Ngày bác hàng xóm mất, mẹ cuống cuồng gọi điện bảo con gái về và tiết lộ sự thật

Thảo Nguyên - Ngày 04/03/2023 11:00 AM (GMT+7)

Tôi còn nhớ ngày còn nhỏ, có mấy lần mẹ còn bị các bác hàng xóm nói này nói kia. Bị nói vậy mà mẹ im lặng, chỉ biết khóc.

Từ khi sinh ra đến nay, tôi còn cứ nghĩ nhà chỉ có một mẹ một con. Bởi lúc nào mẹ cũng bảo, bố mất từ khi tôi còn chưa chào đời. Thậm chí ông bà ngoại và các cậu mợ cũng đều nói vậy nên tôi tin sái cổ.

Càng lớn lên, tôi càng thương mẹ một mình bao năm nuôi con gái khôn lớn. Nhưng tôi cũng thấy lạ là, sao bố mất mà mẹ lại chẳng giữ được bất cứ tấm hình nào của ông. Thậm chí ảnh cưới của 2 người cũng không có. Tôi chưa bao giờ thấy mọi người nhà nội tìm đến nhà thăm hỏi.

Thắc mắc thì mẹ đều gạt đi bảo vì bố mất quá đau lòng nên mẹ đã đốt hết ảnh cũ. Còn nhà nội thì do 2 người đến với nhau mà không được sự đồng ý của bên ấy nên bà không qua lại từ đó. Mỗi lần kể chuyện này, tôi lại thấy mẹ buồn rầu nên nghĩ chắc đó là quá khứ bà không muốn nhắc đến. Cũng từ đó tôi chẳng bao giờ hỏi han lại chuyện cũ vì không muốn khiến bà phải phiền lòng nữa.

Cũng từ đó tôi chẳng bao giờ hỏi han lại chuyện cũ vì không muốn khiến bà phải phiền lòng nữa. (Ảnh minh họa)

Cũng từ đó tôi chẳng bao giờ hỏi han lại chuyện cũ vì không muốn khiến bà phải phiền lòng nữa. (Ảnh minh họa)

Phải nói rằng mẹ tôi đẹp và đảm đang lắm. Tuy 1 mình nuôi con nhưng bà chẳng bao giờ để tôi thiếu thứ gì. Bà có rất nhiều người để ý nhưng không có ý định đi bước nữa. Cũng vì điều này mà bà nhận được rất nhiều lời dị nghị, đàm tiếu của những người xung quanh.

Tôi còn nhớ ngày còn nhỏ, có mấy lần mẹ còn bị các bác hàng xóm nói này này kia. Nhưng mà mẹ im lặng, chỉ biết khóc, không nói lại họ câu nào. Tôi biết mẹ không phải là người như vậy nên ra sức bênh vực.

Bị nhiều tai tiếng nên hàng xóm quanh nhà ít người thân thiện với mẹ lắm. Mẹ chỉ có bạn ở xa hay làng bên. Còn ngay cả nhà bác hàng xóm sát vách cũng như mặt trăng mặt trời với nhà tôi.

Lại nói về bác hàng xóm sát vách nhà tôi. Chẳng hiểu sao bao năm nay dù vợ đã mất từ lâu mà bác ấy cũng không đi bước nữa mà chỉ sống với con trai độc nhất. Con bác ấy hơn tôi vài tuổi nhưng nghe nói ích kỷ lắm. Thỉnh thoảng gặp 2 bố con nhà bác ấy mà tôi thấy họ nhìn tôi với ánh mắt rất lạ, khó định nghĩa. Tôi cũng chỉ chào hỏi qua loa cho xong vì nghĩ chắc họ soi mói không ưa người mẹ nhiều tai tiếng của mình.

Khi tôi lớn ra trường đi làm và ở lại thành phố thì cũng ít quan tâm đến chuyện của mẹ và cuộc sống không có bố của mình. Với tôi, mẹ là quan trọng nhất, làm được bao tiền tôi đều gửi về cho bà cầm.

Tới một ngày mẹ gọi điện buôn chuyện và thông báo bác hàng xóm cạnh nhà bị ung thư gan giai đoạn cuối. Thật sự chỉ là hàng xóm với nhau và ít giao tiếp nhưng tôi cũng thấy buồn.

2 tháng sau thì mẹ lại gọi báo bác ấy mất và giục tôi về nhà vì bảo mất ngủ khi ở gần nhà có đám tang.

Vừa về nhà, cũng là lúc bà giục tôi sang bác hàng xóm viếng cùng: “Sang thắp cho bố con nén nhang đi”.

