Mẹ Hà Nội đậu 3 phôi thai nhưng chỉ sinh 2 bé, ngày đi đẻ lủi thủi chỉ một mình

Ngày 14/10/2019 05:49 AM (GMT+7)

Thụ tinh trong ống nghiệm đậu 3 phôi thai, chị Viên đã từng được bác sĩ khuyên nên giảm thiểu đi một bé để đảm bảo an toàn.

Suốt một năm nay, trong căn nhà nhỏ của vợ chồng anh Nguyễn Văn Chính (SN 1984) và chị Lê Thị Viên (SN 1987) ở huyện Ba Vì, Hà Nội rộn vang tiếng cười em thơ. Sinh hai con cùng một lúc chắc chắn sẽ chẳng hề dễ dàng nhưng quan trọng hơn cả là anh chị đã được cảm nhận niềm hạnh phúc lớn lao sau 6 năm vất vả tìm con.

Mẹ Hà Nội đậu 3 phôi thai nhưng chỉ sinh 2 bé, ngày đi đẻ lủi thủi chỉ một mình - 1

Chị Viên bên sinh nhật tròn 1 tuổi của hai em bé Bánh Bao và Bánh Đúc.

Thời gian đợi chuyển phôi ăn nhiều thịt bò và đậu nành

Anh Chính và chị Viên kết hôn vào năm 2011. Gia đình vốn neo người nên đôi vợ chồng trẻ mong muốn được có con ngay sau ngày cưới. Thế nhưng, năm tháng trôi quá anh chị đều ngóng trông trong tuyệt vọng. Bản thân chị Viên thuở con gái thường xuyên bị rối loạn kinh nguyệt nhưng vì chủ quan nên không tiến hành thăm khám. Mãi không có tin vui nên không ít lần hai người trách móc lẫn nhau.

Đến năm 2012 sau nhiều lần nói chuyện cả hai mới quyết định đi bệnh viện kiểm tra thì kết quả cho thấy sức khỏe của anh xã gặp vấn đề, còn sức khỏe chị Viên lại hoàn toàn bình thường. Dù đã tìm ra căn nguyên dẫn đến việc khó có con tự nhiên nhưng vì kinh tế chưa cho phép nên anh chị không điều trị mà về nhà với suy nghĩ “con cái là lộc trời, chừng nào đủ cơ duyên thì con sẽ về bên bố mẹ”.

Mẹ Hà Nội đậu 3 phôi thai nhưng chỉ sinh 2 bé, ngày đi đẻ lủi thủi chỉ một mình - 2

Các con là thành quả của quá trình 6 năm bố mẹ vất vả kiếm tìm.

Ngày đó, đôi vợ chồng trẻ được bố mẹ cho phép cất dựng căn nhà để ra ở riêng. Tại nơi ở mới, mặc dù nội ngoại hai bên không gây áp lực quá nhiều về chuyện con cái nhưng anh chị vẫn không nguôi nỗi hy vọng lớn lao có đứa con để làm sợi dây kết nối tình cảm vợ chồng. Vừa lo làm ăn, vừa lo thăm hỏi ở đâu có phương pháp chữa vô sinh hiếm muộn để chữa trị.

Tiền kiếm mãi cũng không đủ mà tuổi tác thì mỗi năm lại nhiều thêm. Từ một huyện ngoại thành anh chị tạm dừng tất cả công việc và xuống trung tâm thủ đô kiểm tra sức khỏe, sau đó nhờ bác sĩ tư vấn các phương pháp hỗ trợ sinh sản hiện đại.

Tại Trung tâm công nghệ phôi chị quyết định làm thụ tinh nhân tạo (IUI), thế nhưng vì lý do sức khỏe mà phải tận kỳ thứ hai chị mới được tiến hành bơm kích trứng. “Lần bơm kích trứng đầu tiên, các bác sĩ thông báo không thu được trứng nào, lúc đó mình nghĩ đến Tây y can thiệp mà không được nữa thì chắc mình hết cơ hội được làm mẹ thật rồi. Phải chờ đến kỳ thứ hai cách lần một không lâu các bác sĩ mới tìm được trứng và bơm vào tử cung. 10, 11, 12 ngày sau IUI hai vợ chồng hý hửng thử que nhưng vẫn vỏn vẹn 1 vạch. Lòng tự nhủ chờ đến ngày thứ 15 hai vợ chồng chạy xe máy 70km về Hà Đông thử máu kết quả cho thấy không thụ thai” – chị Viên nhớ lại.

