Lần đầu tiên gặp đã bị chê già, “ông chú” U40 “cưa đổ” vợ trẻ bằng một thứ độc nhất vô nhị

Lyly - Ngày 22/09/2024 19:00 PM (GMT+7)

Minh Vương tận dụng mọi cơ hội để được gần gũi, trò chuyện với Thảo và quyết “cưa đổ” cô bằng được.

Lần đầu tiên gặp đã bị chê già và gọi bằng “chú”, chắc hẳn nhiều anh chàng sẽ tự ái mà ngừng theo đuổi. Nhưng với chàng nhiếp ảnh gia Nguyễn Văn Minh Vương (39 tuổi) này lại khác, anh đã “chốt” chị Phan Thị Thảo (28 tuổi, kinh doanh online) sẽ làm vợ mình.

Kể về cơ duyên gặp nhau, chị Thảo cho biết vợ chồng chị quen nhau nhờ đi bình luận dạo trên Facebook. “Chúng tôi quen nhau qua Facebook nhờ comment dạo. Cách đó khoảng 1 tuần, tôi cùng 3 người bạn đi đổi điện thoại, tụi tôi chụp ảnh và đăng hình đó lên Facebook và anh vào bình luận gì đó nhưng tôi không để ý. Khoảng 1 tuần sau, anh ấy đăng một tấm hình thả thính ghi ‘hi, em’, tôi cũng bình luận lại là ‘em đây’, sau đó anh nhắn tin cho tôi. Trời xui đất khiến sao tôi lại trả lại anh. Khi đó tôi cũng rảnh nên cả hai nhắn tin qua lại, vài hôm sau thì anh rủ tôi đi café”, chị Thảo kể lại.

Chị Thảo và anh Vương yêu nhau 3 năm trước khi tiến tới hôn nhân.

Chị Thảo và anh Vương yêu nhau 3 năm trước khi tiến tới hôn nhân.

Vì là lần đầu tiên gặp mặt nên chị Thảo trang điểm rất chỉn chu. Tuy nhiên, khi nhìn thấy anh Vương, chị lại bị hụt hẫng vì anh trông già hơn trong anh, trông giống như ông chú. “Hẹn hò với gái mà mặc áo khoác, đeo khẩu trang nhìn như một ông chú”, chị Thảo nhận xét. Vì thế, ngay từ lần đầu gặp mặt, chị đã gọi anh là chú và trong buổi hẹn nói chuyện rất thờ ơ.

Về phía anh Vương, chia sẻ lý do tại sao trong 3 cô gái lại chọn “thả thính” chị Thảo thì anh nói “thấy cô già nhất, nghĩ cô ấy thuộc thế hệ 8X”. Tới khi gặp mặt, anh ngỡ ngàng vì nhìn Thảo trẻ hơn trong hình rất nhiều và đã phải lòng cô.

Lần đầu tiên gặp đã bị chê già, “ông chú” U40 “cưa đổ” vợ trẻ bằng một thứ độc nhất vô nhị - 2

Minh Vương tận dụng mọi cơ hội để được gần gũi, trò chuyện với Thảo và quyết “cưa đổ” cô bằng được. "Tôi ấn tượng với bạn gái bởi nụ cười rất đẹp nên đã thường xuyên nhắn tin thả thính, thời điểm đó tôi luôn quyết tâm chinh phục dù bạn gái khá thờ ơ”, chàng nhiếp ảnh gia nói.

Thảo vẫn cứ mãi thờ ơ như vậy cho đến một hôm một người quen của cô bị tai nạn. Khi đó, cô đã gọi cho anh nhờ giúp đỡ. “Tôi nhớ tối hôm đó trời mưa, mấy anh xung quanh đi công tác hết rồi tôi chợt nhớ ra ‘ông chú’. Lúc đó tôi cũng suy nghĩ lại, hay là mình cho ‘ông chú’ này cơ hội,coi thử độ chân thành của anh ra sao”, chị Thảo nhớ lại.

Mặc cho trời tối và mưa, anh Vương đã chạy xuống cùng Thảo đưa người quen đi bệnh viện. Qua chuyện đó, Thảo thấy Vương nhiệt tình nên dần mở lòng hơn. Và sau một thời gian tìm hiểu, cô nàng cũng dần bị cuốn hút bởi sự chững chạc, hiểu biết và đam mê nghệ thuật của anh Vương.

Clip đám cưới của cặp đôi

Sau vài tháng quen, chị Thảo rủ anh Vương đi Đà Lạt chơi với nhóm bạn và lần ấy anh đã tỏ tình. Chị Thảo tuy đồng ý nhưng anh Vương cho biết, hành trình từ yêu đến cưới là chặng đường gian nan khi bạn gái còn trẻ nên chưa nghĩ chuyện lấy chồng.

Anh kể, nhiều lần anh bị “quê” trước mặt mọi người khi bị bạn gái tát. Hay trong lần đầu tiên tặng hoa cho bạn gái, anh lại bị “dội gáo nước lạnh”: “Anh tặng hoa làm gì? Em có thích hoa đâu”. Dù bị đối xử phũ phàng nhưng anh vẫn chiều bạn gái hết nấc.

Sau 3 năm hẹn hò, "ông chú" đã cua đổ "cháu" bằng 20 bộ ảnh cưới gồm nhiều xu hướng khác nhau của giới trẻ. Anh Vương cho biết, trong suốt 1 năm khi anh đi làm đều đưa bạn gái đi theo, tại mỗi địa điểm anh đều chuẩn bị concept chụp ảnh cưới để tặng cô mà không nói trước. Mỗi bộ ảnh là một thông điệp tình yêu, một câu chuyện lãng mạn khác nhau. “Có thể nói, vợ tôi là người phụ nữ duy nhất ở Việt Nam có bộ ảnh như thế này”, anh Vương chia sẻ.

Clip đám cưới của cặp đôi

Cảm nhận được tình cảm chân thành của anh Vương, cuối cùng Thảo đã đồng ý làm vợ anh sau 3 năm yêu. Đám cưới của cặp đôi được tổ chức vào đầu năm 2024. Tháng 6 vừa qua, cặp đôi vui mừng đón cô con gái đầu lòng.

Sau 7 tháng kết hôn, cuộc hôn nhân của cặp đôi rất tốt đẹp, nhưng thỉnh thoảng có hay giận nhau vì những chuyện vặt trong nhà. Anh Vương kể, vợ đã bỏ được tật đi nhậu nhưng vẫn còn tật xấu là hay cáu gắt, chồng làm gì cũng không vừa mắt, hay la mắng chồng.

Lần đầu tiên gặp đã bị chê già, “ông chú” U40 “cưa đổ” vợ trẻ bằng một thứ độc nhất vô nhị - 4

Ngoài ra Thảo còn hay nhõng nhẽo với chồng “như con nít”, một ngày 24 tiếng phải 20 tiếng ở kế bên chồng mọi lúc mọi nơi. Anh Vương cũng mong muốn vợ thay đổi, "bớt hung dữ" hơn.

Về phía Thảo, cô cho biết tật xấu của chồng là không gọn gàng và cô mong muốn chồng cẩn thận hơn, đừng cãi lời vợ.

Điều gì đã xảy ra trong tàu vũ trụ khiến các nữ phi hành gia đều phải uống thuốc tránh thai
Không ít người thắc mắc tại sao các nữ phi hành gia đều phải uống thuốc tránh thai trước khi bắt đầu hành trình chinh phục vũ trụ.

Các vấn đề mang thai, sinh nở

Theo Lyly Nguồn: Vợ Chồng Son
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Câu chuyện tình yêu