Nửa đêm bỗng nhận được tin nhắn của vợ cũ đã qua đời 2 năm, đọc những dòng chữ tôi mất ngủ đến sáng

Trang Tri - Ngày 23/08/2023 14:28 PM (GMT+7)

Tôi lạnh sống lưng khi thấy tin nhắn từ số điện thoại của người vợ cũ quá cố, nhưng khi mở ra đọc thì khóc đến sáng.

Ở độ tuổi U50, ít ai biết được rằng tôi đã trải qua 2 cuộc hôn nhân, có 2 đời vợ. Tôi đã từng có một tổ ấm hạnh phúc với người vợ xinh đẹp và cô con gái ngoan ngoãn, mà nhiều người nhìn vào đều cảm thấy ngưỡng mộ, thậm chí là có chút ganh tỵ. Cuộc sống hôn nhân gia đình cứ thế yên ấm trải qua hơn 10 năm. Nhưng rồi bỗng một ngày, tôi phát hiện người vợ của mình "thay tính đổi nết", chúng tôi dần dần không tìm được tiếng nói chung. Và thế là chuyện gì đến cũng sẽ đến, những cuộc cãi vã triền miên đã khiến cuộc hôn nhân của chúng tôi tan vỡ.

Ảnh minh hoạ

Ảnh minh hoạ

Con gái lớn 10 tuổi của tôi và vợ cũ chọn theo mẹ, còn tôi quyết định đi đến một nơi khác để sống một mình. Ly hôn được gần 2 năm thì tôi đi thêm bước nữa. Nhưng giữa tôi và vợ cũ vẫn giữ liên lạc để tiện trong việc cùng chăm sóc, nuôi dạy con gái. Việc có gia đình mới, không làm ảnh hưởng đến sự theo dõi, quan tâm của tôi đối với cuộc sống của 2 mẹ con cô ấy. Dù đã "đường ai nấy đi", nhưng tôi vẫn hy vọng người từng "đầu ấp tay gối" với mình suốt hơn 10 năm qua cũng sẽ thật hạnh phúc.

Nào ngờ điều đó đã không xảy ra, đến tận bây giờ, tôi vẫn không thể tin được vợ cũ của mình đã mất hơn 2 năm. Ngày vợ cũ mất, tôi đã dỗ dành và ra sức nài nỉ cô con gái về sống với bố và gia đình mới của bố để tiện chăm sóc. Nhưng con bé một mực từ chối, nó muốn ở với ông bà ngoại. Con gái đang ở độ tuổi "ẩm ẩm ương ương", vốn rất nhạy cảm, tôi hiểu điều đó nên cũng không ép con mà tôn trọng quyết định của con. 

Ảnh minh hoạ

Ảnh minh hoạ

Lúc vợ cũ mất chưa được bao lâu thì vợ mới của tôi cũng sinh em bé. Kể từ đó, tôi bị cuốn vào vòng xoay công việc và phụ vợ chăm con nhỏ, hầu như không còn thừa thời gian để làm những chuyện khác, kể cả việc thăm con gái riêng. Tôi biết mình là một người bố rất tệ, nhưng tôi thực sự không nghĩ ra được cách nào thoả đáng hơn, con gái tôi đã lớn và tôi đoán rằng con bé có thể tự chăm sóc tốt cho bản thân, vả lại có ông bà ngoại bên cạnh con bé nên tôi cũng khá yên tâm.

Rồi bỗng một ngày, nửa đêm tôi đang loay hoay xử lý công việc, tranh thủ lúc vợ và con nhỏ đã ngủ say, thì điện thoại báo tin nhắn đến. Tôi khá hoang mang vì không hiểu giờ này ai còn nhắn tin cho mình. Đến khi mở ra xem, nhìn thấy số điện thoại quen thuộc, tôi bắt đầu có cảm giác lạnh sống lưng. Vợ cũ đã mất hơn 2 năm, tại sao tôi lại nhận được tin nhắn từ cô ấy ở hiện tại. Càng nghĩ càng thấy sợ, nhưng vì tò mò nên tôi cố trấn an bản thân và quyết định bấm vào xem nội dung tin nhắn đó là gì?

"Con là Sóc đây bố ơi! Đêm nay con lại nhớ mẹ. Con không ngủ được nên đã lén lấy chiếc điện thoại cũ của mẹ ra để xem lại những hình ảnh hạnh phúc mà gia đình mình đã từng có trước đây. Đến bây giờ, con vẫn không chấp nhận được, con đã làm gì sai mà phải mất cả bố và mẹ. Con buồn lắm bố ạ! Con đã trở thành một đứa trẻ mồ côi. Dù con yêu bố, muốn được ở bên bố, nhưng con lại sợ làm mẹ thất vọng.

Mẹ đã từng bảo con rằng, con đã lớn rồi nên có thể tự lo cho bản thân, bố còn có gia đình riêng phải chăm sóc nên con đừng làm phiền lòng bố. Con hiểu điều đó, con cũng biết bố rất bận nên mới không về thăm con. Nhưng bố ơi! Con nhớ mẹ, nhớ bố, nhớ gia đình mình, con cô đơn và tủi thân lắm! Con phải làm gì đây để có thể vượt qua nỗi mất mát này?"