Mẹ Hà Nội đậu 3 phôi thai nhưng chỉ sinh 2 bé, ngày đi đẻ lủi thủi chỉ một mình - 3

Để có được con, chị Viên đã trải qua rất nhiều cảm giác đau đớn từ những lần tiêm kích và chuyển phôi.

Tháng 10/2017 anh chị lại một lần nữa khăn gói xuống trung tâm thành phố để khám chữa. Tại bệnh viện, anh chị được xác định sức khỏe đủ điều kiện để có thể tiến hành thụ tinh ống nghiệm (TTON), niềm hy vọng như bừng sáng trong đôi mắt anh Chính chị Viên.

Những ngày đầu tiến hành các bước chuẩn bị cho TTON với rất nhiều xúc cảm và nỗi đau đớn người phụ nữ ấy phải gánh chịu, “Nói về tiêm mình sợ lắm, chưa bao giờ tiêm nhiều đến vậy. Những mũi tiêm vào rốn mặc rù rất đau nhưng mình cũng cố gắng vì con. Trước khi chọc trứng mình được gây mê không biết gì, có lẽ thuốc ngấm quá khiến mọi người phải lay mãi mình mới tỉnh lại được” - chị Viên chia sẻ.

Để thực hiện TTON, chị Viên được theo dõi và kiểm tra sát sao, rất nhanh chóng các bác sĩ đã thu được trứng của người mẹ và tạo được 5 phôi ngày 5. Trong thời gian chờ nuôi phôi trữ đông chị tập trung nghỉ ngơi và không quên bồi bổ dinh dưỡng. Chị nói: “Thời gian đợi chuyển phôi mình về ăn nhiều thịt bò với đậu nành. Do trước đó bản thân có tìm hiểu về đậu nành và các chế phẩm từ đậu nành có chứa một hàm lượng estrogen tự nhiên lớn, do đó, việc sử dụng đậu nành có thể khiến niêm mạc tử cung dày lên. Nhờ sử dụng đều đặn mà khi kiểm tra để đặt phôi niêm mạc đã đạt ngưỡng ổn định”.

Ngày 20/1/2018 chị Viên được tiến hành chuyển phôi. Lúc 3, 4 giờ sáng của ngày thứ 4 sau chuyển phôi chị có cảm giác kiến cắn. Ngày thứ 7 chị thử que nhưng vạch hiện lên vẫn hơi mờ. Do trước đó trải qua quá nhiều những lần hy vọng rồi lại tuyệt vọng, chị như ý thức được rằng mình phải kìm nén và chờ đợi.

Từng muốn đặt tên con theo tên cầu thủ bóng đá

Thế rồi hạnh phúc cũng mỉm cười với anh chị khi kết quả xét nghiệm máu cho thấy chỉ số beta trên 5000 HCG báo hiệu tin vui đã chính thức về bên gia đình. Tuy nhiên, vì chỉ số xét nghiệm máu quá cao, chị lại lo lắng thai ngoài tử cung, rất may mắn mọi chuyện đều ổn, phôi thai đã vào tổ an toàn.

“Thời điểm mình đậu thai đúng vào dịp bóng đá Việt Nam đang rầm rộ với lứa các cầu thủ như Quang Hải, Văn Thanh, Tiến Dũng, dù chưa biết con là trai hay gái nhưng cứ nghĩ trong đầu sẽ đặt tên con theo tên các cầu thủ đấy” – mẹ 8X cười chia sẻ.

Mẹ Hà Nội đậu 3 phôi thai nhưng chỉ sinh 2 bé, ngày đi đẻ lủi thủi chỉ một mình - 4

Ở tuần 26 chị nhập viện do cao huyết áp, không ngờ sau đó không lâu chị buộc phải sinh non vì nhiều nguy cơ xấu có thể xảy ra. 

Vẫn trong dòng cảm xúc hồi tưởng, chị Viên không giấu nổi niềm hạnh phúc, liền chia sẻ: “14 ngày sau chuyển phôi thì xuống viện kiểm tra, vừa đến cổng bệnh viện mình chạy vào nhà vệ sinh thì trời ơi, máu tươi chảy ra ồ ạt. Lúc đó mình nghĩ có chuyện chẳng lành, bác sĩ liền cho tiêm một mũi để cầm máu lại. Nhìn hình ảnh từ máy siêu âm thấy 3 chấm, 3 phôi nằm gần nhau tạo hình tam giác. Mình được bác sĩ giải thích rằng đã đậu 3 phôi và rất có thể phải giảm thiểu 1 phôi. Vì sức khỏe yếu nên phải nằm lại viện xuyên Tết để theo dõi, đúng ngày mùng 2 các bác sĩ đem máy siêu âm đến tận giường bệnh kiểm tra. Kết quả là 3 phôi hình thành trong bụng mẹ thì 2 phôi đã có tim thai và một phôi còn lại không có dấu hiệu phát triển, khả năng là sẽ không phải giảm thiểu. Đúng như lời bác sĩ nói phôi thai thứ 3 đã tự hủy khi không hình thành tim thai”.

