Nhìn thấy vết sẹo mổ đẻ trên bụng mẹ, cậu bé 3 tuổi rơi nước mắt "Mẹ ơi con xin lỗi"

Kiều Trang - Ngày 30/07/2023 09:30 AM (GMT+7)

Nghe con trai 3 tuổi nói, bà mẹ không kìm nén được vì bất ngờ và xúc động.

Trẻ em ở độ tuổi tò mò thường có nhu cầu khám phá và tìm hiểu về thế giới xung quanh mình. Vì vậy, việc đặt câu hỏi là một phần quan trọng của quá trình phát triển của trẻ. Tuy nhiên, không phải câu hỏi nào cũng đơn giản và dễ trả lời. Có những câu hỏi khiến bố mẹ đau đầu tìm câu trả lời, có những câu hỏi khiến bố mẹ phải "dở khóc dở cười", và cũng có những câu hỏi khiến bố mẹ xúc động, bất ngờ vì không nghĩ rằng một đứa trẻ còn nhỏ như thế nhưng đã có những suy nghĩ chính chắn không thua gì người lớn.

Mới đây, một bà mẹ ở Trùng Khánh, Trung Quốc đã chia sẻ đoạn video về cậu con trai 3 tuổi khiến CĐM "bùng nổ" cảm xúc vì quá xúc động. Cụ thể, Cô Yang là một blogger ẩm thực. Cô có hai cậu con trai, Tiểu Hào 3 tuổi là con trai lớn, và cậu con trai nhỏ là Tiểu Mẫn, 6 tháng tuổi. Một buổi tối khi cô Yang đang cho cậu con trai nhỏ bú thì tình cờ cậu con trai lớn Tiểu Hào nhìn thấy trên bụng mẹ có một vết sẹo. Được biết, đó là vết sẹo mổ lấy thai của Cô Yang sau khi sinh bé trai thứ 2. 

Nhìn thấy vết sẹo mổ đẻ trên bụng mẹ, cậu bé 3 tuổi rơi nước mắt amp;#34;Mẹ ơi con xin lỗiamp;#34; - 1

Nhìn thấy vết sẹo mổ đẻ trên bụng mẹ, cậu bé 3 tuổi rơi nước mắt amp;#34;Mẹ ơi con xin lỗiamp;#34; - 2

Thấy vết sẹo trên bụng mẹ, cậu bé 3 tuổi có phản ứng khiến CĐM cảm động (Nguồn: Sohu).

Thấy vết sẹo trên bụng mẹ, cậu bé 3 tuổi có phản ứng khiến CĐM cảm động (Nguồn: Sohu).

Lúc này, Tiểu Hào tiến đến gần mẹ, nhẹ nhàng sờ vào vết mổ và hỏi "ai đã rạch bụng mẹ ạ!". Trước câu hỏi của cậu con trai, cô Yang đã giải thích rằng vết sẹo này là do bác sĩ đã mổ bụng để giúp người mẹ sinh con ra. Nghe được câu trả lời từ mẹ, Tiểu Hào im lặng một lúc rồi bỗng nhiên oà khóc nức nở, gục đầu vào lòng mẹ, miệng liên tục nói "Mẹ ơi! Con xin lỗi! Mẹ tha lỗi cho con nhé!". 

Ban đầu, bà Yang nghĩ rằng mình đã nghe nhầm nhưng sau đó thì vô cùng sốc khi nghe cậu con trai 3 tuổi cứ lặp đi lặp lại lời xin lỗi "Mẹ ơi! Xin thứ lỗi cho con". Bà Yang lúc này rất xúc động, nhìn con trai bằng ánh mắt âu yếm, dỗ dành và kiên nhẫn giải thích cho Tiểu Hào rằng "Con không làm gì sai cả con trai à! Mẹ không trách con đâu. Mẹ rất hạnh phúc vì đã sinh ra Tiểu Hào". 