Tôi ớ người trước câu nói của mẹ. Lúc này mẹ mới nức nở kể rằng ông ấy chính là bố đẻ của tôi. Do vợ ông ấy mất từ khi mới sinh con trai đầu lòng nên 2 người đã qua lại với nhau rồi có tôi. Song do con trai duy nhất của ông ấy không đồng ý mối quan hệ này nên bao năm họ cứ giấu kỹ, chỉ ít người biết. 

Còn bà bao năm nay dù không đến được với ông nhưng cũng không đi bước nữa. Bởi sau sinh tôi, bà bị băng huyết, tử cung co hồi kém, tím tái, chảy máu liên tục, không đáp ứng với thuốc điều trị (đờ tử cung) nên bác sĩ phải cắt tử cung để cầm máu cứu tính mạng. Từ đó bà không còn khả năng sinh đẻ nữa nên không muốn bước tiếp với ai.

Có nằm mơ tôi cũng chẳng bao giờ nghĩ, người hàng xóm ngay cạnh nhà lại là bố đẻ của mình. (Ảnh minh họa)

Có nằm mơ tôi cũng chẳng bao giờ nghĩ, người hàng xóm ngay cạnh nhà lại là bố đẻ của mình. (Ảnh minh họa)

Có nằm mơ tôi cũng chẳng bao giờ nghĩ, người hàng xóm ngay cạnh nhà lại là bố đẻ của mình. Nhưng giờ ông cũng đã mất rồi, tôi cũng chỉ biết sang nhà thắp cho ông nén nhang tiễn biệt như mọi hàng xóm khác thôi.

Những ngày này, cứ nghĩ về mẹ tôi lại thấy thương vì biết bà chịu quá nhiều thiệt thòi. Đã không đến được trọn vẹn với người đàn ông mình yêu còn bị đờ tử cung sau sinh nữa. Tìm hiểu tôi mới biết đó là biến chứng rất nguy hiểm sau sinh nên chị em nhớ có biện pháp phòng trước để tránh biến chứng xảy ra với thai kỳ của mình như mẹ tôi nhé.

Đờ tử cung - biến chứng nguy hiểm sau sinh

Đờ tử cung là biến chứng nguy hiểm đối với phụ nữ sau sinh. Đờ tử cung xảy ra khi tử cung của người mẹ không thể co hồi lại sau khi sinh con, nguy cơ dẫn đến tai biến băng huyết sau sinh.

Theo thống kê, đờ tử cung chiếm 80% nguyên nhân gây băng huyết sau sinh và rất nguy hiểm cho tính mạng của người mẹ. Đờ tử cung thường gặp ở những sản phụ có nguy cơ cao như: sinh đa thai (sinh đôi/sinh ba); thai to; đa ối; người mẹ có thể trạng yếu hoặc người mẹ đã từng sinh nở nhiều lần cấu tạo cơ bụng kém.

Tuy nhiên, đờ tử cung sau sinh cũng có thể xảy ra ở những sản phụ không có bất kỳ yếu tố nguy cơ nào kể trên. Và không phải mọi trường hợp đờ tử cung đều có thể dự phòng được dù bác sĩ sản khoa luôn chú ý kiểm soát đờ tử cung ở giai đoạn sau chuyển dạ.

Trường hợp sản phụ bị đờ tử cung nếu dùng các thuốc tăng co tích cực không hiệu quả, cần phải có biện pháp phẫu thuật sớm, thắt động mạch tử cung và thắt tiếp các nhánh mạch khác (nếu thắt động mạch tử cung không đạt kết quả) để cầm máu giúp bảo tồn tử cung cho sản phụ.

Với phụ nữ mang thai, đặc biệt là những thai phụ mang thai đôi, thai quá to hoặc từng có tiền sử băng huyết sau sinh nên đi kiểm tra thai kỳ thường xuyên tại các cơ sở y tế có đầy đủ trang thiết bị sản khoa hiện đại để được quản lý thai nghén một cách toàn diện nhất.

Bên cạnh đó, thai phụ cũng cần có chế độ dinh dưỡng hợp lý và chú ý bổ sung nhiều thực phẩm giàu hàm lượng sắt trong thai kỳ.

Ngày bác hàng xóm mất, mẹ cuống cuồng gọi điện bảo con gái về và tiết lộ sự thật - 3

Sinh con tại nhà, mẹ Đăk Lăk băng huyết nặng, nhập viện phải cắt tử cung để giữ mạng
Các bác sĩ BVĐK vùng Tây Nguyên cho biết, khoa này vừa cứu sống một sản phụ bị băng huyết nặng do sinh con tại nhà. Sản phụ là Bùi Thị Thọ sinh năm...

Tai biến sản khoa

Theo Thảo Nguyên
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự bà bầu