Phải lòng cô gái Đắk Lắk, chàng trai Bỉ bỏ sự nghiệp về Việt Nam ở rể, theo đuổi đam mê làm nông dân 

Cẩm Tú - Ngày 05/10/2024 09:29 AM (GMT+7)

Đám cưới của cặp đôi được tổ chức vào năm 2023, sau khi đăng ký kết hôn 1 năm.

Phải lòng cô gái Đắk Lắk, chàng trai Bỉ bỏ sự nghiệp về Việt Nam ở rể, theo đuổi đam mê làm nông dân  - 1

Cách đây khoảng 6 năm, chị Thanh Thúy (30 tuổi, quê Đắk Lắk) và anh Mati (tên thường gọi là Mén Cheo, 33 tuổi, quốc tịch Bỉ) bắt đầu trò chuyện với nhau qua một ứng dụng kết bạn. Điều đặc biệt là chính chị gái sinh đôi của chị đã vô tình trở thành người mai mối cho cả hai.

“Anh Cheo gửi lời chào với chị mình qua ứng dụng, nhưng vì không biết Tiếng Anh nên chị đưa mình nói chuyện với anh, do mình học chuyên ngành ngôn ngữ Anh nên thành thạo Tiếng Anh. Từ đó trở đi, thỉnh thoảng hai đứa mình nhắn tin qua lại với nhau và mình vẫn sử dụng tài khoản của chị gái để nói chuyện với anh, vì mình không có tài khoản của ứng dụng này.

Thực ra, lúc đó nói chuyện với anh Cheo chẳng qua là mình muốn luyện giao tiếp Tiếng Anh với người nước ngoài thôi, chứ mình chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ có bạn trai là người nước ngoài”, chị Thúy chia sẻ.

Phải lòng cô gái Đắk Lắk, chàng trai Bỉ bỏ sự nghiệp về Việt Nam ở rể, theo đuổi đam mê làm nông dân  - 2

Tuy nhiên, càng nói chuyện Thanh Thúy càng cảm nhận được sự chân thành của chàng trai người Bỉ nên tình cảm giữa hai người ngày càng lớn dần lên. Cũng bởi vậy mà Thanh Thúy quyết định nói cho anh Cheo biết, người đang nói chuyện với anh không phải là chủ sở hữu tài khoản này.

Và, câu trả lời của Cheo làm Thanh Thúy bất ngờ. Khi đó, chàng trai người bỉ nói: “Vấn đề này không ảnh hưởng gì cả, vì trước nay lý do anh nói chuyện với em là vì anh thích những câu chuyện của em chứ không phải vì cái tên hay tấm hình đại diện”. Sau lần đó, tần suất cả hai nhắn tin cho nhau ngày càng thường xuyên hơn.

Cuối năm 2019, Cheo bay sang Việt Nam gặp Thanh Thúy. Cheo ở ngoài đời hoàn toàn giống như Thúy tưởng tượng nên cả hai thân thiết rất nhanh.

Phải lòng cô gái Đắk Lắk, chàng trai Bỉ bỏ sự nghiệp về Việt Nam ở rể, theo đuổi đam mê làm nông dân  - 3

Trong chuyến thăm kéo dài 3 tháng đó, Thanh Thúy đưa Cheo đi tham quan nhiều nơi, trải nghiệm văn hóa Việt Nam trong những ngày lễ hội cuối năm. Chàng trai người Bỉ đã có ấn tượng rất tốt với đồ ăn và con người Việt Nam ngay trong chuyến đi đầu tiên này.

Sau lần gặp mặt đầu tiên đó, cặp đôi yêu xa hơn 2 năm do dịch Covid-19. Vì cả hai đã chuẩn bị sẵn tâm lý là có thể sẽ chờ nhau rất lâu, có niềm tin vững chắc về tình cảm cả hai dành cho nhau nên khoảng thời gian đó, dù khoảng cách giữa hai người xa nhau nhưng hai trái tim vẫn ở cạnh nhau, vẫn chung một nhịp đập.

Cũng chính vì thế mà ngay vào lần thứ 2 Cheo trở lại Việt Nam sau dịch Covid-19 vào cuối tháng 5/2022, cả hai đã không do dự mà đi đăng ký kết hôn luôn để có thể ở cạnh nhau thật lâu dài. “Chúng mình không muốn phải xa nhau thêm nữa nên khi anh Cheo qua Việt Nam lần 2, chúng mình đã đăng ký kết hôn”, 9X chia sẻ.

