“Điểm tốt” của bé Tuệ An khiến ai cũng bật cười.
Hàng trăm nghìn người để lại bình luận, chia sẻ.
Câu trả lời của học sinh khiến người lớn phải suy nghĩ lại.
Năm đầu đời được xem là giai đoạn phát triển "thần tốc" nhất của mỗi em bé.
Bác sĩ và y tá đều kinh ngạc trước trường hợp đặc biệt hiếm gặp này.
Đứa trẻ khiến giáo viên khóc thét, dân mạng cười bò.
Một người giúp việc có thể đến với gia đình bằng một hợp đồng lao động, nhưng ở lại trong trái tim của một đứa trẻ lại bằng sự yêu thương và tận tụy.
Người mẹ khiến con gái có bài học nhớ đời.
Kể từ lần đó, đứa trẻ không bao giờ dám ăn nhiều nữa.
Nhiều người đều thấy thích thú trước những biểu cảm dễ thương và hài hước của các bé.
Sau khi xác nhận kĩ càng, người mẹ lay chồng dậy để cùng tìm con.
Con gái chào đời da đen, nhăn nheo khiến mẹ lo lắng.
Người mẹ “đứng hình” khi về quê đón con.
Có con rồi mới hiểu: Xem hết 90 phút bóng đá cũng là một "chiến tích"
Hành động của nhóc tỳ khiến ai cũng khó tin.
Thấy cả nhà im ắng, người mẹ vừa mừng vừa lo.
Mẹ dụi mắt mấy lần vẫn không nhận ra cô con gái của mình ngày nào.
"Sao bài hát nào cũng có câu 'Chỉ có mẹ là tốt nhất trên đời', mà không có bài 'Chỉ có bố là tốt nhất trên đời'? Bạn nhỏ nào cũng hát bài về mẹ thôi!" - bé gái nói.
Ai cũng bàn tán khi cặp song sinh chào đời khác màu da.
Cặp vợ chồng vội chụp ảnh đăng lên mạng.
Một câu hỏi ngây thơ của hai đứa trẻ đã khiến cả đồn cảnh sát cười nghiêng ngả.
Từ ngày mang thai, tôi thấy mình nhạy cảm hơn trước rất nhiều.