3 điểm đến “ma mị”, bỏ hoang nhưng hút khách du lịch nhất Đà Lạt

H.M - Ngày 21/12/2020 15:28 PM (GMT+7)

Nếu muốn có một bộ ảnh đẹp - độc - lạ, hãy ghi ngay những địa chỉ này khi đến Đà Lạt, đảm bảo bạn sẽ có những bức hình đẹp “khóc thét”.

Đà Lạt vốn là thành phố thơ mộng, thành phố ngàn hoa nhưng cũng bởi nó sở hữu không gian mát lạnh, nhiều cây cối, nhiều rừng núi nên đôi khi thành phố này còn nhuốm màu sắc “huyền bí”. Đặc biệt khi nhiều người còn thường kể những câu chuyện ma ở Đà Lạt.

Không chỉ vậy, Đà Lạt còn có nhiều địa điểm bỏ hoang với vẻ ngoài ma mị được nhiều bạn trẻ yêu thích tìm đến. Thử điểm qua một số điểm check in mà giới trẻ ùn ùn kéo đến ở Đà Lạt nhé!

Nhà nguyện dòng Franciscaines

Nhà nguyện dòng Franciscaines tọa lạc trên đường Hùng Vương tuy đã bị bỏ hoang rất nhiều năm nhưng dường như nó đã trở thành biểu tượng quen thuộc của thành phố Đà Lạt.  Tu viện vốn là Tập viện của dòng nữ tu Franciscan Missionaries of Mary - FMM (Dòng Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ), được thành lập năm 1877, có mặt ở Việt Nam từ năm 1932, năm 1979 tập viện đóng cửa. Trải qua vài thập kỉ nơi đây vẫn giữ nguyên nét đẹp ma mị khiến nhiều người ngẩn ngơ.

3 điểm đến “ma mị”, bỏ hoang nhưng hút khách du lịch nhất Đà Lạt - 1

Nhà nguyện sở hữu kiến trúc kết hợp hài hòa giữa phương Đông và phương Tây. Hệ thống mái ngói được thiết kế kéo dài từ gác chuông qua mái vòm tới các không gian chính và phụ theo kiểu phương Đông. Những ô cửa sổ và cửa chính mang đậm bóng dáng kiến trúc Gothic đặc trưng của phương Tây với mái vòm. Cửa chính vẫn giữ được kiến trúc nguyên vẹn tương tự ở các nhà thờ khác.

3 điểm đến “ma mị”, bỏ hoang nhưng hút khách du lịch nhất Đà Lạt - 2

Lớp trầm tích của thời gian với mái ngói phủ rêu, những dãy hành lang âm u, lối đi mọc đầy cỏ dại... đã khiến nơi này được phủ lên sắc màu cổ kính. Nhà nguyện nằm trên một quả đồi nhỏ, bao bọc bởi trong hàng thông xanh mướt. Lối kiến trúc xưa cũ khiến những người đến đây ngỡ như đang lạc vào thời Trung cổ.

Địa chỉ: Đường Hùng Vương

Đường hầm Hỏa Xa

Các đường hầm xưa cũ ở Đà Lạt là những di tích còn sót lại từ thời xưa, nằm khuất trong rừng hoặc hiện đã biến mất. Do đó, để tới một trong những địa điểm này, bạn phải đi xe máy, băng qua những cung đường cũ. Cách trung tâm Đà Lạt khoảng 20 km, đường hầm Hỏa Xa ở Cầu Đất là điểm đến được giới trẻ ưa chuộng để check-in, sống ảo.

3 điểm đến “ma mị”, bỏ hoang nhưng hút khách du lịch nhất Đà Lạt - 3

Đường hầm hỏa xa Đà Lạt là một trong những địa điểm được du khách check in nhiều nhất Đà Lạt vào dịp hè 2020. Nơi đây được giới trẻ tìm tòi địa chỉ và săn đón rất nhiệt tình.

3 điểm đến “ma mị”, bỏ hoang nhưng hút khách du lịch nhất Đà Lạt - 4

Đây từng là nơi lưu thông dành riêng cho tàu hỏa, được xây dựng vào năm 1903, thuộc tuyến đường sắt 84 km từ Tháp Chàm (Ninh Thuận) đến Đà Lạt (Lâm Đồng). Vẻ xưa cũ của bức tường rêu phong và những đám cỏ dại mọc phủ kín lối đi giúp bạn tạo ra bộ ảnh đậm chất cổ tích. Xung quanh con đường hầm bị rong rêu bám đầy trên những phiến đá. Chính vì thế mà khi du khách lên hình sẽ rất đẹp và cực kỳ ấn tượng. Đây là điểm nhấn mà nơi đây thu hút du khách đến như vậy. Một nét cổ kính, phong trần của thời gian.

Địa chỉ: QL 20, thôn Đa Thọ, xã Xuân Thọ, Xuân Trường, Tp Đà Lạt.

Sân bay Cam Ly

Cách trung tâm Đà Lạt 3 km, nằm cạnh làng hoa Vạn Thành, sân bay Cam Ly đã bị bỏ hoang từ lâu do diện tích đường băng hạn chế. Ngày nay, người dân trong khu vực đã sử dụng phi trường cũ để chăn thả gia súc cũng như sản xuất các vườm ươm.

3 điểm đến “ma mị”, bỏ hoang nhưng hút khách du lịch nhất Đà Lạt - 5

Sân bay Cam Ly được xây dựng trong khoản thời gian chiến tranh Việt Nam – Mỹ, với diện tích trên 500.000m2, đường băng dài 1.390m được trải mặt bê-tông nhựa để phục vụ cho máy bay quân sự Mỹ và Sài Gòn. Sau năm 1975, sân bay Cam Ly trở thành sân bay của học viện Lục quân và sau đó thuộc quản lý của cụm cảng hàng không Việt Nam.

3 điểm đến “ma mị”, bỏ hoang nhưng hút khách du lịch nhất Đà Lạt - 6

Sân bay Cam Ly cũng đã trở thành địa điểm ghé thăm của nhiều du khách khi đến Đà Lạt…một nơi lý tưởng để săn hoa dã quỳ, cỏ hồng vào mùa này!

Địa chỉ: Đường Hoàng Văn Thụ, Đà Lạt

Đi Đà Lạt nhờ người yêu chụp ảnh, cô gái nhận về bộ ảnh đúng không khí tháng cô hồn
Bộ ảnh mang không khí "tháng cô hồn" này đang được cư dân mạng chia sẻ rộng rãi trên Facebook.
H.M
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Du lịch Đà Lạt