Phải lòng cô gái Đắk Lắk, chàng trai Bỉ bỏ sự nghiệp về Việt Nam ở rể, theo đuổi đam mê làm nông dân  - 4

Khi anh Cheo sắp về Việt Nam chơi lần đầu tiên, Thanh Thúy mới thông báo với gia đình rằng mình đang yêu một anh chàng người Bỉ. Gia đình tuy khá bất ngờ, nhưng không cấm cản.

Thanh Thúy cho biết, khoảng thời gian anh Cheo sang Việt Nam đúng dịp Tết nguyên đán nên chị đã dẫn anh về ra mắt gia đình và ăn Tết luôn. “Anh ấy rất chịu khó phụ giúp mình từ những công việc nhà và rất nhiệt tình tham gia cùng mọi người. Chính sự chân thành của anh đã làm tan biến đi sự hoài nghi của mọi người về chuyện tình cảm của chúng mình, dần dần cả nhà ai cũng thấy được tình cảm của anh dành cho mình nên rất ủng hộ cả hai đi đến hôn nhân”, 9X bày tỏ.

Về phía gia đình Cheo, bố mẹ anh có suy nghĩ rất thoải mái về chuyện hôn nhân xuyên biên giới nên luôn ủng hộ anh.

Phải lòng cô gái Đắk Lắk, chàng trai Bỉ bỏ sự nghiệp về Việt Nam ở rể, theo đuổi đam mê làm nông dân  - 5

Đám cưới của cặp đôi được tổ chức vào năm 2023, sau khi đăng ký kết hôn 1 năm. Đám cưới được tổ chức tại Việt Nam với sự có mặt của 2 bên gia đình. “Đám cưới cũng là lần đầu gia đình nhà trai được gặp mặt con dâu ngoài đời. Đám cưới của chúng mình được tổ chức đơn giản lắm, không quá cầu kỳ đâu vì chúng mình đều quan niệm rằng quan trọng là hai bên gia đình có cơ hội gặp mặt và trò chuyện cùng nhau là được rồi”, Thanh Thúy bộc bạch.

Sau khi tổ chức đám cưới, tới tháng 8/2023, Thanh Thúy mới có dịp sang Bỉ để thăm gia đình nhà chồng. Nàng dâu được chào đón nồng nhiệt vì bố mẹ chồng và họ hàng ai cũng rất mong chờ để gặp mặt chị.

Nàng dâu hoài niệm: “Mọi người tuy rất bận rộn với công việc nhưng luôn tranh thủ dành thời gian nhiều nhất có thể cho vợ chồng mình, lúc nào cũng thúc giục anh Cheo dẫn mình đi ăn, đi chơi chỗ này chỗ kia. Bố chồng đã đồng hành với hai vợ chồng mình trong những cuộc dạo chơi vòng quanh nước Bỉ.

Mẹ chồng rất gần gũi. Mẹ đã tự tay nấu ăn đãi mình rất nhiều món ngon và đích thân dẫn mình đi trải nghiệm một ngày ở Paris (Pháp). Mẹ còn chỉ mình làm bánh, đan len, dẫn mình ra vườn thu hoạch rau củ. Đó là khoảng thời gian đáng nhớ và rất ý nghĩa đối với mình”.

Phải lòng cô gái Đắk Lắk, chàng trai Bỉ bỏ sự nghiệp về Việt Nam ở rể, theo đuổi đam mê làm nông dân  - 6

Đáng nói, sau đám cưới, cặp đôi không tới Bỉ sống mà chàng trai người Bỉ lại quyết định từ bỏ sự nghiệp để tới Việt Nam ở rể và làm nông dân. Thanh Thúy thường xuyên chia sẻ những đoạn video ghi lại cuộc sống êm đềm và ngọt ngào của hai vợ chồng lên mạng xã hội khiến nhiều người ngưỡng mộ.

9X cho biết, ông xã người Bỉ rất đam mê làm vườn và anh đang đầu tư thời gian cho việc học tập, trau dồi thêm để theo đuổi công việc làm trang trại. “Trước đây mình cũng lo anh khó thích nghi với môi trường ở Việt Nam, nhưng anh giản dị đến bất ngờ và rất nhanh thích nghi với mọi thứ. Anh rất mê làm vườn, yêu thiên nhiên nhưng bố mình không nỡ để con rể đi rẫy vì lo công việc quá cực nhọc. Cheo biết vậy nên hôm nào anh cũng dặn trước: ‘Bố đi rẫy nhớ rủ con nha’.