Sau khi cô Yang đăng tải đoạn video cuộc trò chuyện của mẹ và cậu con trai 3 tuổi này lên mạng, nó đã lập tức thu hút sự chú ý của nhiều người, trở nên nổi tiếng và là chủ đề được tìm kiếm nhiều nhất trên Weibo. Trên tài khoản của cô Yang, video ngắn này đã được phát hơn 4 triệu lần, nhận được hơn 300.000 lượt thích, 60.000 bình luận và được nhiều phương tiện truyền thông chia sẻ rầm rộ.

Nhiều cư dân mạng đã bày tỏ sự xúc động, trước sự hiểu chuyện và vô cùng tình cảm của cậu bé chỉ mới 3 tuổi dành cho mẹ của mình. Một cư dân mạng đã để lại bình luận: "Tôi đoán cậu bé có thể nói 'Con xin lỗi' hoặc 'Mẹ đã vất vả rồi', nhưng tôi không ngờ đứa trẻ lại nói 'Hãy tha thứ cho con'. Câu nói này đã chạm tới trái tim tôi, và tôi thực sự rất cảm động".

Chân dung cậu bé 3 tuổi vô cùng hiểu chuyện trong video (Nguồn: Sohu).

Chân dung cậu bé 3 tuổi vô cùng hiểu chuyện trong video (Nguồn: Sohu).

Chia sẻ với phóng viên của một trang báo Trung Quốc, bà mẹ 2 con đã xúc động kể: "Dự định ban đầu của tôi là sử dụng video ngắn này như một phần phụ để tăng tương tác cho kênh blog ẩm thực của mình, nhưng tôi không ngờ nó lại gây 'bão' MXH và lan truyền mạnh mẽ đến như vậy".

Sau khi nghe con trai nói "hãy tha thứ cho con", cô Yang bày tỏ rằng cô ấy thực sự ngạc nhiên: "Tôi định quay video và gửi cho bố của thằng bé. Lúc đầu, tôi nghĩ mình nghe nhầm vì Tiểu Hào chỉ mới 3 tuổi, tôi tưởng con trai không biết từ 'tha lỗi', nhưng sau đó con lại tiếp tục lặp lại 'mẹ tha lỗi cho con'. Vì tôi và chồng thường nói những câu như 'cảm ơn' và 'xin lỗi' nên tôi đoán rằng Tiểu Hào đã học và bắt chước theo bố mẹ. Tôi cảm thấy rất vui và hạnh phúc vì sự hiểu chuyện của con trai".

Từ câu chuyện cảm động trên, có thể thấy được rằng trẻ em là lứa tuổi luôn có nhiều câu hỏi và cảm xúc khác nhau trong quá trình lớn lên, bố mẹ hoặc người lớn cần phải kiên nhẫn và ấm áp trong việc giải đáp và hướng dẫn trẻ. Những câu hỏi của trẻ có thể rất ngây thơ, nhưng cảm xúc của trẻ là thật và cần được đối xử đúng mực. Bố mẹ cần cung cấp cho trẻ thông tin và kiến thức chính xác, đồng thời giúp trẻ thiết lập được nhận thức và giá trị bản thân đúng đắn.

Việc đáp ứng các câu hỏi của trẻ là một cách để bố mẹ thể hiện tình yêu và sự quan tâm đến con cái. Khi bố mẹ dành thời gian và tình cảm để trả lời các câu hỏi của trẻ, trẻ sẽ cảm thấy được yêu thương và quan tâm, điều này giúp trẻ phát triển tốt hơn trong một môi trường gia đình an toàn và lành mạnh.

Mắng con gái một cách đáng sợ vì học không hiểu bài, ông bố sau đó lại khóc: Bố sai rồi! Con tha lỗi cho bố nhé!
Làm bài mãi không xong, con gái bị bố mắng khóc nức nở, nhưng người bố sau đó liền cảm thấy hối hận vì hành động của mình.

Những câu chuyện cảm động

Kiều Trang
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Những câu chuyện cảm động