Nữ giáo sư U40 lấy chồng nông thôn kém 10 tuổi, cuộc sống hiện tại khiến nhiều người ngỡ ngàng

Lyly - Ngày 06/10/2024 19:19 PM (GMT+7)

Vì khoảng cách tuổi tác và học thức nên đám cưới của cặp đôi bị nhiều người bàn tán.

Gai Qi (45 tuổi) sinh ra trong một gia đình tri thức tại thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm (Trung Quốc).Kể từ khi đi học, Gai Qi đã đạt thành tích học tập rất xuất sắc và luôn được các giáo viên khen ngợi.

Sau đó, cô thi đỗ đại học, chuyên ngành văn học tại Đại học Cát Lâm. Con đường sự nghiệp của cô luôn thuận buồm xuôi gió, nhưng đang thăng hoa thì tin dữ ập đến với gia đình cô.

Người cha 50 tuổi của cô mắc bệnh Parkinson. Để chữa bệnh cho bố, gia đình đã tiêu hết tiền tiết kiệm nhưng dù vậy, bệnh của bố cô vẫn không thuyên giảm.

Gai Qi lúc đó mới 30 tuổi cũng bắt đầu tính đến chuyện kết hôn. Khi đó, cô đặc biệt mong muốn tìm được một người đàn ông mạnh mẽ, có điều kiện tốt để chia sẻ trách nhiệm và áp lực với mình, nhưng mãi không tìm được ai thích hợp.

Nữ giáo sư Gai Qi.

Nữ giáo sư Gai Qi.

Còn về chuyện tình yêu, mãi tới năm 35 tuổi, cô mới gặp được tình yêu của đời mình. Cô gặp Ai Shan trên tàu điện ngầm ở Bắc Kinh. Hai người đã trò chuyện vui vẻ và kết bạn với nhau trên mạng xã hội.

Qua trò chuyện, Gai Qi mới biết đối phương là người nông thôn, chỉ có bằng đại học bình thường. Ở Bắc Kinh, cô không có công việc ổn định và thu nhập thấp hơn cô mấy lần. Mặc dù Ai Shan rất đẹp trai nhưng thân phận của anh quá khác biệt nên ban đầu Gai Qi không có suy nghĩ gì với anh.

Tuy nhiên, Aishan đẹp trai và tính cách hài hước nên theo thời gian, cô dần phải lòng anh. Về phía Aishan, khi biết Gai Qi hơn anh 10 tuổi, anh lại lưỡng lự, sợ bố mẹ sẽ không đồng ý.

Cuối cùng, sau khi suy nghĩ anh, Aishan vẫn thổ lộ tình yêu của mình với Gai Qi. Anh nói với người mình yêu: "Hãy cưới anh. Sau này chúng ta sẽ có một đứa con, cuộc sống của chúng ta nhất định sẽ rất hạnh phúc".

Gai Gi gặp chồng kém tuổi trên tàu điện ngầm.

Gai Gi gặp chồng kém tuổi trên tàu điện ngầm.

Gai Qi đã suy nghĩ rất lâu và cuối cùng quyết định kết hôn với Ai Shan. Ngày 3/5/2016, cặp đôi tổ chức đám cưới sau 2 năm yêu. Thấy con gái lấy được chồng, mẹ cô vô cùng vui mừng.

Dẫu vậy, vì khoảng cách tuổi tác và học thức mà đám cưới của cặp đôi bị nhiều người bàn tán. Có người nói rằng cô dâu rất xinh đẹp. Có người nói cô dâu là nữ giáo sư, Ai Shan đã trèo cao. Có người còn cho rằng cô dâu quá già, không xứng với Ai Shan. Tuy nhiên, cả hai đều không quan tâm tới những lời này.

Sau khi kết hôn, Gai Qi và Ai Shan trở về Bắc Kinh. Lúc này, Đại học Quảng Châu đã gửi lời mời đến Gai Qi, hy vọng cô có thể giảng dạy tại Đại học Quảng Châu.

Vào thời điểm đó, công việc của Ai Shan tại trường đại học cũ không suôn sẻ. Giá nhà ở Bắc Kinh tăng quá nhanh và chi phí giáo dục cũng rất cao, anh cảm thấy mình chịu rất nhiều áp lực nên khi nghe tin vợ có thể đến Quảng Châu, anh cũng cảm thấy nếu gia đình chuyển tới đó thì chi phí sẽ thấp, con cái trưởng thành và học hành đương nhiên sẽ thuận lợi hơn, chi phí ít hơn.

Chuyển tới Quảng Châu không bao lâu, Gai Qi sinh một đứa con trai. Sau thời gian ở cữ, Gai Qi đi làm lại và có mức lương tháng còn cao hơn Bắc Kinh. Trong khi đó, mức lương của chồng chỉ bằng một nửa cô.

Vì khoảng cách tuổi tác và học thức nên đám cưới của cặp đôi bị nhiều người bàn tán.

Vì khoảng cách tuổi tác và học thức nên đám cưới của cặp đôi bị nhiều người bàn tán.

Dẫu vậy, đến nay sau 8 năm bên nhau, cuộc sống hôn nhân của cặp đôi vẫn ngọt ngào, hạnh phúc. Chia sẻ về cuộc sống hôn nhân, Gai Qi nói: “Sau 30 tuổi, nếu người đó không phù hợp với bạn thì bạn nên sống độc thân hay thỏa hiệp với cuộc sống? Tôi đã chọn kết hôn và nhiều chuyện đã xảy ra sau khi kết hôn. Không thú vị, nhàm chán nhưng hạnh phúc.

Đã 8 năm kể từ khi tôi và anh kết hôn, cuộc hôn nhân của chúng tôi vẫn bền chặt dù không còn nhiều đam mê và lãng mạn, hôn nhân giờ đây dựa trên sự tin tưởng để hỗ trợ lẫn nhau. Cả hai đều có tình cảm sâu sắc với nhau và đều tràn đầy niềm tin vào tương lai”.

Gia đình cô rất hòa hợp, êm ấm.

Gia đình cô rất hòa hợp, êm ấm.

Gai Qi cho biết, ông xã kém 10 tuổi muốn có thêm một cô con gái, nhưng vì cô quá bận rộn với công việc nên vẫn gác lại chuyện này.

Nữ giáo sư cũng cho biết thêm, chồng cô tuy còn trẻ nhưng rất chững chạc và có trách nhiệm, tuy lương không cao nhưng anh đã làm việc chăm chỉ và có trách nhiệm với gia đình. Không những vậy, ông xã cô cũng rất hiếu thảo và đối xử rất tốt với mẹ vợ trong nhiều năm qua.

“Nhiều người nói cuộc hôn nhân của chúng tôi khó có được hạnh phúc. Thực ra, ngay cả bản thân tôi cũng ngần ngại khi kết hôn với một chàng trai nông thôn, trình độ học vấn thấp. Nhưng hôn nhân thường là như vậy. Không có cuộc hôn nhân nào hoàn hảo, cũng không có cuộc hôn nhân nào phù hợp và phù hợp nhất”, Gai Qi chia sẻ.

Tái hôn với chồng Nhật hơn 17 tuổi, 8X bị mẹ chồng làm khó, mấy năm sau nghẹn ngào nói một câu
Chia sẻ về chồng, chị Hoan cho biết anh là người đàn ông tốt bụng, có trách nhiệm và yêu thương vợ con.

Câu chuyện tình yêu

Theo Lyly
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Câu chuyện tình yêu