Mặc dù trước kia chưa từng làm công việc tay chân nặng nhọc như vậy nhưng Cheo rất chịu khó lăn xả, không ngại bùn đất. Bố vợ làm gì, anh cũng xin làm cùng. Ngày nào đi làm về, tay chân Cheo cũng lấm lem, mồ hôi nhễ nhại nhưng miệng luôn nở nụ cười tươi rạng rỡ. Anh hay nói đùa rằng: ‘Đi rẫy giống như anh được đi chơi với cây lá, tiện thể được tập thể dục luôn’”, Thanh Thúy chia sẻ.

Phải lòng cô gái Đắk Lắk, chàng trai Bỉ bỏ sự nghiệp về Việt Nam ở rể, theo đuổi đam mê làm nông dân  - 7

Trong cuộc sống thường ngày, Thanh Thúy cho biết giữa chị và chồng không có sự phân chia quá rạch ròi trong công việc nhà, ai tiện việc gì thì làm việc nấy, hỗ trợ nhau nhiều nhất có thể. May mắn, ông xã chị không ngại làm việc nhà, anh rất kỹ trong việc dọn dẹp nhà cửa nên nhiều khi còn chăm làm việc nhà hơn vợ.

Về ăn uống, hai vợ chồng đều thích ăn món Việt. Chị Thúy nấu món Việt giỏi hơn nên tình nguyện xung phong làm đầu bếp chính trong nhà.

Thanh Thúy bộc bạch: “Sự khác biệt về văn hóa đối với chúng mình không quá khó để thích nghi, quan trọng là bản thân mỗi người luôn cố gắng hiểu và thông cảm cho đối phương.

Nói chung, nguyên tắc của vợ chồng mình là đối với bất kỳ điều gì, tuyệt đối không được ép buộc đối phương làm điều mà người đó không thích. Quan trọng hơn cả là sự hòa thuận của hai vợ chồng, cứ thoải mái vui vẻ thì làm, khó quá mình bỏ qua, chứ cũng không quá khắt khe. Vì thế, Cheo vẫn được là chính anh ấy khi ở Việt Nam và mình vẫn sẽ được là chính mình nếu ở Châu Âu”.

Phải lòng cô gái Đắk Lắk, chàng trai Bỉ bỏ sự nghiệp về Việt Nam ở rể, theo đuổi đam mê làm nông dân  - 8

Dẫu vậy, khó tránh khỏi những lúc hai vợ chồng xảy ra cãi vã, mà nguyên nhân là do cả hai hiểu lầm ý của nhau vì vấn đề ngôn ngữ. “Chúng mình giao tiếp với nhau rất thành thạo bằng Tiếng Anh, nhưng đôi khi việc không giao tiếp bằng tiếng mẹ đẻ cũng gây ra một chút trở ngại, dẫn đến hiểu lầm không đáng có”, 9X chia sẻ.

Thanh Thúy thừa nhận chị là người dễ nóng giận nhưng anh Cheo là người kiên nhẫn, biết lắng nghe. Anh không bao giờ lớn tiếng, ngược lại luôn sẵn sàng cùng vợ trò chuyện để tháo gỡ mọi mâu thuẫn. Chính vì vậy, sau thời gian bên nhau, 9X đã học được rất nhiều từ sự nhẹ nhàng và nhẫn nại của chồng.

Hiện tại, chàng rể người Bỉ cũng đang chăm chỉ học tiếng Việt để có thể giao tiếp thành thạo với mọi người, đồng thời học hỏi và kết bạn với nhiều người hơn.

Chia sẻ về chìa khóa của một cuộc hôn nhân hạnh phúc, Thanh Thúy cho biết đó chính là sự chân thành và sự tôn trọng. “Chân thành để quan tâm, để yêu thương và để san sẻ cùng nhau. Tôn trọng để biết lắng nghe ý kiến của nhau, để thấy được vai trò quan trọng như nhau của bất kỳ ai trong một mối quan hệ. Mình tin rằng, nếu luôn hướng đến những điều như thế thì tự nhiên tình cảm giữa người với người, giữa hai vợ chồng sẽ ngày càng được vun đắp và hạnh phúc sẽ ngày một lớn hơn”, 9X bày tỏ.

Chàng trai 28 tuổi chi hơn 300 triệu cưới vợ 40 tuổi, thấy cô dâu khách mời khẳng định: Đúng là báu vật
Cặp đôi này đã trải qua nhiều thử thách khác nhau và cuối cùng đã hái được “quả ngọt”. 

Câu chuyện tình yêu

Theo Cẩm Tú
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Lấy chồng Tây

Tin hay đừng bỏ lỡ