Chiêm ngưỡng bãi đá hoang sơ, đẹp như ‘chốn tiên cảnh’ ở Đà Nẵng

Ngày 26/06/2023 00:04 AM (GMT+7)

Nép mình bên bờ Bắc của bán đảo Sơn Trà, bãi Đá Đen lưu giữ vẹn nguyên vẻ đẹp hoang sơ, kì bí như chốn tiên cảnh ở “thành phố đáng sống” Đà Nẵng.

Du lịch Đà Nẵng ngoài được chiêm ngưỡng những cây cầu, những công trình kiến trúc đồ sộ..., du khách còn tìm về với thiên nhiên trong lành để có những phút giây nghỉ ngơi, thư giãn thú vị.

Chiêm ngưỡng bãi đá hoang sơ, đẹp như ‘chốn tiên cảnh’ ở Đà Nẵng - 1
 

Nằm nép mình bên bờ Bắc của bán đảo Sơn Trà, bãi Đá Đen hiện còn lưu giữ vẹn nguyên vẻ đẹp hoang sơ và kì bí như một chốn tiên cảnh ở Đà Nẵng.

Bãi đá hoang sơ thuộc bán đảo Sơn Trà này còn có tên gọi là bãi đá Obama. Vì sao bãi đá này lại giống như tên của vị tổng thống Mỹ - Barack Obama? Đó là câu hỏi của nhiều người khi lần đầu tiên đến đây. Câu trả lời được nhiều người lý giải là trước đây bãi Đá Đen chưa thu hút nhiều du khách như ngày nay. Do đó, người dân bèn lấy tên gọi Obama - người da đen đầu tiên làm Tổng thống Mỹ để đặt cho bãi đá này. Sau đó, bãi đá này có nhiều du khách đặt chân đến. Bãi Đá Đen, bãi đá Obama từ đó trở nên thân quen với mọi người hơn.

Bãi đá này mang nét đẹp hoang sơ và bình yên. Nơi đây còn thu hút du khách đến tham quan, chụp ảnh... bởi có những tảng đá to, màu đen nằm sát nhau như bờ đê chắn sóng. Có lẽ vì lí do này nên người dân cũng như du khách gần xa gọi đây là bãi Đá Đen. 

Du khách đến bãi Đá Đen.

Du khách đến bãi Đá Đen.

Bãi Đá Đen là địa điểm lý tưởng để du khách check-in, sống ảo. Đặt chân đến bãi đá này, du khách cứ đưa máy lên sẽ có ngay vô vàn tấm ảnh đẹp. Nhiều nữ du khách diện những chiếc váy dây xinh để sống ảo hoá nàng thơ hoặc ăn mặc đơn giản cũng đã có được ảnh đẹp mang về.

Cô nàng Quỳnh Hương vừa đi đến bãi Đá Đen để chiêm ngưỡng vẻ đẹp hoang sơ mà không kém phần thơ mộng giữa lòng Đà Nẵng. Nơi đây rất thích hợp để chill, ngắm hoàng hôn, lặn biển ngắm san hô, tắm biển, picnic và cắm trại qua đêm.

Còn gì tuyệt vời hơn khi được đến bãi Đá Đen ngâm mình trong dòng nước mát lạnh, trong lành và nằm thư giãn, đón ánh nắng trên bờ cát mịn.

Quỳnh Hương cho biết, cô nàng tìm hiểu thấy có rất nhiều cung đường để di chuyển đến bãi Đá Đen. “Mình chọn đi cung đường sẽ hơi xa một chút so với các con đường khác nhưng thời điểm mình đi đang cấm một số đoạn vì bị sạt lở nên mình không còn lựa chọn khác”, cô nàng 24 tuổi nói.

Theo Hương, từ Yết Kiêu đi đến gần đoạn nhà khách vùng 3 hải quân, rồi rẽ phải men theo con đường núi sẽ qua các điểm mốc (trang trại dê Trí Đạt - Trạm canh gác bán đảo Sơn Trà - Radar Sơn Trà - sân bay trực thăng), đi qua điểm mốc cuối cùng là sân bay trực thăng một đoạn, bạn sẽ gặp một ngã 3 và rẽ trái tiếp tục đi theo đường mòn tầm 5-6km để đến bãi Đá Đen.

Khi đến nơi, du khách sẽ thấy một khu gửi xe là căn nhà nhỏ của người dân sống ở đây. Bạn gửi xe máy và tiếp tục đi bộ xuống dốc tầm 500m nữa để tới bãi Đá Đen.

Khung cảnh hoang sơ, bình yên.

Khung cảnh hoang sơ, bình yên.

“Đường đi lên đây khá khó đi, đường dốc nhiều khúc cua nguy hiểm nên bắt buộc phải đi xe số. Bạn đi xe ga thì lên tới trạm canh gác họ cũng không cho qua. Đoạn đường gửi xe xong, các bạn đi bộ xuống khá gập ghềnh, nhiều tảng đá lớn để các bạn phải leo trèo qua nên coi chừng trượt chân té hoặc trầy xước”, Hương lưu ý.

Cũng theo du khách này, khu vực này sẽ bị mất sóng điện thoại nên du khách cần chú ý tra trước Google Map ở khu vực có sóng kẻo bị lạc đường.

Bãi Đá Đen là địa điểm tới lui của nhiều du khách khi tham quan Đà Nẵng, nhất là giới trẻ. Không gian chill ở đây rất thích hợp cho những ai cảm thấy cuộc sống áp lực, ngột ngạt... Hòa mình vào thiên nhiên hoang sơ ở bãi đá này, tâm hồn du khách như được thư thái, thảnh thơi...

Ngoài bãi Đá Đen, ở Đà Nẵng còn có rất nhiều bãi biển đẹp, thu hút du khách tới lui như biển Mỹ Khê, bãi Rạng, bãi Cát Vàng…

Thiên nhiên trong lành.

Thiên nhiên trong lành.

Bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp.

Bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp.

Du khách tìm về với thiên nhiên.

Du khách tìm về với thiên nhiên.

Hít thở bầu không khí trong lành.

Hít thở bầu không khí trong lành.

Chiêm ngưỡng bãi đá hoang sơ, đẹp như ‘chốn tiên cảnh’ ở Đà Nẵng - 8

Chiêm ngưỡng bãi đá hoang sơ, đẹp như ‘chốn tiên cảnh’ ở Đà Nẵng - 9

Lưu lại những khoảnh khắc đẹp ở bãi Đá Đen.

Lưu lại những khoảnh khắc đẹp ở bãi Đá Đen.

Hương khuyên rằng, trước khi rời đi, các bạn hãy dọn dẹp rác để giữ gìn nét đẹp thơ mộng vốn có ở đây.

Hương khuyên rằng, trước khi rời đi, các bạn hãy dọn dẹp rác để giữ gìn nét đẹp thơ mộng vốn có ở đây.

Hương thích những chuyến đi mang tính chất trải nghiệm về các vùng miền sâu xa, các hòn đảo nguyên sơ chưa được khai thác nhiều.

Hương thích những chuyến đi mang tính chất trải nghiệm về các vùng miền sâu xa, các hòn đảo nguyên sơ chưa được khai thác nhiều.

Độc lạ Bắc Giang: Tour du lịch hái vải đêm giá rẻ, du khách được ăn vải thoả thích
Trải nghiệm tour du lịch hái vải đêm tại Bắc Giang, mỗi du khách sẽ được trang bị một chiếc đèn pin và một chiếc giỏ để có thể soi và tìm xem chùm vải nào chín nhất, ngon nhất để hái.

Địa điểm du lịch

Theo Hải Vân
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Du lịch