc. 

Đúng lúc đó, công ty chị Lưu Yên đang thiếu nhân sự ở Lebanon. Để tránh áp lực kết hôn của bố mẹ, chị chủ động ứng tuyển vào vị trí phục vụ tại khách sạn 5 sao ở Lebanon, bất chấp rào cản ngôn ngữ. Khi đó, chị chỉ đơn giản là muốn thoát khỏi sự kìm kẹp của bố mẹ, thật không ngờ tại đất nước Tây Á này, chị đã tìm thấy một nửa của mình.

Mặc dù sang đó chỉ là một cô hầu bàn nhưng vẻ đẹp của Lưu Yên vẫn khiến chị nổi bật giữa những nhân viên phục vụ bình thường. Là một người phụ nữ trẻ trung và xinh đẹp, sau khi tới Lebanon, số lượng người cầu hôn xung quanh chị lại tăng lên thay vì giảm đi. Nhiều vị khách dùng bữa tại khách sạn 5 sao cũng lặng lẽ đưa danh thiếp cho chị. Mặc dù lần nào Lưu Yên cũng lịch sự nhận lấy danh thiếp nhưng chị chưa bao giờ gọi điện cho ai.

Cho đến một ngày, chị gặp một người đàn ông Lebanon đặc biệt. Anh tên là David, một doanh nhân rất giàu có. Giống như nhiều vị khách khác, anh cũng để mắt tới Lưu Yên. Nhưng khác ở chỗ anh theo đuổi chị rất khác biệt và lịch sự.

Cuối cùng, trước sự theo đuổi cuồng nhiệt của David, chị đã đồng ý làm bạn gái của anh. Nam doanh nhân này rất yêu chiều bạn gái, đáp ứng mọi yêu cầu của Lưu Yên. Sau vài tháng yêu đương, Lưu Yên muốn lấy người đàn ông này làm chồng.

Không ngờ tại đất nước này, Lưu Yên lại tìm được một nửa của mình.

Không ngờ tại đất nước này, Lưu Yên lại tìm được một nửa của mình. 

Tuy nhiên bố mẹ chị phản đối kịch liệt, họ rất tức giận khi nghe tin con gái muốn lấy một người đàn ông nước ngoài. Theo quan điểm của họ, Lưu Yên có thể ra nước ngoài làm việc, nhưng không được định cư ở nước ngoài hay kết hôn với người ngoại quốc. Nghĩ đến việc sau này không được thường xuyên gặp cô con gái duy nhất của mình, họ lại buồn.

Thế nhưng chị Lưu Yên không từ bỏ tình yêu, cố gắng cầu xin bố mẹ hiểu cho mình, đồng thời chứng minh tình yêu của mình và bạn trai dành cho nhau. Không những vậy, anh David cũng chu đáo chuẩn bị những món quà cho bố mẹ bạn gái.

Sau đó, cả hai tổ chức đám cưới ở Lebanon, nhưng bố mẹ chị Lưu Yên không đến dự cũng không có một lời chúc phúc. Lưu Yên không buồn vì điều này, vì từ nay trở đi chị đã được ở bên người mình yêu.

Ở Lebanon, phụ nữ đã kết hôn không cần phải ra ngoài làm việc nữa. Đương nhiên, David không muốn để cô vợ nhỏ của mình làm việc vất vả. Vi vậy sau khi kết hôn, Lưu Yên chỉ ở nhà và làm vợ của một người đàn ông giàu có.

Tuy ở nhà nhưng cuộc sống của chị khác với những người phụ nữ Lebanon bình thường. Chị không phải làm việc nhà, không phải phục vụ bố mẹ chồng, thậm chí là việc nấu ăn cũng sẽ có giúp việc làm cho chị.

Điều duy nhất Lưu Yên phải làm là ăn mặc thật đẹp và trò chuyện với người chồng giàu có của mình. Dù chồng không yêu cầu nhưng mỗi ngày Lưu Yên đều tự giác dậy sớm, uống cà phê cùng chồng, bày biện đĩa trái cây tinh tế. Khi chồng đi làm, chị lại leo lên giường ngủ.  