Ảnh minh hoạ

Ảnh minh hoạ

Hai hàng nước mắt tôi chảy dài khi đọc những dòng tâm sự của cô con gái. Tôi đã quá vô tâm khi chỉ nhìn thấy vẻ ngoài bình tĩnh, vui vẻ của con mà nghĩ rằng đứa trẻ đã trưởng thành nên có thể tự chăm sóc tốt cho bản thân. Nhưng ngờ đâu, đằng sau sự hiểu chuyện đó, lại là một trái tim bị tổn thương và đang chịu sự đau đớn, tủi thân lớn đến như thế. Nhận được tin nhắn của con, cả đêm tôi không thể nào chợp mắt nổi vì cảm thấy hối hận và có lỗi với con nhiều lắm. Tôi phải làm thế nào để có thể bù đắp những mất mát cho con...?

Tâm sự từ độc giả nguyenhung...@gmail.com

Khi bố mẹ ly hôn hoặc một trong hai phụ huynh mất đi, tác động đến con cái có thể là một cuộc thay đổi đầy ảnh hưởng. Gia đình là yếu tố quan trọng trong cuộc sống của trẻ, và khi sự ổn định từ gia đình bị xáo trộn, con cái có thể đối mặt với nhiều khó khăn tâm lý, xã hội và cảm xúc.

Một trong những tác động đầu tiên của việc ly hôn, hoặc mất một phụ huynh là sự không ổn định trong môi trường sống của con cái. Cuộc sống hàng ngày của trẻ có thể bị đảo lộn, như thay đổi trường học, địa điểm sống hoặc thậm chí mất đi một phần quen thuộc trong cách sinh hoạt. Điều này có thể tạo ra sự lo lắng, bất an và mất cân bằng trong cuộc sống của con.

Tình cảm của con cái đối với bố mẹ cũng có thể bị ảnh hưởng mạnh. Trẻ có thể cảm thấy tổn thương, bị bỏ rơi hoặc có sự mất mát về mặt tình cảm khi không còn sự hiện diện của một phụ huynh. Sự chia tay này có thể gây ra cảm giác bất an, không an toàn trong lòng trẻ, và thậm chí trẻ có thể tự trách mình là nguyên nhân gây ra sự ly hôn hoặc cái chết của bố hoặc mẹ.

Cảm xúc phức tạp như tức giận, tủi nhục, sợ hãi và lo lắng cũng có thể xuất hiện ở con cái trong tình huống này. Trẻ có thể cảm thấy mất mát về một phần trong cuộc sống của mình, và không biết làm thế nào để điều chỉnh với những thay đổi lớn đó. Sự thiếu ổn định và bất an có thể ảnh hưởng đến sự phát triển tâm lý và xã hội của trẻ, gây ra sự khó khăn trong việc xây dựng mối quan hệ và tương tác xã hội với người khác.

Tuy nhiên, tác động của việc ly hôn hoặc mất một phụ huynh không đồng nhất đối với từng đứa trẻ. Một số trẻ có thể thích ứng tốt hơn và tìm cách vượt qua tình huống mất mát này, trong khi những trẻ khác có thể gặp trở ngại lớn trong việc điều chỉnh và cần đến sự hỗ trợ đặc biệt.

Để giúp con cái vượt qua những thay đổi này, sự hỗ trợ tâm lý và tình cảm từ phía người lớn là vô cùng quan trọng. Người lớn cần tạo điều kiện cho con cái có thể thảo luận về cảm xúc của bản thân, lắng nghe và hiểu rõ những khó khăn mà trẻ đang trải qua. Tạo ra một môi trường ổn định, an toàn và yêu thương là điều cần thiết để giúp con cái cảm thấy an tâm và tự tin trong cuộc sống.

Ngoài ra, việc tìm kiếm sự hỗ trợ từ các chuyên gia tâm lý cũng là một phương pháp quan trọng để giúp con cái và gia đình vượt qua giai đoạn khó khăn này. Nhà tâm lý học hoặc người tư vấn có thể cung cấp cho con cái một không gian an toàn để thảo luận về cảm xúc, và giúp trẻ xử lý những khó khăn tinh thần. Các chuyên gia cũng có thể cung cấp hướng dẫn, và các kỹ năng giúp con cái thích ứng, cũng như xây dựng lại sự ổn định trong cuộc sống.

Dù cho tình huống khó khăn, việc hỗ trợ tâm lý và tình cảm từ gia đình hoặc các chuyên gia có thể giúp con cái vượt qua những thay đổi để đối mặt với tương lai một cách lành mạnh hơn. Quan trọng nhất là tạo điều kiện cho con cái cảm thấy yêu thương và được quan tâm, cho con biết rằng con không đơn độc trong cuộc sống, mà sẽ luôn có người sẵn lòng hỗ trợ và chăm sóc khi con cần.

Theo Trang Tri
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự mẹ bỉm