Con lười học bị mẹ phạt đi bán hàng rong, nào ngờ buôn bán thuận lợi, kiếm luôn 34 triệu đồng trong 10 ngày

Kiều Trang - Ngày 11/09/2024 08:24 AM (GMT+7)

Người mẹ rất sốc trước tài buôn bán của con trai.

Mong muốn của mọi ông bố bà mẹ là con sẽ chăm chỉ học hành, để sau này có một tương lai thành công và rộng mở. Tuy nhiên, không phải trẻ nào cũng yêu thích việc học. Đối diện với tình huống con lười, không hứng thú với chuyện sách vở, nhiều bố mẹ “đau đầu nhức óc” tìm mọi cách để “trị” con.

Điển hình như câu chuyện một bà mẹ ở tỉnh An Huy, Trung Quốc phạt con trai bán hàng rong vì đòi nghỉ học mới đây đã thu hút sự chú ý của đông đảo cộng đồng mạng. Chuyện sẽ không có gì đáng nói, nếu như kết quả của hình phạt không khỏi khiến nhiều người kinh ngạc.

Con lười học bị mẹ phạt đi bán hàng rong, nào ngờ buôn bán thuận lợi, kiếm luôn 34 triệu đồng trong 10 ngày - 1

Bà Dong có một cậu con trai 17 tuổi, công việc hàng ngày là mở một sạp hàng nhỏ để buôn bán. Bà hiểu rất rõ việc lao động chân tay kiếm tiền vất vả đến nhường nào, nhưng con trai lại không có hứng thú học tập khiến bà Dong rất khổ tâm. Để “trị” con vì lười học, đồng thời giúp đứa trẻ hiểu ra tầm quan trọng của tri thức mà trân trọng cơ hội được đến trường hơn, bà Dong đã quyết định cho thằng bé trải qua những khó khăn trong cuộc sống, bằng việc ra đường bán hàng rong.

Những tưởng con trai sẽ “thấy khó mà lui”, nhưng bà Dong đã rất sốc khi cậu con trai 17 tuổi không những không gặp khó khăn gì trong quá trình mở gian hàng mà còn nhanh chóng thạo việc, kinh doanh phát đạt. Chỉ trong vòng 10 ngày, cậu bé đã kiếm được 10.000 nhân dân tệ (tương đương với hơn 34 triệu đồng), thậm chí thu nhập còn vượt cả mẹ.

Bà Dong không khỏi thở dài trước kết quả bất ngờ này, cứ nghĩ sẽ khiến con trai chịu cực mà nản lòng rồi thay đổi lựa chọn, tập trung vào học hành hơn nhưng cuối cùng lại làm đứa trẻ hình thành niềm yêu thích, say mê với việc khởi nghiệp kiếm tiền, đến mức ngày nào cậu bé cũng thức khuya, dậy sớm, dù nắng hay mưa vẫn chăm chỉ mở quầy hàng bán.

Con lười học bị mẹ phạt đi bán hàng rong, nào ngờ buôn bán thuận lợi, kiếm luôn 34 triệu đồng trong 10 ngày - 2

Câu chuyện này đã làm dấy lên cuộc thảo luận sôi nổi trên mạng, nhiều bố mẹ bày tỏ quan điểm không đồng tình với cách “trị” con của bà Dong, vì điều đó sẽ khiến cho đứa trẻ chỉ chăm chăm vào việc kiếm tiền, trong khi đó ở độ tuổi của cậu nhóc thì việc học vẫn nên là ưu tiên hàng đầu. Một số phụ huynh khác thì tin rằng học hành không phải là con đường duy nhất, khi bố mẹ sẵn sàng để con chịu đựng gian khổ và làm việc chăm chỉ, trẻ có thể tìm được con đường thành công cho riêng mình.

Thay đổi quan niệm giáo dục: tôn trọng sở thích và tài năng của trẻ

Câu chuyện ở trên cho nhiều bố mẹ nhận ra rằng, bố mẹ nên tôn trọng sở thích và tài năng của con mình. Khi trẻ học không tốt hoặc không có hứng thú với việc học, đừng xem đó là dấu chấm hết cho tương lai trẻ. Bố mẹ có thể thay đổi quan điểm của mình và khám phá tiềm năng của con trong các lĩnh vực khác, từ đó giúp đứa trẻ khai thác và phát huy triệt để thế mạnh, ưu điểm bản thân.

Thực hành mang lại kiến ​​thức đích thực: Cho trẻ trải nghiệm cuộc sống và nhận ra sự trưởng thành của mình

Cho trẻ tham gia thực tiễn xã hội không chỉ giúp trẻ trải nghiệm những khó khăn của cuộc sống, mà còn rèn luyện ý chí và khả năng của mình. Trưởng thành qua thực hành thường mang lại lợi ích cho trẻ trong cuộc sống nhiều hơn là chỉ học trong kiến ​​thức sách vở.

Phản ánh giá trị lao động: Dù là lao động chân tay hay trí óc, chỉ cần có quyết tâm và nỗ lực thì thành công sẽ đến

Việc mở gian hàng giống như cậu bé 17 tuổi trong câu chuyện trên tưởng chừng như không dễ dàng gì, bởi đa số người lớn đều tin rằng lao động chân tay khó khăn hơn lao động trí óc. Nhưng thực chất lao động chân tay luôn ẩn chứa những cơ hội rất lớn, chỉ cần trẻ làm việc chăm chỉ, kiên trì và có sự quyết tâm mãnh liệt, trẻ chắc chắn sẽ hái được “quả ngọt” xứng đáng.

Cuộc sống có rất nhiều lớp học, và câu chuyện của cậu bé 17 tuổi ở trên sẽ cho bố mẹ thấy được sự đa dạng của nền giáo dục và khả năng vô tận của cuộc sống. Hy vọng rằng, mỗi đứa trẻ đều có thể tỏa ánh sáng của riêng mình trên con đường phù hợp với bản thân, trở thành một người hoàn thiện và hạnh phúc.

Theo Kiều Trang
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Dạy con