Thai kỳ của chị Viên cũng giống như nhiều bà bầu khác, chị ốm nghén nặng không thể ăn được gì. Đến tuần thứ 25 chị đi khám phát hiện bị hở eo tử cung, lại thêm tình trạng cao huyết áp cảnh báo tiền sản giật nên phải vào bệnh viện theo dõi, cho tiêm trưởng trưởng thành phổi sớm ở tuần thai 27. Bước vào tuần 29 chị thấy xuất hiện các cơn gò rất mạnh, liên tục 10 phút 1 lần.

Một tiếng sau khi có dấu hiệu chuyển dạ, chị Viên được các bác sĩ mổ gấp bắt hai em bé ra ngoài cân nặng lần lượt của từng bé là 1,4kg và 1,0kg được đặt tên là Bánh Bao và Bánh Đúc. Các con chào đời phản xạ yếu nên được chuyển tới khoa chăm sóc trẻ sơ sinh để hỗ trợ thở máy.

Mẹ Hà Nội đậu 3 phôi thai nhưng chỉ sinh 2 bé, ngày đi đẻ lủi thủi chỉ một mình - 5

Rất may mắn, sau chặng đường dài đó mẹ và bé đã cập bến thành công.

Nhớ lại thời khắc sinh hai con, bà mẹ trẻ cho biết: “Đợt đó mình xuống viện nằm để theo dõi tình trạng phát triển của thai nhi và mức độ hở eo tử cung. Vì thấy sức khỏe tạm ổn và tự phục vụ được nên mình bảo chồng cứ về nhà khi nào cần vợ sẽ gọi điện bảo xuống. Thật không ngờ mọi diễn biến lại đến nhanh như vậy, các con chào đời thiếu tuần thiếu tháng, mình thì một thân một mình lên bàn đẻ do sớm hơn dự kiến sinh. Mổ xong đâu vào đó chồng mình với người nhà mới ở quê xuống. Cảm xúc khi một mình đi đẻ thật là rất khó tả”.

Một tuần sau mổ chị Viên được xuất viện nhưng các con vẫn phải nằm lồng kính. Cũng lúc này khi vừa thuê nhà trọ ngay gần bệnh viện để tiện vào thăm và mang sữa cho con thì chị bị nhiễm trùng vết mổ. Một tháng sau mổ đẻ chị lại được phát hiện bị ứ dịch, đơ tử cung máu chảy ồ ạt dẫn đến ngất xỉu phải nhập viện cấp cứu.

Mẹ Hà Nội đậu 3 phôi thai nhưng chỉ sinh 2 bé, ngày đi đẻ lủi thủi chỉ một mình - 6

Hai em bé ngày một kháu khỉnh. 

Giờ đây sau một hành trình dài mang thai, sinh con và các biến chứng sau sinh qua đi, chị Viên và các con mới được đoàn tụ đúng nghĩa. Ngày ra viện các con từ những đứa trẻ sinh non đã tăng cân rõ rệt một bé nặng 1.6kg và 1 bé nặng 1.8kg. “Ngày gặp con mà không cẩm nổi vì thương. Nhìn 2 con mới về mẹ không biết phải làm sao, cả đêm ngồi nhìn con bế chả dám bế vì 2 con bé quá” – chị Viên tâm sự.

Từ ngày xuất hiện 2 thành viên nhí, mọi sinh hoạt trong nhà gần như bị đảo lộn, mỗi lần mua quần áo mới, thay vì một bộ thì anh chị phải sắm 2 bộ để không bé nào phải chịu thiệt thòi. Mọi chi phí cũng trở nên nhiều hơn khi hai con đang tuổi ăn tuổi lớn. Song dù còn nhiều vất vả nhưng anh chị sẽ cố gắng mang lại những điều tốt nhất cho các con.

Bị khuyên bỏ gấp cặp song thai 23 tuần, mẹ Hà Nội ôm bụng bầu đi khắp nơi cứu con
"Khi thai bước vào tuần thứ 23, tôi đưa vợ đến gặp bác sĩ để kiểm tra định kỳ, sau thăm khám vợ tôi được bác sỹ chẩn đoán mắc hội chứng truyền máu...
Như Loan - Ảnh: NVCC
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Sinh non