Cô hầu bàn lấy chồng đại gia nước ngoài: Sáng dậy sớm uống cafe cùng ông xã, chồng đi làm thì ngủ tiếp - 3

David rất tốt với người vợ Trung Quốc này, vợ muốn gì thì anh ấy luôn đáp ứng yêu cầu của vợ. Mỗi tháng anh cho vợ 1000 USD (khoảng 24 triệu đồng) để tiêu vặt. Phải nói rằng, vào những năm 1990, đây là một số tiền không hề nhỏ. Khi rảnh rỗi, anh sẽ đưa vợ đi du lịch khắp nơi.

Với sự chiều chuộng của chồng, Lưu Yên đã dành 2 năm tận hưởng cuộc sống và gần như quên mất bố mẹ mình ở Trung Quốc. Mãi tới khi có đoàn chương trình tới phỏng vấn, chị mới nhớ ra gọi điện cho bố mẹ. Tuy nhiên, qua cuộc điện thoại giữa chị và mẹ, có thể thấy mối quan hệ giữa chị và bố mẹ dường như đã trở nên rất xa cách. Mẹ con nói chuyện mà cứ như hai người xa lạ vậy, rất gượng gạo. Ngay cả khi nghe tin bà ngoại qua đời, chị cũng không có ý định về nhà ngay mà hỏi bố mẹ ở đầu dây bên kia rằng chị có cần thiết phải về nhà dự tang lễ không?

Hiện tại đã hơn 10 năm trôi qua kể từ khi Lưu Yên kết hôn với chồng đại gia Lebanon. Chị đã sinh cho chồng 2 đứa con, 1 trai 1 gái. Sau khi làm mẹ, Lưu Yên mới dần dần hiểu được sự cố gắng, nỗi vất vả của bố mẹ mình. Chị cũng hiểu được tại sao ngày xưa bố mẹ lại hay cằn nhằn mình đến vậy, và chị bắt đầu cảm thấy nhớ bố mẹ.

Và sau nhiều năm chung sống, tình yêu giữa chị và David từ lâu đã mất đi sự ngọt ngào và nồng thắm như xưa. Tuy nhiên, Lưu Yên cũng không quá để ý tới chuyện này. Theo chị, hai đứa con đã đủ khiến chị bận rộn rồi.

Chị Lưu Yên và 2 con.

Chị Lưu Yên và 2 con.

Sau khi các con lớn lên, cuộc sống của Lưu Yên bắt đầu trở nên buồn tẻ, thậm chí có chút nhàm chán. Chị bỗng nhớ lại cuộc sống tự do trước đây, khi ấy chị được đi bất cứ nơi nào mình muốn, làm những gì mình thích. Nhưng bây giờ, bất cứ khi nào chị muốn ra ngoài làm việc, chồng đều phản đối kịch liệt. Anh cho rằng, để vợ ra ngoài làm việc kiếm tiền nuôi gia đình là một điều đáng xấu hổ.

Trước sự phản đối của chồng, Lưu Yên đành ở nhà, sống một cuộc sống được nuông chiều. Mặc dù cuộc sống như vậy cũng rất tốt, nhưng Lưu Yên lại cảm thấy mình giống như một con chim hoàng yến đang được chăm sóc trong lồng son, không được tự do.

Vì chị đang ở nước ngoài và không có bạn bè hay người thân bên cạnh để tâm sự nên chị thường xuyên rơi vào trầm tư, suy nghĩ và có dấu hiệu bị trầm cảm. Tuy nhiên, cuộc sống kiểu này là do chị lựa chọn. Bạn có nghĩ làm vợ của người đàn ông giàu có, Lưu Yên có thực sự hạnh phúc không?

Ngậm ngùi gả con gái lấy chồng xa, sang thăm mẹ mới biết con làm dâu hào môn, thông gia có 6 căn nhà
Lúc mới biết con gái yêu bạn trai người nước ngoài, bố mẹ chị rất lo lắng vì sợ chị lấy chồng xa sẽ khổ.

Câu chuyện tình yêu

Theo Cẩm Tú
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Hôn nhân gia đình