Cảm động cảnh người đàn ông không tay dùng miệng bón thức ăn cho mẹ 91 tuổi

Ngày 03/06/2020 17:04 PM (GMT+7)

Dù mất đi đôi tay của mình nhưng người đàn ông này vẫn tự mình chăm sóc mẹ già 91 tuổi một cách cẩn thận.

Chen Xinyin, 48 tuổi, sống tại Đồng Tâm, một ngôi làng nghèo thuộc huyện Phong Đô (thành phố Trung Khánh, Trung Quốc), đã mất đi đôi tay của mình từ năm 7 tuổi vì một tai nạn điện. Cha của Chen cũng đã qua đời khi ông 20 tuổi, còn các anh chị em của Chen đã bỏ làng ra đi để lập nghiệp ở nơi khác, để lại Chen và mẹ ông một mình ở quê nhà.

Mặc dù đã bị mất đi đôi tay, Chen vẫn chăm sóc mẹ già đã 91 tuổi của mình một cách cẩn thận. Hàng ngày ông vẫn tự nấu nướng và dùng miệng để đút cho mẹ mình ăn. 

Cảm động cảnh người đàn ông không tay dùng miệng bón thức ăn cho mẹ 91 tuổi - 1

Mất tay từ năm 7 tuổi, Chen đã học cách sử dụng đôi chân mình thành thạo. Không chỉ nấu ăn bằng chân, Chen còn có thể trồng trọt, tách vỏ ngô hay đan giỏ bằng chân... ngoài việc chăm sóc mẹ hàng ngày, Chen còn có một khu vườn nhỏ để trồng trọt và đang nuôi một đàn gia súc gồm 24 con cừu, 2 con trâu và 4 con gà mái.

Câu chuyện về Chen sau khi được giới truyền thông đăng tải đã “gây sốt” tại Trung Quốc, nhiều người bày tỏ sự thán phục về tấm lòng hiếu thảo của ông Chen.

Chuyện tình 25 năm đầy cảm động của đôi vợ chồng mắc hội chứng Down
Paul và Kris là đôi vợ chồng mắc hội chứng Down, họ đã chung sống bên nhau được 25 năm. Cặp đôi chỉ phải buông tay lìa xa khi anh Paul qua đời vào...
Hạ Vũ
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Video cùng chủ đề Clip HOT nhất tuần